Lv999 no murabito
Hoshitsuki KonekoFuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 phần 1

Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

Vol 2- Chương 5 : Đó là tại sao tôi quyết định trở thành một kẻ bần tiện[1]

Phần 1

“Sẽ không có ai khác đến vào hôm nay…Cuộc thảo luận của chúng tôi để xử lí những việc liên quan đến vai trò của mình trước tuần qua giờ đang diễn ra” [2]

Họ đang ngồi trong chỗ khuất của quán bar, nằm ở góc khu dân cư gần quảng trường của thành phố Balman. Với một tiếng “Dan”, Kagami đập mạnh tay vào bàn.

Kagami, Alice, Krul, và Tina ngồi ở cái bàn trong quán trong khi Takako, Menou, và Rex ngồi ở quầy, lặng nhìn Kagami.

Kenta-Uros thay thế cho Takako, chủ quán, và đứng đằng sau kính quầy.[3]

Sau khi Kagami thông báo bắt đầu cuộc họp bằng cách đập vào bàn, không khí trở nên im lặng một lúc[4]. Takako lặng lẽ giơ tay “suu” như thể muốn phá hủy sự yên lặng.

“Tôi ước mình là Bunny Girl”

(---ảnh của Takako cho ai cần :v---)

default.jpg

Khoảnh khắc Takako thốt ra những lời đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rùng mình.

Họ rùng mình đến nỗi mồ hôi xuất hiện trên trán. Menou, người ngồi cạnh Takako, nghĩ, ”Cô ta nói thật chắc”, với sự ngạc nhiên sau khi nhìn vào Takako khi cô ta giơ tay và mở miệng.

Về quân đội Quỷ Vương, đã một tháng trôi qua kể từ cuộc tấn công vào Salumeria.

Kagami, người giải phóng giới hạn của mình khi chiến đấu với Estellar và Quân đội Quỷ Vương, đã không thể cử động cơ thể của mình trong một ngày. Vào ngày hôm sau, anh đã bình phục đủ để đi kiếm vàng rơi khỏi người quái vật tại chiến trường vùng đất hoang Astro. Nhờ ơn lũ hyenas(con gì chả biết, chắc là linh cẩu) chả liên quan gì đến Kagami, số tiền anh kiếm được còn chưa đến 3 vàng.

Tất nhiên,Kagami được nổi tiếng như một vị anh hùng đã bảo vệ Salumeria, và mặc dù anh cảm thấy không cần thiết để được biết ơn, anh, cũng như Takako, Alice, và Menou, những người đi cùng anh, nhanh chóng được cảm ơn bởi những người dân Salumeria trước khi nhóm của anh đến lâu đài Quỷ Vương.

Nhóm của Rex đã theo họ để tìm Quỷ Vương, nhưng lâu đài Quỷ Vương đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Vùng đất trước đây, được bao phủ bởi đám sương mù màu tím tạo nên bởi lượng lớn ma thuật phát ra từ lâu đài Quỷ Vương và đầy rẫy quái vật tạo ra từ lượng ma thuật trên, đã trở nên bình thường, lâu đài cổ được xây dựng trên đỉnh một vách đá vững chắc, không còn sương mù và quái vật[5]

Sau tất cả chuyện đó, nhóm của Kagami chỉ tìm thấy một số đá quý giá khoạng 20 vàng. Họ đã không gặp Quỷ Vương hay Estellar, do đó họ đã bồn chồn quay trở lại Balman, bởi họ không thể làm gì ở Salumeria khi được đối xử như những vị anh hùng.

Đồng thời, nhóm của Rex lên đường để tiêu diệt Quỷ Vương đã mất đi mục tiêu của mình và quay trở lại Balman với Kagami, người đã không thể thực hiện kế hoạch của mình.

Bất kể mong muốn kiếm 10,000 vàng và liệu họ có thể đánh bại hay cứu Quỷ Vương, họ đoán rằng, nếu họ đấu trận cuối trong 1 năm nữa[6], trận chiến sẽ diễn ra tại Salumeria. Salumeria sẽ phải hứng chịu một lượng lớn thiệt hại vào lúc đó, vì thế nhóm của Rex đã quyết định cho mượn sức mạnh của mình để thu thập 10,000 vàng.

Tất nhiên, vì họ không còn muốn tiêu diệt Quỷ Vương, nhóm của Rex đã suy nghĩ về việc có được những hiểu biết liên quan đến của Kagami trong khi giúp đỡ anh[7].

“Đầu tiên, hãy bắt đầu với thứ chúng ta đã biết, và quyết định làm thế nào để tiếp tục với ý chí của chúng ta. Anh có thể chia sẻ những điều anh biết ?”

Kagami vui vẻ đồng ý với những lời đó và quyết định nhắm tới mục tiêu lớn là 10,000 vàng. Palna là người duy nhất không tán thành việc cùng chung sống với loài quỷ tới cùng và có kế hoạch để loại bỏ chúng.

“T-Takako-dono? Tôi nghĩ có công việc phù hợp hơn  cho cô?”

“Có công việc không trở thành Bunny Girl, mà lại phù hợp với tôi?

Nhìn vào sinh lực của Takako người muốn trở thành Bunny Girl, họ lại càng rùng mình.

Nhóm của Kagami đã ngay lập tức thảo luận làm thế nào để thu thập 10,000 vàng khi quay lại thị trấn Balman. Hiện tại, tổng tài sản của Kagami là 5547 vàng. Nói cách khác, họ cần thu thập thêm 5000 vàng chỉ trong năm nay. Kế hoạch mà Kagami trình bày là xây dựng 1 Casino.

Mục tiêu là các quý tộc giàu có. Nếu giá các lần chơi, họ tin rằng lợi nhuận của họ cũng cao theo. Có rủi ro liên quan đến việc chịu trách nhiệm cho hoạt động của Casino. Tuy nhiên, họ có kế hoạch sử dụng Games, vì chúng có lợi cho Casino.

Mặc dù họ đã xem xét việc kêu gọi sự quyên góp, khi họ cố gắng thử nhờ Krul, là một công chúa, nhưng có vẻ như cô không có chút tự tin nào để kêu gọi sự tài trợ từ giới thượng lưu, cả khi cô nhờ cha mình. Dù Krul đã đề nghị cất giữ trang bị mạnh nhất và vật phẩm cần thiết của họ tại Hội trước khi lên đường, lời đề nghị của cô đã bị từ chối với câu “Chúng tôi không thể”

Sau khi Takako trở lại, Krul lại lần nữa được nhờ trở lại vương quốc , “Nếu cô thông báo tình hình hiện tại cho họ, liệu họ sẽ cho ta một ít vàng ?” nhưng cô ấy khăng khăng rằng “Họ không thể ”

“Dù chúng ta được yêu cầu chinh phục Quỷ Vương, chúng ta phải làm gì khi họ không tài trợ chúng ta ?”

Kagami lên tiếng khẳng định tất cả bọn họ đều đã biết được. Dù họ tin rằng  vương quốc có khả năng kết nối tới phương tiện của thế giới như lời Estellar, mà không có cách nào để chứng minh nó, họ không có cách nào khác ngoài kiếm 10,000 vàng.

Tiền xây dựng Casino là 546 vàng. Họ cần phải kiếm khoảng 5000 vàng trong vòng 1 năm.

Theo sự quan sát của Kgami, họ khẳng định rằng kiếm 5000 vàng chỉ bằng quản lí cái Casino bình thường là điều không thể.

Dù có nhiều kế hoạch cho các hình thức lao động khác, nhưng bây giờ, họ đã họp lại để tổ chức quản lí Casino trước khi tuần kết thúc.

“Takako-dono tôi nghĩ thật tốt khi cô quản lí quán bar trong Casino”

“Ờ, Menou-chan? Bạn có phiền khi trở thành người quản lí cửa hàng không ?”

Menou lắp bắp trước câu hỏi của Takako. Kagami cảm thấy may mắn khi khám phá ra đám spawn blocker khác[8], vì vậy Menou được tặng cho một miếng vải để giấu đi sức mạnh ma thuật của mình như Alice.

Nó trở nên khả thi cho Menou để sống giữa loài người, và ông đã có được cuộc sống bình thường trong tháng qua, trợ cấp Alice bằng khoản tiết kiệm của mình và giúp đỡ quán bar của Takako.

“Họ sẽ trở thành Bunny Girl của Takako. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quá ‘tuyệt vời’ cho các chàng trai. Có quá nhiều ham muốn là không tốt để giáo dục một người. Đúng vậy.”

Kagami trả lời đề nghị quan trọng của Takako một cách nghiêm túc.

“ Tôi cũng nghĩ rằng Bunny Girl của Takako mà xuất hiện sẽ thú vị… theo nhiều cách.”

“Ồ… Alice-chan cũng? Đúng vậy… sự hấp dẫn của tôi sẽ quá tuyệt.”

Alice trả lời với, “Ừ… Đúng vậy,” mà không nhìn lại mình.

Trong tháng qua, Alice đã đi cùng Kagami trên hành trình kiếm vàng. Họ gắn bó, như anh em ruột, và cô vẫn tiếp tục giúp đỡ anh ấy dưới cái vẻ “nó dành cho Kagami”.

Mặc dù Kagami ban đầu nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một gánh nặng, anh cảm thấy rằng cô ấy đã giúp đỡ mình, vì cô có kĩ năng.

“Để xem… Tôi trở thành Bunny Girl sẽ gây hại cho mắt, đúng không?”

“Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi ban quản lí quán của cô và khách hàng sẽ bị ngộ độc khi trông thấy cảnh đó.”

Cuối cùng, sau khi Kagami nhấn mạnh điều đó, Takako đồng ý rằng, ”Nó không thể giúp gì được”, trong khi thở dài.

“Chức vụ Bunny Girl sẽ được giao cho Krul-chan, sau đó.”

“Ể!? Không, T-Tôi sẽ không đời nào mặc trang phục xấu hổ như vậy!?”

“Thế cô định làm gì?”

“Tôi sẽ quyết định về chuyện đó sau.”[9]

Krul hét vào Takako với khuôn mặt đỏ chót.

Trong tháng qua, Krul đã ở lại thị trấn Balman khi hoàn thành các nhiệm vụ như đi cùng Alice và Kagami như người phục hồi, giúp đỡ quán bar của Takako, giúp đỡ xây dựng Casino. Mặc dù cô ấy lớn lên là hoàng tộc, vì cô sống như một mạo hiểm giả, cô dễ dàng thích nghi để sống một cuộc sống như người bình thường[10].

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]:e: “So That’s Why I’ve Decided to Become A Cheapskate”, không biết dịch vậy đúng không nữa

[2]:chỗ này dịch không được xuôi lắm, nguyên E: “No one else will be coming today…Our discussion about what to do concerning our roles before one week passes is now open”; ai có câu khác hay hơn xin góp ý

[3]:chỗ này là ”counter polishing glasses”, không biết là gì nên mình viết như vậy

[4]:E:”After Kagami announced the start of the meeting by striking the table, it remained silent for a while”, có ai có cách dịch tốt hơn không

[5]:nguyên E câu này là: “The land that used to be covered by a violet-colored fog of dense magic power released from the Demon Castle and had been infested by Monsters that spawned from the dense magic, had become a normal, old castle built standing on top of a sheer cliff, bereft of fog and Monsters”, ai có cách dịch hay hơn thì xin góp ý

[6]:“if they ended up fighting in a year”,có ai có cách dịch tốt hơn không

[7]:có ai cho mình cách dịch hay hơn của đoạn này với, nguyên E:” Of course, since they no longer sought to defeat the Demon King, Rex’s group had thoughts about obtaining knowledge concerning Kagami’s origins while supporting him”

[8]:“spawm blocker” không biết phải dịch làm sao, mong mọi người góp ý

[9]:E:“from here on out”, chỗ này mành chịu nên viết bừa, ai biết xin góp ý

[10]:“constitution of an adventuring Adventurer” là gì, ai biết góp ý với

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời người dịch: các bác cứ ném đá thẳng tay.

Bình luận (0)Facebook