• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:12:38

Sâu bên trong khu rừng, lũ quái vật đôi khi lao ra tấn công tụi tôi hầu như là đều bị Golem Tet xử lý hết.

Khi bọn chúng đi theo đàn, tôi phóng ma thuật từ phía sau, dù thế thì, hầu như là Tet xử lý hết bọn chúng, vì thế nên LV của tôi tăng dễ dàng hơn nhiều so với bây giờ.

Hơn thế nữa, Tet còn moi ra những viên ma thạch của lũ quái vật và kỹ lăng của cổ cũng dần tăng lên , và một chu trình kỳ diệu của nó thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn đã được tạo ra.

Ngoài ra thì, chi phí vận hành của con Golem không cao như tôi nghĩ.

Nhằm tránh việc đất sét bị khô nứt, thi thoảng tôi phải cho con Golem ấy ngâm mình trong bồn nước sạch từ cửa hàng tiện lợi bằng [Ma Pháp Sáng Tạo].Sau đó Tet sẽ hấp thu bùn đen tại rễ cây gần đó, vì thế nên cái cơ thể đỏ thẫm ban đầu ấy bây giờ có chút vệt đen trên đó.

Lượng ma lực cần thiết đã được bổ sung trong những khoảng thời gian nhất định với ma pháp [Nạp năng lượng] của tôi rồi, vì thế sẽ không có chuyện  thiếu đâu và cổ còn luôn canh gác vào ban đêm mà không cần ngủ hay nghỉ ngơi nên điều đó rất hữu ích nữa đấy.

Và rồi, sau khi tiếp tục lang thang quanh khu rừng, Tet và tôi đã tìm thấy một hang động kì lạ.

"Tet này, cô nghĩ đó là gì?";

"Gon?"

Có vẻ cái con Clay Golem này đang nghiêng đầu bối rối khi đứng cạnh tôi.

"Dù  có nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là dungeon, phải không nào?"

Độ sâu và thể tích / không gian bên trong của hang động này rõ ràng là kỳ lạ vô cùng luôn.

Mặc dù nó là cái hang động bên trong một ngọn đồi nhỏ, nhưng từ lối vào người ta đã có thể thấy rằng hang động đủ sâu để có thể đi qua núi (vì đường ra ở phía bên kia mà).

Và trên hết, bề mặt đá bên trong và bên ngoài hang động này không có cảm giác giống nhau khi chạm vào.

“Hừ. Chúng ta nên làm gì bây giờ Tet? ”

"Gon!"

“Mình muốn tiến lên phía trước,” là những gì Tet muốn nói khi vung thanh kiếm cầm trên tay.

"Thôi thì, nếu mà Tet muốn vào dungeon thì, chúng ta đi thôi."

Bình luận (0)Facebook