• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:12:37

“Giờ thì—- <Fly>>.”

Để kiểm tra [Nguyên Ma Pháp] mà tôi đã tạo ra thông qua việc dung hợp nhiều loại thuộc tính ma pháp khác nhau, tôi đã thử rất nhiều thứ luôn.

Tôi đã nghĩ đến việc tìm kiếm nơi có con người sinh sống bằng cách bay trên không với phép thuật bay ngay bây giờ, nhưng tôi không thể bay quá cao và tôi di chuyển khá chậm nữa.

“Hừ. Nếu ban đầu mình đã học được thứ gì đó ở cấp độ cao hơn thì , mình sẽ có phép thuật cho phép mình bay tự do như mong muốn á …… ”

Hiện tại, nếu muốn di chuyển nhanh chóng thì lựa chọn duy nhất của tôi là đi bộ.

"Vậy thì, tới lúc thoát ra khỏi khu rừng này rồi."

Tuy có hơi lãng phí, nhưng tạm thời thì kế hoạch là phá bỏ căn cứ lúc này đây.

Không có nước hoặc sinh vật sống nào gần đó có thể được chế biến thành thức ăn hết.

Nếu tôi không làm cơm hộp hay là nước trái cây ở cửa hàng tiện lợi với [Ma Pháp Sáng tạo], tôi sẽ chết sớm mất thôi.

Các dụng cụ cắm trại mà tôi tạo ra đã được bỏ vào một chiếc túi —- cụ thể là một chiếc túi ma thuật —- mà tôi đã có kể từ khi tái sinh, và tôi tiến về phía khu rừng mà tôi đã phát hiện khi bay… hay đúng hơn là lơ lửng á.

“Hộc hộc …… Mệt quá đi.”

Mặc dù LV của tôi đã tăng lên, nhưng có hơi mệt chút khi phải đi bộ quãng dài như vậy trong cơ thể của một cô nhóc 12 tuổi này.

Mặc dù vậy, cuối cùng tôi cũng đến được khu rừng trong khi đánh bại những con quái vật mà tôi nhìn thấy trên đường đi, trước khi cắm trại ở đó vào buổi tối hôm đó, và vào rừng ít nhất là vào sáng hôm sau.

"Haizz, mình hy vọng là không gặp bất kỳ con quái vật mạnh nào ở đây."

Tôi bước vào rừng khi đang lẩm bẩm một điều như vậy, và ngay lập tức tôi bắt gặp một con —- một con Goblin.

Da xanh, chân tay khẳng khiu và đầu to. Ngoài ra, có thứ gì đó trỗi dậy dưới cái... váy cỏ khi nó nhìn thấy cô nhóc tôi đây.

Thành thật mà nói, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm thôi.

Để không gây ra hỏa hoạn, tôi ngay lập tức bắn Nham Đạn Pháo từ 【 Noãn Thạch Pháp Trượng 】 mà tôi đã chuẩn bị và Trảm Phong bằng【 Nguyên Ma Pháp 】  của tôi.

“Ôi ……”

Tôi không cảm thấy vui khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc mà mình đã gây ra.

“Chà, nếu mà để nó một mình thì, động vật hoang dã sẽ đến ăn nó mất, đúng không nhỉ …… chúng sẽ đến ăn nó, nhỉ?”

Những con vật mà sẽ ăn một con Goblin bốc ra mùi hôi thối như vậy …… chỉ có mỗi Slime mà thôi.

“Nhưng mà, nếu lũ Slime được dọn sạch thì sẽ ổn thôi mà." Tôi nghĩ trong khi lùi bước trở lại lối vào rừng một lần nữa.

“Nguy hiểm thật. Tốt nhất là mình nên cẩn thận hơn một chút mới được ”.

Tôi tạo ra một kết giới bằng 【 Nguyên Ma Pháp 】trên bề mặt cơ thể tôi, nhưng cấp kỹ năng của tôi vẫn còn rất thấp, vì thế nên nó mỏng và yếu vô cùng.

Trong khi làm như vậy, tôi đang ngẫm nghĩ về khoảng cách khi chạm trán với con Goblin ấy có hơi quá gần.

"Mình là một pháp sư hậu vệ mà. Thông thường trong các trò chơi, gần như không có hậu vệ nào chơi đơn hết. "

Đó là bởi vì có một đội tiên phong mà cảm giác an toàn sẽ tăng lên.

Nếu một pháp sư nào đó đi đơn, họ sẽ phải luôn tấn công phủ đầu, tung ra ma thuật mạnh nhất của mình và tiếp tục tiêu diệt kẻ thù.

Tuy nhiên, cho dù họ có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì, vẫn có thể họ sẽ bị tấn công bất ngờ và làm lỡ nhịp.

Trong trường hợp của tôi, vì tôi còn yếu, thời điểm tôi lỡ nhịp, nguy cơ tôi bị giết là rất cao.

“Vào lúc này thì cần phải có một tiên phong xuất sắc, phải không ta?”

Vì lý do đó, tôi quyết định tạo ra một con golem mà tôi có thể giao vị trí tiên phong với lượng ma lực mà tôi hiện có.

“Theo kiến thức mà mình có được từ [Nguyên Ma Pháp] thì, hiệu suất của một con golem bị ảnh hưởng bởi lõi, nguyên liệu cấu thành và năng lượng sử dụng của nó.”

Ví dụ, nếu viên đá ma pháp tạo nên lõi yếu, trí thông minh và khả năng của golem cũng bị kéo xuống.

Thân của golem bao gồm các vật liệu thô, vì vậy nếu như sử dụng đất làm nguyên liệu, nó sẽ là  Earth Golem. Nếu như sử dụng đá, nó sẽ là Stone Golem, nếu như sử dụng sắt, nó sẽ là Iron Golem,...

Sau cùng thì, ma thuật mới là thứ quyết định thời gian hoạt động của một con golem.

Đá ma thuật dùng làm lõi càng lớn thì càng cần nhiều ma thuật khi golem hoạt động, mặc dù hiệu suất và thời gian hoạt động cũng tăng lên.

“Tạm thời thì —- <<Creation>>". Đó là lõi golem mạnh nhất mà tôi có thể tạo ra bằng lượng ma lực hiện tại của mình.

Tôi đã tạo ra một viên đá ma thuật màu xanh lam khá đẹp ở giữa lòng bàn tay của mình và đồng thời bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì cạn kiệt ma lực, nhưng cảm giác mát lạnh của viên đá ma thuật này thật đã quá đi!

Hài lòng rồi, tôi thắp hương xua đuổi quái vật, rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau, tôi bơm đầy ma lực của mình vào viên đá ma thuật sẽ trở thành lõi của golem.

“—- <<Nạp>>".MÌnh đã dùng khoảng một nửa ma lực của mình cho phần lõi, chắc khoảng 1500."

Sau khi nạp đầy, tôi nghĩ về những vật liệu thô có thể tạo nên phần thân, nhưng có lẽ đất là vật liệu tốt nhất.

Tôi không thể chuẩn bị một cái lõi mới, nhưng tôi có thể tạo thêm phần thân khác.

Hiện tại, cứ tạo phần thân golem bình thường thôi cũng được.

“Vậy thì, đất  …… Ơ, mưa rồi!”

Giữ lõi golem lại, tôi chui vào bên trong lều của mình, và đợi mưa tạnh.

Trời tiếp tục mưa khoảng nửa ngày khiến tôi không có thời gian để làm tiếp. Vì vậy, tôi đã tạo ra đồ ngọt trong cửa hàng tiện lợi từ kiếp trước của mình bằng lượng ma lực còn lại của tôi khi ở trong lều.

Chocolate 100 ma lực có sức hút thật đáng sợ mà.

Sau đó, sau khi mưa tạnh, tôi bắt đầu lại việc chế tạo golem của mình, nhưng có một vấn đề khác phát sinh.

"Ahh, mặt đất lầy lội quá đi."

Mặt đất vốn bằng phẳng đã trở nên giống hệt như bùn. Nó trở thành một loại đất sét dính.

“Hmm. Cũng đâu có tệ lắm đâu? ”

Biết đâu tạo golem bằng đất sét nhão tốt hơn thì sao.

Ngoài ra, thay vì dùng đất khô, tốt hơn nên trộn hoặc ép bằng đất sét có độ ẩm. Khả năng hấp thụ va đập có thể tốt hơn.

“Được rồi, tạo ra nó thôi. —- << Chế tác Golem>>! ”

Rất nhiều ma lực truyền qua mặt đất, sau đó tôi đưa lõi golem vào cơ thể đất sét ấy, và kích hoạt nó.

“Ồ, ooh …… ohhh?”

Con golem nhớp nháp được làm bằng đất từ từ trỗi dậy và đứng lên, nhưng mà có gì đó sai sai thì phải, nửa thân trên vẫn giữ nguyên hình dạng con người, nhưng nửa thân dưới thì biết nói sao giờ… giống như một cục đất sét đang trườn vậy.

Ngoài ra, ngoại hình của nó cũng giống với con bé 12 tuổi tôi đây.

Tôi tưởng rằng golem gắn với hình ảnh cồng kềnh lực lưỡng, nhưng nó trông hơi yếu.

Bình luận (0)Facebook