• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Trận đánh đầu tiên

Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:34

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :3 Chương 3 đã về rồi đây :3

Tình hình là vừa rồi bận sấp mặt cộng với cái chương lủng củng vê lúa nên hơi chậm :v huehuehue

Buổi tối vui vẻ :3

.

Ca nhạc tí nào: Hát mãi khúc quân hành [note11896] :3

.

.

.

.

------------------------------------------

Kết thúc liên lạc với Kazuya, Trung sĩ Eric Baltz - chỉ huy của đơn vị trinh sát số 12 - trả lại bộ đàm cho người lính thông tin rồi bắt đầu truyền đạt lại mệnh lệnh cho cấp dưới.

[Cấp trên có lệnh: Coi người đàn ông đó là kẻ địch và “chăm sóc” ông ta chu đáo. Một trung đội vũ trang đầy đủ đang trên đường đến tiếp viện cho chúng ta. Khi trung đội đó đến hội quân và vào vị trí sẵn sàng, phe ta sẽ bắt đầu triển khai tấn công.]

Khi Trung sĩ Eric Baltz nói xong thì một người cấp dưới giơ tay xin có ý kiến

[Kế hoạch của chúng ta như thế nào vậy, thưa tiếu đội trưởng?]

[Bây giờ tôi sẽ giải thích nó... Do chỉ huy đã ra lệnh trực tiếp của nên chúng ta không được phép thất bại. Kẻ địch là người có năng lực đặc biệt, vì thế kế hoạch của chúng ta sẽ có 2 giai đoạn.]

Nhìn một lượt những cấp dưới của mình, Trung sĩ Eric bắt đầu nói

[Đầu tiên, phe ta sẽ chủ động tấn công tầm xa bằng lính bắn tỉa ở đây và của trung đội tiếp viện. Tốt nhất là cho hắn đi luôn và ngay, nhưng nếu không thành công, lính bắn tỉa lúc này sẽ bắn hỗ trơ. Trong khi đó những người còn lại sẽ tiến lên áp sát mục tiêu và tập trung toàn bộ hỏa lực... Còn nếu vẫn thất bại thì là do vũ khí của chúng ta không hiệu quả và sẽ rút lui dưới sự hỗ trợ của pháo binh.]

[[[[[.....]]]]]

[Còn ai nào có thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Điện đài viên, thông báo lại kế hoạch cho bên Trung đội 1. Và để thuận tiện chúng ta sẽ là Trung đội 2]

Sau khi nói xong, Trung sĩ Eric di chuyển tới chỗ mấy người lính cảnh giới.

[Mục tiêu đâu?]

[Báo cáo hắn ở đằng kia]

[Kia à...hmm...]

『Đây là Trung đội 1! Chúng tôi đã vào vị trí, sẵn sàng tấn công!』

Nhận được thông báo từ Trung đội 1, Trung sĩ Eric ra lệnh.

[Bây giờ, chiến dịch bắt đầu! Bắn tỉa của cả 2 trung đội sẽ nổ súng cùng một lúc. Nếu thất bại ta sẽ chuyển ngay sang giai đoạn 2]

Trong lúc Eric ra lệnh, người lính bắn tỉa bên cạnh nạp đạn chuẩn bị chiến đấu.

Tiếng kéo khóa nòng khẩu Type 99 vang lên loạch xoạch và viên đạn đầu tiên được đẩy vào buồng đạn.

[Không sao đâu, thưa Trung sĩ! Với khẩu Type 99 bắn ở khoảng cách này thì thật quá khó để mà tôi bắn trượt đấy]

[Được thôi, nếu cậu tự tin vậy thì hãy xử đẹp hắn nhanh đi]

Ngắm cẩn thận qua ống ngắm, người lính cười toe toét rồi đáp nhỏ nhưng đầy tinh thần chiến đấu [Đã rõ!]

Vài phút sau, theo lệnh của Trung sĩ Eric, trận đánh bắt đầu.

Khẩu Type 99 khai hỏa.

[Viên đạn đầu tiên trúng vai phải! Các viên còn lại đều bị chặn lại! Giai đoạn 1 kế hoạch thất bại!]

Người lính bắn tỉa bên cạnh Trung sĩ Eric hô lên. Những người lính nấp trong những bụi rậm nghe thế đồng loạt xuất hiện và bắt đầu nổ súng.

[Tiến lên!!!]

[Tấn công!!!]

[[[[[XUNG PHONGGGGG!!!]]]]]

Ở phía sau, người lính bắn tỉa vừa bắn vừa không ngừng chửi rủa.

[Chết tiệt!! Hắn không chỉ chặn được đạn mà còn búng nó bay đi nữa!!]

――――――――――――

Trung sĩ Eric và Trung đội 2 hiện đang nằm bắn cách mục tiêu 200m.

Tiếng súng vang lên liên tục, những khẩu StG 44 và MG 42 trút một cơn mưa đạn xuống người đàn ông.

Người đàn ông khéo léo di chuyển, vừa chặn vừa tránh những viên đạn rồi nhảy xuống núp dưới một cái hố.

[Bắn, bắn đê, bắn chết hắn đê!!]

[Không được để cho hắn ngóc đầu dậy!!]

Ngay sau đó, lại một cơn mưa đạn nữa trút xuống, cày tung xung quanh miệng cái hố, mảnh gỗ và khói bụi rơi vãi khắp nơi.

Đó là do hỏa lực của khẩu súng máy M1919A2 Browning[note11897] (phiên bản cơ động cho lính kỵ binh Mỹ) do Trung đội 1 mang tới. Không những thế, có cả những khẩu súng trường chống tăng như Type 97[note11898] cỡ đạn 20mm của Nhật và PTRS-41[note11899] cỡ 14.5mm của Liên Xô thừa sức bắn xuyên đất. Thế nhưng người đàn ông vẫn chưa hề đáp trả hay phản ứng gì cả. [note16173]

u24858-1ca9d7af-c06a-4717-85f9-d4305afa96cf.jpg

u24858-319cc544-00f9-4736-84b0-3bdf22af91da.jpg

u24858-85743e39-f118-4add-bfa8-02a565d9ca7f.jpg

[Khốn kiếp!! Đánh đấm kiểu gì thế?]

Nhân lúc hỏa lực thưa đi do nạp đạn, người đàn ông đánh trả. Ông ta chỉ giơ một tay ra khỏi hố, trong tay cầm một cây trượng và đung đưa nó. Thình lình, một quả cầu lửa bắn ra. May mắn là nó bắn trượt và phát nổ ở chỗ trống.

[Ôi vãi!! Hắn ta là phù thủy à!? Đáng sợ quá!]

Trung sĩ Eric tháo băng đạn rỗng của khẩu StG 44 ra trong khi nghe những lời sợ hãi của cấp dưới.

Anh lắp băng đạn mới vào rồi lên đạn.

(Chết tiệt!! Hắn thật sự có năng lực đặc biệt. Không thể làm gì được hắn à??)

Eric ra lệnh sử dụng súng chống tăng Panzerfaust.

[Các đồng chí! Chuẩn bị bắn Panzerfaust! Điện đài viên, lập tức liên lạc với bên Trung đội 1 và yêu cầu họ sử dụng súng phóng lựu Type 89[note11900]! Cho Type 89 nã vào cái hố, khi hắn thoát ra khói cái hố ngay lập tức bắn Panzerfaust! Thổi bay hắn đi!!]

Nghe lệnh của Trung sĩ Eric, lính Trung đội 2 lập tức chuẩn bị Panzerfaust.

-Trong khi đó, sau khi liên lạc vô tuyến, Trung đội 1 cũng đang triển khai Type 89.

[Chết đi!!]

[Đi chết đi, thằng mọi!!]

Chuẩn bị gần như đã hoàn thành. Kẻ địch không hề biết mà có biết cũng không thể làm gì do mọi loại hỏa lực StG 44, MG 42, M1919A2, Type 97 và PTRS-41 liên tục bắn chế áp.

Và khi bên Trung đội 1 thông báo là đã triển khai xong, Trung sĩ Eric liền ra lệnh.

[Trung đội 1! Bắn!!]

Sau vài giây, những âm thanh trầm đục từ những khẩu Type 89 vang lên.

u24858-d0c4e48f-4204-44a2-b4fc-d0910af25c37.jpg

Những đầu đạn nổ rơi xuống sát miệng hố. Người đàn ông nhanh chóng nhảy ra tránh cuộc oanh tạc.

Không bỏ qua cơ hội, Trung sĩ Eric lập tức ra lệnh.

[Bắn!!]

Nghe rõ mệnh lệnh của Eric, những người lính Trung đội 2, không chút do dự, đồng loạt khai hỏa Panzerfaust.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, vụ nổ bao trùm lên người đàn ông.

Mọi thứ ngập trong khói và bụi, không thấy người đàn ông đâu.

[.....]

(Hắn chết chưa?) Trung sĩ Eric ra hiệu cho 2 người lính tiến lên kiểm tra.

[Chết tiệt!!]

Khi 2 người lính tiến tới kiểm tra, bất thình lình, người đàn ông mình đầy máu me, cánh tay phải đã bị thổi bay, quần áo te tua như đống giẻ, lao tới.

[Uhh!?]

[Guge!?]

Hai người hoàn toàn bị bất ngờ.

Một người lính bị người đàn ông đá bay đi, ngã đè lên người kia và nằm bất động.

Khi người đàn ông tiến lại gần để kết liễu họ thì Trung sĩ Eric và Trung đội 2 đã giương súng sẵn sàng bắn.

Từ phía sau, tiếng nổ của một khẩu bắn tỉa Type 99 vang lên. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên đầu người đàn ông.

Cho chắc ăn, những khẩu súng trường chống tăng Type 97 và PTRS-41 cũng khai hỏa.

Mỗi khi một viên đạn 20mm hay 14.5mm găm vào người đàn ông lại kéo đi một mảnh cơ thể.[note11905]

[Cái.....?]

Khuôn mặt người đàn ông sững sờ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bị thổi bay khỏi cơ thể và rơi xuống đất cách đó 1m.

Khi phần thân cơ thể gục xuống thì tiếng súng cũng ngừng hẳn.

[Chúng ta đã làm được...?]

Quay lại nhìn trung đội của mình, Trung sĩ Eric thấy người lính bắn tỉa lúc nãy giơ nắm đấm lên trời cười toe toét.

(Cái thằng này.....giỏi đấy)

Sau khi đã xác nhận một lần nữa người đàn ông đã chết, Eric cuối cùng cũng thả lỏng cả hai vai nhẹ nhõm.

Sau khi báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ cho Sở chỉ huy, Trung sĩ Eric và cấp dưới tập hợp với Trung đội 1 và trở về căn cứ với thi thể của địch.

[Nhiệm vụ hoàn thành!! Ta về nhà thôi!!]

――――――――――――

Sau khi Kazuya ra lệnh, tiếng súng và tiếng nổ từ phía Tây vang liên hồi kì trận.

Một lúc sau, tiếng súng chấm dứt và có báo cáo từ Trung đội 2 gửi về Sở chỉ huy.

『Báo cáo Sở chỉ huy! Mục tiêu đã bị tiêu diệt! Quân ta bị thương 2 người, không có hy sinh. Xác địch đã được xử lý theo lệnh. Chúng tôi chuẩn bị trở về căn cứ. Hết!』

[Sở chỉ huy nghe rõ! Mọi người đã vất vả rồi. Mừng trở về nhà]

(Như vậy, một mối lo đã xử lý xong. Bây giờ còn một vấn đề nữa cần xử lý.)

(Cái pháo đài..... Có lẽ mình có nên đích thân đi kiểm tra?)

Kazuya nghĩ vậy trong lúc đợi quân của mình trở về.

.

(hết chương 3) :3

.

.

.

.

.

ベトナム1975 (VN75): Nói nhảm tí :v

Thanh niên Kazuya chọn combo cho đệ có StG 44 + MG 42 + Type 99 + Type 97 + PTRS-41 + Panzerfaust + Type 89

Nếu là các đồng chí thì sao? :3

Bình luận (0)Facebook