Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97 - The Maximum Firepower of [Element Master] (1)

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:41

Ngày 30 tháng Shinyou. Vì Quân thập tự không đến đúng hẹn, tức là 3 ngày đã nêu trước đó, nên việc xây dựng vẫn đang tiếp diễn để tạo nên một bức phòng thủ mạnh hơn và vững chắc hơn.

Và vì hầu hết việc xây dựng đã hoàn tất và các thám hiểm giả nhận nhiệm vụ chiến lược MPK cũng đã thành công trở về, chúng tôi quyết định hoãn lại mọi thứ đến hôm nay.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thực nghiệm để xác định hỏa lực tối đa của chúng ta."

Và vì vậy, chúng tôi đã đến một đồng bằng rộng lớn cách phía tây Alsace 1km.

Nhân tiên, các thành viên gồm tôi, Lily và Fiona, chỉ 3 người chúng tôi.

Thử nghiệm hôm nay đơn giản chỉ là tung một đòn công kích mạnh nhất và đo lường khả năng phá hoại của nó.

Thông thường cần có một vật phẩm ma thuật có khả năng đo lường, nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian để xác định chính xác mức độ công phá của nó. Và trước hết, chúng tôi không tìm được một món ma thuật công nghệ cao trong vùng nông thôn này.

Còn bây giờ, tôi cần phải quan sát để đoán biết nó ra sao.

"Ngươi không nghĩ đã muộn sao?"

"Đừng nói thế Fiona. Cô biết mọi người lúc này mới rãnh mà."

Điều đó là sự thật.

"Tôi không biết khả năng ma thuật của Lily trưởng thành và Fiona. Nhưng tôi chắc chắn nó khá cao cho nên các cô chắc chắn là chìa khóa cho trận chiến sắp tới, cho nên tôi tin tưởng các cô!" (Kurono)

"Được nhờ trực tiếp khá xấu hổ." (Fiona)

"Phải?!" (Lily)

Nhìn Fiona thì không có vẻ mắc cỡ còn Lily vẫn còn tươi cười; cả hai đều cùng tạo nên một khung cảnh lung linh lấp lánh.

Nhưng thật không may, chúng tôi không đến đây để đi dã ngoại hay cắm trại. Dù có vẻ rất thú vị, tôi không thể càu nhàu lúc này được.

"Đầu tiên là—"

"Hãy bắt đầu với Kurono-san."

"eh? Tôi?"

"Ừ, Ngươi là lãnh đạo mà."

"Kurono, chúc may mắn!"

Ra vậy. Ra mình cần làm mẫu. Trừ Lily, Fiona chưa bao giờ thấy tôi chiến đấu.

"Được rồi. Vậy tôi sẽ cho cô thấy đòn tốt nhất của tôi!"

"waa"

"Waa!"

Fiona vổ tay không mấy ấn tượng lắm còn Lily thì vỗ tay môt cách ngây thơ. Cảm thấy thật đẹp.

Tôi sẽ bắt đầu, nhưng chờ chút đã.

Nếu chúng ta đang nói đến ma thuật mạnh nhất thì chắc là [Ma Đạn – Đạn Kỹ Bạo Sung (Bullet Arts Full Burst) ].

Về khả năng xuyên phá, Kiếm Kỹ có thể vượt trội hơn một viên đạn đơn nhất nhưng nó lại phụ thuộc chính khả năng vũ khí. Sức mạnh thuần túy của nó nằm ở mức trung bình.

Về Võ Kỹ thì nó khác với ma thuật, nên thanh loan đao hận thù [Kuronagi] cũng không có chổ dùng.

Và hiệu ứng của [Đạn Kỹ Bạo Sung] là bắn dồn dập một lượng lớn đạn năng lượng đen.

Nếu tôi dùng chiêu này tại một đồng bằng trống trải như nơi này, đám đạn đó chắc sẽ bay rất xa và nó không thể phát nổ. Cảnh vật hẳn sẽ không thay đổi.

Cái này không được, cái kia cũng không. Agh sao mình không có cái gì có thể gây thiệt hại lan vậy chời? Khai hỏa những khẩu súng thì đòi hỏi phải có mục tiêu nữa chứ!

"Ngươi đang làm mặt đáng sợ đấy Kurono-san. Xảy ra chuyện gì à?"

"Anh đang đau bụng ư?" (Lily)

Trong khi chỉnh lại khuôn mặt đáng ngờ đó, tôi chạy một khoảng xa.

"Ah."

Tôi nghe thấy giọng cả hai mà tôi bỏ lại đằng sau, tôi cứ lao tiếp và không cần để ý họ.

Sau khi chạy được khoảng 100m, yeah, ổn thỏa rồi.

"[Shadow Gate]"

[Shadow Gate] là một kỹ năng tương tự [Shadow Space] tôi học lúc trước nhưng sau khi tiếp thu kiến thức từ hắc thuật sư Mossan, cho nên [Shadow Gate] là viên bản nâng cấp với dung lượng và tốc độ triển khai nhanh hơn.

Bằng cách thao tách bóng, tôi tạo ra một vòng tròng bóng với đường kính 1m dưới đất.

Việc điều khiển hình dáng cơ bản của bóng của riêng tôi lẫn vào những cái bóng khác, tôi đã kiểm soát được việc phóng to thu nhỏ nó.

Nhưng nó không thể tách khỏi người thực hiện nên cái vòng tròn lớn này buộc phải có ít nhất một nhánh chạm vào chủ bóng.

"Um, các trang bị của Quân thập tự gồm một bộ phải không?—-"

Không gian bỏ túi 4 chiều làm tôi thấy giống con mèo robot đó. Nhất là những vật vật dụng bên trong đã tăng đáng kể.

Từ trong cái bóng, tôi mang ra một trang bị cơ bản của Quân thập tự là một cái áo khoác và giáp xích.

Phần còn lại là dựng ngẫu nhiên một người và cho nó mặc vào.

Năng lượng hóa vật chất là đặc tính ma thuật đen của tôi. Tôi có thể tạo ra một cơ thể dù không cần phải tập trung vào kết cấu, độ bền hay nhiều thứ khác.

Những sinh vật thể tôi tùy tiện tạo ra khá yếu nên không giúp ích gì cho trận chiến được, nhưng nó làm bia tập bắn cho tôi thì ok.

Tôi tạo ra một thân thể cao tầm tôi, dù nhìn nó giông giống một tấm ván/bìa carton.

Tôi đội giáp xích và áo khoác vào nó và thế là hoàn thành.

"Ài, tạm được rồi."

Và tôi chạy về chổ Fiona và Lily.

"Xong rồi, sau đây tôi sẽ cho cô thấy đòn tốt nhất của tôi!"

"ò, vậy ngươi bắt đầu lại!" (Fiona)

Từng chữ Fiona như đâm vào tôi, mà cứ lờ đi vậy.

"Tôi nghĩ cô hiểu rồi, giờ tôi bắn ma thuật vào cái đó."

Tôi bước lên trước một bước và lấy ra cây [Black Ballista Replica].

Những viên đạn đã được dùng [Dự trữ] sẵn, và giờ đám đó đang lơ lững quanh thành một vòng tròn quanh tôi.

"[Đạn Kỹ Bạo Sung]"

Toàn bộ một nghìn viên đạn cùng nhau vun vút đến mục tiêu đó.

Như thể bắn vào một người lính còn sống, tôi bắn nó không một chút bận tâm.

Một rừng đạn từ khoảng cách 100m lặp tức thu hẹp và chạm vào mục tiêu.

Hình dạng con người bị phá hủy như thể ai đó đã đặt nó vào máy nghiền.

Như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

"Nó thế nào?" (Kurono)

"Um, sao nữa?" (Fiona)

"Eh? xong rồi..."

Tôi biết nó không phải thứ gì đáng ngạc nhiên nhưng, chắc cô đang thất vọng lắm....

"Nó không nổ?"

"Ừm không nổ. Tôi chỉ làm cô đặc năng lượng ma thuật thôi."

"a, nó có khả năng đeo bám?"

".......Nó chỉ...bay thẳng."

"Nó là một chuổi động tác đơn (một chức năng)?"

"Yeah tôi chỉ dùng chuổi động tác đơn cho số lượng lớn."

"À rồi—–"

Trước khi Fiona nói tiếp, tôi đã đoán được rồi. Ma thuật đen của tôi thật sự chỉ là,

"—-Nó đơn giản hơn ta tưởng." (Fiona)

Fiona đưa ra một kết luận không kiên dè. Nè, tôi đang sụt sịt đó cô hai.

Bình luận (0)Facebook