• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:43:16

Chương 10

Bây giờ đã đến giờ đi tắm, và vì lý do nào đó, Mina trông cực kì hạnh phúc.

“Mina, có chuyện gì à?”

Mina thường khá tệ với việc đi tắm. Kể cả khi em ấy làm mèo, trước giờ vẫn vậy…

Em ấy ghét nó và cào tôi mỗi khi tôi đưa em ấy đi tắm.

“Khi em ở cùng Kasumi, không cần biết nó là chuyệm gì, nó luôn rất là vui!”

Geez, ngừng lại. Đừng nói thêm nữa.

Trái tim tôi rung động, và tôi không biết nói gì để đáp lại cả.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi chắc chắn là tôi không thể giấu đôi má đang phồng lên sau từng ấy chuyện được.

Cơ thể tôi đang nóng bừng lên, điều này không thể nào do máu dồn lên đầu được… Sau cùng thì, tôi còn chưa vào bồn tắm cơ mà...

“K-không có gì đâu, được chứ? Vào tắm thôi nào.”

Giọng nói cúa tôi run run. Nó không thể là không có gì được… kể cả Mina dạng mèo cũng có thể nhận ra điều ấy.

“Mou~ chị có thật sự ổn không thế?”

Đây chắc chắn là do lỗi của Mina. Nhưng tôi không thể nói như thế với em ấy được.

Người đã làm tôi như thế này chính là Mina dễ thương đó… em ấy chính là lí do khiến tôi trở nên kì lạ.

Như thể cố rũ bỏ những cảm xúc rối bời này, tôi cởi đồ ra.

Sau khi tắm tráng bằng nước ấm, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Nếu như có hai người trong này, nó sẽ hơi chật, nên tôi sẽ phải co người lại gần hơn, nếu không sẽ không vừa.

Những phần da thịt bình thường ít bị hở ra đang đụng chạm với Mina.

Những phần da thịt của Mina mà tôi không được thấy… rốt cuộc tôi cũng thấy được chúng.

Mùi hương của Mina, thứ mà tôi không được cảm nhận thường xuyên, giờ tôi có thể cảm nhận được rõ hơn. Một mùi hương mà tôi không thể cảm nhận trừ khi tôi ở ngay sát em ấy… như là lúc chúng tôi hôn nhau hoặc ngủ cùng nhau chẳng hạn. Tôi chắc chắn rằng đây là mùi hương mà chỉ mình tôi có thể cảm nhận được.

Và mọi thứ về em ấy làm bên trong lồng ngực tôi đập mạnh hơn.

Vẫn chưa hết 10 phút, nhưng cơ thể tôi ướt đẫm như vừa tắm xông hơi vậy.

“Xin lỗi, Mina, chị nghĩ máu đang dồn lên đầu chị…”

“Mou~ chị có ổn không vậy?”

Khi em ấy trưng ra bộ mặt lo lắng như vậy, tim tôi đập mạnh hơn một cách không cần thiết.

Mặc dù tôi hiểu đây là vấn đề của tôi, nhưng trái tim tôi đã rung động quá nhiều lần.

“Vậy, em sẽ kì cọ cho chị nhé?”

“O...ok.”

Tôi biết đây là bởi lòng tốt của em ấy, nhưng một lần nữa em ấy lại làm nhịp tim tôi tăng lên.

Bàn tay của Mina chạm lên mái tóc tôi, khiến tôi vô tình để lọt ra một tiếng kêu.

“Hyaa~”

“... Kasumi?”

“Chị ổn… Không có gì đâu.”

“Mou~ thật không?”

Trong khi nói thế, em ấy chạm vào tôi nhẹ nhàng hơn. Trái lại, nó khiến tôi căng thẳng hơn nữa.

Cố giữ tiếng kêu khỏi bật ra, tôi run rẩy mỗi khi Mina chạm lên người tôi, bắt đầu từ lưng, lên đến gáy, rồi xuống đến ngực… em ấy rà soát toàn bộ.

(Trans: *xịt máu mũi*)

“Kasumi, xong rồi đó.”

“Yeah, cám ơn em.”

Mực nước trong bồn đã giảm nên nó sẽ không tràn ra khi tôi ngồi vào nữa. Cơ thể tôi, vốn đã trở nên nóng bừng, dần dịu đi từng chút một.

Kể cả thế...

… Mina thật sự rất đẹp.

Tâm trí hỗn loạn của tôi chỉ có thể nghĩ tới Mina.

Làn da trắng mịn như kem sữa của em ấy, và cả những đường cong cơ thể tuyệt đẹp kia chiếm trọn tâm trí tôi.

Trái tim nhân hậu của em ấy…

Cũng chiếm lấy tâm trí tôi.

Chị yêu em. Những từ ngữ đó chợt hiện lên trong đầu tôi, ngực tôi thắt lại.

Tôi tự hỏi tôi phải làm gì đây.

Tôi không biết liệu nó có ổn hay không, những cảm xúc tôi dành cho Mina.

=====

Trans: theo như trên thì, Mina và Kasumi đi tắm tráng, rồi ngâm mình trong bồn tắm, rồi kì cọ, rồi lại ngâm mình trong bồn tắm :v hình như có hơi sai sai :v

Cơ mà… kệ nó đi :v có cảnh shoujo ai là được rồi :v

Bình luận (0)Facebook