• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Căn cứ đầu tiên ở dị giới

Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:30

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :3 T đã trở lại rồi đây :>

Chương 2 đây :>

Buổi tối vui vẻ :3

.

Ca nhạc cho khí thế nào :3

Bài hát: В путь! (Tiến lên!) [note11676]

.

.

.

.

.

[Trước hết, chúng ta sẽ xây dựng sở chỉ huy và cứ điểm phòng thủ, sau đó mới bắt đầu tiến hành trinh sát khu vực xung quanh]

[RÕ]

Kazuya giao nhiệm vụ cho Chitose rồi sử dụng màn hình menu để triệu hồi ra các cơ sở vật chất và phương tiện cần thiết.

Lần lượt những hạng mục kiến trúc bê tông được dựng lên, cùng với đó là các trang thiết bị thông tin liên lạc cần thiết.

Bao quanh đó là những bức tường bê tông vững chắc cùng tầng tầng lớp lớp dây thép gai. Hệ thống giao thông hào, boong-ke, tháp canh cũng được xây dựng.

Một trận địa vững chắc cho pháo binh cũng đã được chuẩn bị xong.

[Ngon rồi, hiện giờ vấn đề về khả năng phòng thủ của chúng ta đã giải quyết xong, tiếp đến là khả năng tấn công]

Xem xét các loại vũ khí có giá đỡ cố định, Kazuya quyết định triệu hồi khẩu súng máy hạng nặng M2 Browning[note11677] đạn cỡ .50 cal (12.7x99mm) của Hoa Kỳ. Một loại súng máy lừng danh vì sự đáng tin cậy của mình dù đã phục vụ quân đội từ năm 1933, và hỏa lực có nó còn mạnh hơn cả súng không giật 75mm M20.[note11678]

u24858-6bccfa0d-0e67-409c-bbc9-a7222b301fce.jpg

Còn về vũ khí cơ giới hóa thì có 10 xe pháo phản lực phóng loạt T34 Calliope[note11679] (biến thể của dòng xe tăng M4 Sherman[note11680], có thêm 1 hệ thống pháo phản lực được gắn trực tiếp lên nóc tháp pháo), 5 xe pháo phản lực phóng loạt huyền thoại BM-13 Katyusha[note11681].Về pháo xe kéo thì có 5 khẩu lựu pháo M115 cỡ 203mm[note11682], 5 khẩu lựu pháo Type 96 cỡ 150mm[note11684] và các khẩu cối PM-38 cỡ 120mm.[note11683]

[note16171]

u24858-39ee99d8-00cc-4fa5-98d0-fb1f176615ce.jpg

u24858-6c59a319-7617-4c4c-a76d-47ba363b23eb.jpg

u24858-94db6244-0473-4ff1-8eea-9ba746861bda.jpg

u24858-fb5ea458-0722-428a-ba43-5382bbaf247b.jpg

u24858-ea0753fa-a09a-490b-9bca-906546d65890.jpg

Ngoài ra cậu còn triệu hồi thêm nhiều loại vũ khí lớn nhỏ khác.

Ok, thế là xong. Đã đến lúc mình cho xuất quân đi trinh sát rồi.

[Toàn Đại đội 1! Tập hợp!!]

Kazuya cho tập hợp tất của quân của Đại đội 1, kể cả các nhân viên hỗ trợ - hậu cần.

Những tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên, toàn đại đội đã nhanh chóng tập hợp vào hàng lối.

Sau khi được xác nhận là mọi người đã có mặt, cậu bắt đầu giao nhiệm vụ.

[Bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích về nhiệm vụ trinh sát. Vị trí đóng quân hiện tại của chúng ta nằm trong lãnh thổ Vương quốc Canaria, ở một khu vực có tên là Rừng “Một-đi-không-trở-lại”, một nơi tập trung rất nhiều quỷ. Do có mật độ quỷ cao, không có người qua lại nên rất phù hợp để đặt căn cứ địa ở đây. Giờ thì, chúng ta sẽ chọn ra 12 tiểu đội, mỗi tiểu đội quân số 10 người. Mỗi đơn vị sẽ đi trinh sát 5km tính từ vị trí này, bắt đầu từ hướng 12 giờ cứ thế lần lượt chia đều theo một vòng kim đồng hồ. Tuy nhiên, khoảng 3km về phía Đông là ra biển nên đơn vị nào trinh sát hướng đấy chỉ cần tiến tới bờ biển là được. Ngoài ra, nếu phát hiện ra con người ở nơi này hay các vật thể nhân tạo, phải nhanh chóng báo cáo để nhận được chỉ thị tiếp theo. Còn trong trường hợp khẩn cấp, binh sĩ phải nhanh chóng phán đoán và hành động]

[[[[[RÕ!!]]]]]

[Những người ở lại sẽ phải tham gia canh giác bảo vệ, đề phòng căn cứ ta bị tấn công, kể cả đội vệ binh. Bất kể là làm nhiệm vụ trinh sát hay bảo vệ căn cứ, toàn đại đội sẽ được cấp phát vũ khí phù hợp cũng như các trang thiết bị cần thiết. À, các đơn vị trinh sát cần phải có sự hỗ trợ - hậu cần nên hãy đưa thêm một số nhân viên đi cùng]

[[[[[RÕ!!]]]]]

Sau khi nhận lệnh, tất cả giơ tay lên chào và đồng thanh đáp.

Ừm... do triệu hồi họ mà không hề thiết lập trang bị vũ khí từ trước nên giờ tôi phải triệu hồi thêm vũ khí cá nhân cho họ.

Nếu chỉ trang bị mỗi StG 44 thì có vẻ thiếu hụt hỏa lực nhỉ... Vậy thì thêm súng máy đa chức năng MG 42, súng trường Type 99 Arisaka bản bắn tỉa, kèm thêm súng chống tăng cá nhân Panzerfaust... [note16172]

u24858-fb6b7233-fa13-46aa-a119-9b0dd2c1ffdc.jpg

u24858-161732ee-d9bc-49b4-86c3-7b0df0c9c63f.jpg

u24858-852811b7-a435-4fb9-9d89-bc36b3645234.jpg

(Với hỏa lực như này thì lính của mình chẳng ngán bố con thằng nào hết.)

Vũ khí và các nhân viên hỗ trợ - hậu cần lần lượt được phân về phân bố cho 12 đơn vị đi trinh sát. Pháo binh cũng được huy động sẵn sàng bắn chi viện nếu các đơn vị trinh sát cần hỗ trợ hỏa lực.

Fuu~~ Giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi.

[Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân?]

Khi Kazuya đang thả lỏng cơ thể thì Chitose lên tiếng.

Nhắc đến mới nhớ, Chitose gọi tôi là “chủ nhân”...

Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn luôn gọi tôi là “chủ nhân” như thể lẽ đương nhiên, và tôi cũng không yêu cầu điều đó bao giờ.

[Phiền cô không gọi tôi là “chủ nhân” nữa, được chứ?]

[Không! Vì chủ nhân là chủ nhân. Điều đó là tuyệt đối và bất biến. Tôi cũng muốn ngài gọi tôi là Chitose mà không cần kính ngữ gì cả.]

[.....Vậy, từ giờ tôi sẽ gọi cô là Chitose]

Kazuya cảm thấy khó thở trước khí tức áp đảo của Chitose, cậu đành phải nhượng bộ.

Tôn sùng tuyệt đối chủ nhân, cô ấy giống như một Yandere vậy...

Không biết mình có thể xem được trạng thái của Chitose không nhỉ?

Kazuya thử kiểm tra nó bằng màn hình menu.

――――――――――

Tên:

● Katayama Chitose

Cấp độ:

● 1

Trang bị:

Mũ sắt, găng tay, quân phục M43, ba lô, xẻng gấp, giày ghệt dã chiến

Vũ khí chính:

● StG 44 (Đạn 7.92x33mm với 6 băng đạn cong 30 viên)

Vũ khí phụ:

● Walther P38 (Đạn 9×19mm Parabellum với 2 băng 8 viên)

Trang bị bổ sung:

● 2 x Lựu đạn M24

● Lưỡi lê

Tính cách:

● Cuồng tín

● Yêu cuồng nhiệt

● Tận tâm

● Phụ thuộc

――――――――――

(..........nguy hiểm.)

(Phụ tá của mình quá nguy hiểm!)

Không ngừng đổ mồ hôi lanh, Kazuya rời mắt khỏi màn hình và nhìn Chitose.

Lúc này cô đang cởi chiếc mũ sắt và thả xuống mái tóc dài tới thắt lưng. Giống như Kazuya, Chitose cũng đang mặc một bộ quân phục M43 nhưng nó dường như càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Một mỹ nhân nhưng cũng thật nguy hiểm.

Chitose không hiểu tại sao Kazuya lại có nhưng biểu hiện lạ như vậy, cô nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại trong khi nghiêng nhẹ đầu một cách vô cùng dễ thương.

Kazuya hoàn toàn choáng váng trước vẻ đẹp ấy của Chitose. Không, phải bình tĩnh kiềm chế.

Cậu cố đè nén cảm xúc và gạt hình bóng cô ra khỏi tâm trí.

Rời khỏi trung tâm chỉ huy, Kazuya nói chuyện với những người lính ở lại căn cứ.

Đang tán gẫu giết thời gian thì đột nhiên Kazuya nhận được báo cáo của một đơn vị trinh sát.

『Sở chỉ huy! Đây là đơn vị trinh sát số 6! Chúng tôi đã tiến đến bờ biển, không phát hiện thấy dấu vết con người hay sinh vật sống. Chúng tôi sẽ trở về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hết!』

[Sở chỉ huy đây! Đã hiểu]

Ngay sau đó, lần lượt từ đơn vị trinh sát số 4 đến số 8 báo cáo với nội dung tương tự.

Trong khi tôi đang đợi báo cáo từ các đơn vị còn lại thì có tin từ đơn vị số 9.

『Sở chỉ huy! Đây là đơn vị số 9! Xin hãy trả lời!』

[Sở chỉ huy, nghe rõ]

『Chúng tôi phát hiện một kiến trúc nhân tạo có cấu trúc như một pháo đài cách căn cứ 3km. Xin hãy ra chỉ thị!』

[Sở chỉ huy xác nhận! Đơn vị số 10 sẽ đến chi viện cho các cậu thăm dò kiến trúc đó]

『Đã rõ! Sau khi hội quân với đơn vị số 10, chúng tôi sẽ tiếp tục thăm dò』

Sau khi ngắt liên lạc, liên lạc viên ngay lập tức chuyển lệnh cho đơn vị số 10.

『Sở chỉ huy đây! Đơn vị số 10, xin hãy trả lời!』

『Đơn vị số 10 nghe rõ』

[Đơn vị số 10 được lệnh đến hội quân với số 9. Họ phát hiện ra một kiến trúc nhân tạo và yêu cầu hỗ trợ]

『Đã rõ! Đơn vị số 10 sẽ hội quân với số 9』

Lúc vừa ngắt liên lạc thì...

.....BÙMMM!!!!!

Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên trong khu rừng. Lũ chim sợ hãi tán loạn bay lên trời.

[Có chuyện gì thế???]

[Tôi không rõ!! Hiện giờ chúng tôi đang xác nhận]

Tiếng ồn ào vang lên từ trung tâm chỉ huy sau tiếng nổ vừa rồi, một người lính đẩy cửa chạy vào báo cáo.

[Báo cáo Chỉ huy!! Xác nhận có khói đen bốc lên từ hướng Tây!!]

[Hiểu rồi! Đã có báo cáo từ các đơn vị trinh sát hướng Tây chưa?]

[Báo cáo! Hiện tại đơn vị số 11 và 12 đang trinh sát gần đó sẽ đến kiểm tra]

Người lính thông tin vừa liên lạc với các đơn vị trinh sát, vừa báo cáo với Kazuya.

[Hiểu rồi. Chitose!]

[Có tôi, thưa ngài!?]

[Điều động một trung đội, vũ trang đầy đủ và hỗ trợ đơn vị 11 và 12 tiến về phía vụ nổ!]

[Rõ!! Tôi đi thực hiện ngay]

Chitose chào sau khi nhận lệnh rồi vội vã rời khỏi trung tâm chỉ huy.

Ngay sau đó, có truyền tin từ đơn vị 12.

[Thưa Chỉ huy!! Có báo cáo từ tiểu đội trưởng tiểu đội 12]

[Để tôi nghe]

Qua tai nghe của người lính thông tin, Kazuya liên lạc với đơn vị 12

[Đơn vị số 12 báo cáo đi!]

『Đơn vị số 12 đây! Chúng tôi đã đến chỗ vụ nổ, ở đây đang có một chàng trai tóc vàng tầm 18~19 tuổi đang chiến đấu với một người đàn ông tóc đen khoảng 30 tuổi. Chúng tôi buộc phải giữ khoảng cách, đơn vị 11 cũng đang quan sát. Xin hãy ra chỉ thị!』

(Đúng thật là có những người thế giới khác như mình, nhưng sao họ lại giao chiến...)

(Lẽ nào là.....

..... vì các năng lực đặc biệt. Xem ra mình không thể tin tưởng được kẻ nào từ thế giới khác rồi.)

Từ lúc nhận được các năng lực, tôi vẫn chưa gặp phải mối đe dọa nào.

Nhân lúc họ chưa nhận ra sự hiện diện của quân mình, có lẽ nên “tiên hạ thủ vi cường” thôi.

Tàn nhẫn thật nhưng thôi đành vậy. Kazuya quyết định ra lệnh

[Coi họ là kẻ thù và “chăm sóc” chu đáo. Một trung đội được vũ trang đầy đủ đang trên đường đến chi viện. Mọi người được quyền tự ý hành động. Hãy chắc chắn hạ được họ trước khi họ phát hiện ra. Sau khi hạ được hãy đem xác về. Còn nếu không hay rút lui ngay lập tức!]

『Đã rõ!! Chúng tôi sẽ phát động tấn công ngay sau khi nhận được chi viện.....!!? Báo cáo!! Người đàn ông tóc đen có vẻ đã chiên thắng, chúng tôi sẽ bám theo mục tiêu. 』

[Đã hiểu]

Ngắt liên lạc với đơn vị số 12, Kazuya đổi tần số và ra lệnh cho các đơn vị còn lại.

[Các đơn vị hiện vẫn đang làm nhiệm vụ trinh sát trở về căn cứ ngay lập tức.]

『『『『『Rõ!!』』』』』

Sau khi ra lệnh, Kazuya ngồi xuống trầm ngâm đợi các báo cáo.

Bình luận (0)Facebook