• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:43:02

Chương 4

Trước khi tôi nhận ra, trời đã sáng tự bao giờ.

Giờ vẫn còn sớm hơn một tiếng so với thời điểm tôi thường thức dậy.

Ánh nắng chiếu vào qua chiếc rèm vẫn còn chưa sáng rõ.

Ngày hôm qua… mặc dù đi ngủ trong tư thế đó, giờ tôi được đắp lên người một tấm chăn.

Chiếc chăn này… em ấy đã đắp cho tôi… Mina tốt bụng thật đấy.

Ý thức vẫn còn đang ngái ngủ của tôi chỉ có thể nghĩ tới Mina.

Nhìn sang bên cạnh, tôi có thể thấy Mina đang khẽ ngủ.

Tôi ước rằng mình cũng có thể gặp em ấy ngay cả trong giấc mơ, hehe~

Mặc dù nó đã là ngày hôm qua, đôi môi của tôi, đôi môi mà đã hôn em ấy… sự kích thích này thiêu đốt tâm trí tôi và nó sẽ không biến đi.

Bởi vì… dư vị của nó sẽ không biến mất.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Mina, tôi nghĩ rằng em ấy thật sự dễ thương…

Dần dần, mặt chúng tôi áp sát vào nhau, và môi của chúng tôi chuẩn bị chạm…

Cố gắng đẩy người lên, tôi nhấc mình khỏi chiếc giường.

(Trans: Thật sự thì, t cũng không biết cảnh vừa rồi có phải là hôn nhau hay không nữa.)

Không khí lạnh làm tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng dư vị của nó vẫn còn đó.

Nhịp tim đập liên hồi của tôi, hơi ấm trên môi do tiếp xúc với Mina, tôi có thể hồi tưởng lại cảnh đó như thể nó vừa diễn ra vậy.

Trở nên phấn khích bởi sự xấu hổ, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng hơn… nó đau đớn, nhưng cũng ngọt ngào.

Nhiều đến mức tôi có thể tái hiện lại cảm giác khi hôn Mina.

“Nn, Kasumi…?”

Có vẻ như việc tôi ngồi dậy làm gió lạnh lùa vào và khiến Mina thức giấc.

“Xin lỗi nhé, chị làm em thức à?”

“Nó hơi lạnh, thế nên là…”

Mina nhổm người dậy và ôm lấy tôi… từ những phần tiếp xúc giữa làn da của em ấy và tôi, hơi ấm của em truyền sang tôi.

Hơi ấm đó lan truyền đi khắp người tôi đến độ trái tim tôi có thể tan chảy ra.

Kể cả khi tôi đã trở nên phấn khích từ trước, cơ thể tôi vẫn khao khát thêm nhiều hơi ấm từ Mina.

Tôi nghĩ tôi đang trở nên kì lạ, chắc chắn là từ lúc tôi hôn Mina.

Kéo Mina vào gần hơn, so với lúc làm mèo, giờ em ấy nặng hơn hẳn.

“Kasumi, có chuyện gì vậy?”

“...Nn~ không có gì đâu.”

Cơ thể của Mina… nó thật ấm và thật tuyệt.

Lý do tôi khao khát thân nhiệt ai đó hẳn là vì cái lạnh bên ngoài.

Nếu như tôi không nghĩ theo hướng đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nữa...

“Mou~ Kasumi, đi ăn sáng thôi nào.”

“Ừ. Năm phút nữa thôi…”

Tôi muốn chạm vào Mina nhiều hơn, nên tôi cư xử như một đứa trẻ muốn được ngủ thêm.

(Trans: I wanted to touch Mina more, so I acted like a gradeschooler who wanted to sleep more. T đã bới tung cái Google để tìm nghĩa của từ “gradeschooler”, cuối cùng t chém bừa một từ khác vào.)

Mặc dù tim tôi đang đập rất nhanh, hơi ấm từ làn da Mina và mùi hương của em ấy thật dễ chịu.

Nó tuyệt đến mức khiến tôi cảm thấy lâng lâng.

“Chỉ năm phút thôi nhé?”

Ngay cả khi nói thế, Mina thật dễ thương.

Cái cách mà em ấy bĩu môi và phồng má cũng dễ thương.

Không chỉ có năm phút… tôi muốn ở bên em ấy nhiều hơn… tôi muốn nhìn ngắm Mina nhiều hơn.

Cái “tôi” có ý nghĩ như thế… tôi nghĩ tôi bệnh mất.

=====

Trans: Thứ gì đó bên trong Kasumi sắp thức tỉnh rồi :v

Bình luận (0)Facebook