Lần cuối
Số từ
21,158
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
659

Tóm tắt

Tại một quốc gia rộng lớn nọ, bên trong hoàng cung của vị hoàng đế đang trị vì quốc gia đó, có một người thiếu nữ. Tên của nàng là Maomao, một dược sĩ đến từ khu phố đèn đỏ với trí thông minh và sự hiếu kỳ vô tận. Vì một biến cố, nàng bị bắt vào làm nô tỳ trong Hậu Cung. Maomao vốn không phải là một tuyệt sắc giai nhân, nên nàng luôn tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành phi tần của Hoàng Đế. Trong suốt quãng thời gian ở trong cung, hàng loạt các sự kiện bí ẩn đã xảy ra. Với sự tò mò và trí tuệ vốn có, Maomao quyết định vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân. Và ngã rẽ trong cuộc đời mà nàng không thể lường trước được bắt đầu từ đây.   Truyện được lấy bối cảnh vào thời phong kiến phương Đông (Chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản).

Xem thêm
Nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Phần 4: Khu Phố
  2. 02.Epilogue/Extra/Special
Phần 4: Khu Phố
Epilogue/Extra/Special
Bình luận (0)Facebook