• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01_01

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:45:05

Kế hoạch loot đồ (Phần 1)

Lúc Lee Hyun rời khỏi hộp đăng nhập thì đã nửa đêm

“Thông đạo dưới lòng đất”

Theo logic, đi vào hang ổ của Kaybern và đánh cắp Brazier of Sacrifice gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Hơn nữa, thó đồ của một con rồng chính là tự tìm đường chết.

“Nhưng có điều, Kaybern tuần nào cũng lết khỏi hang ổ của mình đi phá làng phá xóm. Nói cách khác, vụ này chẳng khác nào trộm vào nhà trống”

Ăn cắp ăn trộm từ một hang ổ vô chủ!

Cái xã hội mà cứ 1m2 có 5 thằng ăn cắp thì mượn tạm đồ của con thằn lằn kia nhân lúc nó vắng nhà cũng quá là điều bình thường luôn.

Bình thường thì sẽ phải bỏ rất nhiều công sức và giữ bí mật hoàn toàn trong việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ xâm nhập.

Tuy nhiên, nếu con rồng vắng nhà, áp lực từ nhiệm vụ này sẽ khác hẳn.

“Thông thường, đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhưng, Brazier of Sacrifice không còn là vấn đề nữa, nhiệm vụ giờ sẽ thành thế này, cướp trọn hang ổ, loot sạch đồ”

Lee Hyun dán bản đồ của vương quốc Thor lên tường.

Cậu đánh dấu vị trí và hướng của ngôi làng Dwarf, khu mỏ và hang ổ của Kaybern.

Trong quá khứ, cậu đã từng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Kaybern.

Một bức tượng Kaybern chói lòa làm từ pha lê Agedit.

Cậu ám chỉ đến kinh nghiệm của mình khi đã từng lọt vào hang ổ của con rồng để thực hiện công việc điêu khắc bức tượng bằng pha lê.

“Những con quái vật chủ yếu bảo vệ vòng ngoài. Nếu đường hầm ngầm được xây dựng ổn, chúng ta có thể vào mà không bị phát hiện”

Hang ổ của Kaybern chứa rất nhiều kho báu và đồ trang sức, vì vậy phương tiện di chuyển cũng rất cần thiết.

“Không nên nghĩ mình đi ăn trộm. Cứ coi như là đi chuyển nhà hộ đi. Yeah. Nghe chuẩn đấy”

Lee Hyun đã làm việc bán thời gian trong một công ty chuyển nhà, mặc dù chỉ trong vài ngày.

Công ty bọc tất cả những thứ cần thiết và chất lên xe tải. Phân công lao động cực tốt và nhanh hơn ăn cướp.

Dọn sạch một căn hộ rộng 100m2, hoàn thành xong trước khi bữa trưa diễn ra.

“Đối với hang ổ của Kaybern, không cần phải tách riêng và đóng gói. Tập trung vào số lượng và tốc độ là được”

Một vụ cướp, một lần quét sạch!

***

Weed inbox với Mapan ngay sau khi đăng nhập vào Royal Road.

“Có việc lớn cần làm đây”

- Mapan: Việc gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng thế Weed-nim.

Khi trở lại cuộc chiến ở đồng bằng Garnav, cậu cũng không có biểu hiện như vậy. Tuy nhiên, việc đánh cướp hang ổ của Kaybern là vô cùng quan trọng.

“Tôi cần những công nhân lành nghề, có khả năng đánh xe xuất sắc”

- Mapan: Nhưng anh cần giỏi cỡ nào chứ.

“Họ phải có khả năng đánh xe thật nhanh trên đường núi dốc, xe cỡ lớn, chất đầy đồ. Biết cách tránh né chướng ngại vật nữa thì quá tốt. Và sẽ thật tuyệt vời nếu họ biết cắt đuôi đám quái vật”

- Mapan: Thế thì kỹ năng Wagon Driving phải đạt cao cấp đấy đại ka. Giá không rẻ đâu nhé.

“Tiền bạc không thành vấn đề. Quan trọng là đáng tin cậy”

- Mapan: Anh cần bao nhiêu người?

"Ít nhất 500”

- Mapan: Cái gì cơ?

“Càng nhiều càng tốt. Tôi có rất nhiều châu báu cần phải chuyển đi”

- Mapan: Nhưng chính xác anh định làm gì với 1 đống người như thế?

Đoạn phim về làng Debrado vẫn chưa được phát sóng.

Mọi người mới chỉ biết độ khó của nhiệm vụ Weed đang thực hiện mà chẳng hay cậu sẽ làm gì tiếp theo.

“Đi ăn trộm”

- Mapan: Cái gì?

“Tôi định khoắng sạch hang ổ của Kaybern”

***

Soonjo Park đang trên xe buýt đến Đại học QG Hàn Quốc thì điện thoại của cậu ta vang lên

- Ku-wa-wa-wal Kuwala. Orc. Orc. Sh-sh-shk!

"Cái mòe gì vậy?"

“Ai gọi mình ấy nhỉ”

Bài hát về tộc Orc của Royal Road được đặt làm nhạc chuông, thu hút sự chú ý của các hành khách trên xe.

Soonjo Park vội vã nhận cuộc gọi khi nhìn thấy tên người gọi “Hoàng đế Arpen Big Bro”

“Alo, đại ka. Lâu lắm rồi mới thấy anh gọi”.

- Ừ. Dạo này cậu thế nào?

"Vẫn sống vui khỏe có ích đại ka ạ. Khi nào anh đi học lại thế?”

Lee Hyun là một huyền thoại đối với các sinh viên chuyên ngành thực tế ảo!

Cuộc sống học đường của cậu mang đầy màu sắc và việc trở thành Hoàng đế của Đế chế Arpen khiến tên tuổi của cậu nổi bần bật trong giới sinh viên của Đại học QG Hàn Quốc.

Ngay cả các giáo sư từ các chuyên ngành khác cũng mong muốn có cơ hội gặp Lee Hyun.

- Chả biết. Anh có việc này cần nhờ đây.

"Đừng lo. Đại ca có gì thì cứ nhờ, không nhờ được thì em ăn vả”

Soonjo Park với tính cách thân thiện của mình, rất vui khi được thực hiện bất cứ yêu cầu nào.

- Nói ngắn gọn thế này. Hợp tác làm ăn nhé.

“Làm gì ạ?”

- Class của cậu là Thief đúng không.

“Yup”

Thief Nide.

Đó là một nhân vật mà Soonjo Park đã cày cuốc rất chăm chỉ kể từ khi Royal Road ra đời, và cậu ta đã học được nhiều kỹ năng khác nhau.

Hầu hết các class đều thiên về chiến đấu, điều này khiến cho class Thief có hơi bị cho ra rìa, nhưng cậu ta chẳng nề hà gì trong việc rèn luyện các kỹ năng độc quyền của class.

- Lần trước cậu diễn khá quá mà.

“Haha. Anh đang nhớ lại những lần chúng ta đi ăn trộm cùng nhau đấy à?”

Các hành khách trên xe nhìn chằm chằm vào Soonjo Park một lần nữa sau lời “thú nhận” ngây ngô vô số tội của cậu ta.

- Ừ. Thế lên tầm cao mới chưa?

"Trộm cắp là nghề của em rồi”

- Cậu bị bắt bao lần rồi?

“Chưa lần nào ạ. Tuy nhiên, em đã nhiều lần rút lui vì cảm giác mình sắp bị tóm đến nơi. Làm nghề này thì phải nhanh tay và chắc chắn đại ka ạ”

Các hành khách hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Soonjo Park, nhưng Sangjoon Choi và Sora Min đang ngồi đối diện với cậu ta lập tức trấn an.

“Bọn tôi đang nói về Royal Road. Mấy đồng gay này đừng có hiểu lầm”.

“Class của bạn tôi là Thief”

Các hành khách, chủ yếu là sinh viên Đại học Hàn Quốc cười to và quay đầu.

- Giữ bình tĩnh nhé, nghe xong đừng có ngất. Lần này, chúng ta đến hang ổ của Kaybern hành nghề.

“Thó đồ trong hang ổ của Kaybern á!?”

Giọng của Soonjo Park trở nên cao vút mà cậu ta chẳng hề nhận ra, khiến sự chú ý của các hành khách đổ dồn về phía mình. Và tất nhiên là cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Nếu người khác nói điều này, cậu ta sẽ cười trừ hoặc nói nó thật điên rồ, nhưng lời này lại thốt từ mồm của Hoàng đế Arpen và một anh hùng của lục địa Versailles!

Không chỉ hang ổ của Kaybern thôi đâu, chỗ nào trên thế giới anh ta chẳng dám cướp chứ, Soonjo Park biết Lee Hyun nói thật.

- Đúng rồi. Hang ổ của nó sẽ bị khoắng sạch đến cái quần lót.

“Kyah. Xời ơi, đỉnh quá”

- Vụ này nguy hiểm đấy, nhưng cậu sẽ tham gia chứ?

"Tất nhiên rồi. Đại ca cho em 1 slot nhé”

Tất cả những điều Soonjo Park nói, nhắc đến hang ổ của Kaybern thì như một quả bom hạt nhân, nhưng nói tên của Lee Hyun thì như bom xịt.

Tên nhân vật Weed được tất cả mọi người trong Đại học Hàn Quốc biết tới.

Giống hệt các hành khách khác trên xe, ngay cả Sangjoon Choi và Sora Min cũng đang nhìn chằm chằm Soonjo Park với đôi mắt mở to.

***

Mibullo được coi là kiến trúc sư giỏi nhất của lục địa Versailles, nhưng Pavo mới là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Anh là một kiến trúc sư nổi tiếng từ sớm ở Morata và đã góp phần dựng nên hàng loạt công trình nổi tiếng ở phương Bắc.

Pavo đã tham gia vào dự án tái thiết thành phố Tự do Somren.

“Vận chuyển vật liệu ở chỗ kia lại đây, nhớ đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tốt nhất là phục hồi lại các khu công nghiệp trước. Nó sẽ khiến chúng tôi phải tạm dừng việc xây dựng nhà cho người chơi, nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên các tiện ích công cộng”

Pavo được bổ nhiệm làm kiến trúc sư trưởng!

Anh cho mọi người dọn dẹp đống đổ nát trong thành phố, đồng thời tiếp tục công việc xây dựng.

“Thật tốt khi được người chơi ủng hộ. Dù thành phố có bị hủy hoại hoàn toàn, sẽ không mất nhiều thời gian để xây dựng lại”

Các cơ sở sản xuất ở Somren vẫn còn tồn tại là một tài sản lớn.

- Weed: Này ông già Pavo. Anh có bận không?

"Không. Weed. Có chuyện gì vậy?"

Pavo nói giọng nhẹ nhàng như thường.

"Huh!"

“Whoo!”

“Waah”

Thay vào đó, người chơi gần đó đã rất phấn khích.

- Weed: Có chuyện quan trọng cần anh giúp đây.

***

Cá nhân Weed đã liên lạc với những người cậu cần.

Lúc đầu, cậu dự định dùng phương tiện vận chuyển từ Tập đoàn của Mapan và kéo theo một vài đồng chí đáng tin cậy, nhưng cuối cùng cậu lại thay đổi quyết định.

“Khu mỏ thì rõ sâu, trong khi châu báu trong hang ổ lại rõ lắm”

Châu báu sẽ được chất cao như núi.

Ôm trọn đống này sẽ mất rất nhiều thời gian.

Đây là khu mỏ của người Dwarf với những lối đi hẹp và thực tế là kích cỡ của các toa xe vận tải lớn không phù hợp là một vấn đề cần khắc phục!

“Hoàn thành công việc trước khi Kaybern trở lại sẽ cần nhiều nhân lực hơn”

Weed quyết định tăng số lượng người tham gia vào vụ trộm

“Không thể để lại tí nào cho con thằn lằn kia được. Hừ, 1 cái quần xì cũng không”

Nhiệm vụ này bắt đầu với Brazier of Sacrifice, nhưng Weed có thể ngửi thấy mùi tiền, rất nhiều tiền!

“Tôi cần Guild Black Lion huy động 30 Dwarf. Phải là những người giỏi nhất nhé”

- Cậu cần người làm gì thế?

“Liên quan đến Kaybern. Có thể gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi”

- Tôi sẽ điều những người chơi giỏi nhất đến cho cậu.

Các phe phái đã đồng ý nhập hội trước khi biết mình phải làm gì.

Sau khi Weed chiến thắng tại cuộc chiến ở đồng bằng Garnav, danh tiếng và ảnh hưởng của cậu giờ đã đạt mức vô cực.

Hơn nữa, cuộc săn giết Kaybern cũng rất quan trọng đối với các lãnh chúa.

Liên minh Britten đang phát triển phi mã, tuy nhiên quân đội của họ lại đang trên đà suy thoái. Cuối cùng, Tullen hoặc Idern sẽ sớm trở thành mục tiêu.

Nếu con thằn lằn đen xuất hiện và phá hủy các thành phố của họ, họ sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ, và vì vậy, họ sẵn sàng cử nhân lực đến hỗ trợ.

***

Chỉ trong một ngày!

Cuộc gọi của Weed kêu gọi được hơn 800 người chơi class Dwarf đến làng Debrado.

“Có cái làng mà giấu như mèo giấu *ứt”

“Đã nhỏ rồi lại còn khỉ ho cò gáy. Đứng từ xa thì lại càng không thấy vì bị cây cối che lấp. Mặc dù tôi thấy hơi run khi biết nó ở ngay sát hang ổ của con thằn lằn”

“Họ chuẩn bị đánh nhau à? Dạo này tôi hơi mù thông tin vì bận rèn kiếm”.

Những Dwarf giỏi nhất với các kỹ năng đã được chứng minh ở lục địa Versailles đứng ngay lối vào.

Những cộng sự đến từ các Guild như Black Lion và Roam và những người chơi thông thường khác, tất cả đều có kỹ năng tuyệt vời

----------

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Editor: Marco Kaybern

Bình luận (0)Facebook