• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chết lãng nhách và được buff??? :D

Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:18

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :D

Chương đầu tiên đây :D Các đồng chí ủng hộ t nhé :3

.

.

.

.

.

Nagato Kazuya, một nam sinh cao trung bình thường, vừa mới tan học và đang đi trên chuyến tàu điện về nhà như thường lệ.

(.....Về đến nhà mình nên làm gì nh---ỉ?!)

Trong khi cậu đang mải mê suy nghĩ, bất ngờ một cơn đau ngực nhói lên.

[UGH..........!!!]

Nhăn nhó khổ sở vì cơn đau quái ác, cậu gục xuống bất tỉnh... [note11586]

――――――――――――

[Ugh.....nơi này là?]

Khi Kazuya tỉnh trở lại thì cũng là lúc cậu nhận ra mình chẳng còn ở trên chuyến tàu nữa, và cũng chẳng phải ở trong bệnh viện.

Có vẻ như là cậu hiện đang ở trong một căn phỏng nhỏ bao trùm với chỉ độc một màu trắng tinh khiết.

(Mình đang ở chỗ quái nào đây???)

Kazuya rất bất ngờ khi đột nhiên bị chuyển đến một căn phòng lạ hoắc, cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh.

Nhìn xuống dưới chân, cậu thấy một tờ giấy được gấp nhỏ lại.

(Sao lại có một tờ giấy ở một nơi như này nhỉ?)

Khi nhặt tờ giấy lên, cậu nhìn thấy có ghi tên người nhận là “Kazuya”.

Nếu bây giờ con đang đọc lá thư này, thì có nghĩa là con đã chết rồi. Nguyên nhân của cái chết là do bệnh tật. Con sẽ được ta đưa sang một thế giới khác.

Thay cho lời xin lỗi vì đã lấy đi mạng sống của con sớm hơn 50 năm, con sẽ được ta ban cho 3 năng lực đặc biệt.

Từ Chúa Trời thân yêu!”

Kazuya lúc này chỉ biết đứng chôn chân kinh ngạc.

[MÌNH CHẾT DO NHẦM LẪN THÔI SAO!??]

Ném lá thư xuống sàn, cậu hét lớn.

(Đã chết nhảm như thế. Lại còn bị gửi sang thế giới khác...)

Vai Kazuya không ngừng run run với hơi thở gấp gáp trong khi nghĩ về điều đó.

(Thôi, bây giờ mình nên nghĩ tới việc chọn các năng lực tương lai...)

Khi Kazuya nghĩ tới việc lựa chọn năng lực như trong game thì một bàn phím và màn hình lập tức xuất hiện.

[Cái gì đây??? Để mình nhập năng lực mà mình muốn sao?]

Trên màn hình hiển thị là ba cột để trống.

Kazuya ngay lập tức nhập vào những cột trống đó những năng lực mà cậu muốn.

1.

Năng lực triệu hồi các loại vũ khí và binh lính có khả năng sử dụng chúng

2.

Năng lực chỉ huy các loại vũ khí và binh lính sử dụng chúng

3.

Năng lực triệu hồi các loại đạn dược, tài nguyên, nhân lực và các cơ sở vật chất cần thiết để hoạt động và duy trì vũ khí cũng như binh lính sử dụng chúng

(Trông ổn đấy)

Kazuya nghĩ vậy trong lúc đang đọc thầm lại những năng lực đó trong đầu.

Kể cả khi một vũ khí được triệu hồi mà lại không thể duy trì sử dụng thì đúng là vô nghĩa.

Còn năng lực thứ 2 thì bao hàm nhiều ý nghĩa khác nữa.

Sau khi cậu chấp nhận nó, thì màn hình nhập năng lực ấy đóng lại và một màn hình khác xuất hiện.

ERROR!

[Bạn đã nhập vào quá 3 năng lực. Bạn vẫn có thể nhận được các năng lực này nhưng chúng sẽ bị giới hạn. Bạn có đồng ý không?]

[YES/NO]

(Geh!! Mình đã gộp quá nhiều tính năng vào mỗi năng lực à? Hmmm, nó sẽ vẫn ổn thôi nếu giới hạn không lớn lắm)

Cũng có thể là sự hạn chế sẽ rất nghiêm trọng, tuy nhiên Kazuya quyết định nghĩ lạc quan về điều đó.

Khi Kazuya chọn [YES] thì màn hình đó đóng lại và lại một màn hình khác hiện ra.

[Vậy thì, bắt đầu khời hành sang thế giới khác. Thế giới mà cậu sễ đến là một thế giới fantasy với phép thuật, cả quỷ cũng tồn tại. Cũng có những người đến từ thế giới khác giống như cậu sống ở đó. Nếu cậu bắt và giết một người như vậy thì cậu có thể lấy được năng lực của họ]

[Oh... Như vậy thật là may mắn. À ý tôi là... dù sao thì, giành được năng lực bằng cách giết những người thế giới khác như thế... thật là tàn nhẫn]

Kazuya thầm nói

Thình lình một lỗ hổng lớn xuất hiện dưới chân cậu.

[EH!? Gyaaaaaaaaaa!!!]

Kazuya bất lực hét lên và rơi xuống...

Trong khi vẫn đang rơi tự do, một màn hình thông báo xuất hiện bên trái cậu.

[Bên cạnh đó, những việc lộn xộn xảy ra với những người thế giới khác chỉ là để Chúa giết thời gian. Vì vậy, hãy cẩn trọng với sự can thiệp của Chúa.]

Lời cảnh báo vang lên từ từ...

――――――――――――

Một chàng trai trẻ rơi ra từ lỗ hổng không gian và lăn trên mặt đất.

[.....Fuu, cứ tưởng là đi rồi]

Kazuya thở phào nhẹ nhõm.

[Haa... có lẽ bây giờ mình nên xác nhận lại các năng lực mới cái đã...]

Khi cậu cố xác nhận các năng lực mới của mình, một cơn đau đầu, rất rất đau, truyền tới

[Aahhhhhh! Đầu tôi!!!!!]

Một lần nữa, Kazuya chỉ có thể bất lực quằn quại trên mặt đất.

Khoảng 5 phút sau thì cơn đau dần dần dịu đi.

Khốn kiếp... cơn đau này...

Kazuya ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Và rồi, cậu nhận thấy có cái gì đó.

Đây là cái gì?

Trước khi cơn đau ập tới, Kazuya hoàn toàn không hề biết chút nào về thế giới này. Tuy nhiên, sau khi cơn đau đi qua, giờ đây cậu đã biết những kiến thức cơ bản về thế giới này.

.....cơn đau đầu là để cập nhật mớ kiến thức này à?

Làm ơn lần sau có làm thì báo người ta cái đã...

Dù rất thất vọng và khó chịu, cậu quyết định gạt đi và tiếp tục việc trước đó.

[Được rồi kiểm tra năng lực của mình nào]

Chỉ cần nghĩ tới mà không cần phải động tay động chân, Kazuya gọi ra một bảng menu lơ lửng trước mặt.

[Triệu Hồi Vũ Khí]

[Trạng Thái]

[Số Lượng Có Thể Triệu Hồi]

[Đặc quyền]

[Bản Đồ]

[Trợ Giúp]

Sau khi gọi ra màn hình menu, Kazuya bắt đầu thử nghiệm, cậu cố gắng triệu hồi một khẩu carbine M4...

...Ơ kìa lạ nhể?

Sau khi cậu đã đợi một lúc, khẩu carbine M4 vẫn không xuất hiện.

Bối rối vô cùng luôn, Kazuya mở màn hình [Triệu Hồi Vũ Khí].

[Triệu Hồi Vũ Khí]

Chỉ được triệu hồi những vũ khí được phát triển từ trước và trong năm 1945.

[.....không thể nào]

Kazuya linh cảm không tốt về vụ này, cậu vội bật màn hình lên và tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy một thứ.

Cậu đổ mồ hôi lạnh như nhìn thấy những gì đang được hiển thị.

[Sự giới hạn được áp dụng: Giới hạn khả năng triệu hồi vũ khí sau năm 1945. Số lượng vũ khí có thể triệu hồi và số lượng binh lính cũng bị giới hạn. Do năng lực có kết hợp với hệ thống cấp độ nên sự giới hạn sẽ dần được nới lỏng phụ thuộc vào việc tăng cấp độ]

Uhhh.....nhớ lại lúc ở trong căn phòng đó, giờ cậu đã hiểu tại sao cần yêu cầu có xác nhận hay không.

Kazuya cảm thấy tiếc vì đã không kiểm tra sự giới hạn khả năng của mình trước khi chấp nhận nó.

Mặc dù cậu luôn cố bình bĩnh, nhưng trong tình huống như thế này thì khó mà bình tĩnh được.

Dù có thế nào, Kazuya quyết định phải thận trọng hơn trong tương lai.

Số lượng vũ khí có thể triệu hồi có thể tăng lên cùng với cấp độ. Vẫn có thể triệu hồi vũ khí trước năm 1945 nên đây sẽ là một năng lực “cheat” ngoài mong đợi ở thế giới này. [note11588]

Kazuya quyết định nghĩ theo hướng tích cực.

Cấp độ của mình hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Mình nên kiểm tra nó trên màn hình menu.

Kazuya thao tác trên màn hình menu và mở ra màn hình [Trạng thái]

――――――――――

Tên:

● Nagato Kazuya

Cấp độ:

● 1

Trang bị:

● Quần áo đồng phục, Giày

――――――――――

Một cái màn hình trạng thái cực tối giản... mình tự hổi là có thể kiểm tra cái gì khác không nhỉ?

Kazuya quyết định kiểm tra các mục khác để xem mình có thể triệu hồi những gì.

――――――――――

[Số Lượng Có Thể Triệu Hồi]

Sau khi bị giới hạn, số lượng hiện có thể triệu hồi gồm:

Bộ binh: 250 (1 Đại đội)

Pháo binh: 30

Phương tiện mặt đất: 30

Máy bay: 30

Tàu chiến: 10

Khi các loại vũ khí trên được triệu hồi thì số người vận hành cần thiết cũng được triệu hồi.

Nhân viên hỗ trợ-hậu cần (công binh[note11592], kỹ thuật, sửa chữa kỹ thuật, hậu cần, quân y) không được tính vào lực lượng bộ binh được triệu hồi và sẽ được triệu hồi riêng. Số lượng nhân viên được triệu hồi có quy mô một lữ đoàn.

Không có sự giới hạn trong việc triệu hồi vũ khí hạng nhẹ và các vũ khí hạng nặng cần 2 ~ 3 người vận hành.

――――――――――

[Đặc quyền]

Tăng cường tinh thần (Mạnh)

Cường hóa thể lực (Trung bình)

Thông thạo ngôn ngữ

[Bản đồ]

Vị trí hiện tại: Rừng “Một-đi-không-trở-lại”, Vương quốc Canaria

[Trợ giúp]

[Cơ chế triệu hồi quân đội (bộ binh)]Khi triệu hồi 1 người lính, độ tuổi - giới tính – tính cách – trang bị đều có thể được thiết lập trước. Nếu không có lựa chọn gì, tất cả sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ngoài ra, khi 1 người lính hy sinh thì sẽ không thể bổ sung quân số thay thế vào vị trí đó trong 1 tháng.

[Năng lực]Có thể triệu hồi bằng giọng nói hoặc qua suy nghĩ mà không cần dùng màn hình menu.

Có thể xóa bỏ vũ khí và binh lính được triệu hồi.

Không thể triệu hồi vũ khí và binh lính khi đang chiến đấu.

――――――――――

Kazuya nhìn một lượt danh sách vũ khí và binh lính để thiết lập.

Xem nào... vũ khí chính sẽ là súng trường tấn công StG 44, vũ khí phụ sẽ là súng ngắn Walther P38, đồ hỗ trợ sẽ là lựu đạn M24 với lưỡi lê

.....Một bộ trang bị chuẩn của bộ binh Đức luôn.

Hiện tại, mình cũng nên lựa chọn cả trang phục luôn nữa nhỉ... Mặc cái gì đây ta... nên chọn quân phục nhỉ? Trang bị đồ Đức thì tốt nhất là mặc quân phục Đức luôn cho chính quy.

Được rồi, mình sẽ chọn bộ quân phục M43. Còn cả các trang bị phụ kiện khác nữa chứ. Mũ sắt, xẻng gấp, ba lô, đồ sơ cứu và thuốc men...

u24858-d1c4cf65-5681-437a-874c-7ef5006c4351.jpg

Kazuya quyết định kiểm tra lại trạng thái của mình sau khi lên đồ.

――――――――――

Tên:

● Nagato Kazuya

Cấp độ:

● 1

Trang bị:

● Mũ sắt, găng tay, quân phục M43, ba lô, xẻng gấp, giày ghệt dã chiến

Vũ khí chính:

● StG 44 (Đạn 7.92x33mm với 6 băng đạn cong 30 viên)

Vũ khí phụ:

Walther P38 (Đạn 9×19mm Parabellum với 2 băng 8 viên)

Trang bị bổ sung:

● 2 x Lựu đạn M24

● Lưỡi lê

――――――――――

Một khẩu súng thật thực sự rất nặng...[note11594]

Kazuya hoàn toàn ấn tượng trước trọng lượng của khẩu StG 44, cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

u24858-23df99b8-1056-4188-9c77-eb8a06dfd3c9.jpg

Giờ thì, mình nên triệu hồi một đơn vị và cho họ đi trinh sát khu vực này?

Khoảnh khắc mà Kazuya quyết định triệu hồi một đơn vị, một luồng sáng lóa lên trước mắt cậu... Ngay sau đó, những người lính trong bộ quân phục M43 xếp hàng ngay ngắn xuất hiện. Trật tự và nghiêm trang.

[Ồ~ồ!!]

Kazuya bắt đầu thấy căng thẳng trước những người lính đang xếp hàng chờ lệnh trước mặt.

Một người lính đứng ở đầu hàng, đi đều tiến đến trước cậu, giơ tay lên chào và báo cáo.

[Báo cáo! Chúng tôi là Đại đội 1, quân số 250 người. Hết!]

Kazuya lắng nghe rồi chào đáp lại.

[Được. Nhân tiện, cô tên là gì?]

Kazuya hỏi người lính.

Người lính thôi chào, đứng nghiêm đáp.

[Vâng! Tôi là Katayama Chitose, cấp bậc Thiếu tá, Đại đội trưởng Đại đội 1. Tôi rất hân hạnh được làm phụ tá của ngài, thưa chủ nhân. Từ nay xin hãy chăm sóc tôi.]

Trong lúc Chitose nói, Kazuya còn đang tâm hồn treo ngược cành cây vì mải ngắm đại đội trước mặt. Đến lúc cuối thì cậu mới nhận ra là cô gái đang tự giới thiệu bản thân.

[Ah... ok! Làm tốt lắm! Tôi rất mong được làm việc với cô trong tương lai, Thiếu tá Chitose]

Vô tình Kazuya đáp lại với một tông giọng như đang ra lệnh.

[Vâng, thưa ngài! Xin cứ giao cho tôi. Tôi nguyện hiến dâng cả thể xác và tinh thần để phục vụ ngài]

Ây khoan... có chuyện gì với cô nàng Thiếu tá trẻ trung nóng bỏng này vậy...

[Hiểu rồi. Tiện đây, Thiếu tá, tỉ lệ giới tính trong đại đội là bao nhiêu?]

Ngay từ lúc lần đầu nhìn vào đại đội này, Kazuya đã thấy rất nhiều gương mặt là nữ.

[Báo cáo! Tất cả có 150 nữ binh sĩ trên tổng số 250 người, trong đó tính cả tôi]

.....dù tôi không thiết lập giới tính lúc triệu hồi nhưng thực sự không ngờ là có nhiều nữ như thế này.

Trong khi cậu đang mải suy nghĩ về điều đó thì cô nàng Chitose lên tiếng

[Dù có rất nhiều binh lính là nữ giới, nhưng những kỹ năng của họ không thua kém gì so với nam giới cả. Vì vậy, xin ngài cứ yên tâm.]

Vẻ lo lắng dần hiện lên trên khuôn mặt của cô Thiếu tá vẫn đang chăm chú nhìn Kazuya.

[Ugh....guugh!!]

Không thể chịu được ánh mắt của cô nàng, Kazuya buộc phải lờ đi và ra lệnh cho toàn đại đội.

Bình luận (0)Facebook