Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89 - Chuẩn bị cho cuộc phản công (1)

Độ dài 2,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Công cuộc tái xây dựng cơ sở vật chất guild thành đồn lũy bắt đầu ngày hôm đó.

Ngoài các thám hiểm giả trong guild, những bác Dwarf được gọi bởi Bean Guild Master đã tập hợp và đang thực hiện công việc củng cố.

Kurono không phải người có thể nhận việc giám sát dù chổ cần tái thiết có nhỏ đến đâu, nhưng do các cơ sở hạ tầng đó là những cái trọng yếu và cậu cũng có yêu cầu khắc khe cho nó.

Sau đây là những đòi hỏi của cậu.

    1. Tăng cường đấp đê trên sông Rhone.

Họ, từ việc đi lại cho đến không đủ thời gian, nhân lực, nguyên vật liệu để tạo ra bức tường hoàn toàn mới. Gộp tất cả lại, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những thứ có sẵn để thực hiện.

Đê là một cấu trúc kiểm soát lũ với nguyên lý của những đồi cát, do đó độ vững chắc của nó vượt xa những hàng rào gỗ.

Vì vậy họ lợi dụng phương pháp đó để thay đổi tường bảo vệ.

Tuy nhiên, đây là một ngôi làng nhỏ nên bức tường đê này không được cao cho lắm.

Thêm nữa, mặc dù nền móng là những con đê, và phía trên là hàng rào gỗ. Cho nên Những thân cây che phủ Alsce bị đốn hạ để xây nên dãy đê mới.

Việc thiếu thời gian và vật liệu như được đề cập ở trên. Mặc dù không đang tin lắm, nhưng đây là một trợ giúp to lớn với những với những việc họ có thể làm.

Nhân tiện, lý do vì sao ma thuật phòng ngự không được dùng để yểm lên bức tường là do thời gian hiệu lực của nó.

Rất dễ để làm bức tường cao và cô đặc với ma thuật phòng ngự ngay khi kích hoạt, nhưng bức tường đó sẽ bị hao tổn theo thời gian và bất khả thi cho việc duy trình hình dạng của nó.

Để tạo ra một rào cản bọc lấy tường thành Daedalus suốt 24 giờ. Điều tất yếu là phải có thời gian, kỹ thuật và thiết bị. Là những thứ mà bọn Kurono thiếu sót.

Kết lại, họ chỉ được quyền chọn tiếp tục rầy dựng từ vết thẹo mưng mủ. Mặc dù kinh điển nhưng vẫn đảm bảo lực phòng thủ.

    2. Đào một lối thoát ngầm thoát thân ngay dưới Guild.

Tuyến này phục vụ cho việc tẩu thoát cũng như cung ứng.

Kurono không hề có ý định để mặc những thám hiểm giả khác thành 'vật hy sinh'. Ý định của cậu là sống sót trở về cùng mọi người, vì thế một tuyến đường tẩu thoát là điều tất yếu.

Việc này không chiếm mất 3 ngày, và gọi đây là một con mương thì chính xác hơn một đường hầm. Cái này cũng được xác định chắc chắn sau khi xem xét kế hoạch.

Và với hơn 100 thám hiểm giả có mặt tại đây thì con đường này không thể thiếu với vai trò cung cấp nhu yếu phẩm.

Một mình Kurono có thể làm việc suốt 1 tuần không ăn không ngủ thậm chí cũng không cần uống nước (chỉ khi ma thuật của cậu không cạn kiệt). Nhưng nó không áp dụng cho người khác được.

Nếu không chu cấp đủ, tinh thần quân đoàn sẽ bị sa sút, và nó càng trọng yếu hơn cho mối quan hệ cộng tác.

    3. Thay đổi cấu trúc trong Guild để di chuyển dễ hơn.

Cái này là phá hủy các bức tường và trần nhà cản trở trong lúc chiến địa nổ ra để tiếp tế người và vật.

Đó là 3 yêu cầu mà cậu đưa ra đến lúc này, nhưng

"Không đủ vật liệu cho tường bảo vệ."

 Vấn đề này xảy ra quá nhanh.

Bean tham trắc nó dựa trên bản đồ Kurono đưa ra. Chổ đấy nằm ở vị trí tường bảo vệ.

"Chúng tôi là một ngôi làng nhỏ như cậu thấy. Chúng tôi không đủ gỗ, đá và các vật liệu khác. Và tệ hơn là chúng tôi không đủ thời gian, nên chúng tôi không thể bao phủ nó đủ hết."

"Bởi vấn đề đó, tôi muốn ngài làm cái này."

Kurono lấy ra một sợi dây từ không giang bóng.

Nó dài 30cm, nó có thể được chế tác từ một kim loại đen màu than do sắc bóng nó mang lại.

Nếu chỉ có nhiêu đó thì không bất thường lắm, bởi dây thép được dùng như vật liệu xây dựng, để chế ra những cái bẫy cho động vật và nhiều thứ khác bởi nó luôn sẵn có trong các lò rèn.

Nhưng sợi dây mà Kurono mang ra có nhiều gai bọc quanh nó. Thế nên nó chắc chắn không phải sợi dây bình thường.

"Cái gì đây? Một sợi dây được đính kèm gai?"

"Vâng, nó gọi là 'dây thép gái'. Như tên gọi, đây là một sợi dây thông thường và được đính thêm gai."

Kurono uống cong và đặt sợi thép gai đó lên bàn.

"Chống lại con người, nó chắc chắn là một vật cản tốt. Dù nó không hiệu quả trên Lizardman và golem hoặc bất kỳ chủng tộc có lớp vảy hay có lớp da cứng."

Không tính riêng Kurono, những người sống trên vùng đất hiện đại đều trông thấy 'dây kẽm gai' trong cuộc suống hằng ngày.

Nó được đặt trên các hàng rào bọc quanh các tài sản tư nhân hoặc các khu vực hạng chế để chặn kẻ xâm nhập. Thứ này có thể khiển người thế giới này hiểu rằng đó là thép gai mà không cần giải thích cho họ. [note6277]

Trước tiên, nó được làm từ sắt, nên nếu nó có được đầu tư triển khai, sự phổ biến của nó chắc chắn sẽ được khẳng định.

"Umu, ra vậy, nếu chúng ta trải nó ra, chúng ta có thể mở rộng phạm vi mà không cần phải tạo hàng rào cây."

Cùng với đó, nếu nó được quấn quanh hàng rào, nó chắc chắn có nhiều tác động phòng thủ hơn và những ai muốn chạm nó đều phải suy nghĩ cẩm thận.

"Nếu chúng tôi có sắt, chúng tôi có thể làm chúng và bọc chúng để dùng. Ngày mai nhóm sắt thép sẽ đến. Chúng tôi sẽ làm và dùng dây thép gai để dựng hàng gào."

"Nhất trí, nhớ hoàn thành sớm."

Bean hiểu được tác dụng của nó và gật đầu.

"Nhưng, có thể ngăn được những tên mặc giáp toàn thân không?"

"Trang phục thông thường quân thập tự là giáp xích bên dưới chiếc áo khoác trắng. Nên nó ngăn được kỵ binh và bộ binh.

Và thép gai không phải toàn năng. Chúng có thể nhảy qua, đúng chứ?

Và đây là công việc của những thám hiểm gia chúng tôi."

.

Trong khi Kurono thiết lập từng bước cho việc củng cố pháo đài, những thành viên 'Vulcan Powered' lang thang quanh Fairy Garden.

"Nóng quá......"

Vulcan càu nhàu.

Anh càu nhàu không phải do anh yếu mà đó là điều hiển nhiên khi một thú nhân than phiền về việc đi bộ dưới cái nóng chói chang giữa hè trong khi khoác lên mình bộ da thú dày cộm.

Vì tất cả thành viên đều là thú nhân nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cuốc bộ trong khi than thở như Vulcan.

"Cái này có thật sự......dễ ăn không?"

Lý do chính yếu khác buộc họ phải đổ mồ hôi từ đầu tới chân là bởi họ đang mặc trang phục quân thập tự và một chiếc một chiếc áo khoác trắng, tóm lại là họ đang ngụy trang.

Lý do cần thiết ở đây là. Kurono ra lệnh cho họ rằng đây là sự tiếp nói cho kế hoạch hủy đất lần đó. Kế hoạch phần 2 hay còn gọi 'Kế hoạch MPK'. [ET: Should I say Kurono became a Chuuni][SK: He always was a chuuni.]

Trong một thế giới không có một ký tự tiếng anh nào. Những từ 'MPK' đã bị mọi người hiểu lầm rằng đó là một từ đơn.

"Cái MPK quái lồn lìn, nếu không thành công tao sẽ nổ mông hắn."

Nhân tiện, áo khoác tất cả thành viên đều là hàng xịn trăm phần trăm, họ đã lột những bộ đó từ nhũng xác lính, nhưng kích cỡ bọn họ không vừa với Vulcan, cho nên áo khoác mà anh mặc được làm bởi guild bằng cách may những mãnh vải trắng và thêu thêm biểu tượng thập tự trên đó. [note6278]

Chiếc áo khoác Vulcan mặc dày hơn những bộ bình thường nên người anh cũng nóng hơn những thành viên khác.

"Mọi người dừng lại! Phát hiện mục tiêu!"

Giọng của thú nhân cung thủ với đôi mắt thần thánh lóe lên.

"Được rồi, mau quấn nó nhanh rồi trở lại làng Hejito.

Bàn tay Vulcan nắm lấy phần cán của đoạn thép gai. Trước mắt anh là khu định cư nổi tiếng  của quái vật bậc 1, 'Goblin' nổi tiếng.

.

Ở hướng khác, đạo chích bậc 4 Su-san hay Suusu đang ở trên vách núi Galahad, nơi mà Kurono từng leo trong khi cõng Lily trên lưng trong pha hành động bán sống bán chết hồi đó.

"Sao cậu ta lại đưa tôi cái nhiệm vụ 'hết sức lố bịch' vậy chời."

Một cơn gió tát vào Suusu, luồn qua từng kẻ đá, làm chiếc áo khoác trắng không ngừng phấp phới.

Nhưng, Cô đã thay đổi các đầu ngón chân ngón tay thành một phần thạch smile và bám dính bức từng thẳng đứng với lực bám dính đến mực vô lý. Cô cũng không tỏ ra nét sợ hãi nào.

Tay chân cô không tách khỏi vách đá và cứ thế thẳng tiến trên vách đá, như một con Smile. [ET: ………………Wow……………]

"Rồi, đích đến chỉ còn một chút nữa. Mình cần chăm chỉ hơn, mình không được thua bọn đó!"

Nơi cô hướng đến là tổ của quái vật bậc 4 'Garuda'.

Và nhiệm vụ này chỉ cô mới đảm nhiệm được, bởi khả năng gián điệp của cô, nên nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thành công. [note6279]

.

Ba chị em elf từ [Three Huting Princesses] ẩn nắp trong khu rừng dọc theo tuyến đường tây-bắc. Họ cũng phụ trách nhiệm vụ trinh sát.

"Whoa, cái hàng dài đó vẫn đang lê lếch kìa......sao chúng lắm người quá dậzy."

Hanna, đứa em út đang quan sát hàng dài Quân thập tự, họ tái xác nhận lượng lớn quân đội địch.

Quân thập tự khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng với biểu tượng thập tự giá và mang  bên mình những lá cờ với biểu tượng tương tự, và đang hành quân trong một trật tự đồng nhất.

Những ngọn thương từ bộ binh được dàn hàng, và trước họ kỵ binh được phủ một lớp trọng giáp bằng màu bạc đang tiến lên một cách đầy kiêu hãnh.

"Chị từng chứng kiến quân daedalus cũng lớn như vậy."

Laura, người chị thứ 2 nhớ lại cuộc diễu hành kỷ niệm của quân đội Daedalus mà công từng xem.

Cái trang phục sáng lấp lóa Quân thập tự mặt hoàn toàn tương phản bộ nón giáp màu đen trên người quân Daedalus.

Ba người họ được cảnh cáo rằng đoàn quân với trang phục trắng là bọn người đã đánh bại quân Daedalus và hiện đang ngang nhiên đi bộ trên lãnh thổ Daedalus.

"Neesan, phía trên!"

Theo lời Hanna, Irina và Laura ngẩn đầu lên và nhìn thấy nhiều cái bóng trên nền trời.

"Hiệp sĩ Thiên mã? Chúng thậm chí còn có......rặc một đám lén lút......" [note6280]

Trông thấy rất nhiều các hiệp sĩ thiên mã nhàn nhã bay lượn, thậm chí cả Irina vốn trầm tính cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc của cô.

Cưỡi trên một con thú thiên mã thì hiệu quả hơn một con ngựa, và kỹ thuật cưỡi ngựa lại càng không thể sánh với kỹ thuật điều khiển thiên mã bay trên bầu trời.

Mặc dù cần thời gian và tiền bạc để đào tạo một hiệp thiên mã, nhưng bù lại cho những bất lợi đó, một thiên mã có thể bay cao và linh động hơn.

Hơn nữa, những người cưỡi thiên mã rất đắt và cũng không phải muốn có là có dẫu ở quốc gia nào đi nữa, nhưng khi có được một tiểu đội thì nghĩa là quốc gia cá biệt đó không thể coi thường. [note6281]

Irina cảm thấy hung hiểm khi trông thấy sự hùng mạnh của đối phương, những chiến binh Pegasu hùng mạnh và họ buộc phải giao tranh với chúng.

"Những tên tấn công Irz lúc trước và tiêu diệt đám do thám chỉ là một phần nhỏ trong số chúng. Kurono cũng nói, kẻ địch được trang bị tận răng và cũng rất nhiều lính."

"Chúng ta thực sự phải đánh sao?"

"Lần này thực sự tai bay vạ gió rồi."

"Nhưng—"

Irina mỉm cười khi đối mặt với hai đứa em có biểu hiện lo lắng.

Ngay cả khi cô sợ hãi và đang cảm thấy lo lắng, cô nghiền nát nó và biểu hiện dịu dàng mọi khi.

"Chúng ta không thể bỏ rơi dân làng. Và chúng ta cũng không ít lần vượt qua nhiều hiểm nguy, lần này chúng ta cũng sẽ làm được. Hãy hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp này." [ET: tình cảm nảy nở ở khúc này. Nhưng số phận của họ thì ai biết.]

Trước lời Irna, 2 đứa em mạnh mẽ gật đầu.

Bởi lẽ, những người chạy trốn trước khi cuộc chiến nổ ra do số lượng đối phương không bao giờ có thể trở thành thám hiểm giả bậc 3.

'Three Hunting Princesses' thì có, bởi họ đã nhiều lần đối mặt với hiểm cảnh và đã hoàn thành được nó.

"Ừ, vậy chúng ta về thôi. Bọn Pegasu đang quang sát xung quanh nên chúng ta sẽ đi vòng trong rừng, được chứ?"

" "Rõ, Nee-san" "

Cả 3 elf hoàn toàn làm tiêu tán sự hiện diện của họ và biến mất trong khu rừng ảm đạm.

Bình luận (0)Facebook