• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở đầu

Độ dài 478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:51:51

Trans: Peter D. Redlion

Edit: A. Sora

----------------------------

Mùa những cánh hoa anh đào tung bay đã đến. 

Tôi đang đứng đợi một người trên sân thượng, ánh chiều tà nhuộm mặt đường phía dưới một màu nâu đỏ.

[Cạch]

Cánh cửa dẫn ra sân thượng bỗng bật mở, một mỹ nhân với khuôn mặt xinh đẹp ló đầu ra khỏi khe cửa.

“Ah, Yuugo!”

Trông thấy tôi, cô gái ấy cất tiếng chào.

“Ừm.”

Tôi khẽ giơ tay lên vẫy để đáp lại lời chào, nhưng do tôi đang căng thẳng nên hành động này trông khá là kỳ quặc.

“Chuyện gì thế? Sao cậu đột nhiên lại gọi tớ lên đây vậy?”

Mỹ nhân ấy hỏi tôi, cơ thể của cô ấy khẽ cúi về phía trước khi đi lại gần tôi. D-dễ thương quá!

“Đ-đó là… Tenshin…”

Tên của cô ấy phát ra từ môi tôi, giọng nói cứ liên tục run lên.

Tiếng tim đập nhanh và to đến mức tai tôi có thể nghe được. Không ổn rồi!

Tôi không phải là loại hèn nhát, nên sẽ không tìm cách để trốn khỏi đây. Phải nói với cô ấy! Tôi phải mạnh dạn nói với cô ấy những dòng cảm xúc đang thổn thức trong tôi!

u35351-0dd78a7e-6008-4cf9-80e6-7ee813dd01ea.jpg

Sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ. Hôm qua tôi đã cầu nguyện hơn năm mươi lần với Thượng đế để lấy may rồi, nên chắc chắn rằng ngài ấy sẽ biến ước nguyện này của tôi thành sự thật, tôi chắc chắn đấy!

Tôi hạ quyết tâm và chuẩn bị cất lời.

“Tenshi! Tớ yê-”

Nhưng đột nhiên, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi.

“Hả!”

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh khi cảnh quan đột ngột biến đổi.

Tôi nhìn thấy một cái khung thành dọc theo một sân bóng kèm đường chạy. Và cả những học sinh trong bộ đồng phục dính đầy đất cát đang hoạt động câu lạc bộ cực kì sôi nổi.

“Lại nữa à!?”

Phải mất một lúc thì tôi mới hiểu được những gì đang diễn ra.

Có vẻ như lần này, tôi đã bị dịch chuyển từ sân thượng xuống dưới sân trường.

“Cẩn thận!”

Trong lúc mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, tôi nghe thấy tiếng thét lớn của một nam sinh.

Và trước khi kịp phản ứng, một trái bóng lao tới tôi với tốc độ khủng khiếp.

A~ Làm sao mà né được cú đó chứ?

Quả bóng ấy đập thẳng vào mặt tôi. Cú va chạm mạnh và cơn đau lớn đến mức khiến tôi ngã lăn ra đất, và những người từ câu lạc bộ bóng đá nhanh chóng chạy lại để đưa tôi đến phòng y tế.

Mười lăm lần.

Đó là số lần mà tôi, Kirishima Yuugo, đã cố gắng bày tỏ tình cảm đến mỹ nhân mà tôi đã ở cùng mới mấy phút trước - Tenshin Himari.

Và tất cả mười lăm lần cố gắng đó đều bị gián đoạn bởi một hiện tượng bí ẩn không khác gì thứ vừa xảy ra. 

---------------------------------------

Bình luận (0)Facebook