Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
3,795
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
867

Tóm tắt

Sắp khóc rồi ấy à? Là Địa lôi (Jirai) sao? Không việc gì phải xoắn cả, dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ tha thứ hết mà thôi, bởi lẽ, cô là một thiếu nữ xinh đẹp mà! 

Tác phẩm đoạt giải bạc tại cuộc thi Sneaker Grand Prix lần thứ 27.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, vậy nên hãy cho tôi tới nhà cậu đi, Shinsuke.”

Sinh viên đại học Aigaki Shinsuke bất ngờ nhận được một lời đề xuất như vậy từ mĩ thiếu nữ Jirai kei Kotosaka Shizune.

Ngoài việc là một nữ sinh đại học, cô nàng còn có bộ mặt khác với danh xưng『Con gái bố đường - Kotone』

Khi Shinsuke biết được sự thật đó, thay vì bịt miệng cậu, Shizune lại đưa ra đề nghị rằng hãy để cô làm một『Người vợ sống xa chồng』.

“Tôi đã quá chán nản với menhera rồi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng…"

Vì những sự cố không mấy tốt đẹp với các cô gái Menhera trước đây mà Shinsuke đã trở nên nhút nhát hơn trước phái nữ.

Dẫu vậy, cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì lo lắng cho Shizune, để rồi theo thời gian, trước sự tận tâm của cô ấy, Shinsuke liệu có bị thu hút bởi bóng hình của      『Người vợ sống xa chồng』kia!? Một câu chuyện romcom về cuộc sống bán thử tràn đầy sự tận tâm toàn ý cùng với người con gái có hoàn cảnh đặc biệt ấy!!!

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 1
  2. 02.Vol 2
Vol 1
Vol 2
Bình luận (0)Facebook