Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90 - Chuẩn bị cho cuộc phản công (2)

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Một mặt, các thảm hiểm giả đã hoàn thành vai trò của họ ở những nơi khác trong khi Lily và Fiona cũng đang chuẩn bị trong một trong những căn phòng guild.

「تتبع الانتعاش طرد الظلام الشر مشرقة تتبع الانتعاش」

Âm thanh niệm chú của Lily vang lên trong phòng và vòng tròn ma thuật được triển khai với trung tâm là cô.

Khi cô tiếp tục niệm, trước mặt cô, cái thùng chứa đầy thứ bột màu trắng bắt đầu phản vất thứ ánh sáng yếu ớt.

"......"

Mặc dù cô đang ở dạng nhỏ, Fiona chăm chú nhìn Lily đang tập trung như những bậc thầy đang chế tác những món thủ công mỹ nghệ.

Trái ngược với Lily đang đổ mồ hôi hột lúc sử dụng ma thuật, thì Fiona đang gật gù nghiền vụn các loại thảo dược.

「تتبع الانتعاش طرد الظلام الشر مشرقة تتبع الانتعاش――っ!!」

Vòng tròn ma thuật rực sáng trong giây lát và biến mất.

Có vẻ hiệu ứng ma thuật đã được tác động khi tay chân ngắn ngủn của Lily giãn ra và thở một tiếng 'fuu-'.

"Xong chưa?"

Fiona hỏi Lily khi cô gật gù.

"nn, sắp rồi. Một lần chạm khắc nữa thôi."

Lily đáp lại với một giọng năng nổ dù cho khuôn mặt của cô đầy uể oải và lấm tấm mồ hôi.

Fiona nhận định rằng 'phiên bản nhỏ của Lily quá sức dễ thương' khi cô nhìn cô ấy.

"Hiểu rồi. Vậy cậu sẽ biến thân."

"ừa, Lily sẽ chăm chỉ làm việc!"

Fiona tái nhận định những câu như 'vậy ta chỉ thấy được cô ấy lúc này, hình dạng bình thường của cô ta thật hiểm độc và tâm sâu khó lường'.

"Ta cũng sắp xong rồi. Đây hình như là gói cỏ Rixei cuối cùng. Không còn việc khác để giúp, vậy đến khi đó ta sẽ làm vài bình potion 'thường'." (Fiona)

Những cái mà họ chế tạo lúc này không phải 'bình thường' mà trông có vẻ 'rất đặc biệt'.

Đó chính là [Tiên dược nhiệm màu (Fairy’s Miracle Drug) ] được Lily bán suốt 30 năm qua.

Cho đến bây giờ, nó chỉ được dùng để chữa bệnh nhưng sau khi Lily yểm ma thuật bản năng thì tác dụng của nó được bổ sung thêm khả năng làm đông máu và đóng miệng vết thương.

Bởi sắp tới, họ phải chiến đấu với Quân thập tự và họ cần rất nhiều thuốc men.

Hiện trong khoảng thời gian 3 ngày dự đoán này, họ chú trọng sản xuất các loại potion hồi phục và cứu thương.

Trong số các potion, tiên dược nhiệm màu của Lily có hiệu quả gấp nhiều lần các loại potion đang bán trên thị trường nên nó trở thành sự ưu tiên hàng đầu và việc tìm các nguyên liệu cho thức thuốc này đã thành một công việc quan trọng.

"Nếu ta có thể sử dụng ma thuật hồi phục......"

Lily không nghe được những lời thầm kín trong Fiona, nhưng thực tế rằng Fiona đang quan sát Lily, một cô nàng được mọi người dựa dẫm, và một cảm giác ghen tỵ bập bùng trong cô.

Nếu cô có thể sử dụng ma thuật hồi phục thay vì cái ma thuật phá hoại ấy, cô sẽ không bị người khác làm tổn thương và sẽ trở nên hữu ích cho bọn họ. Bất chợt nhận ra cái thứ suy nghĩ ấy thật đáng trách, cô bẻ gãy nó.

"Mình bây giờ là thành viên Element Master. Kurono-san, Lily-san chấp nhận mình. Vậy đã đủ."

Mặc dù cô còn hơi lo âu, Kurono và Lily thừa nhận cô giỏi hơn bất kỳ ai khác cho đến bây giờ.

"Ngoài ra, ta còn biết cách chế tạo các bình thuốc mang hiệu quả cao nhất." (Fiona)

Fiona thay đổi dòng tư tưởng của cô, và suy nghĩ về hiệu dụng các loại thảo dược, thuốc men, và kiến thức về các ma thuật hồi phục.

Thực ra, tại thế giới này, ma thuật hồi phục gồn 2 loại.

[Khôi phục (Heal) ] tác dụng tạm thời và [Hồi phục (Cure) ] làm gia tăng phần trăm hồi phục tự nhiên và phục hồi hoàn toàn các vết thương.

Bất kỳ ma thuật nào có tác dụng làm lành các vết thương đều gọi chung là [Ma thuật hồi phục], vậy nên ma thuật dạng [Heal] được phân loại theo dạng này.

Đối với người dân tại thế giới này, đó là thường thức nhưng với Kurono thì nguồn gốc 'Ma thuật phục hồi (Restorative Magic)' từ RPGs, cậu phải mất đến 1 tháng mới phân biệt được khi còn trú tại làng Irz.

Ví dụ, nếu ai đó bị một con goblin cầm dao chém trúng, người đó sẽ chọn dùng loại ma thuật [khôi phục (Heal) ].

Nếu cánh tay bị chém sau đó họ có thể sử dụng ma thuật [khôi phục] bậc thấp để đóng vết thương.

Tuy nhiên, loại ma thuật [hồi phục (Cure) ] không đóng vết thương lập tức.

Trong một trận chiến nơi những người đang nằm giữa sự sống và cái chết, và cần được chữa trị gấp rút, thì ngay cả loại tạm thời cũng sẽ vô giá. Bởi lẽ, hiệu quả cũng chỉ là tạm thời. Một khi năng lượng ma thuật có trong đó cạn đi, vết thương sẽ bắt đầu hở ra.

Và nếu là chỉ có một lần chiến, thì người đó có thể chọn cách chữa lành vết thương lúc sau và để nó hồi phục dần dần. Tuy nhiên, một người lính hoặc một thám hiểm giả không thể làm được cái này.

Do đó, [Cure] được sử dụng để tăng tốc độ khôi phục các vết thương nghiêm trọng.

Tại thế giới này, những thương tổn thường không thể được chữa lành chỉ bởi một lần dụng ma thuật như trong game, nhưng việc chữa trị các vết thương bên ngoài, chúng vẫn nhanh hơn các loại thuốc men của thế giới hiện đại.

Và cũng tương tự với các loại Potion.

Bởi Potion cũng chia làm hai loại.

Với các thám hiểm giả không có người hồi phục, họ cần cả hai loại potion cho một nhiệm vụ.

Nhân tiện, có một loại thuốc nắm giữ hai loại vai trò này.

Đó chính là Tiên dược nhiệm màu.

Lily đã bán nó cho dân làng với một mức giá quá rẻ cho đến thời điểm hiện tại. Bởi nếu xét trên phương diện thông thường, giá trị của nó phải hơn 1 đồng vàng.

Đó là một loại thuốc đắt đỏ nhưng không chắc Lily có ý thức được điều đó không.

"Xong, kế tiếp!"

Lily bay lên bằng cách vổ đôi cánh và đáp trên chiếc bàn bự­.

Trên đó, cùng những cây thuốc bị nghiền bởi Fiona, tất cả các nguyên vật liệu đã được chuẩn bị.

Và từ đây trở đi, Lily sẽ áp dụng công thức bí mật cho lần hợp thành này.

Nếu là một lọ potion thường, thì một người từng học tại trường ma thuật như Fiona cũng có thể chế tạo, nhưng trong trường hợp này, loại thuốc Lily làm lại cần ma thuật bản năng của cô, cho nên Fiona không thể giúp gì ngoài việc thu thập thành phần thuốc.

Lily buộc phải cực kỳ tập trung và tiêu thụ số năng lượng ma thuật yêu cầu cho việc hợp thành và vì cô là người duy nhất chế tạo được nó, nên những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cô.

Cái đấy còn chưa nhắc tới việc cô phải hoàn thành nó trong 3 ngày thay vì thường thường là 1 tháng.

Nếu cô không biến trở lại thành dạng nguyên thủy, cô không thể hoàn thành tiên dược được.

Theo cách nói của cô 'nổ lực cuối cùng' nghĩa là sử dụng những ma thuật mà bình thường cô không thể dùng trong dạng nhỏ.

Thông thường nó là bất khả thi vì 3 ngày này không phải đêm trăng tròn nhưng miễn sao Lily vẫn còn giữ [Queen Berly], cô có thể bỏ qua điều kiện đó trong thời gian ngắn.

"n ~ mumumu……"

Hai tay vẫn giữ chặt thúng chứa, cô bắt đầu việc hợp thành với một ánh nhìn nghiêm túc.

("Cậu đang dung hòa bất chấp khối lượng của chúng?......có thật sự thành công không? Không, nếu là cô thì chắc sẽ được.")

Thậm chí không cần đo lường tỉ lệ, Lily trộn mọi thứ như thể cô đang nghịch cát trong nhà trẻ.

.

.

.

Khi mặt trời bắt đầu lặn dần, bầu trời chuyển đỏ, những công nhân chăm chỉ tái thiết cổng chính vẫn chưa giải tán.

Họ chỉ có 3 ngày để hoàn tất công việc, cho nên hiển nhiên rằng họ sẽ dùng dầu thấp sáng cho công việc của họ.

Và tất nhiên, lãnh đạo của họ, Kurono cũng đang tiếp tục công việc và lên kế hoạch những việc cần thực hiện suốt đêm.

"n~, nó như này này."

"Cảm ơn nhiều. Tiếp theo là việc của tôi." (Kurono)

Phía sau guild là Mozrun và Kurono, và cái bóng đen giữa hai hắc thuật sư như thể hòa trộn cùng nhau.

Cả hai đều có tính chất ma thuật tương tự nên họ thường hay làm việc cùng nhau.

Đặc biệt là Kurono, người hết lòng cho việc phát triển các hắc thuật mới, cậu đã tiếp thu các bài học từ Mozrum về mảng ma thuật bóng đêm.

"Vậy thì, việc anh đã xong." (Mozrun)

Đối diện bức tường, Mozrun giải phóng một tràn các xúc tu màu đen như các vật chất trong áo choàng. Chúng ngoe ngoảy trên bức tường và kết thành vòng tròn ma thuật, một vòng tròn đen như mực hằn lên bức tường trắng tinh.

Khi Mozrun dứt lời, cái đồ thuật đó được hoành thành và các xúc tu màu đen đấy biến mất như sương mù.

"Man, anh mệt rồi. Thật khó chịu khi bao phủ các bức tường trong nửa ngày."

Mozrun đã tạo ra các vòng tròn ma thuật trên các bức tường guild trong nửa ngày.

Nó mang một hiệu ứng đơn giản là cường hóa thuộc tính bóng tối.

Nhưng bởi vì khi đã sở hữu [tính bất diệt] đấy thì nhất quyết phải tránh sự kiệt quệ năng lượng, và đòi hỏi phải có cấp độ kỹ thuật và ma thuật cực cao. [note6297]

"Maa, anh đang tự hỏi nếu có thể thì—-"

Anh đã thể hiện kỹ năng của anh như một thám hiểm giả bậc 4 nhưng,

"—để bao phủ toàn bộ guild với kích phát gia cường thì cần."

Kế hoạch Kurono đề ra là cường hóa tòa nhà guild thì thật không khả thi lắm.

Một ma thuật để cường hóa và gia cường các công trình là chắc chắn có thể thực hiện nhưng nó sẽ cần nhiều thời gian và công sức như những thợ mộc đang nổ lực xây dựng và nhiều ma thuật sư thực hiện 'công tác chỉnh sửa' quy mô lớn cùng nhau.

Rào chắn được triển khai dọc theo tường thành Daedalus là một ví dụ hoàn hỏa.

Nếu áp dụng thường thức cho một ma thuật sư, để cường hóa một tòa nhà 4 tầng như tòa nhà guild, thì cần phải có 5 ma thuật sư bậc 3 làm không nghỉ một tuần.

Nhưng Kurono nói rằng cậu sẽ một mình thực hiện việc đấy trong một đêm.

Thì cũng không tránh khỏi việc Mozrun nghi ngờ. Anh cũng sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể bao phủ nửa tòa nhà trong 3 ngày.

"Yên tâm. Nếu chỉ cường hóa các bức tường, tôi sẽ làm được."

Nhưng Mozrun đã không nói ra sự ngờ vực này. Bởi anh tin những lời quyết đoán từ vị lãnh đạo của anh, anh mau chóng dập đi sự nghi ngờ và muốn biết cậu làm cách nào để thực hiện nó.

"Anh mong lắm đấy, làm tốt nha Boss Kurono."

Mozrun rời đi trong khi vẫy bàn tay xương xẩu của anh.

Chỉ còn lại một mình, cậu giờ cánh tay trước cái vòng tròn ma thuật đấy.

"—-kinh thật."

Cậu lặp tức cảm nhận được lượng năng lượng đen đang tuôn chảy chỉ với một cú chạm.

"Làm thôi—-[Hắc hóa]."

Để cường hóa những món vũ khí , những thanh gươm mà khi sử dụng không cần đụng vào nó là [Hắc hóa]. Đây là ma thuật cậu học được trước khi rời khu thí nghiệm đó. Cậu vẫn còn lưu lại nhiều ký ức vận dụng ma thuật theo từng tình huống như lần đánh nhau với Sariel, hay khi cậu mở hộp báu v.v. Và có lẽ, việc cường hóa cơ sở này cũng sẽ trở thành một mảnh ký ức của cậu.

Hiệu ứng hắc hóa thông thường của Kurono là cường hóa vật liệu.

Nói nom na thì nó tương tự cách cậu nâng sức mạnh cho thánh kiếm của cậu, và cái cậu muốn ở đây là cường hóa và gia cường toàn bộ cấu trúc bằng gỗ thông qua việc hắc hóa.

Nhưng, để hoàn thành việc hắc hóa, cậu phải bao phủ hoàn toàn đối tượng với năng lượng ma thuật của anh. Và với một đối tượng lớn hơn, cậu cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Và lần này, đối tượng không nhỏ như chiếc hộp và đao kiếm, đó là một tòa nhà 4 tầng cao rộng lớn. Năng lượng tiêu hao đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều và thậm chí còn cao hơn lượng năng lượng dùng cho lần tiến hóa của thanh đao của cậu.

("Nhưng, nếu mình làm từ từ suốt đêm, mình chắc chắn sẽ thành công.")

Sau khi đong đếm tỷ lệ tiêu hao với tỷ lệ phục hồi, thì theo lý thuyết thì chắc chắn khả thi.

Thậm chí nếu năng lượng ma thuật có phục hồi theo thời gian, thì sự kiên trì và tập trung không đáp ứng thì cũng dẫn đến thất bại.

("Tóm lại, nó phụ thuộc vào quyết tâm của mình!!")

Và thế là màn đêm khắc khổ dành cho Kurono bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook