• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04_01

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:42:07

Cái kết của Hoàng Đế Geihar (Phần 1)

Cứ như thể là cả thế giới đã bị hủy diệt. Weed ngưỡng mộ lớp bụi mà mình tạo ra.

‘Nhiều tên về chầu ông bà thật.’

Dẫu cho nhiều thứ diễn ra như những gì cậu dự định, cậu không thề ngờ được rằng mình gây ra được nhiều tổn thất đến vậy cho Guild Hermes. Nhiều Quân đoàn đã tan tác, và hàng trăm kẻ đã bỏ mạng.

*Twitch.*

Weed cố lắm mới giữ cho bản thân không há hốc mồm ra. Mọi thứ thật khủng khiếp, và Crebulta chỉ cách vị trí lúc trước của cậu có chục mét.

“Mẹ nó! Chết tiệt! Weed bỏ chạy rồi.”

“Tên hèn nhát!”

Ngươi hành động như thể rằng bản thân đã nhìn thấu mọi thứ, và rồi ngươi bỏ chạy sao? Tên chết tiệt này!”

Những thành viên của Guild Hermes không ngừng nguyền rủa.

Chẳng một ai nhận ra Weed. Không chỉ bởi vì ngoại hình của cậu quá tầm thường tới mức làm người khác quên khuấy mất, mà bởi vì cậu sử dụng Sculptural Shapeshifting để thay đổi gương mặt của mình.

Cậu thậm chí còn đang mang cùng áo giáp, giày, kiếm và khiên như các Knight của Đế chế Haven, những thứ cậu cướp được trong khi chiến đấu.

Đứng ngay giữa các Knight của Đế chế Haven, cậu rõ ràng giống như là một người trong số chúng.

‘Mình sẽ chẳng bao giờ bị bắt. Ngay cả khi mình đi cùng chúng trở về Đế chế Haven và sống như một Knight, mình chắc vẫn sẽ không bị tóm.’

Khi bị bao vây, không cần phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

Nếu bạn nghĩ rằng kẻ thù quá mạnh, bạn chỉ cẩn lẩn vào trong số chúng.

‘Có quá nhiều khả năng ứng dụng các kĩ năng Điêu khắc. Thật may mắn khi một người chân thật như mình trở thành một Sculptor.’

Weed có thể thua trận, nhưng cậu tự tin rằng mình không chết một cách lãng xẹt.

“Hãy diệt lũ Undead trước đi!”

“Chấn chỉnh hàng ngũ lại, quét sạch lũ Undead này nhanh lên.”

Các thành viên Guild Hermes ra lệnh.

Weed tiếp cận các Undead và chiến đấu cùng với các Knight của Đế chế Haven. Các Undead yếu hơn nhiều so với chúng cách đây một lúc, khi mà việc biến hình thành Lich đã kết thúc và hiệu ứng của Death Aura đã biến mất.

Cùng với các Knight bên cạnh mình, cậu có thể quét sạch những Death Knight và Doom Knight đang lởn vởn ở đó.

Các thành viên của Guild Hermes cùng tấn công, và Weed rình cơ hội last hit ăn hôi.

Level của bạn đã tăng.Doom Knight Jenfiro đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Fame đã tăng lên 130 nhờ vào chiến tích này.

Leadership đã tăng thêm 1.

Dẫu cho Weed tung ra đòn cuối cùng, chiến lợi phẩm lại bị những thành viên của Guild Hermes chiếm sạch.

“Wow. Một mảnh xương rơi ra này.”

“Nó tốt không?”

“Không biết nữa. Dường như là đồ cho Necromancer… nhưng là nguyên liệu bậc nhất cho Blacksmith.”

*Rưng rưng*

Người Weed run lên vì tiếc nuối.

Cậu muốn đánh thẳng vào sau đầu những tên của Guild Hermes ngay lúc này, nhưng rồi cậu giữ lại được một chút kiên nhẫn và ngăn không cho mình làm vậy.

“Xử sạch lũ Undead nhanh lên!”

“Đừng có lởn vởn nữa mà di chuyển đi.”

“Nếu bị thương thì nói với đám Priest để được chữa trị đi.”

Những thành viên của Guild Hermes bận bịu chiến đấu với lũ Undead theo lệnh của tên chỉ huy.

“Quân đoàn 17. Lo bên trái đi.”

“Tuân lệnh!”

Weed đang ở trong Quân đoàn 17 và chiến đấu chống lại các Death Knight.

“Sử dụng các kĩ năng Imperial Sword để chống lại các Death Knight!”

“Rõ!”

Cậu bắt chước các chuyển động của những kẻ ngay cạnh mình và hạ gục những tên Death Knight. Chẳng có gì lạ về việc khả năng kiếm thuật của cậu chẳng kém cạnh những Knight khác.

‘Chỉ là những đường căn bản… thế này đã là gì.’

Có quá nhiều Imperial Knight nên cậu không bị nổi bật. Nhưng dẫu vậy, việc nhẹ nhàng kết liễu lũ Death Knight là quan trọng nhất!

Cậu nhanh tay lẹ mắt vơ hết mọi item trên đường. Hành động của Weed đã bị chỉ huy của Quân đoàn 17 để mắt tới. Tất nhiên, đó chỉ là một NPC.

“Cậu chiến đấu tốt đấy.”

“Cảm ơn ngài.”

“Nếu cậu chăm chỉ, cậu sẽ có đủ kĩ năng để được chọn làm Knight của Đế chế Haven.”

“Tôi sẽ chăm chỉ. Nỗ lực là nguồn sống của tôi mà.”

“Được, thái độ vậy là tốt đấy.”

Nâng bi bợ đít một tên Knight Captain chỉ là chuyện nhỏ với cậu.

Trong khi Weed đang dọn dẹp đám Undead, những thành viên của Guild Hermes bắt đầu thấy chán nản. Mục đích chính của vòng vây này là để bắt Weed, điều mà chúng đã thất bại. Chúng nghĩ rằng cậu đã trốn thoát rồi, và biết rằng những người chơi phương Bắc đang ùa tới chỗ mình.

‘Mình đã sử dụng 16 level, nhưng mới chỉ lấy lại được 7. Dù biết là một trận chiến như thế này khó có thể tái diễn, nhưng vẫn chưa đã cho lắm.’

Weed cùng với các Knight tiêu diệt lũ Undead.

Những người chơi của Guild Hermes chiến đấu gần đó, chúng chẳng thấy có gì lạ.

“Hmm. Tao đói vl.”

“Nhậu đi. Cũng chỉ còn toàn Undead thôi mà.”

“Tụi bay đúng là lũ ăn hại.”

“Lát nữa tất cả cũng sẽ phải chiến đấu đấy. Với tụi phương Bắc.”

Về phần Guild Hermes, những kẻ thống trị những bãi săn, Undead là một mối hiểm họa.

Weed đã tính đến việc biến hình thành một con ngựa để ngụy trang tuyệt đối, nhưng chẳng có ai nghi ngờ cả.

‘Liệu ai ai cũng dễ lừa như thế này sao?’

Sau khi tạo ra những bức tượng sống và các thảm họa, không thực sự có nhiều điều để làm. Guild Hermes tự sụp đổ vì lòng tham của mình và sự nghi kỵ lẫn nhau.

‘Giờ thì mình đang thắng đây… Không. Có chút kì lạ khi mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy.’

Linh tính của Weed rung lên báo hiệu một mối nguy hiểm.

‘Cái gì? Mình quên mất điều gì sao?’

Ngay cả khi cậu cố gắng cẩn thận quan sát xung quanh, những người chơi của Guild Hermes không hề chú ý tới cậu.

Để nhận ra được Sculptural Shapeshifting, chúng sẽ phải lột hết mũ giáp của các Knight trong Đế chế và cẩn thận kiểm tra cơ thể từng người.

Nói ngắn gọn là, không dễ để biết được ai là kẻ giả dạng.

*Ku reu reu reu reu reu*

Mặt đất, thứ đã bị nứt toác ra thành hàng tá mảnh, sụt xuống sâu và bắt đầu đổ xuống. Nó giống như là bị phá hủy bởi trận thảm họa cũng như các kĩ năng của những kẻ trong Guild Hermes.

Mặt đất rung chuyển như thể có một trận động đất.

“Chào?”

Những thành viên Guild Hermes gần đó há hốc mồm.

“Cái chết của mảnh đất này đã đánh thức ta. Mọi sinh vật sống sẽ bị quét sạch bởi cơn cuồng nộ…”

Những làn sương đen bốc lên bầu trời từ vết nứt lớn đó. Những Knight xương xẩu từ từ leo lên từ đó...

Các Abyss Knight!

Một trong những Undead mạnh nhất đã trỗi dậy.

Một sự kiện lớn đã diễn ra.

Sự xuất hiện của các Abyss Knight!

Khi mặt đất đã nhuốm đầy chết chóc và tuyệt vọng, sức mạnh bóng tối sẽ trở nên không thể nào kiểm soát nổi.

Những bóng đêm nặng trĩu, ươm mầm bởi khói lửa và sự tang thương, lớn lên nhờ máu thịt và trở thành các Abyss Knight.

“…”

Weed không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được các Knight của Đế chế Haven đang run cầm cập.

“Chúa ơi.”

“Xong đời rồi.”

“Hết rồi. Thế giới này sẽ bị hủy diệt! Ai cho con đi Thiên Thai lần cuối!”

Các Imperial Knight hoảng sợ tột cùng.

Sĩ khí của chúng đã sụt xuống đáy bởi vì sự xuất hiện của các Abyss Knight. Weed cũng bắt chước theo và giả bộ.

“Ôi. Tôi sợ quá. Tôi sợ lắm. Tôi không thể nắm chắc được thanh kiếm của mình nữa.”

*Ba deul ba deul.*

Cậu thực sự nhập tâm vào vai diễn, cố tình để tay chân mình bủn rủn, mềm nhũn.

Khi mà những Knight của Đế chế Haven gục xuống, cậu cũng ngã xuống và bắt đầu lết đi.

Khả năng diễn xuất vượt xa cả Leonardo Dicaprio!

‘Mình cũng muốn kết liễn chúng nữa… nhưng chắc là không thể rồi nhỉ?’

Sự tham lam tràn đầy tâm trí cậu khi cậu nhìn về các Abyss Knight. Dẫu vậy, lý trí của cậu vẫn tỉnh táo và suy xét nghiêm túc.

‘Thật ngu ngốc. Đây là cứ điểm của kẻ địch. Đừng vậy thì hơn.’

Cậu cố gắng kìm lại ham muốn của mình.

‘Đây là cảm giác của mấy tên chủ nhà khi họ muốn tăng tiền trọ sao?’

Weed quyết định.

‘Thôi được rồi, giết hoặc bị giết. Mình cứ chạy cái đã.’

Cậu muốn tự khen bản thân mình vì một quyết định đơn giản đó.

***

Ôi trời ạ. Sao việc này có thể xảy ra chứ?

Yoo Byung-jun cay đắng cười vào màn hình của mình.

Thật đáng tiếc, thậm chí điều đó còn tăng lên khi tính cả việc toàn bộ quân đội của Đế chế Haven đã tập hợp lại để bắt Weed.

Mọi thứ kết thúc như vậy quá dễ dàng sao?

Chẳng có gì vui khi xem Weed bị mắc bẫy và không hề có một cách nào để thoát ra cả.

Bởi vì như vậy thì mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho Đế chế Haven để kiểm soát lục địa.

‘Mình ghét Weed, những mình cũng chẳng thích lũ kia.’

Điều tốt nhất mà ông có thể hy vọng là quan sát Weed bỏ chạy và chịu khổ sở trong khi ông thưởng thức ly cacao.

Cậu ta sẽ phải trải qua rất nhiều gian khó trước khi có được thành quả.

Cái quái gì vậy, cậu ta gọi đó là một đại thảm họa sao?! Thứ đó chẳng gây được tổn thất gì cho Guild Hermes cả!

Yoo Byung-jun cười lớn khi thấy những màn bụi mỏng bao phủ mọi nơi.

Ngay cả khi những phép thuật liên quan tới bóng tối có thể bẻ gãy ma thuật ánh sáng, nó vẫn sẽ là vô nghĩa khi đối đầu với thảm họa bụi mù này. Hiệu ứng của thảm họa không thể nào được khắc phục bởi bất kỳ phép thuật nào.

Trong màn bụi, thành viên của Guild Hermes hết tên này đến tên khác vong mạng.

Weed không ngừng lại sau khi gây ra thảm họa, mà còn lao lên tàn sát sử dụng liền ba hoặc bốn kỹ năng lớn khác ngay sau khi cái đầu tiên trúng đích.

Như thể là địa ngục đang lan tỏa khắp nơi.

Thiệt hại… Thiệt hại mức độ này…

Trí tuệ nhân tạo Versailles ân cần trả lời.

Hiện tại, 142,582 trên tổng số 323,837 thành viên của Guild Hermes đã mất mạng.

Ngay cả khi nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, hậu quả vẫn rất lớn, nó thậm chí dẫn tới sự xuất hiện của các Abyss Knight.

3 Abyss Knight đã được sinh ra từ bóng đêm.

Nguồn năng lượng bóng tối mạnh mẽ khi những con quái vật nguy hiểm được sinh ra.

Chúng có thể giết Weed.

Yoo Byung-jun gật gù trong khi ông lấy lại được hy vọng của mình.

Các Abyss Knight.”

Weed dai hơn cả một con gián.

Cậu sẽ tận dụng sự hiện diện của các Abyss Knight, và không có vẻ là sẽ chết dưới tay chúng.

Cốc cacao đắng quá.

Lượng đường trong cốc cacao ngài đang uống nhiều hơn bình thường 24%.

* * *

Seoyoon phối hợp cùng những người chơi khác tới từ Lục Địa Trung Tâm để hạ gục các Wizard của Đế chế.

Nơi này đã được dọn sạch. Phép đó không thể sử dụng được nữa.

Một chiến tích lớn khi ngăn chăn được phép thuật Summon Flaming Meteor khỏi được sử dụng lần nữa, và giết được nhiều đơn vị phép thuật.

Họ đang bị tấn công.

Giờ hàng phòng ngự đang…

Lũ Guild Hermes đang bu lại như ruồi.

Tin tức về trận chiến xung quanh Weed được truyền đi khắp những người chơi tại Đồng bằng Garnav. Dẫu cho cậu đã triệu hồi Undead, vẫn có những tin tức nói rằng Đế chế Haven đang điên cuồng phá vỡ hàng phòng ngự.

Đi thôi.

Seoyoon cất giọng trong khi cưỡi trên lưng một con Baraag.

“Ok.”

Những người chơi đi theo cô nhanh chóng bay lên bầu trời trên lưng những con Baraag khổng lồ. Những Wizard có khả năng chiến đấu đã giảm đi rất nhiều.

Hướng đó!

Đồng bằng hiện lên với cảnh tượng phủ đầy người chơi khi mặt trời ló rạng.

Thật là một cảnh tượng hào hùng khi một đám đông lớn đang chạy về phía Weed, nhưng sẽ chẳng có thời gian để dành cho sự ngưỡng mộ hay tán dương.

‘Cho tới ngày hôm qua, một lễ hội sôi động vẫn diễn ra, nhưng giờ thành thế này đây.’

‘Đây là một khu vực chết rồi.’

Skeleton và Zombie dường như không hề thấy chán nản, và Quân đội Hoàng gia cùng những người chơi phương Bắc đang từng nhóm giao chiến quyết liệt.

Trận chiến dường như khá nhỏ, nhưng nó vẫn là một trận chiến quyết định vận mệnh của Lục Địa Versailles.

Tôi sẽ đi một chút để kiếm thêm quân tiếp viện. Tôi sẽ quay trở lại với Kalimdor cùng nhóm lính đánh thuê của anh ta. Tôi sẽ trở lại ngay.

Vâng, tôi hiểu rồi.

Từng người chơi trên lưng những con Baraag đều có mối quan hệ lớn. Những người chơi level 400-500 nhanh chóng hợp quân với họ.

Chúng ta tới rồi.

Những con Baraag thả xuống một lượng lớn người Avian.

Dẫu cho Quân đội của Đế chế Haven đã tạo ra những cơn gió lốc trên bầu trời nhằm ngăn cản bước tiến của họ, những người Avian vẫn vượt qua được với cái giá là rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

“Chirp!”

“Chirp chirp!”

Những người Avian đang mang theo những người chơi phương Bắc trên lưng.

Những người Avian thông thường có thể mang theo hai tới ba người chơi trên lưng, nhưng giờ họ mang theo hơn năm người theo mình. Đáng tiếc là, những người có level dưới 300 không thể nào cưỡi trên lưng của các Avian.

Hãy phóng đi nhanh hơn! Tới thẳng chiến trường nào!

.......

Team dịch: Đéo Cần Tên

Trans + Edit: Mắm

Bình luận (0)Facebook