Meiyaku no Leviathan
Taketsuki JouYuuji Nimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu.

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:50:13

Ký ức đầu tiên của Haruga Haruomi là về một “con rồng”.

Một con rồng đang vút cánh bay lượn trên trời cao.

Nó có cái đầu của loài bò sát, thân và cả tứ chi nó hao hao như những con thằn lằn. 

Đuôi của nó như 1 con rắn. Đôi cánh nó đang giang rộng, nhìn như cánh dơi. Lớp vảy có màu như màu thép.

Chúng ung dung vươn đôi cánh rộng lớn và bay vút trên bầu trời xanh, Chiều dài cơ thể khoảng 6 hoặc 7 mét, hẳn là nó mang vóc dáng của một con rồng cỡ nhỏ.

—Và đó là ký ức đầu tiên được khắc sâu trong trái tim và trí nhớ của chàng trai trẻ Haruga Haruomi, hay còn gọi là Hal.

Và nó cũng là một trong số ít những kí ức mà cậu còn có thể lục lọi được từ thuở thơ ấu

Hơn hai thập kỷ trước loài rồng đã trở lại.

Đối với những thế hệ được sinh ra sau đó, loài rồng chẳng còn gì là xa lạ hiếm gặp cho lắm. Nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, những sinh vật này vẫn không ngừng làm cho người ta cảm thấy ấn tượng cực kì sâu sắc.

Cũng vì lẽ đó, cuộc sống của Hal luôn dính líu mật thiết với giống loài siêu việt này.

Khi còn là một đứa trẻ, Hal thường xuyên nghịch máy tính xách tay của cha mình.

Đằng sau lưng người cha lúc nào cũng đắm mình vào đống tài liệu "công việc" của mình — nghiền ngẫm, say mê với các chồng sách cũ phủ đầy bụi và chăm chú đọc một số loại văn học — Hal bé nhỏ luôn nghịch ngợm trên máy tính một mình. Cậu thường giết thời gian bằng cách truy cập các trang web, xem video trên mạng minternet.

Và tất cả các video được đánh dấu bởi cha cậu đều có liên quan đến loài rồng.

"Ngày loài rồng trở lại": được miêu tả bằng hình ảnh con rồng thức tỉnh từ biển sâu nơi loài người chưa bao giờ đặt chân tới. 

"Cuộc tấn công đầu tiên bầy rồng": loài rồng khi trở lại quyết định hành động dứt khoát và tổ chức cuộc tấn công các quốc gia từ trên không

Và hay nhất trong số những video đó, là ‘ Here Comes HANNIBAL the Red Dragon!! ‘

Đó là cảnh quay trực tiếp một con rồng — được biết đến như là "Vua Rồng" — bay đến Trung tâm Rockefeller ở New York và có bài phát biểu bằng tiếng Anh hoàn hảo, không một lỗi sai (!) Để đưa ra một dự thảo chính trị - "hiệp ước chung sống giữa loài rồng và các sinh vật đất liền".

Hal lớn lên giữa những những thông tin vậy đấy. 

Nhưng chủ yếu mọi lúc cậu bé Hal xem anime và phim ảnh Nhật Bản.

Do "công việc" cha cậu  thường phải du lịch vòng quanh thế giới vì lí do “công việc”

Chính vì di chuyển liên tục, sống tại các quốc gia khác nhau nên internet nghiễm nhiên trở thành một trong những mối liên hệ của họ với quê hương Nhật Bản.

Nickname của Hal được hình thành trong thời kì này.

Thời đó, ngay cả ở Nhật, Haruga Haruomi cũng là một cái tên lỗi thời và trở nên khá hiếm gặp.

Người nước ngoài có thể phát âm chuẩn không cần chỉnh tên của cậu hầu như không tồn tại. Tất cả bọn họ đều thích gọi cậu là "Hal".

Ghi chú thêm, Hal từng hỏi cha rằng liệu có phải ông cố tình đặt tên cậu với phép điệp âm “Haru” không ( trans: Haruga Haruomi ). Kết quả, cha cậu luôn trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị rằng “bày trò giải trí với tên của con cháu, chính là đặc quyền của cha mẹ”.

Và đó chính là kiểu người cha mà cậu đã lớn lên cùng, chịu cảnh gà trống nuôi con, chỉ hai người họ thôi.

Họ ở lại Jakarta Indonesia trong vòng 6 tháng, sau đó họ chuyển đến Brasov của Romania 1 năm. Tiếp theo bố con dừng chân ở bán đảo Kamchatka 4 tháng, sau đó chuyển đến Tskhinvali ở Georgia. Lần này họ ở lại lâu hơn, tận 2 năm - đấy là kiểu sống lang thang ma cà bông mà Hal đã luôn sống.

Tuy nhiên, thời điểm Hal 12 tuổi.....

Cậu cùng cha cuối cùng cũng trở về Tân Tokyo sau thời gian dài xa vắng, để sống ở “căn nhà của riêng họ”.

Không như trước, lần này không phải là vì “công việc”.

Cha cậu đã đột ngột đổ bệnh nặng. Để chữa trị bệnh tật của ông, hai cha con phải trở lại nơi chôn rau cắt rốn của Hal. Giai đoạn nầy trôi qua khá nhanh.

Cha Hal cuối cùng không thể chống chọi với căn bệnh nan y. Ông qua đời sau 6 tháng, tính từ lúc họ về Tokyo.

Vì vậy, Hal trở thành đứa trẻ mồ côi ở cái tuổi 12.

Tuy nhiên, cậu không chọn cách tìm đến nhà họ hàng hay các cô nhi viện để xin giúp đỡ, thay vào đó là quyết định tiếp tục lối sống lang thang như trước.

Thời điểm này này, nhồi nhét bản thân vào lối sống yên vị và chung sống với nhiều người khác, không gì hơn, chỉ là một thách thức khó chịu với cậu.

Lúc này, những gì mà cậu thừa hưởng từ cha đã tự chứng tỏ sự tiện dụng của chúng.

Thứ đó không phải là tiền mà là kiến thức. Nhờ ở bên cha suốt nhiều năm, Hal khá am hiểu về "công việc" của cha mình. Vì thế, cậu quyết định nối nghiệp gia đình.

Cũng may nhờ tính đặc thù của “công việc” này, tuổi tác của Hal chả ảnh hưởng đến miếng cơm của cậu được.

Giống như cha mình, cậu “làm việc” ở nhiều quốc gia trong vài năm.—

Sau đó, khi sắp sang tuổi 16, Hal chợt đối mặt với một tình huống khó xử. Vì một vài lí do, cậu buộc phải trở về quê hương ở Tokyo.

Bình luận (0)Facebook