• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Kết + Lời dịch giả

Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 07:45:03

"A."

Tuần lễ Vàng đã kết thúc.

Trong khu những học sinh quanh tôi đang trò chuyện vui vẻ về kỳ nghỉ của họ, tôi đang đi bộ một mình dọc đường đến trường thì khi gặp phải Yuno trước cổng.

"Chào buổi sáng nhé Tsundere."

"Ừm, chào buổi-... này, ai là tsundere cơ!"

Yuno bực mình đáp lại, hai má nhỏ phồng lên hết cả.

Sau một cuộc trao đổi thường ngày với nhỏ thần (em gái), chúng tôi đang cùng nhau đi tới khu lớp học.

"Trông như ngươi đã làm hòa với chị hai rồi nhỉ."

Yuno bắt tôi kể những chuyện đã diễn ra. Đó là về một tai nạn tại công viên giải trí trong Tuần lễ Vàng.

"Ừ, tôi đoán thế."

"Ta đã nghe chị hai nói rồi. Nếu ngươi làm thế thì đến hết đời vẫn sẽ chẳng bao giờ tìm lại được tình yêu đâu."

"Đến hết đời á? Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Bởi vì... Nếu chị hai yêu ngươi đến hết đời mình thì sao? Chị sẽ luôn cản bước ngươi trong chuyện tình cảm đó."

"..."

Đó là một thực tế tôi không ngờ tới. Tôi đã nói vào hôm qua rằng sẽ ổn thôi nếu cô ấy can thiệp vào, nhưng đã không nghĩ xa đến vậy.

"Nhưng yêu một người đến hết đời... liệu một thứ như thế có khả thi chăng?"

"Yuugo là tình đầu của chị ta, nên sẽ có thể chứ, phải không? À, ta sẽ đi lối này cơ."

"Hử...?"

Tôi có cảm giác như nhỏ vừa nói điều gì đó tôi không muốn nghe vậy.

Tuy nhiên ngay khi tôi bước vào thang máy, tôi không thể hỏi nhỏ được nữa.

Yuno đã đi đến chỗ kệ để giày của khối dưới, nên tôi chẳng thể hỏi nhỏ thêm được câu nào cả.

Khi những tiết học buổi sáng kết thúc và đến giờ nghỉ, tôi đi ăn trưa dưới sân với Chitose. Cậu ấy đã đề nghị rằng lâu lâu chúng tôi nên đi ăn cùng nhau, nên tôi đã làm thế.

Xung quanh chúng tôi cũng có nhiều học sinh đang dùng bữa trưa nữa. Toàn là cặp đôi thôi. Ghen tỵ quá đi.

"Cậu vẫn chưa tỏ tình với Himari-chan kể khi chúng ta đã đi đến tận công viên giải trí à?"

"Thiên thời địa lợi không được ngon lắm, nên chịu thôi."

Chúng tôi ngồi trên một băng ghế và nói về chuyện đã xảy ở công viên.

"Tớ nghĩ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài hẹn hò với tớ hử?"

"À- Phải, phải rồi. Chắc thế đấy."

"Haha, cậu chẳng chịu nghiêm túc chút nào cả."

Với lại, hẹn hò với Chitose à... Tôi chẳng thể tưởng tượng ra nổi luôn.

"Yuugo ơi."

Khi đang nghĩ như thế, tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình.

"Te-Tenshin...!"

Tôi quay đầu lại và Tenshin đang đứng đó. Vì thế mà những học sinh xung quanh chúng tôi bắt đầu tỏ ra đôi chút ồn ào.

"Sao thế?"

"Cái đó... Himari có chuyện muốn kể cho Yuugo á."

"Có chuyện muốn kể?"

Không biết đó là cái gì nữa. Tò mò ghê.

"Thế nên là tớ muốn cậu đi với tớ."

"Ể..."

Khi tôi nghe Tenshin nói, tôi nhìn sang Chitose.

"Được mà. Cứ đi đi."

Chitose nói với một nụ cười. Đúng là bạn của tôi mà. Phải luôn biết ơn thôi.

"Xin lỗi nhé Chitose-chan."

"Không cần phải xin lỗi gì đâu. Các cậu cứ đi rồi trò chuyện thỏa thích đi."

"M-Mình đi ha?"

"T-Tớ hiểu rồi."

Rồi Tenhsin bắt đầu bước đi, và tôi theo chân cô ấy ra khỏi sân trường. Khi đang làm thế, tôi cảm thấy được sát ý từ đám học sinh đực rựa phóng tới từ sau lưng. Thật là đáng sợ đó.

Nơi Tenshin dẫn tôi tới là sau khu lớp học.

Cô ấy đã nói trước đó là muốn nói chuyện với tôi. Tôi tự hỏi cô ấy muốn nói gì nhỉ. ...! Hay là cô ấy sẽ tỏ tình với tôi vậy!?

"...Yuugo này."

Tenshin đột nhiên lên tiếng rồi gọi tên tôi.

"Oái gì thế?"

Tôi cố để tỏ ra bình tĩnh, nhưng cắn phải lưỡi mất rồi.

"Ể, à thì... cái đó..."

Tenshin đang nghịch nghịch ngón tay và hai má cô ấy thoáng ửng đỏ.

Cô ấy đang hơi cúi mặt xuống, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi. Đúng thật là đáng yêu quá đi.

"Th-Thực ra tớ có một điều muốn hỏi cậu, Yuugo."

"Cậu muốn hỏi gì á?"

Sau đó Tenshin gật đầu rồi tiếp tục.

"L-là... Có phải Yuugo đang hẹn hò với Athena-chan không?"

"...Hả?"

Tôi bị câu hỏi bất chợt của cô ấy làm cho bối rối. Tôi, hẹn hò với Tsukimiya á?

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn mà!

"Ể... chúng tớ không..."

"Tớ hiểu rồi..."

Tôi không chắc nên nói gì nữa.

Cô ấy thở ra thật mạnh như thể đang nhẹ nhõm vậy. Ể, thế là sao? Cái thở dài đó nghĩa là sao cơ? Tôi không hiểu gì hết.

"Cái đó... Sao Tenhsin lại hỏi liệu tớ có đang hẹn hò với Tsukimiya hay không?"

Dù sao thì tôi cũng tò mò, nên đã hỏi cô ấy.

"Kuh! Là, là vì khi chúng ta đi đến công viên giải tí, Yuugo thân với Athena-chan lắm đó."

Thật vậy sao? Tôi không nghĩ có chuyện như thế đâu.

"Hơn nữa Athena-chan thích Yuugo mà, và nếu một cô gái xinh đẹp như Athena-chan theo đuổi cậu, tớ nghĩ Yuugo cũng sẽ đổ Athena-chan mất...:

"Tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu."

Vì tớ đã có người mình thích rồi. Và người đó hiện đang ở trước mặt tớ đây."

"V-Với lại, Yuugo đ-đã có bạn gái chưa?"

Tenshin rướn người về phía tôi.

Theo phản xạ tôi lui lại, nhưng dù có thể đi nữa chúng tôi vẫn gần đến mức suýt chạm mũi vào nhau. Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"T-Tớ xin lỗi vì cứ hỏi cậu mấy cái kỳ quặc thôi..."

Tenshin nhanh chóng rời khỏi tôi ngay sau đó rồi nói trong lúc ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

Có cảm giác như hai má cô ấy còn đỏ hơn trước vậy.

"..."

Đó có phải là như tôi đang nghĩ không?

Tenshin nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Tsukimiya, và cô ấy còn tự hỏi liệu tôi có đang hẹn hò ai không. Có phải ý cô ấy là...?

...Được rồi, tôi sẽ cho đó là có vậy.

"Te-Tenshin..."

"S-Sao thế ạ?"

Tôi gọi tên cô ấy và cô đáp lại thật hiền lành. "Fu~u". Rồi tôi hít vào một hơi thật sâu.

Và sau đó tôi nói.

"Về cậu... tớ..."

Một lúc sau, khói bất ngờ bốc lên từ cơ thể của Tenshin.

"Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chúng tôi đã bị khói bao trùm lấy. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi đây...

"C-Cái gì thế..."

Được một lúc thì khi khói tan, tôi nghe thấy giọng của Tenshin.

"Tsu!"

Ngực của Tenshin đã trở nên to hơn.

Cụ thể thì bộ ngực vốn đã trù phú của cô ấy giờ đã biến thành cái kích cỡ đủ để khiến cho đến cả một idol quyến rũ cũng trở nên ngu ngốc.

"..."

Điều tốt và tệ nhất là bộ đồng phục không còn chịu nổi sự phát triển như vũ bão của bộ ngực cô ấy nữa, rồi tất cả những chiếc cúc trên bộ đồ bung hết ra và chiếc móc cài trước áo lót của cô ấy đã lộ ra.

Nói ngắn gọi thì hiện tại bộ ngực của Tenshin đang bị ép cho nghẹt thở.

Phần xuất hiện của những tia sáng bí ẩn từ manga và anime hầu như không thấy đâu nhưn...

Khoảng 50% bộ ngực cô ấy đã lộ ra rồi.

Vòng một của cô ấy được trông thấy rồi còn đâu. Lần này đồ lót của Tenshin mang thiết kế cánh hoa, và nó cũng dễ thương như lần trước vậy. Cùng lúc đó thì không còn điều gì khác bất ổn với Tenshin ngực to nữa.

"...Câu thấy rồi sao?"

Trong khi tôi đang nghĩ thế, Tenshin nhanh chóng che ngực lại rồi hỏi tôi.

Những giọt lệ bắt đầu đọng lại trên khóe mắt cô ấy.

Trước đây tôi đã cố nói gì đó, nhưng đã không suôn sẻ cho lắm.

Nên nếu tôi liều mạng làm thinh và không trả lời thì sao? Có thể là ý hay đấy chứ.

"..."

"Yu-Yuugo là đồ biến thái!"

Thế là cô ấy ngay lập tức bước đi khỏi. ...nhỉ?

"...Lại là sản phẩm của cô ta à?"

Ngay khi Tenshin rơi đi, một mỹ nhân tóc bạc, ngực bự là Tsukimiya xuất hiện trên sân thượng.

"Yuugo. Lần này cũng không thành công hử."

Rồi Tsukimiya mỉm cười kiêu ngạo với tôi.

"Cái đó với Tenshin, nó sẽ trở lại bình thường đúng không?"

"Chuẩn rồi. Nó sẽ trở lại bình thường trong vài phút nữa thôi."

"Tớ hiểu rồi. May quá."

Tôi cần phải dốc sức mà xin lỗi Tenshin sau đó mới được. Nếu không thì mối tình đầu của tôi đi tong mất.

"Cậu biết đấy... Yuugo. Cậu cũng có thể tỏ tình với tớ mà."

Tsukimiya đặt tay lên ngực mình rồi tự hào nó. Nhưng khuôn mặt cô nàng đỏ ửng lên rồi kìa.

"Đừng lo. Tớ tự tin cho rằng tớ sẽ không tỏ tình với cậu dù có chuyện gì đi nữa đâu."

"Mu~u, cậu lại nói thế..."

Tsukimiya bĩu môi hờn dỗi.

"Nghĩ lại thì tớ có điều muốn hỏi cậu đây."

"Cậu muốn hỏi tớ gì thế? Có phải là về người tớ thích không? Tất nhiên là Yuugo rồi."

"Không, không phải."

Ý tôi là, tôi thừa biết quá rõ rồi còn gì.

"Tớ đã nghe được từ em cậu rằng tình đầu của Tsukimimya là tớ. ...Có phải vậy không?"

"Vâng, đúng rồi."

Tsukimiya trả lời bằng một giọng bình thường.

"Cái đó, cậu đang nói rằng sau khi chuyển đến ngôi trường này... cậu đã đổ tớ sao?" Khi tôi hỏi, Tsukimiya lắc đầu lia lịa.

"Sai rồi. Tớ đã yêu Yuugo từ trước đó nữa cơ."

"Trước đó."

"Chắc là cậu không nhớ đâu, nhưng chúng ta từng gặp nhau vài năm trước rồi."

"Tsu!"

Những lời của Tsukimiya khiến cho tôi ngạc nhiên.

Tôi và Tsukimiya đã gặp nhau trước khi tôi vào cao trung á?

Có thật vậy không?

"Và đó là khi tớ đổ Yuugo á. Đó chính là lúc mối tình đầu của tớ chớm nở."

"Ra chuyện là như vậy..."

Thế thì Tsukimkya đã đổ tôi được một khoảng thời gian kha khá rồi.

"Sao thế Yuugo. Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa?"

"N-Nó không có đỏ, không đó chút nào nhé!"

"Ồ, vậy sao? ...Tớ cứ nghĩ trong giây phút đó cậu đã đổ tớ rồi cơ chứ."

"Không có chuyện đó đâu. Tớ sẽ nói lại cho cậu biết nhé. Dù cho cậu có làm kỳ đà cản mũi tớ, nhất định tớ sẽ tỏ tình được với Tenshin. Cứ đợi mà xem đi!"

"Không, cậu không thể làm thế được! Và trước đó tớ phải khiến Yuugo yêu tớ và biến cậu thành người yêu tớ đã!"

Tsukimiya tuyệt vọng phản đối. Nhưng tôi lại thấy có vấn đề với cái câu cuối đó.

"Tớ, yêu câu? Không đâu, cậu đang thực sự nghiêm túc với những gì đã nói trước đài phun nước à?"

"Vâng, đúng rồi đó. Từ giờ tớ có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của Yuugo, đôi khi... hay có thể là thường xuyên hơn nữa, nhưng quan trọng hơn là tớ sẽ khiến cậu phải yêu tớ cơ. Và rồi cậu sẽ không phải tỏ tình với ai khác ngoài tớ cả, đúng không nào?"

"Quả là một kế hoạch tệ hại đó."

Thế chỉ có vậy thôi à. Trước đây cô ấy vốn đã khá táo bạo rồi, nhưng giờ cô ấy sẽ trở nên còn táo bạo hơn nữa.

"Liệu Yuugo sẽ tỏ tình với Tenshin Himari trước, hay Yuugo sẽ đổ tớ trước đây? Hãy cùng bắt đầu cuộc thách đấu nào!"

Đột nhiên Tsukimiya nói gì đó mà hay thấy trong manga dành cho thanh thiếu niên.

Nhân tiện thì dù cho tôi không thể tỏ tình với cô ấy, tôi chẳng biết liệu mình có thành công không nữa, nên đây đâu hẳn là một cuộc thi chứ.

Với ý định đó, Tsukimiya nhìn lại về phía tôi rồi mỉm cười hạnh phúc.

Thiệt tình... Đúng là một con người vô từ mà.

Nói thật chứ vị thần này chẳng có gì ngoài rắc rối cả. Cô ấy sẽ gọi tên "Yuugo" nếu có gì đó không đúng, sẽ thể hiện ra với tôi rằng cô ấy thích tôi, và cô ấy sẽ còn xen vào việc tôi tỏ tình nữa.

— Cũng không phải là quá tệ khi ở cùng với Tsukimiya. Tôi bắt đầu nghĩ như thế rồi đó.

Tuy vậy điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đổ cô ấy đâu, và tất nhiên sẽ tiếp tục nghiêm túc tìm cách để tỏ tình với Tenshin rồi.

Xem tôi đây này hỡi những vị thần rom-com. Chắc chắn tôi sẽ bày tỏ được tình cảm của mình với mối tình đầu.

Và rồi tôi sẽ trở thành người yêu với Tenshin!

—————

(Lời dịch giả)

Ây zâu, chào mọi người. Vì bên eng không có lời bạt nên tôi không ké được, thế nên đành chia sẻ ở đây vậy.

Lời đầu tiên tôi, và những dịch giả trước đây từng cộng tác, xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã dành sự quan tâm cho bộ truyện này, mặc dù tiến độ của chúng tôi như rùa bò và đã có nhiều lần sủi, thể hiện qua việc truyện đã đạt 100k view khi 2 phần mới nhất ra lò. Thêm nữa là để giải thích cho tốc độ có hơi chậm của pj, tôi đành phải thừa nhận là bản thân khá lười, đâu đó phải chiếm gần 50% lý do rồi không chừng (*cười khả ố à nhầm khả ái), còn lại thì do chất lượng eng hơi kém và bận nhiều công việc khác, bao gồm cả những pj khác. Tuy thế nhưng vẫn được các độc giả quan tâm và theo dõi, ủng hộ rất nhiều cho đến giờ, chúng tôi thành thật biết ơn lắm. Và để cho mọi người đỡ hóng khi vol 1 kết thúc, những phần đầu tiên của vol 2 sẽ được lên sóng ngay trong và sau Tết cho đến khi đuổi kịp eng mới thôi nha.

Viết đến đây thì có hơi mệt rồi, tại đêm thức đánh lol đến 2h, sáng lại dậy sớm học onl và edit 1 chương truyện hơn 10k từ nên giờ oải quá. Thôi thì một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong vol 2 và những pj khác nha.

RedLion from Chilli Chilli with love!

Bình luận (0)Facebook