• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Phần 3

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:22:14

"Cậu… không phải phương châm của cậu là tin khi người ta nói những chuyện nghiêm túc à?"

Khi tôi đáp, Chitose khẽ cười rồi nhận sai, "Xin lỗi, xin lỗi."

"Tuy vậy, không phải khá vô lý khi ai đó nói 'học sinh mới chuyển đến là một vị thần rom-com à?'. Ai cũng sẽ có phản ứng như tớ thôi."

"Vậy à? Thế thì cứ cười vì tớ mắc bệnh chuuni đi."

"Dù sao tớ sẽ tin điều đó vì bạn của tớ là Yuugo đã nói thế mà. Vậy đừng hờn dỗi thế chứ."

Chitose vỗ vai tôi khi tôi quay đầu đi chỗ khác.

"Thế thì tớ sẽ hỏi lại, tại sao bốn người chúng ta lại phải đi chúng tới công viên giải trí?"

"Lý do là để tớ có thể bày tỏ cảm xúc của tớ cho Tenshin mà không bị Tsukimiya cản trở. Đấy là nguyên nhân tại sao chúng ta phải cùng tới công viên giải trí."

"Là vậy sao?"

Tôi gật đầu và nói, "Ừ".

"..... Okay. Vậy đến công viên giải trí với nhau như đã hứa nào."

"Cảm ơn nhé bạn của tớ."

"Fufu. Nhưng Yuugo sẽ phải đi mời Tsukimiya và Himari đi đó. Himiri là bạn cùng lớp tớ năm ngoái nên theo nghĩa nào đấy thì bọn tớ cũng khá gần gũi, còn Tsukimiya thì tớ chưa nói chuyện cùng lần nào cả."

"Hiểu rồi… và Chitose, liệu tớ có thể đòi hỏi thêm một điều nữa không?"

"Một điều nữa?"

"Ừ. Chuyện là…"

Sau đó tôi nói cho Chitose về yêu cầu còn lại

"Trời ạ. Tớ phải làm thế nào với cậu đây hả Yuugo?"

"Vậy cậu có thực hiện yêu cầu này không?"

"Ừ, chắc chắn thôi."

"Cảm ơn nhé bạn của tớ."

"Đây là lần thứ hai rồi đấy."

Chitose đáp lại với vẻ khó chịu, nhưng cô lại nở một nụ cười khá thích thú.

"Vậy giờ, đó là tất cả những gì cậu cần nói à?"

"Ừ, hết rồi."

"Vậy thì lẹ lên chút đi. Không thì chúng ta muộn học đấy."

Nghe Chitose nói, tôi rút điện thoại ra từ túi quần rồi nhìn vào giờ trên màn hình hiện chỉ còn năm phút trước khi vào lớp.

Ngay sau đó chúng tôi tức tốc đến trường để cố không muộn học.

"Này, Tenshin. Cậu có rảnh chút không?"

Ngay khi buổi học sáng kết thúc và giờ nghỉ chưa đến, tôi ngay lập tức đến chỗ Tenshin ngồi và gọi cô ấy. Nếu không làm thế thì cô ấy đi tới căng tin với bạn của cổ mất.

Ngay sau đó, một bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu tỏa ra giữa hai chúng tôi. Ừ thì đấy là chuyện sẽ xảy ra khi một chàng trai thấy quần lót của mối tình đầu và thần tượng của trường, người bị cậu ta nhìn thấy quần lót một cách trực tiếp.

Tuy vậy tôi không được sợ sệt. Tôi sẽ đi xin lỗi Tenshin và mời cô ấy đi công viên giải trí.

"Tớ xin lỗi về chuyện ngày hôm trước. Tớ không cố ý làm vậy, nhưng tớ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra…..."

Tuy giờ lớp học không có mấy người, nhưng khi tôi xin lỗi cô ấy trước mặt những người bạn cùng lớp, cô nói.

"Không, đừng lo về nó. Nó giống một tai nạn hơn mà," Tenshin nói. Quả là một cô gái tốt bụng và thanh lịch.

"Đ-đấy là lý do tớ muốn xin lỗi cậu.... Trong Tuần lễ Vàng sắp tới, tớ sẽ đi công viên giải trí với bạn, cậu có muốn đi cùng không?"

Tôi ngượng quá tới mức không nói ra lời, rồi hỏi cô ấy một cách e dè và thiếu chắc chắn, và cô ấy phản ứng lại đầy ngạc nhiên với đôi mắt mở to

"Công viên giải trí?"

"Ừ. Đó là một công viên giải trí có tên là [Công viên Animal Highland] ……"

"Thật chứ!"

Đột nhiên Tenshin hét lên với chất giọng hoạt bát của cô rồi đứng phắt dậy, rướn người về phía trước.

Tiếp đó khoảng cách giữa chúng tôi bất ngờ bị rút ngắn lại. Mũi bọn tôi suýt chạm vào nhau.

G-gần quá!

"Tsu! Xin lỗi cậu ….."

"Không, không, tớ cũng xin lỗi. ….."

Chúng tôi ngại ngùng xin lỗi người kia rồi cách xa nhau một chút.

Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi được bao trọn bởi Tenshin. Tôi nghĩ chắc mình bị sự đáng yêu của cô ấy đánh gục mất thôi. Đồng thời tôi cũng thấy sợ ánh nhìn của bọn con trai xung quanh mình nữa.

"Thật ra Himari đã luôn muốn tới công viên giải trí đó."

"Th-thật á?"

"Ừ, tớ nghe nói rằng tất cả những trò chơi đều được tạo thành dựa trên các loài vật. Đó là lý do tớ có chút tò mò về nó……"

Hiểu rồi. Đấy là lý do cậu trông vui như thế khi tớ đề cập đến tên của công viên giải trí đó à.

"Vì thế nên…. Tớ muốn đến đó với cậu."

Tenshin nói thầm với tông giọng lí nhí. Nếu cô muốn đi, thì có nghĩa là cô ấy đồng ý lời mời của tôi à? .... Tuyệt vời!

 "Chờ chút đã!"

Khi đang tận hưởng bản thân, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh quấy nhiễu tôi. Là Tsukimiya.

"Tớ cũng sẽ đi cùng Yuugo đến cái công viên giải trí đó vào Tuần lễ Vàng nữa."

"Này, cậu tự nhiên nói cái gì đấy?"

"Có gì sai à? Theo như cậu nói, thì dự định ban đầu của cậu là đi cùng với một người bạn đúng không? Nếu vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu thêm một người nữa mà."

"Có thể đúng đấy, nhưng…."

Khi tôi đang gặp rắc rối trong việc xử lý sự tham gia đột ngột của Tsukimiya.

"Yuugo-kun này. Chúng ta có thể đi cùng Athena đến công viên giải trí được không?"

Thật là một yêu tốt bụng từ Tenshin. Cô ấy lo lắng Tsukimiya không thể làm quen được với ngôi trường mới. Nên tôi chắc rằng cô ấy muốn chiều theo yêu cầu của Tsukimiya nhiều nhất có thể.

"... Tớ hiểu rồi. Đằng nào tớ cũng có tận bốn chiếc vé, nên Tsukimiya có thể đi cùng."

"Th-thật chứ!"

"Tuyệt!"

Tôi tỏ vẻ vĩ đại và cao thượng như này, nhưng bạn biết gì không?

Cả bốn chiếc vé đều thuộc về Chitose.

"Cậu biết đấy, đằng nào tớ cùng định mời cậu từ đầu rồi."

Khi tôi trả lời, đôi mắt màu xanh nước biển của Tsukimiya mở to ra trong sự ngạc nhiên.

"Tốt cho cậu rồi, Athena."

"Ể? ….. À ừ."

Tenshin mỉm cười, còn Tsukimiya thì nhanh chóng chuồn ra sau lưng tôi.

Để mà nói thì Tsukimiya thuộc kiểu người hay ngại. Nhưng đâu có nghĩa là cậu có thể trốn ra sau tớ đâu.

"Xin lỗi về điều này, Tenshin."

"À không, tớ còn phải cảm ơn cậu vì lắng nghe yêu cầu của Himari cơ."

"Không phải đâu, thật ra thì tớ cũng đã nghĩ đến chuyện mời Tsukimiya đi công viên với tớ rồi, nên là kể cả cậu không nhờ thì tớ cũng mời Tsukimiya thôi."

"V-vậy à….."

…..Tôi tự hỏi tại sao. Biểu cảm Tenshin giờ đây có phần hơi âm u.

"Tiện thì, lúc đầu Yuugo có nói là đến công viên giải trí với một người bạn, nhưng người đó là ai vậy."

"Người đó là Chitose. Cậu ấy học cùng lớp với bọn mình năm ngoái."

"Ah, Chitose hử?"

Sau đó Tenshin có vẻ hơi vui một chút.

Năm trước, Chitose, Tenshin và tôi học cùng lớp nên có thể nói là chúng tôi khá gần gũi.

Chúng tôi thường vui vẻ nói chuyện và ăn trưa với nhau trong giờ nghỉ. Vậy nên không có vẻ gì là ngượng ngùng khi chúng tôi còn chơi với nhau.

"Chitose… có phải là cô gái trông giống con trai đó phải không?"

"Thế là khá thô lỗ đấy. Mà này, sao cậu lại biết Chitose?"

"Umu. Toàn bộ thông tin của Yuugo đều ở đây."

Cô ấy tự hào nói trong khi chỉ tay vào đầu mình. Mà ý cậu là sao khi nói tất cả thông tin? Nghe sợ hãi đấy.

"Vậy Himari đi đây. Bạn tớ đang đợi rồi."

"O-okay."

Khi tôi trả lời, Tenshin quay đi rồi ra khỏi lớp học. Bóng lưng cô ấy cũng dễ thương nữa.

"..... Okay."

Tôi tự lẩm bẩm một mình nên sẽ chẳng ai nghe được gì đâu.

Thường thì tôi sẽ muốn một mình đi hẹn hò với Tenshin trong Tuần lễ Vàng cơ, nhưng mà với việc nhỏ thần rom-com kia cứ lượn lờ xung quanh, thì đời nào tôi tỏ tình thành công được.

Vậy nên tôi mới mời Tsukimiya cùng đi tới công viên giải trí.

Nếu phải nói thì…. Tôi chẳng có chút mặc cảm tội lỗi nào khi tới công viên giải trí với ba cô gái đâu, cũng phải thừa nhận tôi hơi tồi xíu. Nhưng để bày tỏ cảm xúc tới Tenshin thì tôi chẳng làm gì khác được.

Giờ khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi chỉ việc chờ đến Tuần lễ Vàng thôi.

"Một buổi hẹn hò ở công viên giải trí với Yuugo hử….."

"Đây không phải là hẹn hò mà."

Tsukimiya có một sự hiểu lầm lớn, vậy nên tôi phải đảm bảo rằng mình phải chỉnh lại hiểu lầm của cô ấy. Tốt nhất là không nói gì thừa thãi khi người ta đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Bình luận (0)Facebook