• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-4: Quỷ vương (phần 4)

Độ dài 2,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 04:15:29

Chương 2-4: Quỷ vương (phần 4)

Đêm đó, các Adventurer ngồi họp trong một căn lều.

“Có nhiều địa điểm nằm ở nơi địa hình hiểm trở, do vậy chúng ta không thể mò qua được"

“Không có thông tin thì khó có câu trả lời lắm. Chẳng tìm được cái gì luôn ấy”

“Nếu là rồng, chắc chắn nó sẽ để lại dấu vết. Có thể là ở gần núi lửa lớn nhất hoặc giữa các khe nứt trên mặt đất ”

"Một nửa trong số chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở. những khu vực đó"

Càng bàn bạc, họ càng nhận ra sự nguy hiểm của cuộc phiêu lưu này.

'Nhưng, đây là điều các Adventurer nên làm'

'Trượt chân rồi vong mạng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sun mẹ vòi vào rồi'

Các Adventurer đã điều tra Vành đai lửa, dần dần khám phá ra những khu vực chưa ai biết tới.

Mỗi ngày đều có người phải về thành dưỡng sức, nhưng không ai muốn từ bỏ.

Sau một khoảng thời gian, có tin mới được gửi tới họ.

Orc Lord Seechwi, người đang điều tra Đồng bằng tuyệt vọng gửi tin nhắn cho họ.

- Seechwi: Suyt! Cuối cùng tôi lấy được lòng tin của tộc Orc. Ch-Chhk!

“Bằng cách nào thế.... Cô có tìm được gì không?”

Các Adventurer tại Vành đai lửa về cơ bản chỉ có 2 bàn tay trắng và cần rất nhiều thông tin.

- Seechwi: Cái tộc mù chữ này không để lại tí ghi chép nào hết ... Suyt! Cũng chẳng có câu chuyện nào được truyền lại cho hậu thế luôn, tệ quá sức. Ch-chhk!

"Biết ngay mà.”

Chase và các Adventurer khác thấy nhụt chí. Thực sự, đó là lí do mà chỉ có rất ít Adventurer tới thăm Vùng Đất Tuyệt vọng khi nó được khai phá. Là vì lịch sử của tộc Orc không được lưu truyền lại một cách tử tế.

Khi một con Orc nói bụng nó đã no căng, con Orc khác nghĩ rằng chúng đã đi săn thành công. Con Orc tiếp theo sẽ xúm lại để xin phần, rất nhiều câu chuyện đã bị thất lạc hoặc biến tướng.

- Seechwi: Tuy nhiên... Suyt!

Seechwi nói tiếp.

- Seechwi: Tôi đã tìm ra một từ có thể là manh mối. Shhk! Quỷ vương Clette... Ch-chhk!

***

Weed và Brockhand cẩn trọng đưa đôi chân ngắn cũn và leo lên ngợn núi.

“Cletta, Quỷ vương sao? Nó thì liên quan tới việc gì”

Một cái tên ngẫu nhiên xuất hiện giữa thảm họa của Hắc Long và Xích Long!

'Điều đó là quá sai lầm. Nó không đáng tin cậy, lại còn từ lũ Orc nữa chứ. Phải, chẳng có cơ sở nào về điều đó cả'

Cậu muốn bản thân thư giãn, nhưng cậu không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng với những suy nghĩ vẩn vơ.

'Lúc này, mình cần phải làm những gì cấp bách nhất. Những thứ khác... khi nào cần thì làm vậy'

Weed có thể nhìn thấy quái vật từ xa.

“Quái vật."

“Để đó cho ta. Ta sẽ xế nó ra làm đôi”.

Brockhand lấy cây rìu đeo trên lưng ra.

“Có những con quái vật khác ở các khu vực xung quanh. Chúng sẽ bu lại đây nếu ta tạo ra tiếng động, vậy nên cứ im lặng là vàng”

“Lòng tự tôn của một Dwarf không cho phép...”

"Tôi sẽ đãi ông một chầu bia đã đời”

“Ta nghĩ cái ý kiến im lặng của cậu hợp lý đó”

Brockhand can thiệp vài lần và tìm ra vài lối tắt, nhưng mỗi khi ra quyết định, Weed luôn phải thuyết phục ông ta.

May mắn là thân hình các Dwarf khá nhỏ.

Chỉ cần ngồi trong bụi cỏ là họ có thể ẩn mình khỏi đám quái vật xung quanh.

“Hmm. Thật đáng buồn là chúng không thể được ta cho ăn rìu”

"Rồi sẽ có cơ hội thôi mà”

Khi đi bộ đến Làng Treestub, họ phát hiện ra một hang động nhỏ với 9 Dwarf.

“Chúng tôi là những Warrior Làng Golson. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều quái vột khi đang đi đến Làng Treestub, vậy nên chúng tôi đang định chơi trò đánh úp. Mấy người là ai?”

"Ta là Brockhand đến từ Hầm rượu, và đây là Weedhand, người đã thó được kha khá báu vật từ. cái ổ của Kaybern."

“Trời ơi, Dwarf vĩ đại trong truyền thuyết giang hồ mạng đây sao: Thột là vinh dự quá đi mất. Hai người cũng đến Làng Treestub hả. Bọn tôi đi cùng được chứ?”

Weed nhảy số rất nhanh và miễn cưỡng đồng ý.

'Với mấy đứa chân ngắn như não này, đơn giản chỉ là thêm bạn thêm vui. Ban đầu mình đã nghĩ Brockhand chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên... Nhưng có lẽ mọi chuyện không như mình nghĩ'

Cậu chỉ nghĩ đến việc mò được vào Làng Treestub. Nhưng bây giờ, phải đèo bòng thêm mấy chú Dwarf này nữa thì khả năng bị bắt là rất cao.

'Kế hoạch phải thay đổi rồi. Đánh úp, quét sạch và dọn đường'

Tại Làng Treestub, những Dwarf sẽ đưa ra quyết định ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn tộc. Kéo thêm tí quan hệ với mấy Dwarf Warrior này đúng là một chủ ý không tệ.

- Betten: Quanh đây phát hiện quái vật. Trông chúng giống mấy con quái thú khổng lồ bị đám Draconic Soldier gói thành bánh chưng. Có tổng cộng 7 tên đang di chuyển rất rời rạc. Đợi thêm 4, 5 phút là né được.

“Có 7 thằng thôi ù. Ăn vã chúng thôi anh em”

“Tuân lệnh. Cuối cùng cũng khiến chúng nó được ăn rìu”

“Để 3 thằng cho tôi"

“Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng những kỹ năng trộm cắp của anh rồi. Cứ yên tâm giao lưng ra cho tôi”

Weed và các Dwarf tiến hành một cuộc tấn công vào đám quái vật đang chặn đường.

Đám quái ẩn mình giữa cỏ cây hoa lá lao ra, và Weed từ trên cậy nhảy xuống như một vị thần.

Cậu đã luyện rìu rất nghiêm ngặt.

Quả rìu đôi cậu đang sử dụng thó được từ hang ổ của Kaybern, sát thương cơ bản 280.

Các thuộc tính khác cũng tăng độ sắc bén, sức mạnh và lực phá hủy. Đúng là 1 loại vũ khí bạo lực,

Đám quái vật nhanh chóng cạp đất khi bị những Dwarf tấn công từ 2 hướng.

Weed nhanh chóng làm gỏi 2 con quái thú.

- Biwald: Hướng Tây Nam, 270 mét. Draconic Warrior và quái vật đang bị tiếng chém giết thu. hút. Chạy nhanh còn kịp.

- Sseum: Phía bắc phát hiện 8 con quái. Tôi đã theo dõi chúng một đoạn thời gian, dường như chúng chỉ hoạt động trong phạm vi cố định. Mọi người có thể thịt luộc chúng ở rừng cây hạt dẻ và loại bỏ mọi chướng ngại.

“Chém nhanh cái tay lên: Chỗ rừng hạt đẻ đang có một trận chém giết chờ đợi chúng ta đó”

“Nghe Kimochi đấy. Máu huyết tôi đang sôi sùng sục đây”

Nhờ tộc Anvia do thám trên không, họ diệt sạch đám quái và cứ thế tiến lên thật dễ dàng.

'Weed tàn sát đám Draconic Soldier bằng cách sử dụng kỹ năng 'Điêu khắc thuật: Phá hủy' và dồn toàn bộ chỉ số 'Nghệ thuật' của mình vào 'Sức mạnh', cậu mất 3 chém là cho chúng đo đất hết, hơi kém thánh phồng chút chút.

HP và Chống chịu của đám quái này khá cao, nhưng vẫn bị chém gục như rạ vì chỉ số sát thương cơ bản của Weed quá khủng.

Kỹ năng thì chúng còn đỡ được đôi chút, chứ bị đấm thẳng mồm thì bó tay!

Đôi mắt Weed sáng lấp lánh

“Không thể nói cuộc săn này hiệu quả, nhưng nhìn chung thu nhập cũng rất khá'

Đám Draconic Warrior rơi ra các trang bị khá ổn, bonus thêm kha khá răng và vảy rồng.

Đây là những nguyên liệu ma pháp tuyệt vời và cũng cần thiết trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Các Dwarf nhìn Weed với vẻ kinh ngạc.

“Mạnh hư cấu!"

"Tôi chẳng nghĩ là anh giết đám Warrior đó nhẹ nhàng như giết gà vậy đâu"

Những Dwarf Warrior với bộ râu trắng đang bị shock văn hóa. Dù thấp bé nhưng họ chẳng hề nhẹ cân với bờ vai thật rộng.

“Chỉ là cống rãnh khi so sánh với đại dương Kaybern mà thôi”

“Con thằn lằn đen đó hả?"

“Khi tôi đối mặt với Kaybern...”

“Hù hù. Anh đánh nhau với Kaybern rồi cơ á? "

“À, có trao đổi chiêu thức chút chút thôi. Thôi, nhấc cái mông lên nào, chúng ta phải đến ngôi làng vào trưa mai”

Họ đi đến sườn núi.

Khả năng cao là đám Draconic Warrior và quái vật sẽ phát hiện ra họ.

Mọi chuyện còn càng trở nên tồi tệ hơn khi mặt trăng tỏa sáng và bức tượng ngôi sao do chính tay Weed điêu khắc đang chói lóa trên bầu trời.

Ngôi sao trông giống như Seoyoon và một đứa bé, được tạo nên từ những món trang sức ban ánh sáng rực rỡ xuống mặt đất.

“Đến đây xem này”

Weed tập hợp các Dwarf lại.

“Sườn núi có tầm nhìn quá rộng. Nếu đi theo đường này chúng ta sẽ bị phát hiện”.

"Sợ cái gì. Cùng lắm là chết thôi chứ có gì mà phải xoắn.”

Brockhand tự tin nói.

“Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng chúng nếu cần. Cậu đang mang một sứ mệnh quơn trọng, vậy nên hãy đến Làng Treestub đi!"

Kế hoạch là các Dwarf sẽ đánh lạc hướng đám Draconic Warrior và quái vật.

Muốn thành công phải đánh đổi bằng mạng sống

'Nghe thì có vẻ ok. Nhưng cái giá phải trả quá lớn'

Những Dwarf có lòng trung nghĩa đáng tự hào. Họ sẵn sàng lao vào trận chiến chỉ để cứu một người trong số họ.

Do đó, họ coi thường việc phải hi sinh.

'Mình sẽ đến Làng Treestub, khả năng cao lù sẽ có một sự kiện quan trọng'

Dù đã khá lâu rồi, nhưng cậu đã từng làm "bảo mẫu cho các Soldiers của Vương quốc Rosenheim ở hang ổ Livart

Dù chưa từng gặp lại họ, nhưng cậu chưa bao giờ muốn phí quân một cách vô ích.

'Tôi phải giữ mạng cái đám chân ngắn này nhiều nhất có thể. Họ rất có giá trị bóc lột sau này'

Thật ra thì, Weed chẳng lo lắng nếu chuyến đi đến làng Treestub trở nên khó khăn hơn.

Cậu đang trong hình dạng Dwarf, tiêu chuẩn của nhiệm vụ hiện tại nhưng luôn có thể sử dụng 'Điêu khắc thuật: Biến thân'.

Cậu thừa sức biến thành quái vật hay Draconic Warrior rồi dạo bộ qua mặt cái lũ thiếu IQ đó.

Hoặc là biến thành sóc rồi chạy luôn.

Cưỡi Wy-3 sẽ khiến lũ Draconic Warrior phát hiện, các cách khác thì đơn thuần là “cheat”

'Giữ mạng cho mấy bố Dwarf này sẽ có ích về sau.'

Weed lấy da thú và dụng cụ may vá từ trong hành trang của mình ra. Cậu luôn mang theo chúng sau khi đạt đến Bậc thầy kỹ năng Điêu khắc.

“Tôi có một kế hoạch, nên chịu khó đợi chút”

Cậu khâu các tấm da lại với nhau và tô vẽ lên chúng bằng sơn mượn từ Yurin.

Một tác phẩm được tạo ra từ kỹ năng May vá Iv7 trung cấp.

Dù chưa đạt đến Bậc thầy nhưng cậu lại rất lắm mánh khóe, nếu kỹ năng 'Lắm mưu nhiều kế' tồn tại, có lẽ cậu đã đạt đến Bậc thầy trước cả 'Điêu khắc thuật'.

Quần áo bằng da thú được cậu tạo ra bằng kim chỉ. Và phần đầu là sản phẩm của 'Điêu khắc thuật'.

Kết hợp kỹ năng May vá và Điêu khắc!

* Chớp mắt! *

----------------------------------

< Áo choàng Gấu đen:

   Độ bền: 20/20

   Phòng thủ: 11

Một chiếc áo choàng tinh xảo mang hình hài của một con gấu!

Được chế tác tốt đến nỗi người mặc chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn thành Gấu.

Thuộc tính: Khiến đám quái vật hơi sợ hãi.

Những con quái vật cấp thấp có thể sẽ bỏ chạy.

Sang chảnh.

Khác xa với xu hướng hiện tại, nhưng có thể được bán với giá cao tùy theo sở thích cá nhân. >

----------------------------------

“Ái chà, nghe chừng hàng ngon”

Một chiếc áo choàng bằng da thú.

Ngoài ra thì nhờ kỹ năng Điêu khắc Bậc thầy, cái đầu của con gấu trông rất thật.

Cách xa 10m thì không thể phân biệt thật giả

Tiếp theo là áo choàng sói và khỉ.

“Mặc mấy cái áo choàng này vào đi”

“Thật luôn”

“Đúng. Chúng ta sẽ an toàn đi qua sườn núi này nhờ chúng”

“Warrior dũng cảm như bọn tôi mà mặc mấy bộ đồ xấu hoắc này thì nhục quá. Sao không chờ khi màn đêm buông xuống?”

“Không phải cách hay đâu. Chòm sao 'Gia đình' chói lợi quá mức... Chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa và băng qua sườn núi khi sương mù bao phủ, nhưng mù tịt thế thì không phát hiện được quái vật tiếp cận”

Tộc Anvia cũng phải bó tay khi gặp sương mù.

Weed không muốn phó mặc cho may mắn.

“Hiện tại đám Draconic Warrior đang chỉ huy lũ quái vật. Các giác quan của chúng rất nhạy cảm và không bao giờ săn động vật bình thường. Nghe giang hồ mạng kể rằng có rất nhiều gấu, sói và khỉ trên núi này. Nếu không tiếp cận quá gần, chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu”

Kế hoạch của Weed là cải trang và đi qua sườn núi.

Môi trường sống tự nhiên quanh đây tồn tại rất nhiều động vật, vậy nên nếu nhìn từ xa sẽ không phát hiện được điều gì quá đặc biệt.

'Chờ đến nửa đêm, mặc áo choàng vào... Lợi dụng cây cỏ để làm cản tầm nhìn của chúng. Dù có bị phát hiện trong phút chốc cũng không thành vấn đề'

Những Dwarf tỏ ra miễn cưỡng, nhưng không khó để thuyết phục họ.

“Tôi ghét cái bộ này hơn bất cứ ai ở đây. Nhưng tôi sẽ hi sinh vì đồng đội”.

“Hy sinh..."

“Đúng. Tôi cũng chỉ muốn bổ rìu vào mặt chúng... Nhưng làm vậy thì sẽ không thắng nổi Kaybern. Sẽ huy hoàng thế nào nếu được uống một cốc bia lạnh sau khi hạ gục Kaybern chứ?”

Nghe lời Weed, các Dwarf càu nhàu nhưng vẫn cố gắng mặc áo choàng để ngụy trang.

“Nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ câu giờ. Còn Weedhand, anh cứ yên tâm chạy đến Làng Treestub. "

“Được, tôi sẽ làm y như kế hoạch”.

Weed mặc chiếc áo choàng sói

Miệng nhọn và dài với những chiếc răng nanh thò ra; bộ lông sói thì phản diện điển hình rồi.

Những Dwarf lần lượt di chuyển trong trang phục động vật.

Con gấu dẫn đoàn, trong khi đám sói và khỉ theo sau.

Một cảnh tượng thật kỳ lạ. Họ giữ khoảng cách và đi túm tụm thành nhóm có 3 đến 4 thành viên.

Weed đã có kinh nghiệm đi bằng bốn chân trong quá khứ, vậy nên cậu thấy điều này khá quen thuộc và dễ dàng.

Những Dwarf cũng khá giỏi trong việc bắt chước chuyển động của động vật.

“Kuuuugh."

"Awooooool"

“Ngao- ô!”

Dù chẳng ai yêu cầu, nhưng những Dwarf rất phấn khích và bắt đầu tạo ra những tiếng kêu đặc trưng của động vật. Ngoài ra còn có cả những tiếng khà khi uống bia nữa.

- Sseum: Đám Dragon Soldier đang từ phía Đông qua đây, khoảng cách khá xa. Nhưng mọi người vẫn sẽ bị phát hiện

Weed ngoái đầu lại nhìn.

Dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy đám Dragon Soldier và con quái vật đang tuần tra sườn núi Norn. Mục tiêu của chúng là tìm tung tích của các Dwarf.

Con gấu, lũ khỉ và sói nhẹ nhàng theo dọc sườn núi và đi đến Làng Treestub.

Bình luận (0)Facebook