Maoyuu Maou Yuusha
TOUNO MamareMizutama Keinojou; Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Anh hùng, Hãy trở thành của em - Part 1

Độ dài 3,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:04

-----Lâu đài quỷ vương, Đại sảnh

Tiếng chuông vang xa.

Anh hùng: “...”

Tiếng gió hú.

Anh hùng: “Đây là…… Đây là đâu? Quỷ vương đang ở chỗ nào!?.”

Tiếng gió hú.

Anh hùng: “Lâu đài này thật rộng lớn, nhưng lại không hề thấy bóng dáng một con quỷ hay tiếng báo động nào. Có thể đây là một cái bẫy…. mình chẳng còn gì để hối tiếc nữa, cho dù kẻ thù có mạnh tới đâu thì ta cũng sẽ vượt qua.”

Tiếng gió hú.

Quỷ vương: “Xin chào.”

Anh hùng: “Cái gì cơ?.”

Quỷ vương: “Anh hùng. Em nói là Xin chào”

Anh hùng: “C-Cô là ai?!.”

Quỷ vương: “Em là Quỷ vương đây…. Ồh? Chàng không nhận ra em sao…?.”

Anh hùng: “Q-Q-Quỷ vương là một phụ nữ ư?!.”

Tiếng gió hú.

Quỷ vương: “Không thể sao. Dù gì, đó cũng là danh hiệu truyền thống, em không thể thay đổi được.”

Anh hùng: “Chết tiệt. Cô định khiến ta xao nhãng đúng không? Quỷ vương thực sự! Mau ra mặt đi!.”

Quỷ vương: “ Này này. Em là Quỷ vương đây mà. Thực sự và duy nhất. Quỷ vương đời thứ 43, hay còn biết đến với danh hiệu ‘Đôi mắt hồng ngọc’.”

Anh hùng: “Hmph.”

Quỷ vương: “Sao chàng lại không tin em chứ? Nhìn đây này, dấu ấn Quỷ vương vẫn còn ở đây.”

Anh hùng: “Đừng có đưa bộ ngực của cô vào mặt ta nữa?!.”

Quỷ vương: “Không được, Chàng nhìn đi, nó chính là bằng chứng đấy.”

Anh hùng: “Im đi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc dụ dỗ ta!.”

Quỷ vương: “Làm gì có, em đã đụng chạm gì đến chàng đâu.” [note4244]

Tiếng gió hú ngày càng mạnh.

Anh hùng: “Chết tiệt. Thứ này còn mạnh hơn cả cạm bẫy hay bất kì thứ gì khác [note4245] . Ta đã quyết rằng sẽ đánh bại Quỷ vương. Đó chính là lẽ phải. Và giờ, ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn! Ta sẽ tiêu diệt cô!.”

Anh hùng: “Quỷ vương! Chịu chết đi!.”

Quỷ vương: “Được rồi, Chúng ta làm quen lại nào. -- Xin chào.”

Anh hùng: “Ugh…. Sao mình cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ?”

Quỷ vương: “Hmm. Mở đầu như này có vẻ không được ổn. Được rồi, thử cách khác xem…. Dạo này chàng có khỏe không?” 

Anh hùng “Khỏe gì cơ?”

Quỷ vương: “Em đã đợi chàng ở đây từ lâu, rất lâu rồi. Thực sự lâu rất lâu đến lúc chàng xuất hiện. Chàng không thể tưởng tượng nổi em đã đợi lâu như thế nào đâu. Em thật sự rất mong được nói chuyện với chàng”

Anh hùng: “Eh...”

Quỷ vương: “Em hơi buồn khi chúng ta không thể chào hỏi nhau đàng hoàng. Nhưng với tình cảnh hiện tại, em cũng không thể làm gì được.-- Đã vậy thì. Hãy cùng vén bức màn bí ẩn này nào. Hồi đầu tiên của Huyền thoại về Chàng và Em…. Hoặc cũng có thể là hồi cuối cùng. Anh hùng, cuối cùng chàng đã ở đây, những bí mật này em đã giấu kín trong suốt một thời gian dài.”

Anh hùng: “C-Cô đang nói về cái gì vậy, đồ Chúa Quỷ”

Quỷ vương: “Anh hùng, hãy trở trành của em”

Anh hùng: “Ta từ chối”

Tiếng gió hú.

Quỷ vương: “Dù thế nào, chàng cũng không chịu đồng ý?”

Anh hùng: “Đừng ngu ngốc như vậy! Vì cô mà đã có bao nhiêu đất nước đã bị phủ trong lớp tro tàn?!"

Quỷ vương: “Ý chàng là Vương quốc Rừng đúng không?”

Anh hùng: “Bầu trời trở nên tăm tối, còn con người thì chìm trong cảnh nghèo đói…..”

Quỷ vương: “Cái đó là họ tự làm tự chịu vì đã chặt cây, đốt rừng để lấy gỗ và than củi gây ra ô nhiễm môi trường”

Anh hùng: “Ô nhiễm môi trường…..?”

Quỷ vương: “Ah. Umm. Chàng không biết về nó hả?”

Anh hùng: “Đừng nói dối ta! Bộ trưởng của Vương quốc Thiếc đều đã bị thao túng. Đừng nói với ta là cô không làm chuyện đó”

Quỷ vương: “Thật là thối nát đúng không? Bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện biển thủ công quỹ và tạo ra một hậu cung lớn với những nàng công chúa vây quanh? Khi bị bắt thì họ lại chối rằng mình đã bị điều khiển bởi những con quỷ; có vẻ đổ lỗi loài quỷ đã trở thành thói quen của một số người”

Anh hùng: “Ta không thể tha thứ cho……. những lời nói dối…….đó được”

Quỷ vương: “Em không hề nói dối”

Anh hùng: “Vậy còn cuộc chiến với Vương quốc Phía nam?! Ta đã tận mắt chứng kiến cả trăm người bị đội quân quỷ dữ giết chết”

Quỷ vương: “Rồi sao?”

Anh hùng: “Rồi sao? Ta không thể tha thứ cho Quỷ vương kẻ đã xâm lược vùng đất của con người!”

Quỷ vương: “Có vẻ chúng ta có suy nghĩ khác nhau về việc Ai xâm lược ai thì phải. Nhưng dù sao chàng cũng đã chỉ ra vài chỗ đúng…. Thật sự là chúng ta đang có chiến tranh”

Anh hùng: “Cô là đồ ác quỷ”

Quỷ vương: “Chàng có thể gọi em là ác quỉ, --Dĩ nhiên rồi, sau khi giết em, chàng sẽ đến Vương quốc Phía nam và giết hết quí tộc ở đó, đúng không?”

Anh hùng: “Hả? Ta chỉ giết kẻ duy nhất là ác quỉ, chính là cô thôi”

Quỷ vương: “Vậy còn việc quỷ tộc bị con người giết chết thì sao? Ai bảo rằng quỷ tộc là cái ác còn con người là cái thiện?”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Sẽ thật tuyệt nếu một anh hùng như chàng đứng ra và nói: ‘Ta là luật’, ‘Ta là Chúa trời’ hay thậm chí ‘Ta là Gundam!’.”

Anh hùng: “Cô im đi!”

Quỷ vương: “Em thực sự rất thích chàng đấy, Anh hùng, giờ chúng ta có thể dừng lại ở đây”

Anh hùng: “Cô đừng có nói vậy với ta nữa”

Quỷ vương: “Chàng nhìn thử vào đống tài liệu này xem”

Anh hùng: “Cái gì đây? Nó trắng, mỏng và rất mượt, có vẻ như là giấy da bê”

Quỷ vương: “Đây là giấy in. Điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là thứ được viết trên nó”

Anh hùng: “Umm, Sự bùng nổ về nhu cầu….. việc làm? Biểu đồ? Xu hướng tiêu dùng… Tỉ lệ các nước bị lệ thuộc?.”

Quỷ vương: “Chàng có hiểu không?”

Anh hùng: “Cái gì đây? Một loại nghi lễ của loài quỷ sao?”

Quỷ vương: “Không. Đây là bản phân tích Lợi ích từ cuộc chiến đối với thị trường tiêu dùng”

Anh hùng: “.... Lợi ích?”

Quỷ vương: “Đúng vậy”

Anh hùng: “Nó có nghĩa lí gì trong chiến tranh? Chẳng phải lũ quỉ đã tiến vào thế giới con người và cố loại bỏ bọn ta sao. Quỷ vương, cô nghĩ có thể lừa được ta bằng những điều mơ hồ đó sao?”

————————————————-

Giải thích

Ô nhiễm môi trường: Trong quá trình hoạt động của các ngành công nghiệp nặng, nhiều loại chất thải được tạo ra có thể gây hại đến sức khỏe con người. Kể cả trong thời trung cổ, nhiều trường hợp chất thải từ các mỏ quặng đã đi theo dòng nước và gây bệnh cho con người.

Giấy gia bê: Giấy da bê (tiếng Pháp: Velin; từ tiếng Latinh: Vitulus, bê) là một loại giấy da tốt, được làm từ da bê và bào thai bê. Giấy da bê đắt tiền hơn nhưng ít bị ảnh hưởng của ánh sáng hơn các loại giấy da khác và được sử dụng cho các bản thảo chất lượng cao và trong hội họa.

Trong thế kỷ 14 một loại giấy da chất lượng cao (pergamenum abortivum) làm bằng da bê chết khi mới sinh ra.

Giấy in: Được phát minh vào thế kỉ thứ 2 trước công nguyên tại Trung Quốc và được du nhập vào Châu âu khoảng thế kỉ thứ 12. So với giấy gia bê hay giấy cói, nó mỏng hơn có thể gấp lại, uốn cong và dễ dàng lưu trữ

—————————————————

Quỉ vương: “Anh hùng…”

Anh hùng: (Ugh. Tại sao lại là một phụ nữ. Đã vậy còn rất xinh đẹp nữa? Chuyện này thật khó tin!)

Quỷ vương: “Nếu chàng thực sự muốn chiến đấu, em sẽ chiều theo ý chàng”

Anh hùng: “?!”

Quỷ vương: “Như đã nói. Em nghĩ đây sẽ là một trận đấu hoành tráng đấy”

Anh hùng: “Ta sẽ lấy đầu của cô nhanh thôi”

Quỷ vương: “Vậy thì, vậy trước khi làm chuyện đó, chàng có thể nghe em nói trong vòng nửa ngày thôi được không”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Một cơ hội như này sẽ không xuất hiện lần thứ 2 trong suốt cuộc đời chàng đâu”

Anh hùng: “...Được rồi. Nói đi. Nhưng nếu cô có bất kì hành động mờ ám nào, ta sẽ giết cô ngây lập tức” Tra kiếm vào vỏ

Quỷ vương: “Em hiểu rồi. Vậy để em giải thích, đầu tiên, chàng hãy lật trang dữ liệu đầu tiên trên tay chàng”

Anh hùng: “Đây là...một biểu đồ”

Quỷ vương: “Là đồ thị… Nó thể hiện chi tiêu về lượng vải vóc và hàng tiêu dùng của cư dân ở Lục địa Trung tâm trong vòng 50 năm qua”

Anh hùng: “Uhm”

Quỷ vương: “Chàng có để ý từ khi cuộc chiến bắt đầu từ 15 năm trước. Phần kinh tế của Vương quốc Trung tâm lại tăng lên không”

Anh hùng: “... Cô đang nói dối đúng không”

Quỷ vương: “Không hề. Chàng lật tiếp trang 2 đi. Một vài thông tin khác đã được thêm vào trang này”

Anh hùng: “Số người chết do cuộc chiến đã……..”

Quỷ vương: “Từ khi cuộc chiến nổ ra, dân số loài ngoài đã tăng lên”

Anh hùng: “Lí do là gì chứ? Làm sao mà dân số lại tăng lên trong khi con người đang chết dần bởi cuộc chiến được?”

Quỷ vương: “Hum, theo lẽ thường tình thì đúng là vậy. Nhưng điều kiện trước cuộc chiến ở thế giới loài người rất khác. Hàng trăm năm trước, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết là nạn đói và bệnh dịch hạch”

Anh hùng: “....”

Quỷ vương: “2 thứ đó chưa hề được dẹp bỏ trong 500 trước. Thậm chí, có những lần, bệnh dịch hạch cộng thêm môi trường ô nhiễm đã quét sạch cả một vương quốc.”

Anh hùng: “Bệnh dịch hạch và nạn đói nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Có lẽ các vị thần đang cố thử sức loài người. Đừng so sánh họ với tội ác của lũ quỷ!”

Quỷ vương: “Đúng là chúng ta đôi khi không thể tránh được việc đó. Nhưng không có nghĩa là chúng không thể bị dẹp bỏ, hoặc nó không nên bị dẹp bỏ”

———————————————-

Giải thích

Xu hướng tiêu dùng: Hành vi và sở thích phổ biến vào thời điểm hiện tại của khách hàng.

Chợ: Địa điểm mua bán và trao đổi hàng hóa. Ngày nay chợ còn được hiểu rộng hơn đó là thị trường.

Lợi ích: thuật ngữ kinh tế, sự hài lòng của một người từ việc bán sản phẩm, dịch vụ hay một địa điểm xác định và để tối đa hóa lợi ích, các hành động kinh tế khác sẽ được thúc đẩy. Lợi ích không thể tính toán một cách chính xác hay sự vật cụ thể. Hàng hóa, dịch vụ có lợi ích đối với mỗi người là khác nhau. Và lợi ích cũng thay đổi theo thời gian và địa điểm. Đọc thêm Học thuyết Lợi ích. //www.investopedia.com/terms/u/utility.asp

Nhu cầu: (1) Nhu cầu về một loại hàng hóa hay dịch vụ được sử dụng ví tiền để mua nó. (2) Tổng số lượng sản phẩm dịch vụ hay dịch vụ được tính toán để mua bằng một cái giá cụ thể. (3) Tổng số lượng tiền được một tổ chức hay các nhân đưa ra để chi cho hàng hóa hay dịch vụ trong khoảng thời gian đặc biệt. Xem thêm Luật Cung cầu //www.businessdictionary.com/definition/law-of-demand-and-supply.html

Việc làm: là tình trạng một người được trả lương cho công việc mình làm theo toàn thời gian hay bán thời gian. Công nhân tạm thời và người nghỉ có lương cũng được tính vào định nghĩa này.

———————-

Anh hùng: “Điều đó…..”

Quỷ vương: “Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, số người chết vì 2 lí do này đã giảm xuống 60%”

Anh hùng: “Vậy nguyên nhân là gì? Không phải vì sự nhân từ của các vị thần khi chính kiến sự tàn ác của lũ quỷ ư?”

Quỷ vương: “Em đã sống rất lâu rồi và chưa bao thấy thứ gì gọi là vị thần…. Nguyên nhân rõ ràng và lớn nhất là sự thành lập của Hội Đồng Ứng phó khẩn cấp của Lục địa trung tâm”

Anh hùng: “....?”

Quỷ vương: “Nói cách khác, loài người đã liên kết nhau để chống lại loài quỷ”

Anh hùng: “Và đó là lí do mà số người chết lại giảm xuống...”

Quỷ vương: “Vương quốc với nguồn thực phẩm dồi dào sẽ viện trợ cho các nước thiếu hụt. còn nước nào có nền nông nghiệp hay hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển hơn sẽ chia sẻ công nghệ với nước khác”

Anh hùng: “Không phải đó đơn giản là các vương quốc đang hợp tác với nhau sao”

Quỷ vương: “Nhưng con người cần chiến tranh để đạt được những sự hợp tác đáng kinh ngạc này”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Đừng cảm thấy buồn. Quỷ tộc bọn em cũng không hơn kém gì đâu”

Anh hùng: “Là..vậy sao?”

Quỷ vương: “Chỉ có hỗn loạn. Quỷ tộc được tổ chức theo xã hội phong kiến. Những thủ lĩnh mạnh mẽ và sự mở rộng của các lãnh chúa liên tục chìm trong những cuộc chiến đẫm máu để tranh dành quyền lực”

Anh hùng: “....”

Quỷ vương: “Vì vậy, chiến tranh đã cứu được cả hai loài con người và quỷ tộc”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Đừng cắn môi như vậy. Chàng đang nhảy máu đấy, phải không?”

Anh hùng: “Đừng có chạm vào ta!”

Quỷ vương: “Nếu vậy thì. Em sẽ không đụng vào chàng nữa...”

Anh hùng: “...?”

Quỷ vương: “Giờ chàng đã hiểu những lời em nói trước đó chưa?”

Anh hùng: “... Ta cho rằng….. Chiến tranh cũng có vài lợi ích”

Quỷ vương: “Em rất vui khi nghe chàng nói vậy”

Anh hùng: “Nhưng đó không phải là lí do để tiếp tục chiến sự. Và cũng chẳng phải là lí do để khơi mào một cuộc xung đột. Cô là tội phạm chiến tranh. Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho việc này, hãy chuẩn bị nhận hình phạt ở hội đồng đi”

Quỷ vương: “Oh---”

Anh hùng: “Ta hiểu, cuộc chiến này không phải là lợi ích của cá nhân cô. Đích thân ta sẽ đưa cô đến hội đồng xét xử, vì vậy hãy đầu hàng đi”

Quỷ vương: “Chuyện này có vẻ hơi khó”

Anh hùng: “Tại sao?”

Quỷ vương: “Có 2 lí do. Chàng hãy lật sang trang 6 đi”

Lật giấy

Quỷ vương: “Đây là kê khai Lưu thông hàng hóa giữa Các vương quốc phía nam và Lục địa Trung tâm”

Anh hùng: “Lưu thông hàng hóa...??”

Quỷ vương: “Nói đơn giản, là dòng chảy của hàng hóa. Thực phẩm hay quần áo, từ như yếu phẩm đến vũ khí, sắt, gỗ và nhiều thứ khác.”

Anh hùng: “Và nó đều là những nguồn hàng quan trọng của các vương quốc phía nam?”

Quỷ vương: “Đúng vậy. Sau cùng thì chiến tranh yêu cầu một lượng tài nguyên khổng lồ”

Anh hùng: “...Vậy các vương quốc phía nam chi trả cho chiến phí như thế nào?”

———————————-

Giải thích

Lãnh chúa: là người sở hữu, cai trị một vùng đất and dân cư. Có thể xây dựng lực lượng quân đột cho chính mình. Tuy nhiên, lãnh chúa vẫn phải nhận lệnh từ nhà vua.

Lưu thông hàng hóa: Là sự lưu thông của hàng hóa. Nếu một người làm ra hoàng hóa, nhưng đem buôn bán trao đổi, đó không phải là lưu thông hàng hóa.

———————————-

Quỷ vương: “Hm?”

Anh hùng: “Chẳng phải là có tiền thì mới mua được hàng hóa sao?”

Quỷ vương: “Ồ, chàng nhận ra điều đó sao. Rất tốt”

Anh hùng: “Đừng nghĩ đến chuyện đụng vào người ta”

Quỷ vương: “Whoop! Đó chỉ là một tai nạn thôi. Em sẽ không chạm vào nếu chưa có sự cho phép của của. Em là người rất biết giữ lời hứa đấy heehee”

Anh hùng: “Vậy họ đã mua nó bằng các nào?”

Quỷ vương: “Bằng Quỹ Trợ giúp Chiến tranh được cung cấp bởi Nghị quyết Hội đồng Ứng phó khẩn cấp”

Anh hùng: “....”

Quỷ vương: “Nói cách khác, cả thế giới viện trợ cho các vương quốc phía nam”

Anh hùng: “Là vậy sao! Con người thật nhân hậu. C�� thấy chưa, đó chính là sự cao thượng của loài người đấy”

Quỷ vương: “Ừm thì, phần lớn số tiền này được sử dụng để mua hàng hóa từ Lục địa Trung tâm. Nói cách khác, họ đưa tiền cho người dân để người dân lại mua hàng hóa của họ” [note4247]

Anh hùng: “....?”

Quỷ vương: “Cái này hơi khó giải thích một chút… Nói cách khác. tiết kiệm sẽ giúp ta giàu có., nhưng nó lại không hề đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế vì hàng hóa bị tù đọng. Nếu muốn phát triển, hàng hóa phải được lưu thông.”

Anh hùng: “...Cô đang cố lừa ta đúng không?”

Quỷ vương: “Hum, nhưng đó là cách nó hoạt động. Thay vì cố ôm hết việc vào người, chàng nên hợp tác với người khác. Trên lí thuyết, đó là cách tốt nhất. Bằng cách trao đổi hàng hóa và gỗ chàng có thể nâng cao cuộc sống con người. ”

Anh hùng: “Hmm…. Ta có hiểu điều đó. Nó giống như chợ ở Quảng trường Hoàng gia đúng không?”

Quỷ vương: “Chính xác”

Anh hùng: “Nhưng trường hợp này khác”

Quỷ vương: “Khác như thế nào?”

Anh hùng: “Các vương quốc ở lục địa trung tâm viện trợ chiến phí cho các vương quốc phía nam, đúng chứ? Và khi cái thứ Lưu thông hàng hóa này diễn ra, số tiền mà nó viện trợ lại trở về ví của họ, phải không?”

Quỷ vương: “Mmhmm.”

Anh hùng: “Nói cách khác. không hề có sự trao đồi hàng hóa đặc biệt gì cả”

Quỷ vương: “Ừm, đúng vậy”

Anh hùng: “Các quốc gia trung tâm không hề nhận bất cứ thứ gì từ Các vương quốc phía nam cả. Nói cách khác, nó là từ thiện. Quyên góp và từ thiện.”

Quỷ vương: “Các vương quốc phía nam bán lại sự “an toàn”. Nói cách khác, Máu của những người ngã xuống trong cuộc chiến được đổi thành tiền -- Chàng đã thấy rồi đúng không? Cả thế giới này bị vấy bẩn bởi ngọn lửa chiến tranh.”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Dù có những phát mình mới, hiện đại hơn như xe ngựa, hộp quẹt hay những đồng cỏ màu mỡ hơn. Nhưng con người có ngừng nhảy mua và vui chơi tới tận đêm tối? Những quí tộc có ngừng chìm đắm trong rượu chè?”

Anh hùng: “Đung là thế. Nhưng cũng chỉ là thiểu số”

Quỷ vương: “Nói cách khác, nó chính là như vậy. Xã hội con người phụ thuộc vào sự bảo vệ của các quốc gia nam và sự tiêu thụ hàng hóa của họ.”

Anh hùng: “Phụ thuộc…..”

Quỷ vương: “Đúng vậy, phụ thuộc hoàn toàn. Hay người ta có thể nói là đã chìm trong nó sự phụ thuộc này.”

Anh hùng: “Nhưng phần lớn người dân không có khả năng chiến đấu. Đó là lí do họ cần sự bảo vệ của từ các chiến binh và hiệp sĩ của các Vương quốc Phía nam. Đổi lại họ sẽ cung cấp lương thực và các đồ nhu yếu phẩm. Hệ thống này có gì sai sao?”

Quỷ vương: “Um, Nó không sai. Về mặt đạo đức, nó có thể gọi là sự từ thiện và không ai có thể bắt bẻ được. Nhưng về kinh tế, nếu chấm dứt chiến tranh, Lưu thông hàng hóa và Trao đổi quốc tế sẽ bị đứt gãy. Kéo theo đó kinh tế kinh nhà nước vốn gắn chặt với kinh tế tư nhân sẽ sụp đổ đến tận gốc rễ.” [note4249]

Anh hùng: “sụp đổ….”

Quỷ vương: “Đúng vậy. Nó nằm trong dữ liệu đấy. Nếu nguồn tiêu thụ lớn bị dừng lại, nền công nghiệp của Vương quốc trung tâm sẽ bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là ngành luyện kim và đóng tàu. Hàng chục ngàn người sẽ chết nếu những thiệt hại này lan ra”

Anh hùng: “..Điều đó”

Quỷ vương: “Nhưng vì nó là lời từ miệng của Quỷ Vương: Chắc chắn đây là lời nói dối, đúng không?”

Anh hùng: “Đây là lời nói dối ư?” [note4248]

Quỷ vương: “Ít nhất, em đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng có thể có nào đó ngăn chặn được chuyện này mà em không biết

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Hơn nữa, Lưu thông hàng hóa mới chỉ là nguyên nhân đầu tiên của sự sụp đổ này.” trans: thông não lần 2 xin đc phép bắt đầu

Anh hùng: “Vậy nguyên nhân còn lại là gì?”

Quỷ vương: “Nguyên nhân thứ hai có thể giải thích rất đơn giản, nhưng vấn đề của nó thì hoàn toàn ngược lại.”

Anh hùng: “Ý cô là sao?”

Quỷ vương: “Từ khi xảy ra chiến sự với quỷ tộc, xã hội con người mà chúng ra biết đã không còn nữa. Lưu thông hàng hóa phát triển, hệ thống y tế rộng khắp, bệnh dịch hạch và nạn đói được đẩy lùi”

Anh hùng: “ukm. Cô vừa nói điều đó từ lúc nãy rồi”

Quỷ vương: “Đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Lưu thông hàng hóa thực sự đã phát hơn trước. Trong quá khứ, hầu hết những vương quốc không chịu mở cửa liên kết với các quốc gia làng giền đều có một nửa số dân bị chết đói.”

Anh hùng: “ừm…..?”

Quỷ vương: “Tuy Lưu thông hàng hóa đã tăng lên, nhưng việc sản xuất lương thực vẫn không hề tăng lên đáng kể”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Chàng không hiểu sao? Nói cách khác, vẫn còn đó những người bị chết đói”

Anh hùng: “Ahhh đúng rồi. Trong cuộc hành trình, ta thấy nhiều trẻ em bị chết đói mỗi khi đi qua những làng mạc”

Quỷ vương: “Trong thế giới này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu vẫn có người chết mà không phải do chiến tranh? Nếu không có chiến tranh, cả chục ngàn người sẽ vẫn còn sống. Nếu còn sống, họ sẽ phải ăn. Và dân số con người vẫn đang tăng đúng không?-- Nhưng mà sản lượng thức ăn vẫn không hề biến chuyển. Dù sao con người cũng mới chỉ phát minh ra bánh xe”

Anh hùng: “Điều đó…..”

Quỷ vương: “Điều đó chính là thực tế”

Anh hùng: “Nhưng, nhưng mà….”

Quỷ vương: “Vậy lí do để chàng tới đây là gì?”

Anh hùng: “Hả”

Quỷ vương: “Nơi này là lâu đài quỷ vương, chàng nghĩ rằng sẽ có những con quái theo đuổi lấy chàng?. Đừng nói em là, chàng đến đây chỉ là vì ham muốn nhất thời và vô tình tìm được đường tới chỗ em”

Anh hùng: “Cô đang nói chuyện gì vậy?”

Quỷ vương: “Kết thúc chiến tranh là công việc của quân đội. Và chàng là anh hùng, phải chứ?

Anh hùng: “Ta là anh hùng. Và đây là nhiệm vụ của ta”

Quỷ vương: “Nhưng chẳng phải việc một mình tới và giết chết thủ lĩnh của kẻ thù là công việc của sát thủ?”

Anh hùng: “...”

Quỷ vương: “Những vị quốc vương hẳn hiểu điều này rất rõ.--- Dù có thắng hay thua, loài người cũng khó có thể thoát khỏi thảm họa này.”

Anh hùng: “...”

——————————-

Giải thích:

Trao đổi quốc tế: Thay vì sử dụng tiền mặt, hệ thống này dựa vào các khoản tín dụng. Bằng cách thanh toán ở cả hai nơi, người ta sẽ tránh được nguy cơ không đáng có khi chuyển một lượng tiền lớn với khoảng cách xa. Giáo hội công giáo La mã thời trung cổ đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ việc này

————-------TheEnd————

--------------------------------------------

Nếu phát hiện bất kì lỗi nào, cảm phiền bạn hãy ghi lại và cmt xuống dưới.

Bình luận (0)Facebook