Maoyuu Maou Yuusha
TOUNO MamareMizutama Keinojou; Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Anh hùng, Hãy trở thành của em - Part 2

Độ dài 4,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:04

Quỷ vương: “Đó chính là lí do tại sao chàng đến đây một mình”

Anh hùng : “...”

Quỷ vương: “Nghe có vẻ phiến diện, nhưng sự thật là những điều tương tự cũng sẽ xảy ra với quỉ tộc. Chàng biết rồi đó, cho dù gọi bọn em là Quỉ tộc, nhưng chúng ta đều như nhau…. Trong xã hội phong kiến này, kẻ mạnh tiếp tục gây chiến để phục vụ lợi ích cho chính chúng. Nghe có vẻ kì quặc, nhưng đa số những thủ lĩnh đều ích kỉ, tán nhẫn và hiếu chiến.”

Anh hùng: “Đúng là vậy ư...”

Quỷ vương: “Đúng vậy… Như chàng có thể thấy, Em có cổ tay nhỏ và yếu ớt, đúng chuẩn một quí cô, phải không?”

Anh hùng: “Không phải cô chiến đấu bằng phép thuật sao?”

Quỷ vương: “Cũng đúng, nhưng không thể nói là em có thể thi triển những phép thuật hoành tráng được?”

Anh hùng: “Vậy tại sao cô lại được chọn làm quỉ vương?”

Quỉ vương: “Lí do quan trọng nhất có lẽ là đúng thời điểm. Đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. -- mặc dù có nhiều người kì quặc nhưng gia tộc em lại là gia tộc lâu đời nhất trong quỉ giới. Và chuyên môn của em là Kinh tế học”

Anh hùng: “Kinh tế học là gì?”

Quỉ vương: “Em không thể tin đươc nền văn minh con người lại như vậy….”

Anh hùng: “Điều đó làm ts bực mình đấy, Quỉ vương”

Quỉ vương: “Đây không phải vấn đề riêng của Quỷ tộc hay loài người. ... Ví dụ, nếu quỷ tộc dành chiến thắng, một thế giới còn hỗn loạn hơn cả lúc này sẽ xuất hiện. Con người bị đặt vào tình trạng bạo lực và sợ hãi trong cảnh nô lệ. Những vương quốc sẽ bị các bộ tộc từ thế giới quỷ sâu xé và thời kì này được gọi là Chế độ thực dân.

Những bộ tộc sẽ càng trở nên giàu có và quyền lực hơn, lúc này họ sẽ Hợp nhất các bộ tộc khác lại bằng cách đánh chiếm lẫn nhau, một cuộc chiến sẽ lại nổ ra chẳng và có ý nghĩa gì ngoài sự đổ máu”

Anh hùng: “Chế độ thực dân?”

Quỷ vương: “Là hành động xâm lược nước khác nhằm khai thác nguyền tài nguyên và bóc lột sức lao động để thu về chính quốc”

Anh hùng: “Ta không thể tha thứ nếu điều đó xả ra”

Quỷ vương: “Nếu loài người chiến thắng điều tương tự cũng xảy ra với Quỷ giới”

Anh hùng: “Con người sẽ không.........”

Quỷ vương: “....”

Anh hùng: “......”

Quỷ vương: “Ý chàng là con người sẽ không làm những chuyện như vậy ư?”

Anh hùng: ....“

Quỷ vương: “Chà, dù sao cũng có rất nhiều thế giới khác đã bị sụp đổ theo cách này”

Anh hùng: “Thế giới khác?”

Quỉ vương: “Đó là một nghiên cứu của gia tộc em chàng không cần nghĩ nhiều về nó. Em muốn.... muốn thấy điều gì đó mà em từng được trải nghiệm trước đây”

Anh hùng: “....”

Quỉ vương: “Em nghĩ nếu là chàng, chắc chàng sẽ hiểu”

Anh hùng: “Hiểu điều gì cơ?”

Quỉ vương: “Em rất khó nói điều đó thành lời”

Anh hùng: “Chẳng phải cô là một học giả sao?”

Quỉ vương: “Học giả...?? Ừm, em nghĩ là như vậy”

Anh hùng: “Vậy cô hãy giải thích cho ta nghe đi”

————————-

Giải thích

Kinh tế học: Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm của nó 

Cảnh nô lệ (Chiếm hữu nô lệ): Là hành động biến người khác thành hành động của mình. Nô lệ phải làm việc, thực hiện theo những mệnh lệnh được yêu cầu, và có thể bị đem ra mua hoặc bán bởi người chủ của mình. Đa số nô lệ không được phép sở hữu tài sản, nhưng ở vài nơi như Đế chế La Mã cho phép nô lệ sở hữu tiền và dùng nó để đổi lấy tự do của mình.

Chế độ thực dân: (Tương tự với lời quỉ vương đã giải thích ở trên nên mình ko dịch đoạn này)

————————-

Quỉ Vương: “Hmmm... Về bản chất”

Anh hùng: “...”

Quỉ Vương: “Chàng đã bao giờ nghĩ, ‘Có điều gì đang chờ đợi mình ở phía sau ngọn đồi đằng xa kia’ hay ‘Ở vùng đất mà con tàu kia dong buồm tới sẽ có gì?’ Cái cảm giác hạnh phúc và mong chờ đó”

Anh hùng: “Ta cũng có một số lúc như vậy, thực ra là đã nhiều lần như thế rồi”

Quỉ vương: “Em đã bảo mà. Chàng đúng là Anh hùng có khác!!”

Anh hùng: “Sao cô trông có vẻ vui vậy?”

Quỉ vương: “Đó chính là những điều mà em muốn thấy!”

Anh hùng: “...Cô muốn trở thanh anh hùng?”

Quỉ vương: “Điều đó không có gì tốt đẹp đâu.Như đã nói, em là một học giả, hơn nữa còn là một Quỉ vương”

Anh hùng: “...”

Quỉ vương: “Không thể nói là mình may mắn khi được làm Quỉ vương, nhưng em biết trách nhiệm đặt trên vai mình,và không định đùn đẩy nó cho ai khác. Em cũng không muốn phí thời giờ của mình vào cái trò chơi Anh hùng này. – Điều em muốn là được thấy những điều mà mình chưa từng được trải nghiệm trước đó.

Anh hùng: “Em sẽ nói lại lần nữa. ‘Hãy trở thành của em, Anh hùng’. Để có thể giúp em nhìn thấy những điều không thể, hãy trở thành con mắt, ánh sáng, thanh kiếm của em.”

Anh hùng: “Ta từ chối”

Quỉ vương: “Không có cách nào khác?”

Anh hùng: “Không có”

Quỉ vương: “Chắc chắn chứ”

Anh hùng: “Chắc chắn”

Quỉ vương: “Chàng có muốn đàm phán thêm không?”

Anh hùng: “Không”

Quỷ vương: "..."

Anh hùng: “Cô đang đùa ta à? Đương nhiên là không rồi”

Quỉ vương: “Em hiểu điều đó”

Anh hùng: “Tại sao cứ phải là ta? Cô nghĩ mình là một học giả nên có thể có thái độ thương hại vậy sao?”

Quỉ vương: “Đúng vậy, em là một học giả, nhưng đồng thời cũng là một nhà kinh tế học. Và một nhà kinh tế học sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Cho dù có chuyện gì xảy, chắc chắn không sớm thì muộn nó sẽ có cách giải quyết”

Anh hùng: “Nghe có vẻ hào hùng hơn cả ta.”

Quỉ vương: “Từ những gì đã kể trên, một nửa thế giới sẽ là một cái giá hợp lí”

Anh hùng: “Hể, một nửa cơ à”

Quỉ vương: “Vậy là nhiều lắm rồi đấy.”

Anh hùng: “Ngoài kia chắn không hề có Anh hùng. Nếu có, hắn ta cũng không đáng làm Anh hùng nếu dám thay đổi mục đích của mình”

Quỉ vương: “Ừ, các câu chuyện mà em biết cũng kết thúc như vậy”

Anh hùng: “Ta không thích như vậy chút nào”

Quỉ vương: “Em cũng nghĩ vậy. Từ đầu, chúng ta còn chưa biết con người hay quỉ tộc sẽ thắng. Kể cả khi Em có chuyển cho chàng một nửa lãnh thổ của mình. Sẽ có rất nhiều rắc rối nảy sinh ở cả mặt Chính trị lẫn kinh tế.”

Anh hùng: “Cô không thể lung lay một Anh hùng bằng những lời nói dối đó”

Quỉ vương: “Đúng là như vây”

Anh hùng: “Từ đầu, ta đã không bao giờ chấp nhận một nửa quỉ giới. Sẽ không vui vẻ gì nếu quản lí một vùng đất mà mình không hề biết. Ta  cũng không phải loại người có hứng thú với tiền tài hay như mấy trò đút lót. Chỉ cần một cái giường thoải mái để ngủ và thức ăn để ăn là đủ làm cho ta hạnh phúc rồi.”

Quỷ vương: “Vậy, chàng là người nghèo khó đáng kính”

Anh hùng: “Đừng nói chuyện về nghèo đói với ta, dù gì cô vẫn là Quỉ vương đúng không.”

Quỉ vương: “Dù sao thì em cũng không hề có ý định với sự chuyển nhượng này”

——————————-

Giải thích

Đút lót: là hành động đưa tiền hay của cải cho người khác nhàm đạt được những lợi ích cho mình.

————————————-

Anh hùng: “Hả? Có thật không?”

Quỉ vương: “Từ quan điểm của những thế hệ Quỉ vương tiếp theo, lòng tự tôn của họ sẽ bị tổn thương và những cuộc xung đột sẽ lại tiếp diễn. So lợi ích trước mắt và sự trả giá sau này, nên em thực sự không muốn cuộc đàm phán này diễn ra thành công”

Anh hùng: “Hmm. Là như vậy sao”

Quỉ vương: “Đúng vậy. gọi là một nửa lãnh thổ nhưng cũng đâu thể chỉ ra rõ ràng. Nó không giống như việc trỏ ta ra và nói ‘chỗ này, chỗ kia’ được”

Anh hùng: “Ý cô là sao?”

Quỉ vương: “Nói cách khác, đó là vấn đề phân chia lãnh thổ. Nó sẽ chỉ tập trung vào chuyện phân chia lãnh thổ thành ‘Thế giới loài người và quỉ giới’ hay ‘Thế giới của Anh hùng và thế giới của Quỉ vương’.”

Anh hùng: “Đúng là như vậy”

Quỉ vương: “Phải không? Nếu chúng ta làm cuộc chuyển nhượng này, chiến tranh chắc chắn sẽ lại xảy ra ở thế hệ tiếp theo. Đây không phải cuộc đình chiến hay hợp tác gì, đơn giản chỉ là làm làm chậm nó đi”

Anh hùng: “hmph”

Quỷ vương: “Và đó là lí do em từ bỏ cuộc chuyển nhượng này”

Anh hùng: “Vậy, đàm phán thất bại. Cô cũng đã có một nửa ngày rồi…. Mặc dù ta chả còn còn hứng đánh đấm nữa, nhưng…… Cô hiểu ý ta nói không, Quỷ vương?”

Quỷ vương: “Đợi đã, ta vẫn còn một đề nghị”

Anh hùng: “Thật chứ??”

Quỷ vương: “Nếu một nửa thì người ta nói em là keo kiệt mất. Vậy toàn bộ thì sao?”

Anh hùng: “Eh?

Quỷ vương: “Em sẽ cho chàng toàn bộ. Tuy nhiên, em không thể cho chàng cả vùng đất vì nó không phải của em. Em muốn chàng, Anh hùng. Đổi lại, em sẽ cho chàng cả cuộc đời này [note4259]. Đây là chính là điều kiện, em sẽ dâng cho chàng chính bản thân minh. Vậy nên, hãy trở thành của em”

Anh hùng: “C-Cô----”

Quỷ vương: “Mặt chàng đần thối khi cứ lắp bắp như vậy đấy.”

Anh hùng: “C-Cái…..” [note4260]

Quỷ Vương: “Đó là những điều kiện của em”

Anh hùng: “Cô có biết mình đang nói cái gì không?”

Quỉ vương: “Có. Em biết chứ”

Anh hùng: “Vậy là cô đang nghiêm túc?!”

Quỷ vương: “Đúng vậy”

Anh hùng: “Cô nên nghĩ lại những gì vừa nói! Phải cẩn trọng một chút chứ! Cô là Quỷ vương mà, đúng không?”

Quỷ vương: “Chàng không phải quá ngạc nhiên đâu. Em được biết là ở thế giới loài người, đứa con trai 15 tuổi của một nông dân và con gái của một chủ nhà trọ đã có thể gặp nhau, tán tỉnh và thề non hẹn biển rồi”

Anh hùng: “Cô nghe đâu ra cái chuyện như thế vậy.”

Quỉ vương: “Em đọc nó nó trong sách. --Nhưng em mới chỉ được đọc là như vậy chứ chưa hề biết nó sẽ như thế nào. Đây cũng là một trong những ‘điều em chưa được trải nghiệm’.”

Anh hùng: “Cô đang nói cái gì vậy?” 

—————————-

Giải thích

Nghèo khó đáng kính: là người không cảm thấy ham muốn về vật chất, họ chỉ đơn giản là sống trong nghèo khó.

Chuyển nhượng: là hành động sáp nhập một phần lãnh thổ của một nước vào nước khác. Thường diễn ra sau cuộc chiến hoặc xung đột ngoại giao. Chuyển nhượng phá vỡ một phần lịch sử và chia cắt người ———————————————-

Quỉ vương: “Một đề nghị tuyệt vời là một đề nghị được làm theo ngay lập tức cho dù mới chỉ được 10% mục đích của người nói. Em chưa bao giờ thực hiện một lời tỏ tình như ‘Hãy lấy đi sự trinh trắng của em’ trước đây. Nghĩ đến thôi mà nó đã làm tim em loạn nhịp rồi. ”

Anh hùng: “Không, nhìn cô trông đang rất bình tĩnh”

Quỷ vương: “Em có được phép làm vậy không?”

Anh hùng: “K-Không”

Quỷ vương: “Chắc chắn chứ?”

Anh hùng: “Chắc chắn”

Quỷ vương: “Có vẻ như chúng ta là hiểu nhau hơn một chút rồi”

Anh hùng: “Đừng lại gần đây”

Quỷ vương: “Nếu chàng không cho phép, em sẽ không làm chuyện đó. Dù sao em cũng dậy thì muộn” [note4262]

Anh hùng: “Không phải trước đấy cô là một người lí tưởng hóa sao?”

Quỉ vương: “Đúng vậy. Dậy thì muộn chỉ để che đậy cho chuyện đó” 

Anh hùng: “Sao trông cô có vẻ vô vọng vậy?!”[note4263]

Quỉ vương: “Anh hùng”

Anh hùng: “chuyện gì?”

Quỷ vương: “Mm…., Em không giỏi ăn nói lắm”

Anh hùng: “Nhưng lúc nói về tương lai u ám đó thì trông cô rất nói trôi chảy vậy mà”

Quỷ vương: “Bởi đó là chuyện môn của em”

Anh hùng: “Chuyên môn về sự chết chóc ư?”

Quỷ vương: “Thương trường là chiến trường mà không có sự đổ máu”

Anh hùng: “Thật là đáng sợ. Gặp mặt Quỷ vương mà không hề đánh nhau, chỉ nghĩ thôi đã rất đáng sợ rồi”

Quỷ vương: “Em không có ý sợ chàng đâu…. Xin lỗi vì đã gây ra sự nhầm lần này”

Anh hùng: “....”

Quỷ vương: “Chúng ta nói chuyện buôn bán một chút nhé

Anh hùng: “Ohhh… Cô ấy lại tiếp tục kìa”

Quỷ vương: “Chàng sẽ được rất nhiều lợi ích khi có được em đấy”

Anh hùng: “Ví dụ như?”

Quỷ vương: “Em là một kế toán xuất sắc đấy. Em có có thể đảm bảo điều đó”

Anh hùng: “Một kế toán? Vậy đó là gì?”

Quỷ vương: “Và….”

Anh hùng: “?”

Quỷ vương: “Chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này”

Anh hùng: “Cô biết là mình vừa nói một điều không thể không?”

Quả vương: “Đương nhiên là em không thể kết thúc cuộc chiến ngay lập tức được. Các quốc vương loài người sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó. Kể là đầu hàng, thì em cũng có thể bị đảo chính. Một Quỷ vương mới sẽ xuất hiện và loài người sẽ lại phải “chào đón” nó. Không cần biết chàng nghĩ cuộc chiến này tệ hại đến mức nào, nhưng nó đã trở thành một phần quan trọng của xã hôi loài người”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Nhưng, đúng là với chuyện này, ta có thể có một tương lai khác. Không chỉ với em mà còn với Đại thiên giới, đây cũng là ‘điều mà em chưa từng được trải nghiệm’.”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Vậy, chàng nghĩ sao về nó?”

Anh hùng: “Nó….”

Quỷ vương: “Hm?”

Anh hùng: “Cô---”

Quỷ vương: “Vâng”

Anh hùng: “Cô đã nghĩ về điều này trong suốt thời gian qua sao?”

Quỷ vương: “Nếu kết thúc cuộc là công việc của quân đội, thì tìm cách kết thúc nó là công việc của nhà vua”

Anh hùng: “Và, umm, cô cần có ta để hoàn thành mục đích đó?”

Quỷ vương: “Vâng, chàng có thể nói là như vậy”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Ồh nhưng đừng hiểu nhầm. Em thực sự muốn chàng. muốn cùng chàng đi đến phía sau ngọn đồi kia. Hay là đi dạo dưới những ánh trăng. Và thực sự em là một kể toán, không dối đâu. Nếu chàng muốn, em sẽ làm cả bảng kế hoạch chi tiêu, chăm sóc sức khỏe [note4264]. Vậy đã đủ chưa? Còn thiếu điều gì nữa không?. Um, mà em không nói mình rằng mình là nhất là số một hay là Quỷ vương hùng mạnh. Kể cả nếu bỏ em ở nhà cả ngày, em sẽ không gây phiền toái cho chàng. Em có thể không biết gì về chuyện ‘giường chiếu’, nhưng em nghĩ nó sẽ ổn thôi” 

————————-

Giải thích

Đại thiên giới: Ý nói đến toàn bộ vũ trụ. Trong đạo Phật, một ngàn thế giới nhỏ tại nên một thế giới cỡ trung bình và một ngàn thế giới trung bình tạo thành một thế giới lớn. Trong thế giới lớn nhất, sẽ có 3 lớp, mỗi lớp có 1 ngàn thế giới, tổng cộng là 3 mũ 1000 thế giới. Từ đó người ta gọi là Tam thiên Đại thiên giới. Tham khảo thêm tại: //thuvienhoasen.org/a7429/38-noi-ve-dai-thien-the-gioi-nhu-the-nao

—————————-

Anh hùng: “Sao cô trông bối rối vậy?”

Quỷ vương: “Vậy chàng không bị lừa sao, cảnh báo cho chàng biết là em nấu ăn tệ lắm. Nấu ăn là một ngành khoa học đúng không? Em thiếu những kĩ năng cần thiết nên nó có vẻ hơi khó với em.”

Anh hùng: “Cô ấy thực sự lạc đề rồi...”

Quỷ vương: “Và em nghĩ mình cũng không xinh đẹp bằng những người phụ nữ con người khác. Em khá lười tập thể dục và cũng không được giáo dục đúng cách để trở thành một người vợ người phụ nữ hoàn hảo”

Anh hùng: “Vậy sao? T….Ta thì không nghĩ vậy”

Quỷ vương: “Không. đúng là như vậy đấy”

Anh hùng: “Oh Oh?”

Quỷ vương: “Bởi vì em đang mặc chiếc áo choàng mà hầu gái trưởng đã làm cho em này, nó che đi khuyết điểm của em. Nên chàng không thể nhìn thấy chúng, nhưng thử véo vào cánh tay này xem, nó không được săn chắc cho lắm”

Anh hùng: “Nhìn cô cứ như sắp muôn khóc vậy”

Quỷ vương: “Nó có mềm quá không?”

Anh hùng: “Không….. Nhìn cô trông rất xinh đẹp… Đặc biết là phần ngực”[note4265]

Quỷ vương: “Đươc thôi, chàng không cần phải an ủi em. Em biết rõ mình có những khuyết điểm đó, xin lôi chàng vì không thể làm tốt hơn. Nhưng chàng phải hiểu rằng em đến từ giống loài có bề dày lịch sử về trí thông minh vượt xa với vẻ bề ngoài…

Anh hùng: “Là vậy sao?”

Quỷ vương: “Quỷ tộc là giống loài kì lạ, chúng em không quan tâm lắm về vẻ bề ngoài. -- Khoảng 150 năm trước - khi còn là một cô bé- Nếu em để ý đến cơ thể và diện mạo của mình nhiều hơn, em đã không phải sợ hãi trước trước cuộc đàm phán quan trọng này rồi.”

Anh hùng: “Những thuật ngữ của cô thật là rắc rối”

Quỷ vương: “Trên thế giới này có rất nhiều điều rắc rồi”

Anh hùng: “Oh jeez”

Quỷ vương: “Dù không thể thỏa mãn chàng về mặt thể chất, nhưng kiến thức về kinh thế học….. kiến thức…. Um, Em chỉ có mỗi kiến thức là có thể đem ra trao đổi.”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Còn thứ khác nữa em có thể đổi là lòng trung thành. Em đến từ gia đình học giả lâu đời và cực kì quý trọng giao kèo. Một khi đã lập giao kèo, nó sẽ trói chặt vào linh hồn, bất kể quá khứ hay tương lai. Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em cũng em luôn ở bên chàng, em hứa đấy...”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Có chuyện gì vậy? Chàng không muốn trở thành của em? Em không muốn ích kỉ. nhưng em sẽ rất vui nếu được cùng chàng đi đến ‘phía bên kia của ngon đồi’.”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Anh hùng---?”

Anh hùng: “Này, Quỷ vương.”

Anh hùng: “N..Neus ta trở thành của cô…. Nhiều người sẽ ngã xuống”

Quỷ vương: “--Ừmm”

Anh hùng: “Ta sẽ phải giết người, đúng không?”

Quỷ vương: “...Đúng vậy, em không dối chàng về điều đó”

Anh hùng: “Máu sẽ chảy thành sông, phải chứ?”

Quỷ vương: “Đến khi kết thúc. Em không thể hứa bàn tay chàng sẽ không nhuốm máu. Dù là em hay chàng, chúng ta chắc chắn sẽ phải làm những điều kinh khủng”

Anh hùng: “T….Ta có thể sẽ bị gọi là kẻ phản bội”

Quỷ vương: “Em có thể dấu sự hiện diện của chàng. Khi chúng ta dùng tên của em, huyền thoại của chàng sẽ vẫn còn đó, đây là điều em có thể hứa. Anh hùng--- người mang lại hi vọng cho nhân loại.”

Anh hùng: “Chúng ta có thực sự phải đi đến phía bên kia ngọn đồi?”

Quỷ vương: “... không phải. Chúng ta có thể chọn cách tiếp tục cuộc chiến, lãng phí tài nguyên, hưởng thụ yên bình trong những núi xác và dòng sông máu.”

Anh hùng: “Và điều đó sẽ phải hi sinh rất nhiều, đúng không. Cuối cùng… cuộc chiến dài đằng đẵng này vẫn sẽ tiếp tục, cho dù ta có giết hạ được Quỷ vương”

Quỷ vương: “Nhưng chàng không phải tự làm bẩn tay mình”

Anh hùng: “Cô không muốn giao kèo với ta nữa ư?” 

Quỷ vương: “Em không muốn làm giao kèo thiếu trung thực. Đây là…. Cuộc nói chuyện quan trọng nhất thế giới”

Quỷ vương: “Lợi ích từ việc nói dối cũng chỉ tồn tại trong một đêm. “

Anh hùng: “Cô có lòng tin rất vững chắc”

Quỷ vương: “Đây không phải chuyện tốt hay xấu. Nó chỉ kinh tế được chứng minh bởi Lí thuyết trò chơi ”

Quỷ vương: “Nói ngắn gọn, để chiến thắng ‘Song đề tử tù’, chúng ta phải cùng nhau hợp tác và phát triển bền vững mối quan hệ này”

Anh hùng: “Được rồi, ta sẽ là của nàng”

Quỷ vương: “Điều đó có ổn không?”

Anh hùng: “Có… Nhưng nàng biết đấy”

Quỷ vương: “?”

Anh hùng: “Ta làm điều này không phải vì bộ ngực của nàng” [note4267]

Quỷ vương: “Vậy tất cả những điều chàng muốn rốt cuộc là cái này?” *cọ cọ*

Anh hùng: “Đừng có chà xá nó trước mặt ta nữa!”

Quỷ vương: “Anh hùng”

Anh hùng: “Chuyện gì vậy, Quỷ vương?”

Quỷ vương: “--”

Anh hùng: “?”

Quỷ vương: “Em muốn chạm vào chàng. Có thể chứ…?”

Anh hùng: “....”

Quỷ vương: “Chàng không tin em ư?”

Anh hùng: “Chỉ là đột nhiên giọng nàng trở nên rất lịch sự”

Quỷ vương: “Em muốn chạm vào chàng, dù chỉ một chút. --- Như vậy không được sao? E,Em sẽ không làm điều gì kì cục đâu. Chàng có thể trói em lại nếu muốn [note4269]. Em là một quỷ vương rất tôn trọng lời hứa đấy.”

Anh hùng: “Được rồi, Ta hiểu mà. --- Nàng có chạm vào ta”

Quỷ vương: “...”

Anh hùng: “Tay nàng lạnh quá”

Quỷ vương: “Lạnh?--Em xin lỗi”

Anh hùng: “không sao đâu, ta cảm thấy rất thoải mái”

—————————-

Giải thích

Lí thuyết trò chơi: là một cách tiếp cận để hiểu và phân tích hành vi hay quyết định của mỗi cá nhân và các nhóm cá nhân trong một tình huống mâu thuẫn. Bắt nguồn từ cơ sở toán học ứng dụng và sau đó là ngành kinh tế, lý thuyết trò chơi theo đuổi hai giả định căn bản. Thứ nhất, nó giả định mỗi cá nhân hay các nhóm cá nhân là một người tham gia trong một cuộc chơi và mục tiêu của họ là làm thế nào để giành lợi ích (có thể là chiến thắng hay giảm sự thiệt hại). Thứ hai, nó xem mỗi hành động của con người được dẫn dắt dựa trên nguyên tắc lý tính theo ý nghĩa là trước mỗi quyết định, cá nhân đều cố gắng tính toán xem lợi ích/thiệt hại của bản thân mình khi đưa ra quyết định đó như thế nào.

Mặc dù trong chuyện không có nhưng mình xin giải thích thêm về Song đề tử tù: là một trò chơi có tổng không bằng không (non-zero sum) trong lý thuyết trò chơi (game theory). Hình thể đơn giản nhất của trò chơi có hai người chơi (gọi là tù nhân), mỗi người đều muốn giành thuận lợi cho mình, bất chấp tình trạng của người kia. Kết quả của trò chơi này không tối ưu. Nếu hai người đều hợp tác với nhau thì kết quả sẽ tốt nhất, nhưng mỗi người đều có động cơ để đào ngũ. Vì thế trò này mới được gọi là song đề. xem youtube cho dễ hiểu hơn. //www.youtube.com/watch?v=t9Lo2fgxWHw

—————————————-

Sờ

Quỷ vương: “--Em thuộc về chàng, Anh hùng”

Anh hùng: “--Ta thuộc về nàng, Quỷ vương”

Quỷ vương: “Giao kèo hoàn tất”

Anh hùng: “Giao kèo hoàn tất”

Quỷ vương: “Yayyyy”

Ôm.

Anh hùng : “.. Ukh. Thả ta ra”

Quỷ vương: “Chàng đã nói cho em chạm vào mà”.

Anh hùng: “Ugh… Nàng xong chưa vậy? Thế…. Chúng tay nên làm gì trước”

Quỷ vương: “Đúng vậy…. Chúng nên ăn gì đó cái đã”

Anh hùng: “Còn cả một hành trình dài còn đợi chúng ta ở phía trước”

Quỷ vương: “Chàng có vẻ không thích điều đó lắm”

Anh hùng: “Không. Ta đã đi nhiều nơi rồi. Quan trọng hơn, nàng có thấy ổn với việc này không?”

Quỷ vương: “Đương nhiên rồi. Em có một Anh hùng bên cạnh mà và… Từ giờ, em sẽ không bao giờ rời bỏ chàng”

Anh hùng: “Đúng vậy. Đó là một lời hứa, rằng ta sẽ bảo vệ nàng”

Quỷ vương: “Vậy, chúng ta sẽ đi tìm đến ‘phía bên kia ngọn đồi’ trong thế giới rộng lớn này”

-------------------TheEnd----------------------

Bình luận (0)Facebook