• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đoàn viễn chinh lên đường!

Độ dài 3,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:53:03

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :3

Đây là chương đầu tiên của vol 2 :3

Tính đăng hôm qua nhưng mải xem Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 nên thôi để hôm nay đăng sau :v

(Hơi tiếc là hôm qua thời tiết xấu nên không có không quân tham gia... so sad) :<

Vậy hoi, đọc vui vẻ :3

.

.

.

.

.

(Chương 1 Vol. 2)

Một đoàn xe 20 phương tiện quân sự đỗ thành hàng dài chuẩn bị lên đường.

[Cả đoàn đã sẵn sàng, thưa Trung tá Chitose!]

[Đã hiểu... ――Ừm, thưa chủ nhân, tôi...]

[Hmm, cô cũng muốn đi à?]

.....

Khoảng 2 tháng đã trôi qua kể từ ngày Kazuya được đưa đến thế giới này.

Một vài trận chiến ác liệt đã diễn ra, các kho tàng nguyên nhiên liệu và vũ khí đạn dược đã chuẩn bị đầy đủ. Kazuya cũng đã cho tận diệt quái vật trong khu vực xung quanh căn cứ, đồng thời mở rộng căn cứ tại đảo chính ra cả các đảo lân cận. Tuy nhiên, cậu không hề có ý định bế quan tỏa cảng, cứng đầu cứng cổ cố thủ trong căn cứ mãi mãi. Do đó, cậu quyết định đi do thám một chuyến, cùng với một trung đội hộ tống do Chitose chỉ huy.

Bên cạnh đó, lúc mới được Kazuya triệu hồi Chitose mang hàm Thiếu tá. Tuy nhiên, quân số bộ binh giờ đã tăng lên mức tiểu đoàn nên Chitose cũng được thăng lên hàm Trung tá.

――――――――――――

......Thực tế thì, ngay sau khi nâng quy mô bộ binh lên cấp tiểu đoàn, Kazuya đã định triệu hồi thêm một sĩ quan bổ sung vào vị trí phụ tá cho cậu... thế nhưng...

[Rồi, tôi sẽ triệu hồi bổ sung người vào một số vị trí còn lại.]

[Như ý ngài muốn.]

[Vị trí sĩ quan phụ tá sẽ là......]

[Huh!?......Sĩ quan......phụ tá?......Chủ nhân, vậy là tôi bị sa thải sao???]

Đôi mắt Chitose dần tối sầm. Lại là nụ cười yandere đáng sợ cùng cái aura u ám không thể kinh dị hơn, Chitose từ từ tiến tới gần Kazuya.

[......Eh!? Đợi đã! C, cô là ai?? Một Chitose khác à!?]

Kazuya không hiểu lời Chitose vừa nói là như nào, nhưng ngay khi thấy nụ cười đầy nguy hiểm của cô, cậu nhận ra mình vừa đạp phải ổ kiến lửa.

[Có gì khác sao, thưa chủ nhân? Lẽ nào ngài đã chán bỏ tôi rồi sao......?]

Vừa nói với giọng lạnh băng, Chitose vừa tiến tời ngày càng gần Kazuya.

(Vỡ mồm......)

Kazuya cố lùi về phía sau nhằm tạo khoảng cách với Chitose và cái aura của cô. Nhưng cậu càng lui lại, Chitose càng lấn tới nên tình hình vẫn vậy.

[Ah...ờ thì... Tất nhiên không phải là vì tôi thấy chán bỏ cô!! Đơn giản là bây giờ cô đã được thăng hàm và lên chức nên sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, vì vậy nên tôi chỉ muốn triệu hồi thêm người để giúp cô dễ dàng hơn thôi. ――huh!?]

(Hả! Đường cùng rồi!?)

Trong khi Kazuya vừa lùi lại vừa cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng, cậu cuối cùng cũng đụng vào tường và thế là hết đường chạy.

[Ngài không phải bận tâm đến chuyện đó......]

[À, không......thì......? Chi, Chitose?]

Chitose chống cả hai tay lên tường và dùng cơ thể mình ép Kazuya sát vào tường. [note15163]

Cô kề khuôn mặt sát vào mặt cậu, gần đến mức gần như chạm mũi, còn đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

[Nếu thực sự ngài không chán ghét tôi, ngài có thể thăng chức cho tôi trong khi tôi vẫn tiếp tục làm phụ tá cho ngài chứ......?]

[Ah! T, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ vừa thăng chức vừa cho cô làm phụ tá!!]

Kazuya run như cầy sấy vì liên tục bị dồn ép trong khi phải nhìn vào đồng tử đôi mắt Chitose. Khi cậu cảm thấy không thể chịu được thêm nữa, bầu không khí xung quanh Chitose lại thay đổi hoàn toàn.

[Thật thế ạ? Như vậy thật là tốt quá, thưa chủ nhân!]

Vừa nói, Chitose vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

――Vậy là sau sự kiện đó, Chitose được thăng quân hàm Trung tá và vẫn tiếp tục làm phụ tá bên cạnh Kazuya.

――――――――――――

[Hãy trông coi căn cứ thật tốt, Trung tá Miller!]

[Rõ! Ngài cứ yên tâm giao cho tôi!]

Như vậy, trong trường hợp cả Kazuya và Chitose đều không có mặt, Trung tá Miller sẽ nắm quyền chỉ huy căn cư tiền đồn.

Ra lệnh xong, Kazuya đi xuống đường hầm bí mật xây bên dưới tiền đồn để lên đường.

[Xuất phát đi!]

[Tất cả các phương tiện, chuẩn bị lên đường!]

Tiếng động cơ đồng loạt vang lên ầm ĩ.

Đoàn xe hộ tống gồm có 8 xe tải quân sự chở binh sĩ và quân nhu, 3 xe jeep vũ trang (trang bị 1 khẩu súng không giật M20 cỡ 75mm hoặc 1 khẩu súng máy hạng nặng M2), 3 xe thiết giáp M8 Greyhound và 4 xe mô tô gắn sidecar. Tổng cộng có 18 phương tiện trong đoàn. [note15164]

u24858-e5617fcd-c454-432a-829f-ff9f9aa3d332.png

u24858-cb7ed1f8-fc74-405b-ac4d-dc06cead8c00.png

u24858-860f4f6a-d232-4d92-809c-81e9277981c9.png

u24858-c572a969-e57f-449d-b9aa-bf3de09b07b8.png

Kazuya ngồi trên một xe jeep chạy giữa đoàn xe. Trên các xe còn lại là trung đội đội cận vệ có quân số 60 người do Chitose tuyển chọn và chỉ huy.

[Đến lúc rồi.]

[Vâng]

Khi đi đến cuối đường hầm, đoàn xe tạm dừng để hệ thống thang máy lắp đặt ở đây lần lượt đưa lên mặt đất.

Chỗ đoàn xe của Kazuya được thang máy đưa lên mặt đất nằm bên cạnh một con đường do Vương quốc Canaria làm trong rừng.

[Đây là xe chỉ huy! Tất cả chú ý! Mọi người cũng đều biết là chúng ta không có nhiều kiến thức về thế giới này. Vì vậy, hãy tránh gây xung đột với người dân bản địa, nhất là vì sự khác biệt văn hóa.]

『『『『『 Rõ!! 』』』』』

[Tốt! Giờ thì, xuất phát!]

Theo lệnh của Kazuya, đoàn xe bắt đầu di chuyển về hướng thành phố gần nhất.

[Thưa chủ nhân, liệu chúng ta cứ đi xe cơ giới như này có ổn không ạ? Phương tiện giao thông của thế giới này vẫn là xe ngựa thì không phải là chúng ta quá nổi bật rồi ạ......?]

[Đúng là vậy! Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Để vận chuyển đội cận vệ quân số 60 người cùng trang bị, đạn dược, thiết bị y tế, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác thì rõ ràng sử dụng xe cơ giới sẽ hiệu quả hơn là sử dụng xe ngựa. Ngoài ra, dù tôi có thể triệu hồi được xe ngựa do không bị giới hạn năng lực, nhưng trong lúc chiến đấu với đám cướp hay quái vật chẳng hạn, thì tôi không thể triệu hồi thêm được. Do đó chúng ta cứ việc mà sử dụng xe cơ giới từ đầu thôi.]

[Tôi hiểu, ra là như vậy......]

[Nếu có người nào đó hỏi thì cứ trả lời là “vật phẩm ma thuật” là được. Và từ bây giờ trở đi, chúng ta vẫn sẽ sử dụng vũ khí hiện đại nên sẽ rất nổi bật đấy.]

Đoàn xe đã chạy được một thời gian, Kazuya với Chitose vẫn đang nói chuyện như vậy. Đột nhiên, máy bộ đàm có giọng nói vang lên, Chitose nhanh chóng nghe máy để nhận báo cáo.

[......Ah, uhm, tôi hiểu rồi. ――Thưa chủ nhân, chúng ta vừa nhận được báo cáo trực tiếp từ máy bay B-29 đang làm nhiệm vụ bay hỗ trợ mặt đất. Phía trước con đường chúng ta đang đi 3km có một số xe ngựa đang bị một đàn bọ tấn công. Chúng ta sẽ xử trí như nào ạ?] [note15165]

Chitose hỏi Kazuya trong khi một tay vẫn đang cầm bộ đàm còn tay kia đánh dấu lên bản đồ.

[......Ưmm......Lương tâm tôi sẽ dằn vặt chết mất nếu không giúp đỡ họ. Chitose, đưa tôi cái bộ đàm!]

[Đây ạ]

[Đây là Kazuya! Tất cả phương tiện nghe rõ! Tôi vừa nhận được báo cáo phía trước chúng ta có một nhóm xe ngựa bị đàn bọ tấn công. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, hãy cứu giúp họ!]

『『『『『 Rõ!! 』』』』』

Trả lại bộ đàm cho Chitose xong, Kazuya cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Để có thể giải cứu nhóm xe kia, cậu phải khẩn trương hết sức có thể.

――――――――――――

[Kia rồi!!]

Bằng tốc độ di chuyển vượt trội của xe cơ giới, đoàn của Kazuya đã nhanh chóng đến địa điểm trong báo cáo.

Một trận chiến ác liệt đang diễn ra ở đó.

Những hiệp sĩ mặc giáp bạc cầm kiếm và giáo đang chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ một cỗ xe ngựa sang trọng.

Trong khi những hiệp sĩ đang cầm chân đám quái, những ma thuật sư xướng thần chú và bắn ra nhiều loại ma thuật khác nhau từ gậy phép.

Thế nhưng, quái từ khu rừng dọc hai bên đường tiếp tục bò ra, dần dần áp đảo các hiệp sĩ.

(Phải nhanh chóng trợ giúp họ trước khi quá muộn...)

Sau khi quan sát xác nhận mục tiêu, Kazuya lập tức hạ lệnh bắt đầu hỗ trợ hỏa lực cho các hiệp sĩ bảo vệ cỗ xe.

[Mục tiêu: đám bọ ở phía trước bên phải!! Nạp đạn Canister!! Bắt đầu khai hỏa!!] [note15166]

u24858-e46eac06-7bf2-4e6e-8b53-0ab9c5c6640c.png

u24858-bdec0e69-6c84-4d5e-a7e8-40e40b2bdf58.png

Kazuya ra lệnh qua bộ đàm cho 2 xe thiết giáp M8 dẫn đầu.

『Rõ!!』

『Yes, sir!!』

Ngay sau khi mệnh lệnh được đưa ra, tháp pháo với pháo chính là khẩu M6 37mm trên xe thiết giáp M8 từ từ quay sang bên phải ngắm bắn.

Và sau tiếng nổ, loạt đạn Canister đã được nạp theo lệnh bắn thẳng vào đám quái.

Những con quái có hình dạng khá là dị hợm, với kích thước cơ thể lên tới 2〜3 mét. Cơ thể chúng giống như bọ cạp với xương ngoài chắc chắn như lớp giáp, các chân dài đầy những sợi lông li ti, nhưng ở phía trước lại mọc thêm 2 chân trước có dạng lưỡi liềm như bọ ngựa.

Và phát đạn Canister khai hỏa đã văng ra thành hàng trăm viên bi sắt nhỏ, xuyên qua mấy con bọ ngọt xớt. Máu me nội tạng các kiểu văng tung tóe. [note15167]

[ [ [ [ [ Ể!? ] ] ] ] ]

[――Đừng mất tập trung!! Không được bỏ lỡ cơ hội này, cố hết sức đi!!]

[Tu, tuân lệnh!!]

[Tuân lệnh!!]

Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, rồi mấy con bọ vừa lao ra khỏi rừng tự nhiên trong nháy mắt đã chỉ còn là một đống nát bấy đầy máu. Cảnh tượng đó diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến các hiệp sĩ đứng hình, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng quát của chỉ huy, họ nhanh chóng lấy lại cảm giác và tiếp tục chiến đấu.

[Không được bắn nhầm vào con người!!]

[ [ [ [ [ Rõ!! ] ] ] ] ]

Bên cạnh những khẩu pháo M6 37mm của thiết giáp, khẩu súng không giật M20 75mm trên xe jeep cũng bắn vào đám bọ xung quanh các hiệp sĩ và đám mới bò ra. Binh lính trên các xe tải quân sự cũng nhảy xuống xe và triển khai cạnh các xe thiết giáp M8.

[Địch áp sát!!]

[Bắn chết nó đi!!]

Nhận thấy quân của Kazuya đang tiêu diệt đồng loại của mình, một con bọ vừa rít một tiếng lớn vừa lao đến. Ngay lập tức, súng máy hạng nặng M2 trên xe jeep và các loại súng bộ binh sấy mưa đạn vào con bọ. Cơ thể nó khựng lại rồi nằm bẹp xuống, máu tuôn ra không ngừng.

[Ngừng bắn!! Ngừng bắn!!]

Sau khi các xe thiết giáp M8 bắn xong loạt đạn pháo thứ 3 thì toàn bộ đàn bọ cũng đã bị càn quét hết. Mùi thuốc súng và mùi máu chảy ra từ xác bọ tỏa ra nồng nặc trong không khí.

(Giờ mới nhớ thì, bằng một cách tình cờ mình được gặp cư dân đầu tiên ở thế giới này)

Sau khi trận chiến kết thúc, Kazuya nghĩ đến việc giao tiếp với những người thế giới này và hy vọng nó diễn ra tốt đẹp. Cậu ra lệnh cho chiếc xe jeep đang ngồi từ từ tiến tới chỗ những hiệp sĩ để không làm họ bị kích động.

(Hmm? Có 2 người xuất hiện)

Trong khi xe jeep di chuyển, từ trên xe ngựa có 2 hiệp sĩ bước ra và cũng đi tới chỗ cậu.

[Thật may là chúng ta đã đến kịp.]

[Vâng]

[Chitose, tôi sẽ đi gặp họ.]

[Vâng, tôi cũng sẽ đi với ngài.]

Khi chiếc xe jeep dừng lại một khoảng trước 2 hiệp sĩ, Kazuya bước xuống xe và tới gần họ cùng Chitose.

Ở phía sau, một xạ thủ bắn tỉa đã chuẩn bị đầy đủ ngắm bắn sẵn chỉ chờ nổ súng ngay khi có biến.

(......nữ hiệp sĩ?)

Phải đi tới gần 2 hiệp sĩ, Kazuya mới nhận ra họ đều là phụ nữ. Và trông họ đều có vẻ hết sức ngạc nhiên.

[Tôi rất cảm ơn vì sự hỗ trợ của ngài. Tôi là Phyllis Gardening, Đoàn trưởng Đoàn Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia số 2, thuộc Vương quốc Canaria. Còn đây là phụ tá của tôi, Beretta Zara. Xin ngài có thể cho tôi biết quý danh chứ?]

Phyllis Gardening có ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, cùng với mái tóc vàng óng ả dài đến eo làm cậu phần nào có cảm giác không giống như hình ảnh nên có của người đứng đầu một Đoàn Hiệp sĩ Cận vệ.

Tuy nhiên điều đặc biệt hơn lại ở cô phụ tá của Phyllis, Beretta Zara với đôi tai thú trên đầu và cái đuôi thú đằng sau đung đưa không ngừng. Cô ấy vẫn đang im lặng nhìn chăm chú một cách tò mò vào Kazuya và Chitose.

Cảm thấy ít nhiều lo lắng khi phải đứng trước 2 người đẹp, Kazuya lập tức lên tiếng đáp lại.

[Tôi là Nagato Kazuya, lãnh đạo......của nhóm mạo hiểm giả Parabellum. Còn đây là phụ tá của tôi, Katayama Chitose.]

Kazuya kết thúc lời tự giới thiệu với chút phấn khích vì lần đầu được nhìn thấy một thú nhân.

Tuy nhiên, 2 cô gái sau khi nghe lời giới thiệu thì nhìn cậu với vẻ thắc mắc lạ lẫm.

[......Parabellum? Tôi chưa bao giờ nghe về nó. Còn cô thì sao, Beretta?]

[Không. Tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ.]

[......Thế à? Nhưng tôi tin là nếu có thể tiêu diệt đàn bọ đó một cách nhanh chóng như vậy thì nhóm mạo hiểm giả của ngài sẽ sớm trở nên nổi tiếng thôi. Quan trọng hơn, những cái đó là gì vậy? Ngài đi trên một cái hộp sắt di động và khẩu súng có khả năng bắn liên tục. Tôi có nghe đồn rằng Đế quốc Regalis ở ngoài biển cũng có những thứ có vẻ tương tự như thế này...... Các vị có phải là người của Đế quốc Regalis không?]

Phyllis vừa nói vừa nhìn những chiếc xe thiết giáp M8 và xe jeep với vẻ mặt hứng thú.

[Không. Chúng tôi không có quan hệ gì với phía Đế quốc Regalis cả.]

Khi Kazuya phủ nhận mối quan hệ với Đế quốc Regalis, từ chỗ chiếc xe ngựa có một hiệp sĩ chạy tới và nói nhỏ gì đó với Phyllis.

[Đoàn trưởng, tình hình là――]

[Cái gì? Được rồi, để tôi hỏi thử.]

Sau khi trao đổi vào lời với người hiệp sĩ, Phyllis quay lại nhìn cậu với vẻ khẩn khoản.

[Kazuya-dono, sẽ thật quá đáng nếu lại yêu cầu ngài làm gì đó sau khi vừa được ngài giúp đỡ, nhưng ngài có thể giúp chúng tôi chữa trị những người bị thương được không? Trận chiến vừa rồi gây ra cho chúng tôi không ít thương vong và hiện không đủ người để khắc phục tình hình.]

[À, nếu là chuyện đó thì không có vấn đề gì.]

[Thật ạ? Chúng tôi vô cùng biết ơn ngài.]

Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi nghe câu trả lời của Kazuya, Phyllis và Beretta cúi đầu thật sau cảm ơn cậu.

Sau đó, Kazuya cùng người của mình sang giúp chữa trị cho thuộc hạ của Phyllis. Những người phía Phyllis một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi được chứng kiến năng lực chữa trị hoàn toàn của Kazuya, và nhất là những kỹ thuật, thiết bị y học và thuốc men mà quân y sử dụng.

Vì ở thế giới này, việc chữa trị các thương tích và bệnh tật hoàn toàn phụ thuộc vào ma thuật phục hồi, nên lẽ đương nhiên là những công nghệ y học mà quân của Kazuya sử dụng không hề được phát triển ở đây.

[Thật là tuyệt vời...... Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy công nghệ y học như thế này. Tôi chưa từng nghe về loại potion nào có thể giúp không cảm thấy đau khi bị khâu vết rách lại. Bên cạnh đó, ma thuật phục hồi của Kazuya-dono còn chữa trị nhanh hơn cả các ma thuật sư trong Hoàng cung nữa...... Các vị thực ra là ai vậy?]

[Chỉ là mạo hiểm giả thôi, không hơn không kém.]

[......Thật ư?]

Cảm thấy Kazuya có vẻ không muốn tiết lộ danh tính nên Phyllis cũng không chất vấn cậu thêm nữa.

Và sau khi đã giúp đỡ việc chữa trị và an táng những người chết, Kazuya quyết định từ biệt họ để tiếp tục lên đường.

[Được rồi, việc chữa trị đã xong rồi. Phía cô cũng nên khởi hành sớm đi.]

Thấy Kazuya ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị di chuyển, Phyllis vội vã lên tiếng.

[Xin ngài đợi một lát, Kazuya-dono.]

[Hmm? Sao thế?]

[Tôi muốn giao một nhiệm vụ cho Parabellum, nhóm mạo hiểm giả của Kazuya-dono.]

[Uhm......Nội dung là gì vậy?]

[Đó là nhóm của ngài tham gia hộ tống chúng tôi đến Vương đô. Như ngài thấy thì với hiện trạng bây giờ, chúng tôi khó có thể tự mình trở về Vương đô được.]

Vừa nói, Phyllis vừa hướng ánh nhìn tới xác những con chiến mã của Đoàn Hiệp sĩ, mảnh vỡ những chiếc xe ngựa bị phá hủy ở khắp nơi, cùng với đó là tiếng rên rỉ của những người bị thương.

Nhìn cảnh này, Kazuya cũng hiểu là họ không thể tự mình đi đến Vương đô một cách an toàn.

(Mình nên làm gì giờ......?)

Phyllis bắt đầu bồn chồn lo lắng khi thấy Kazuya vẫn im lặng suy nghĩ.

[Đương nhiên là, ngoài phần thưởng cho việc cứu giúp chúng tôi lúc trước, nhóm ngài vẫn sẽ được nhận thêm sau khi hộ tống chúng tôi đến Vương đô.]

[......Để tôi thảo luận với cấp dưới của tôi đã. Xin hãy đợi một chút.]

[À, vâng, được thôi.]

Sau khi thảo luận nhanh với Chitose, Kazuya quyết định đồng ý hộ tống đoàn của Phyllis đến Vương đô.

.

(Hết chương 1)

Chuyên mục kiến thức lịch sử + quân sự:

- Pháo M6 37mm trên xe M8: Pháo này nguyên bản là loại pháo kéo chống tăng M3 37mm (pháo chống tăng đầu tiên của Mỹ). M6 37mm là biến thể được chỉnh sửa để lắp lên tháp pháo xe tăng/xe thiết giáp.

- Xe thiết giáp M8: xe thiết giáp do Mỹ sản xuất... (và có thể ae đã biết hoặc chưa biết) đây cũng là loại xe thiết giáp đầu VN có trong trang bị. (Chiếm được sau kháng chiến chống Pháp)

(VN75: cái chuyên mục này được ra đời để tui viết mấy cái hơi dài dòng, nhét vào phần chú thích nhìn ngứa mắt lắm. Ở các chương tiếp, ở chuyên mục này ae sẽ được biết thêm nhiều về thân thế các nhân vật xuất hiện trong bộ, tất nhiên là tùy nhân vật mà tôi thấy là "đặc biệt".) :v

Bình luận (0)Facebook