• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04+: Chiến dịch oanh tạc ổ ma vật

Độ dài 2,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:53:22

ベトナム1975: chương mới ei :v

.

.

.

.

.

(Chương 4+)

~Vài ngày trước đó, trong khi đoàn Kazuya vẫn đang trong hành trình đến Vương đô…

Những chú chim sắt đã từng trút 140.000 đến 170.000 tấn bom các loại xuống lãnh thổ chính quốc Nhật Bản và biến những khu vực bị rải thảm đó thành bình địa, nay đang bay đầy trên bầu trời ở thế giới khác.

u24858-b988b280-72de-4fb4-ab58-edf33ee6baa7.jpg

Đó là hàng loạt máy bay ném bom chiến lược B-29 Superfortress, những “Siêu pháo đài bay” của Hoa Kỳ.

[Trong trường hợp này, có vẻ Tổng tư lệnh của chúng ta vướng vào rắc rối lớn rồi.]

[Sao thế ạ, anh LeMay?]

Trên độ cao 4000 mét, tiếng ồn từ 4 động cơ hàng chuẩn Mỹ chất lượng cao 2200 mã lực mỗi chiếc lắp trên hai cánh vang đều đều vào trong khoang chiếc B-29.

Mặc dù Thiếu tá Curtis LeMay chỉ lẩm bẩm một mình chứ không nói với ai, nhưng anh cấp dưới đang nằm nghỉ cạnh đó lại để ý đến và bắt chuyện với anh.

[À không có gì đâu, đang mải nghĩ về tin mới của đội cận vệ của Tổng tư lệnh trong đợt liên lạc định kỳ vừa rồi ấy mà, rằng đoàn và ngài ấy đã gặp được công chúa-sama của Vương quốc Canaria… Oh, ra là vậy… Bề ngoài thì chiến dịch này được thực hiện là để tăng level cho Tổng tư lệnh và gián tiếp tăng cường sức mạnh quân sự cho chúng ta, nhưng rõ ràng đây thực ra là để giúp đỡ công chúa-sama đó.]

[Ehhh~ thật sự là vậy sao? Thế thì, sao Tổng tư lệnh không nói hẳn như thế luôn ra? Đằng nào chúng ta cũng sẽ thực thi bất cứ mệnh lệnh nào ngài ấy đưa ra mà.]

[Hmm, hẳn ngài ấy có lý do nào đó.]

[Chắc vậy.]

[À, đúng rồi, còn có một chuyện thú vị xảy ra nữa.]

[Là gì thế ạ?]

[Có vẻ là công chúa-sama của Vương quốc Canaria và Trung tá Chitose đang trong một cuộc chiến ngầm, vì vị công chúa-sama kia cứ suốt ngày bám lấy ngài Tổng tư lệnh.]

[Ố ồ, kèo này căng đấy.]

[Lại chẳng?]

[Hmmm.]

[ [ Đòi đối đầu với Trung tá Chitose á!? ] ]

Cả hai cùng thốt lên rồi đều cười lớn.

[*Kkkkk x3.14*, dám đấu với Trung tá cơ đấy, người có cấp bậc cao nhất trong tất cả chúng ta và là “tín đồ” trung thành của Tổng tư lệnh cơ đấy. Ngài ấy mà không chăm sóc Trung tá tử tế, có khi công chúa-sama đó bị xiên luôn ấy chứ, nhể?]

[Thật. Hy vọng là Tổng tư lệnh có thể kiểm soát được Trung tá Chitose và vị công chúa-sama không bị cho bay màu.]

[Đúng vậy.]

Trong khi Thiếu tá LeMay đang cười nói vui vẻ với cấp dưới, tiếng của cơ trưởng vang lên từ hệ thống loa nội bộ máy bay.

[Còn 15 phút nữa là vào không phận mục tiêu ném bom. Yêu cầu các thành viên tổ bay ổn định tại vị trí.]

Nghe vậy, Thiếu tá LeMay gác lại cuộc trò chuyện và chia tay với cấp dưới.

Rời khỏi buồng ngủ có điều áp[note21581], anh di chuyển về chỗ của mình ở trong nơi đã từng là khoang bom trên máy bay nhưng nay đã được cải tạo lại, thay vì chứa bom thì lại toàn là những thiết bị thông tin, thiết bị điện tử. Sử dụng điện đài vô tuyến, anh đưa ra chỉ đạo các biên đội.

Hiện tại, chiến dịch không kích lần này có 35 chiếc B-29 và 20 chiếc P-51 làm nhiệm vụ hộ tống, tổng cộng là 55 máy bay.

Ngoài ra, tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đều được trang bị bom, kể cả các máy bay hộ tống.

(Tuy nhiên, trừ 5 chiếc B-29 đặc biệt là không mang bom. Một chiếc chính là chiếc B-29 đang chở LeMay, khoang bom đã được cải tạo lại để mở rộng bình nhiên liệu và lắp các thiết bị thông tin, điện tử với mục đích hoạt động như một sở chỉ huy trên không. Với 4 chiếc còn lại cũng được cải tạo thì trang bị một khẩu pháo tự động Bofors 40mm loại 2 nòng, một khẩu lựu pháo 10cm Kiểu 91 đều lắp hướng sang bên trái thân trở thành máy bay tấn công với nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trực tiếp từ trên không cho lực lượng mặt đất.)

Những chiếc B-29 chia thành 3 đội hình lớn, mang theo nhiều loại bom khác nhau cho từng nhiệm vụ riêng biệt. (Có các loại: Bom tấn công mặt đất Số 6 Kiểu 97 (Bom 60kg); Bom tấn công mặt đất Số 25 Kiểu 98 (Bom 250kg); Bom tấn công mặt đất Số 80 (Bom 800kg); Bom chùm gây cháy E46; Bom Tallboy; v.v.)

Còn những chiếc P-51 hộ tống được trang bị thêm bom rocket Kiểu 3 treo dưới cánh.

Thực tế, có 2 khu vực sản sinh ma vật bất thường khác nhau nằm trong lãnh thổ Vương quốc Canaria, ổ thứ 1 nằm trên vùng rừng núi xa căn cứ tiền tiêu 800km so với cái ổ thứ 2 trong một khu rừng chỉ cách 290km. Vì vậy, cái thứ 1 được giao cho lực lượng không quân chiến lược đối phó, còn mục tiêu thứ 2 gần hơn sẽ bị tấn công bằng các tên lửa đạn đạo V2 cải tiến tăng thêm độ chính xác và sức công phá.

Kế hoạch không kích mục tiêu thứ 1 được chia ra thành các giai đoạn sau:

Đầu tiên, dưới sự bảo vệ của những chiếc P-51, một biên đội B-29 với tải trọng bom tối đa là 9100kg trang bị toàn bom chùm gây cháy E46 sẽ thả xung quanh ngọn núi mục tiêu, khói lửa từ cây rừng cháy sẽ bao vây và lùa lũ ma vật lên núi.

Tiếp theo, những con ma vật đã bị mất nơi trú ẩn trong rừng cây đang túm tụm trên núi sẽ bị các máy bay trang bị bom cỡ trung và cỡ nhỏ rải thảm.

Sau đó, không loại trừ khả năng đám ma vật sẽ chui vào các hang động có thể có trên núi, những loại bom chuyên dụng cỡ lớn với khả năng xuyên phá cao sẽ được thả xuống. 

Cuối cùng, những con may mắn sống sót sẽ bị bốn máy bay B-29 bản tấn công mặt đắt săn lùng và tiêu diệt nốt, kết thúc 4 giai đoạn của chiến dịch.

Bên cạnh đó, một chuyến bay trinh sát bằng Kawanishi H8K[note21582] đã tiến hành từ trước xác nhận ở đây loài ma vật có khả năng bay, đội bay P-51 được trang bị bom rocket Kiểu 3 sẽ có trách nhiệm xử lý chúng.[note21583] 

[Các máy bay chú ý, đây là bộ chỉ huy! Đã đến không phận mục tiêu. Các biên đội bắt đầu thực hiện chiến dịch.]

Theo lệnh của Thiếu tá LeMay, biên đội B-29 đầu tiên dần hạ xuống độ cao 1500m và mở cửa khoang bom.

Cửa khoang mở ra để lộ những quả bom E46 xếp đầy thành hàng chỉ trực chờ rơi xuống.

Tuy nhiên, chưa kịp thả thì một chiếc P-51 hộ tống bất ngờ liên lạc với tất cả các máy bay.

『Đây là số 1 của phi đội hộ tống 2, phát hiện kẻ địch ở độ cao thấp, bắt đầu đánh chặn.』

Sau khi cảnh báo xong, phi đội P-51 lập tức nhào xuống.

Tận dụng động năng từ thao tác bổ nhào vừa thực hiện, tốc độ của P-51 tăng lên vù vù, chả mấy chốc đã tiếp cận một bầy ma vật, trong đó có cả một con rồng, đang bay lên.

[Ngay bây giờ!!]

Trong khoảnh khắc khi các chiến mã của phi đội hộ tống 2 đưa lũ ma vật đông đảo vào tầm bắn hiệu quả, giọng anh phi công hô lên trong hệ thống liên lạc.

Và đồng loạt từ dưới cánh mỗi chiếc P-51, hai quả bom rocket tách khỏi giá treo và phóng đi.

[Bay vọt qua!!]

『『『 Rõ! 』』』

u24858-f5c92e67-5843-4d62-9533-caf0aebd5966.jpg

Và sau đó, dưới bàn tay điều khiển lão luyện của viên phi công, chiếc P-51 vãi đạn như mưa bằng 6 khẩu đại liên M2 trong khi bay xuyên qua giữa bầy ma vật.

Một con ma vật vừa định quay lại đuổi theo chiếc P-51 vừa lướt qua thì ngòi nổ hẹn giờ của những quả bom rocket Kiểu 3 vừa phóng lúc nãy vừa kịp kích hoạt và nổ tưng bừng.

Loạt bom rocket phát nổ còn bắn ra cơ man là mảnh đạn và ――tất nhiên là mảnh đạn, văng đi tứ tung.

Nhiều con ma vật mất khả năng bay do lông và cánh bị cháy bung bét, không phải bị dính vào vụ nổ thì chắc chắn là trúng mảnh văng. Chúng rơi tự do xuống và kéo theo sau một vệt khói dài.

Có những con tuy may mắn hơn chút vì lông với cánh vẫn còn, thì lại dính những vết bỏng lớn nhỏ trên khắp cơ thể, mất khả năng chiến đấu và cũng rơi nốt xuống đất.

[Giết hết bọn chúng!!]

Mặc dù một số lượng ma vật không nhỏ bị đòn phủ đầu của các máy bay hộ tống tiêu diệt, nhưng đó chưa phải là toàn bộ, vẫn còn những con khác có khả năng bay.

Trận không chiến ở dưới tầng độ cao thấp giữa phi đội P-51 và đám ma vật bay tạo điều kiện cho biên đội B-29 đầu tiên tiếp tục lộ trình bay oanh tạc đã định.

Nhờ không bị ma vật tấn công, đội bay B-29 bình tĩnh bắt đầu đợt ném bom giai đoạn 1, lần lượt từng quả bom E46 rời khỏi khoang bom hướng thẳng xuống mặt đất.

Bom chùm gây cháy E46 được máy bay B-29 thả từ độ cao 700m. Khi rơi đến thời điểm và độ cao cụ thể được tính toán thiết lập sẵn, vỏ bom mẹ sẽ tách ra và rải ra 38 quả bom con - là loại bom cháy M69 với hình lăng trụ lục giác đều, đường kính 8cm, chiều dài 50cm, nặng 2,4kg.

Bom cháy M69 có một đoạn ruy băng vải gắn ở đuôi quả bom nhằm duy trì trạng thái rơi thẳng đứng để có thể xuyên mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên, những đoạn ruy băng đó đã bắt lửa do bom chùm E46 sử dụng cơ chế tách vỏ bom mẹ bằng thuốc nổ. Từng loạt bom M69 với dải lửa cháy rơi xuống như một cơn bão lửa từ trên trời giáng xuống vậy.

u24858-6be348fd-11ea-4f96-b30a-b2a349d86de3.jpg

u24858-ee8ba43d-944a-4d20-9619-76d9e5141fa2.jpg

Những quả bom cháy M69 bất ngờ rơi lên lũ ma vật đang ngơ ngác, quả thì xuyên thẳng vào thân con ma vật nào đó, quả thì cắm thẳng xuống đất. Hóa chất dễ cháy từ bên trong quả bom chảy ra, bắt lửa, đốt cả ma vật và cây rừng ở đó.

Thấy cây cối bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt, cả đàn ma vật với số lượng không đếm xuể bỏ chạy thục mạng về phía vùng núi đằng sau.

Tuy nhiên, biên đội B-29 đã từ từ đổi hướng, thả bom vòng quanh ngọn núi không để cho một con nào có cơ hội trốn thoát ra hướng khác.

Có nhiều con ma vật xui xẻo bị bom M69 rơi trúng. Quả bom xuyên vào thân chúng ngọt xớt, gặm luôn chúng xuống mặt đất và biến thành những đống lửa cháy đượm.

Đúng theo kế hoạch tác chiến, biên đội B-29 đầu tiên đã thả thành công hàng chục nghìn ~ đến trăm nghìn quả bom chùm gây cháy E46 xuống quanh ngọn núi mục tiêu. Nhìn từ trên xuống, khói lửa mù mịt, tiếng rống tiếng thét không ngớt, cảnh tượng như dưới địa ngục.

Xong nhiệm vụ của mình, họ liền chuyển hướng, thoát ly khỏi vùng chiến…

Một binh sĩ vận hành tháp súng phòng thủ nào đó bỗng la lên.

[Khẩn cấp!! Có địch tiếp cận!!]

Vì lý do ảo diệu nào đó mà một con rồng bị thương máu me be bét, có lẽ là bị bom hoặc đạn .50 cal của phi đội P-51 tấn công gây nên, lại có thể xuất hiện lù lù phía trên biên đội 1 đang thoát ly khỏi trận chiến. Khi anh lính điều khiển tháp súng phòng thủ trên nóc thân máy bay phát hiện ra thì nó đang bổ nhào.

Hoàn toàn bất ngờ và bị động, các tháp súng máy phòng thủ trên nóc thân mọi chiếc B-29 trong biên đội vội vã bắn lên. Nhưng đã quá muộn.

Mặc dù rất nhiều viên đạn được các xạ thủ ngắm bắn chuẩn xác găm lên thân con rồng nhưng không ngăn được đà lao xuống của nó. Con rồng đã đâm trúng vào cánh phải của chiếc B-29 bay ở ngoài cùng đội hình.

[Số 3 cánh phải biên đội 1 bị trúng đạn!! Chúng tôi đang rơi!!]

Tiếng báo cáo của một trong hai phi công trên chiếc máy bay kêu lên hoảng hốt trên hệ thống vô tuyến.

Chiếc B-29 bị con rồng nhắm lao thẳng tới bẻ gãy mất cảnh bên phải làm họ mất kiểm soát ngay lập tức, cứ vừa quay vòng vòng vừa lao xuống.

Đài vô tuyến liên tục vang lên tiếng la hét thất thanh của tổ bay chiếc B-29 xấu số và rồi phụt tắt khi máy bay đâm xuống đất và phát nổ.

[F*ck!! Nghiêm túc cảnh giới mọi hướng cho tôi!!]

Thiếu tá LeMay liền ra lệnh cho các máy bay để không xảy ra tổn thất thêm nữa, nhưng thực sự là sẽ không còn cuộc tấn công nào từ lũ ma vật có thể diễn ra từ giờ cho đến lúc kết thúc chiến dịch.

[……Có thấy ai kịp thoát khỏi máy bay không?]

[……Không đâu. Máy bay cứ xoay mòng mòng như vậy gây ra lực ly tâm lớn, sẽ không đủ thời gian để thoát ra được. Với lại…… Dưới kia đầy rẫy ma vật. Dù có kịp bung dù thì một mình sống sót giữa cái đàn đấy là bất khả thi...]

[……Đúng thât…]

Sau đó, chiến dịch vẫn tiếp tục diễn ra, hai biên đội oanh tạc cơ còn lại kéo đến là làm gỏi đàn ma vật lúc nhúc trên quả núi.

Ở trên mặt đất, hàng đống ma vật bị thổi bay dưới những loạt bom nổ liên hồi kì trận, mảnh thịt và máu vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, những quả bom tấn công mặt đất Số 80 (Bom 800kg) và Tallboy[note21584] xuyên xuống ngọn núi, nghiền nát hoặc chôn sống những con chạy vào hang trốn. Cả ngọn núi chìm trong khói bụi, không gian đặc quánh tiếng nổ

Những phát đạn 40mm giòn giã, xen lẫn với tiếng lựu pháo 10cm trầm đục từ bốn máy bay B-29 cải biến đang quần thảo trên không, những đường đạn đại liên của phi đội P-51 cày đi xới lại lên đàn ma vật. Tất cả bay loạn xạ cả chiến trường.

[Nhiệm vụ hoàn thành!]

Chiến dịch kết thúc, các máy bay đều đã chiến đấu đến khi hết sạch bom đạn. Toàn lực lượng lên đường bay về căn cứ.

Chỉ vài giờ trước đó, ngọn núi và khu vực xung quanh vẫn còn cây cối um tùm xanh tốt với đầy ma vật lẩn khuất dưới đó, nhưng sau cuộc không kích vừa rồi, nơi đây chỉ còn là một quả núi trọc không hơn không kém.

Hứng chịu hàng trăm nghìn quả bom với đạn các cỡ không thương tiếc, ngọn núi cháy nham nhở, loang lổ toàn hố bom. Không còn một cái cây, thậm chí là ngọn cỏ nào ở đó còn sót lại.

[Bộ tư lệnh, đây là bộ chỉ huy chiến dịch không kích. Chiến dịch thành công. Cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một số. Yêu cầu thêm một cuộc tấn công nữa. Thiệt hại trong chiến dịch có 1 máy bay bị hạ. Hết!]

Vừa nhìn xuống cảnh tan hoang bên dưới, Thiếu tá LeMay liên lạc bộ tư lệnh báo cáo, rồi anh chỉ đạo cho 54 máy bay còn lại lập đội hình bay về căn cứ tiền tiêu.

.

(Hết chương)

Dịch không có bản eng hỗ trợ đáng sợ vler hiu hiu :<

.

Chuyên mục kiến thức lịch sử/quân sự: 

Nhân vật (dựa trên) lịch sử thứ 2:

Curtis LeMay (tên đầy đủ là Curtis Emerson LeMay, 15/11/1906 – 1/10/1990) là một quân nhân và cũng là một biểu tượng trong Không lực Hoa Kỳ (và cả tiền thân của nó là Không lực Lục quân).[note21585] Trong suốt quá trình phục vụ, ông có rất nhiều đóng góp cho không quân Mỹ nói chung và lực lượng ném bom nói riêng. Trong Thế chiến 2, ông là người đã phát triển đội hình bay “combat box”[note21586] cho lực lượng không quân ném bom chiến lược khi chỉ huy không đoàn của mình chiến đấu ở mặt trận châu Âu. Năm 1944, ông được điều chuyển đến mặt trận châu Á và được chỉ huy đội bay B-29 ở tận cấp bộ tư lệnh. Ông chính là tác giả của chiến dịch ném bom cháy đốt gần 1/4 thành phố Tokyo (và khoảng 100.000 mạng) khi yêu cầu các máy bay B-29 thuộc Bộ tư lệnh oanh tạc cơ XXI sử dụng các loại bom cháy, điển hình là loại M69. Sau thế chiến, ông có tham gia chiến dịch không vận cho Tây Berlin bị ăn phong tỏa. Năm 1951, ông được phong quân hàm Đại tướng. Với vị trí Tham mưu trưởng không quân, ông có vai trò tham mưu cấp chiến lược trong khủng hoảng Cuba và cuộc chiến ở Việt Nam nhưng lại có nhiều bất đồng với chiến lược của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ quốc phòng.[note21587] Cuối cùng, năm 1965, ông đã (bị buộc phải) giải ngũ.

*nếu tính lúc ô này còn tham gia thế chiến thì vẫn còn u40, gọi "anh" cho trẻ :v

[note21588]

u24858-ab58a25f-92a3-4434-81fc-4449954a19f0.jpg

Bình luận (0)Facebook