• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:42:51

Trans: Yuri banzai \ :v /  \ :v /

=====

Chương 3

Trở về nhà, ăn tối và học bài…

Cũng như lúc làm mèo, Mina không thích nước, nhưng em ấy vẫn đòi tôi vào tắm cùng.

Và chúng tôi đã tắm cùng nhau.

Mina sợ vòi hoa sen và kêu ca về nó, nên thời gian tắm bị kéo dài so với bình thường.

Tắm xong, cả hai ngồi trong phòng của tôi, tôi hỏi em ấy đủ thứ chuyện.

Tôi hỏi những thứ mà tôi thấy tò mò, như là sự tồn tại của “Nekomata-sama”, làm thế nào Mina lại ở đây, và dạng tồn tại nào mà em ấy đã trở thành.

“Vậy “Nekomata-sama” là gì?”

“Nekomata-sama là Vị Thần Của Loài Mèo, chị biết đấy?”

Ngồi trên giường, Mina ôm chiếc gối yêu thích của em khi còn là mèo trong khi nói…

Có vẻ như là một con mèo đã sống 1000 năm sẽ trở thành một Vị Thần được gọi là “Nekomata-sama”.

Tôi định hỏi em ấy liệu nó có tương tự như Yêu Quái Nekomata hay không.

Có vẻ như một con mèo sẽ nhận được một lượng lớn sức mạnh khi ở trong Nhà Của Thần vì nó bảo vệ Thần khỏi loài chuột.

“Vậy, tại sao em lại tái sinh thành con người?”

“Sau khi bị xe tông, em mở mắt ra, đó là một thế giới màu trắng xóa. Em nhận ra là em đã chết. Tuy nhiên, em muốn gặp lại Kasumi một lần nữa. Và khi đó, Nekomata-sama đã nói với em…

[Ngươi vẫn còn muốn ở bên Kasumi chứ?]”

Mina kể rằng khi nghe được giọng nói đó, em ấy ngay lập tức hiểu ra đấy chính là Nekomata-sama.

Và Mina đã cúi đầu trước Vị Thần.

“Sau đó, Nekomata-sama đã biến em thành người nhà của Kasumi.”

Mina đã trở thành con nuôi của gia đình này, và tôi là chị kế của Mina… có thể thấy mọi chuyện là như vậy.

“Ra là như vậy, chị hạnh phúc lắm…”

Trong vô thức, tôi ôm chặt lấy Mina.

Cho đến khi Mina kêu lên “Em đau~”, tôi vội tách người ra khỏi em ấy.

“Mou~ để có thể sống như một người bình thường, Nekomata-sama đã dạy em mọi thứ về con người từ lúc một tuổi, chị biết đấy…”

Em ấy kể rằng em được dạy từ cách đi lại cho đến tiếng Nhật, và trên hết, em ấy cũng được giáo dục ở cấp độ tương đương với học sinh trung học năm hai, bằng với tôi đây.

“Mou~ em đã nghĩ rằng đầu em thật sự sẽ nổ tung đấy, chị biết không…”

...Tuy nhiên, tôi thấy việc có thể dạy hết từng đó trong một đêm thật là tuyệt vời…

“Giờ em mới nhớ ra, chị chưa có hôn em đúng không nhỉ?”

“Khoan đã... đừng có bất ngờ nhắc đến nó như vậy chứ.”

Biết được rằng nụ hôn sẽ giúp tôi được ở bên Mina… mấy chuyện như là hôn nhau… chỉ nghĩ về nó thôi mà, tôi nghĩ tim tôi sắp nổ tung mất.

Và thêm nữa, không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết nơi mà “chuyện đó” được thực hiện giữa hai người đàn ông và đàn bà, tôi thật sự không biết hai đứa con gái làm với nhau sẽ như thế nào…

“Vậy… nếu em biến mất, mọi chuyện vẫn sẽ ổn ư?”

“Tất nhiên là không rồi!!”

Nếu như Mina biến mất… chỉ nghĩ đến nó thôi, nước mắt tôi đã trực trào ra…

Tôi nắm lấy vai Mina, em ấy rời chiếc gối ưa thích ra và ôm lấy tôi.

“Vậy… chúng ta hôn nhau nhé?”

Cảm nhận được hơi ấm từ Mina, tôi không ngừng suy nghĩ về nó… và tôi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Trao “lần đầu” cho Mina…

“...OK.”

Đôi mắt của em ấy thật là gần, tôi cảm thấy ngực tôi như đang bị ép lại…

“Mina, em nhắm mắt lại được không?”

Tôi ngắm nhìn gương mặt của Mina, trong khi em ấy đang nhắm mắt thật chặt…

Đôi mắt giống như mắt mèo, gương mặt tròn trịa, dễ thương.

Cho dù em ấy không dùng tí son môi nào, Mina có đôi môi đỏ.

Tiếp tục suy nghĩ như thể tôi đặt toàn bộ tâm trí vào đó, tôi cảm nhận được một chút “tình yêu” bên trong sự rung động của tôi.

Mặc dù tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của “tình yêu”.

Nhẹ nhàng đưa mặt lại gần em ấy… và cảm nhận mùi dầu thơm từ em… trái tim vốn đập liên hồi của tôi đập mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

Nhắm mắt lại và hơi nghiêng mặt đi… trong một thoáng, đôi môi chúng tôi kết nối với nhau.

Và rất nhanh chóng, tôi tách người ra.

Tôi đã từng nghe nói rằng “Nụ hôn đầu tiên của bạn sẽ có vị như nước ép chanh vậy.”, nhưng vào khoảng khắc đó, tâm trí tôi chỉ toàn là màu trắng… tôi không thể nghĩ ngợi được gì cả.

Trong khoảng khắc đó, tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ ra vậy.

Nhưng tôi bắt đầu thấy yêu cái cảm giác kích thích đó, và một cảm xúc kì lạ đã phát triển.

Lần đầu cảm nhận được sự kích thích, đến cả tôi cũng thấy lúng túng…

“Kasumi, mọi chuyện có ổn không?”

“C-có…”

Cuống họng tôi rung lên, tôi căng thẳng đến mức mất cả giọng.

“Vậy ra “hôn” nghĩa là cái cảm giác doki doki…”

Giọng nói tò mò của Mina làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

“Chị cũng vậy, chị tưởng ngực chị sắp nổ tung rồi đấy.”

“Mou~ chị có làm sao không?”

Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Mina, sự kích thích này khác hoàn toàn so với môi chạm môi, thay vào đó nó tĩnh lặng hơn.

Chỉ với một nụ hôn, tôi thật sự cảm thấy rất mệt, và tôi giữ nguyên tư thế này, phó mặc cơ thể mình cho Mina.

=====

Tác giả: Lần này, chương truyện dài hơn không phải là vì cảnh yuri kiss đâu nhé, hiểu chưa?? *sweating*

Bình luận (0)Facebook