• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:43:04

Chương 6

Khi Mina vẫn còn là mèo, em ấy luôn ở trong phòng tôi, và bây giờ, khi chúng tôi đã về đến nhà, em ấy cũng lên đây nốt.

Cùng ngồi lên giường… em ấy ngồi đúng chỗ em ấy vẫn thường ngồi khi còn làm mèo.

Sự khác biệt duy nhất là Mina không còn ngồi trên đùi tôi nữa, mà thay vào đó em ngồi bên cạnh tôi.

Khi tôi hỏi em ấy tại sao thì, “Bởi vì em cảm thấy tuyệt nhất khi ở trong phòng Kasumi, chị biết đấy?”... đưa ra lời giải thích như thế… vì lý do nào đó, trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

“Chị cũng vậy… khi chị ở cùng Mina, chị cũng thấy nó là điều tuyệt nhất, em biết đấy?”

Cố nói ra điều đó làm hai má tôi nóng bừng lên.

“Mou~ Thật dễ thương quá đi!”

Em ấy dụi dụi má vào bụng tôi.

Em cũng làm như thế này trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu em ấy, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

“Chị xin lỗi, chỉ là, khi em làm thế, chị…” (Kasumi)

“Không, nó ổn mà, chị biết đấy? Và… em cũng muốn chị cảm thấy hạnh phúc.” (Mina rời đi)

(Trans: không hiểu sao chỗ này bản eng lại thêm chú thích đằng sau lời thoại)

Mina, đừng nói nó ra một cách nhẹ nhàng như thế.

Bởi vì bên trong lồng ngực tôi, tôi cảm thấy một cơn đau ngọt ngào của thứ gì đó bị rỉ ra.

Và trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đang ôm nhau thậm chí còn gần hơn nữa. Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, phả lên người kia, mặt chúng tôi thật gần...

“Nè… gần đây, Kasumi trông lạ lắm… có chuyện gì xảy ra à?”

Nhìn vào mắt Mina, tôi có thể thấy được dấu hiệu của sự lo lắng bên trong.

Mặc dù tôi cố thoát ra bằng cách lắc người, Mina khỏe hơn tôi tưởng và tôi đã bị giữ lại trong vòng tay của em ấy.

“Nếu như chị không nói rõ ra, em sẽ hôn chị đấy, biết chưa?”

Mina nói ra với sự nghiêm túc, tôi kiềm nén sự bối rối trong trái tim  mình.

“Em thấy đấy… chị nghĩ chị đang trở nên kì lạ. Ở trường, chị chỉ có thể nghĩ đến Mina mà thôi.”

Tôi không nói nửa còn lại vì tôi không muốn Mina hiểu nhầm tôi.

Tuy nhiên, nếu như điều đó làm Mina lo lắng, thì không nói gì có thể khiến em ấy tổn thương.

Nếu vậy, hãy nói rõ ràng cho em ấy, đó là những gì tôi nghĩ.

Sự thật là mỗi khi Mina nói chuyện với ai khác ngoài tôi, tôi lại trở nên kì lạ.

Thật sự thì, nếu như đây không phải là chỉ có hai người chúng tôi, tôi sẽ trở nên bồn chồn.

Sau khi nói nó ra, những cảm xúc của sự mất mát đang mắc kẹt bên trong lồng ngực tôi, tôi cảm thấy nó dần thoát ra ngoài.

“Mou~... em sẽ mãi ở bên Kasumi mà, chị biết đấy?”

Cánh tay phải của Mina ôm vòng sau lưng tôi, và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

… Giọng nói và trái tim của em, kể cả cách em ấy xoa đầu tôi, cũng rất dịu dàng.

Không nghĩ ngợi gì cả, tôi ôm lấy Mina. Cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của em ấy trên tay tôi, và ngực chúng tôi tì lên nhau, một sự kích thích mềm mại khi chúng bị ép vào nhau.

(Trans: chỗ kia eng dùng từ soft squeezy sensation, t chả biết dịch thế này có ổn không nữa)

Mặt chúng tôi tiến lại gần hơn.

Và theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại.

“Kasumi, em hôn chị được không?”

Trong một thoáng, tôi mở mắt. Tôi thấy mặt Mina còn gần hơn lúc nãy.

“Ừ… em có thể, Mina.”

Nhắm mắt lại một lần nữa, tôi khẽ gật đầu.

Và, trong khoảng khắc đó, thời gian như chậm lại.

Dòng thời gian gần như vô tận, cho đến khi môi Mina tách ra.

Nó lâu hơn thời gian tôi hôn em ấy.

Mở mắt ra, tôi thấy đôi mắt ướt đẫm của Mina.

“Đây, là nụ hôn thề ước đó.”

“Eh…?”

N-nó là… những việc như… kết hôn… chỉ nghĩ về nó thôi, cơ thể tôi đã nóng lên.

Những lời Mina vừa nói… tôi tự hỏi tại sao nó lại khiến trái tim tôi đập mạnh đến thế?

Toi ngăn những suy nghĩ đó lại.

“Hehe, em đùa đấy…”

Nghe được những lời đó, tôi cảm thấy hơi thất vọng.

“... Tuy nhiên, em sẽ, và mãi ở bên Kasumi, được chứ?”

“Uhm, cám ơn em, Mina.”

Ngay khi tôi định nói tôi yêu em ấy, tôi dừng lại. Bởi vì có gì đó trong trái tim tôi, thứ gì đó mà tôi không hiểu, sắp sửa trào ra.

Nhưng thay vào đó, tôi ôm Mina chặt hơn.

Em ấy thật là ấm, và điều đó giúp tôi bình tĩnh hơn.

Tôi muốn giữ như thế này lâu hơn, nhưng nghe thấy “Mẹ đã làm xong bữa tối rồi đấy, chị biết không”, tôi tách khỏi em ấy.

=====

Trans: dịch xong rồi, t đi lau máu mũi cái đã :v

Bình luận (0)Facebook