Lần cuối
Số từ
51,129
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
729

Tóm tắt

Ba trăm năm trước --- nền văn minh nhân loại đã bị hủy diệt.

Tai ách bên trong chiếc lò Địa Ngục hiện ra như cuồng phong, như biển gầm, như giông tố, nhe nanh vuốt đe dọa vạn vật trên đời, ngay cả hình thức tồn tại của hành tinh này cũng rơi vào tình trạng vặn vẹo. Nhân loại lẽ ra đã diệt vong hoàn toàn, không một ngoại lệ, nhưng dựa vào một chút can đảm và phép màu, cuối cùng cũng kéo dài hơi tàn lay lắt.

Năm 307, kỷ nguyên loài người hoang phế.

Nhân loại rồi sẽ phục hưng hay vẫn sẽ hướng về phía hủy diệt?

Đây là câu chuyện về Kazuma Shinonome, một chàng trai tiến bước trong thế giới suy tàn này để tìm kiếm mẹ và em gái đang thất lạc.

Tại khời khắc này, một huyền thoại không tưởng đã được khai sinh.

Bức màn của thời đại mới đã được vén lên---

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook