• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 3

Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 07:45:13

“Mình có nên đợi ở đây không nhỉ?”

Ngay khi tan học tôi đã có mặt tại cổng trường.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch mới để truyền đạt cảm xúc của mình tới Tenshin, nhưng trước khi hành động thì tôi cần phải sắp xếp thật cẩn thận đã.

Và vì thế nên tôi ở đây, gần tủ giày của năm nhất.

Nhân tiện thì hình như Tsukimiya sẽ có một buổi hẹn hò chị em với em gái Yuno của cô ấy vào cuối tuần này thì phải.

Đó là vì tôi đã đề xuất rằng hai người họ nên đi thỉnh thoảng hẹn hò cùng nhau sau giờ học khi Tuần lễ Vàng kết thúc.

Hơn nữa đó cũng do Yuno háo hức quá, nên Tsukimiya chẳng thể từ chối yêu cầu từ em gái được, nên họ đã quyết định sẽ đi hẹn hò sau khi tan học một hai lần một tuần.

…À thì, lý do vì sao tôi đề xuất điều đó với chị em Tsukimiya là vì như thế sẽ thuận tiện hơn nếu tôi muốn hành động một mình sau giờ học như hôm nay.

“Ồ~, em ấy đến sớm hơn mình tưởng đấy.”

Từ phía cuối hành lang, có một vài học sinh đang bước đến. Trong số họ có Seira, là cô gái tôi gặp lúc nghỉ trưa. Em ấy là cá nhân chủ chốt cho chiến lược của tôi. Nhưng tôi nên tiến hành như nào đây.

Nếu tôi ra nói chuyện với em ấy như này, tôi sẽ trông như một tên quấy rối con gái mất…

Sao cũng được. Đây là để bày tỏ tình cảm của tôi đến cho Tenshin mà.

“Anh nhờ em một chút được chứ?”

Khi tôi lại gần nhóm học sinh, đa số họ phản ứng lại với vẻ “Hử?” đúng như tôi đã nghĩ. Còn có người trong số đó lầm bầm, “Chẳng ngầu chút nào,” chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

“Chà, chẳng phải là Kirishima-san đây sao?”

Seira nhìn tôi rồi cao giọng nói.

May quá. Nếu em ấy hỏi “Anh là ai thế?” thì tôi khóc mất.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Anh muốn nói chuyện với em. Có thể dành cho anh vài phút chứ?”

Nghe tôi hỏi, Seira đặt ngón tay lên má rồi nghĩ mất một lúc.

“Được ạ, em hiểu rồi.”

Sau khi trả lời, em ấy bảo những người bạn khác về trước đi. Lúc những học sinh ấy rời đi, họ không quên bỏ lại những ánh nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Thế, anh muốn nói về chuyện gì vậy?”

“Nhưng trước đó thì mình ra chỗ khác được không? Ở đây có hơi khó nói một chút.”

Trước đề xuất của tôi, Seira đáp “Được ạ”. Rồi em ấy và tôi đi về phía sân trường.

Không có ai ở đây cả nên tôi có thể thoải mái nói về kế hoạch tỏ tình với Tenshin rồi.

“Xin lỗi nhé. Anh đã xen vào lúc em đang đi cùng bạn rồi.”

“Không sao đâu. Thế anh có gì muốn nói sao…?”

“À, ừ. Là về…”

Tôi sẽ nhờ Seira giúp mình tỏ tình… Nhưng trước khi làm thế, tôi cần phải làm rõ một điều đã…

“Seira này. Sức mạnh của thần rom-com có thể bị phản tác dụng bằng cách sử dụng chính nó không?”

Nghe tôi hỏi, em ấy tỏ ra có chút ngạc nhiên, chắc là vì câu hỏi này đột ngột quá.

Nhưng em ấy cũng nhanh chóng đáp lại.

“Có khả năng đó ạ. Sức mạnh của thần chỉ gây ra hiệu ứng thôi, nên cũng có thể dùng sức mạnh của thần để làm hiệu ứng đó mất đi.”

Umm… ra vậy. Nói cách khác thì ngay cả khi vì sức mạnh thần thánh mà xuất hiện một đống quần lót rơi từ trời xuống, thì ta vẫn có thể dùng một sức mạnh khác để khiến cho chúng biến mất.

Như thế hẳn là cách sức mạnh của thần hoạt động nhỉ?

“Anh chỉ hỏi có nhiêu đó hay sao ạ?”

“Không, không phải. Đây mới chính là lúc câu chuyện bắt đầu nè.”

Sau một khoảng ngưng ngắn, tôi bắt đầu lên tiếng.

“Seira, nói thật với em nè, anh đang thích một người. Cô ấy tên là Tenshin, học cùng lớp với anh.”

“Vâng, em biết mà.”

“Nhưng em này, dù cho anh có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa, Tsukimiya luôn luôn xen vào. Hơn nữa là cô ấy còn dùng sức mạnh của thần romcom để can thiệp một cách ngớ ngẩn nữa chứ.”

“Cái đó em cũng biết luôn.”

“Thế nên là… ể? Em biết á?”

“Vâng. Anh có hứng thú với một cô gái tên là Tenshin Himari. Và chị Athena đang can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Yuno nói cho em biết hết rồi.”

“A-Anh hiểu rồi…”

Con nhỏ siscon đó. Không ngờ nhỏ lại dám tiết lộ điều đó với người khác đấy.

“Thế thì càng dễ dàng hơn rồi. Seira, anh muốn em giúp anh tỏ tình.”

Đôi mắt Seira chớp chớp ngạc nhiên trước sự đường đột của tôi.

“Anh muốn em giúp anh tỏ tình á Kirishima-san?”

“Đúng đó. Anh biết hỏi điều này khi vừa mới gặp nhau có hơi thô lỗ, nhưng anh thực sự cần em giúp để có thể bày tỏ tình cảm với Tenshin đó.”

Tôi chống hai tay và đầu gối xuống đất rồi cúi đầu.

“Ki-Kirishima-san?”

Seira tỏ ra ngạc nhiên. Hình như em ấy hiểu tư thế ‘dogeza’ nghĩa là gì.

May quá. Em ấy là thần, nên tôi đang nghĩ không biết sẽ ra sao nếu em ấy không biết ý nghĩa của thế ‘dogeza’.

“Xin em đấy Seira.”

Tôi thành tâm nhờ Seira.

Khi tôi hợp tác cùng Yuno, tôi đã nhờ nhỏ giúp tỏ tình, đổi lại sẽ giúp cải thiện mối quan hệ khó xử của nhỏ với Tsukimiya. Nhưng thật không may, lần này tôi không thể có được mối quan hệ hợp tác như với Yuno được.

Trong lúc nghỉ trưa, tôi đã nghĩ ra một cách mới để tỏ tình với Yuno, nhưng tôi vẫn cần phải nhờ bạn của Tsukimiya, Seira, người có vẻ như không có vấn đề gì giúp đỡ.

Thế nên cách duy nhất để khiến Seira hợp tác với tôi trong chuyện tỏ tình là quỳ xuống mà cầu xin em ấy giúp, như tôi đang làm lúc này đây. Hi vọng là sẽ được…

“Anh có thực sự muốn em giúp chứ?”

Seira phóng cho tôi một ánh nhìn lo ngại.

“Có chứ! Không ai khác ngoài em cả!”

Thế nên là tôi đã kiên quyết nói cho em ấy biết rằng tôi cần em ấy để có thể tỏ tình.

“Kuh! Ph-Phải là em ư…”

Rồi em ấy mở to đôi mắt trong veo rồi chìm trong im lặng.

“Em hiểu rồi. Em cam đoan là tình yêu của anh sẽ thành sự thật, Kirishima-san.”

Câu trả lời đến thật nhanh và mang ý tích cực.

Thêm vào đó, đôi mắt của em ấy long lanh còn hai bàn tay thì nắm lại trước ngực, tạo cho em ấy một vẻ thật năng động.

Nói thật thì tôi khá là ngạc nhiên ấy, vì cứ nghĩ lần này đến 90 phần trăm là bị từ chối cơ.

“Umm, được rồi… Xin lỗi gì nhờ em chuyện này nhé. Em có chắc là em muốn làm không? Chẳng phải Tsukimiya lại bạn em sao?”

“Em chắc chắn đó. Thần romcom là những vị sẽ giúp cho chuyện tình cảm của người ta viên mãn mà. Cũng là lẽ tự nhiên khi chuyện tình cảm của Kirishima được ưu tiên hơn của Athena còn gì.”

Seira mỉm cười tinh nghịch.

Có lẽ là vì ngoại hình của em ấy không thua kém gì Tenshin hay Tsukimiya, mà chỉ cười thôi mà em ấy trông rất đáng yêu.

“Chà, chắc là như thế thật… Thôi thì. Cảm ơn em nhé.”

Tôi đã chuẩn bị quỳ xuống trong ít nhất một giờ để nhờ Seira hợp tác giúp tôi tỏ tình, nên thật may khi em ấy đã ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của tôi.

“Không, không thành vấn đề đậu ạ. Đúng hơn thì em muốn hỏi là em có thể giúp gì trong chuyện tình cảm của anh kìa.”

Seira chắp tay lại sau lưng, cúi người xuống một chút rồi hướng ánh mắt lên mà hỏi tôi.

Cái vẻ ngoài hiếu kỳ đó… Dễ thương quá. À thì, sao mà bằng Tenshin được.

“Anh muốn Seira giúp anh ngăn không cho Tsukimiya can thiệp lúc anh tỏ tình á. Em có thể dùng sức mạnh của thần rom-com để ngăn cô ấy lại.”

Lúc nãy Seira đã nói sức mạnh của thần có thể bị phản tác dụng bằng cách dùng một sức mạnh thần thánh khác.

Nếu thế thì Seira sẽ có thể cản lại sức mạnh của thần rom-com, tức là cái cô nàng đang xen vào chuyện tôi tỏ tình.

Và theo như những gì tôi nghe được giờ ăn trưa, dưới cương vị của thần thì Seira tài giỏi hơn Tsukimiya và Yuno.

Nếu Tsukimiya dùng sức mạnh để can thiệp vào chuyện của tôi, tôi sẽ nhờ Seira là người cũng có cùng loại sức mạnh, ngăn cô ấy lại. Và trong lúc đó tôi sẽ tỏ tình với Tenshin.

Đây chỉ là cách mà tôi mới nghĩ ra để có thể bày tỏ tình cảm mà không bị Tsukimiya gây trở ngại.

“Nói cách khác thì em sẽ dùng sức mạnh của thần để ngăn không cho chị Athena xen vào lời tỏ tình của Kirishima-san đúng không?”

“Chuẩn rồi đó. Em có làm được không?”

“Cứ để nó cho em! Dù sao thì em cũng là một vị thần rom-com mà.”

Seira tự hào đặt tay lên ngực rồi mạnh mẽ khẳng định.

Có chút gì đó ở em ấy nhắc tôi nhớ đến Tsukimiya thì phải… chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi ha.

“A-Anh hiểu rồi… Thế thì anh trông cậy vào em đó.”

“Vâng!”

Khi tôi đưa tay mình ra trước Seira, em ấy vui vẻ nắm lấy.

“Em sẽ làm hết sức mình ạ!”

Trong đôi mắt Seira tràn ngập nhiệt huyết. Em ấy có nhiều động lực thật đấy. Thật mừng vì tôi biết được điều đấy, nhưng không biết tại sao em ấy lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy nữa…

Có lẽ đơn giản là vì em ấy là thần rom-com và thích giúp người khác được yêu nhỉ. Thôi thì, sao cũng được vậy.

Dù sao thì nếu kế hoạch này thành công, cuối cùng tôi cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình đến với Tenshin rồi. Và nếu tôi tỏ tình suôn sẻ, chúng tôi sẽ có thể bắt đầu hẹn hò như một cặp đôi.

“Được rồi Seira. Anh muốn trao đổi thêm một chút với em để có thể chắc chắn hơn trong việc tỏ tình với Tenshin á, như vậy có được không?”

“Tất nhiên rồi ạ!”

Seira ủng hộ nhiệt tình thật đấy. Chắc là những vị thần rom-com đều như vậy cả. Cảm giác cứ như đây là lần đầu tôi gặp được một vị thần đích thực ấy.

Sau đó thì Seira và tôi trò chuyện một lúc, sau đó là trao đổi thông tin liên lạc rồi giải tán.

Giờ thì cả hai đều sẵn sàng hết rồi. Việc còn lại của tôi chỉ là tỏ tình với Tenshin mà thôi.

Hãy nhìn đi Tsukimiya. Lần này chắc chắn tớ sẽ nói cho Tenshin biết tình cảm của mình, tớ hứa đấy!

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook