Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88 - Làng Alsace

Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

vigilante corps : trị an -> cảnh vệ

*

Khi bạn nhìn từ địa đồ, bạn sẽ thấy một chuổi các làng mạc mọc cạnh tuyến tây-bắc bắt đầu từ làng Irz, và sau Irz là làng Kuar, làng Hejito, làng Vato và điểm dừng phía tây đó là làng Alsace.

Kurono cùng 20 thám hiểm giả anh chọn, tiến đến làng Alsace và biến nó thành điểm phòng thủ của họ.

Với các thám hiểm giả từ Hejito và Vato, và được bổ sung thêm từ Alsace. Liên minh thám hiểm giả tổng cộng 103 người.

Từ khi tin nhắn thông báo được gửi đến mỗi làng khi làng Kuar rơi vào tình trạng khẩn cấp, vậy nên nó không đủ thời gian cho Lily thuyết phục các trưởng làng như đã từng với Nahad.

Và cũng không có những ý kiến trái chiều khi Kurono lên làm lãnh đạo liên minh, bởi do mức độ nổi tiếng của 'Vulcan Powered' cùng những tổ đội bậc 4 khác công nhận cậu. Và những thám hiểm giả đó đều không thể hó hé gì và đành chấp nhận cậu là chỉ huy của họ.

Có một vấn đề phát sinh nhưng nó không đến từ các thám hiểm giả.

"Sao ở Alsace thế hả mày? Bọn thám hiểm mày lẽ ra phải bảo vệ phía sau chứ hả!!"

Ứng với việc Kurono thành đầu lĩnh các thám hiểm giả, Nachim thành lãnh đạo liên minh đội cảnh vệ khi ghé qua những làng khác.

Trong khi Kurono bước từng bước vào Guild thám hiểm Alsace, Nachim vẫn cứ ồn ào gào gống tại sảnh.

"Ah, chắc mày sợ và định chạy—"

Những lời lẽ xúc phạm tương tự đều nhồi nhét vào đầu Kurono đến mức cậu không rảnh hơi khóa mồm anh ta.

[ [câm dùm cái coi tên ồn ào chết tiệt, chị đây cho mày 10 giây để để mày để mày biến khỏi đây] ] (Lily)

Lily sử dụng thần giao cách cảm để cưỡng bức Nachim.

"ooa, thánh ngôn từ Lily-san!, tạm biệt nàng!" [ET: rùng mình]

Nachim trưng ra bản mặt hí hửng mà rời khỏi guild.

"Hình như hổng giống anh, anh ta bực tôi vì lý do gì vậy?"

"Ufufu, có thể đúng."

"Em vừa 'nói' gì với anh ta vậy Lily?"

Cậu đoán phải có lý do nào đó mà Nachim đột ngột thay đổi và rời đi.

"Uh, chúng ta không có nhiều thì giờ để giải quyết anh ta, nên em chỉ lịch sự cảm phiền anh ta đi kiếm chổ khác thui." [ET: rất là lịch sự, (lol) ]

"Anh hiểu, cám ơn em."

Cậu vẫn chưa biết Lily đã gieo vào đầu Nachim cái gì.

"Nếu quả vậy thì thật tệ, nếu không có sự hợp tác với liên minh cảnh vệ thì. Được rồi, anh sẽ đi bàn với họ về nó đây."

Công việc của thám hiểm giả là phòng vệ phía sau, và kéo dài thời gian bằng cách chặn kẻ địch từ đằng sau.

Về mặt phương diện, đội cảnh vệ làm công việc hộ tống những người tị nạn và duy trì cảnh giới và trật tự an ninh công cộng.

Về cơ bản, cả hai bên đều không rễ má nhau, nhưng cho đến khi những người tị nạn rời khỏi Alsace, và nó là thường thức để tránh những bất đồng chính kiến và tạo ra nhiều rắc rối không cần thiết.

"Giờ thì chúng ta cần bàn với guild master tại đây và nhờ ngài ấy củng cố thêm cho chúng ta."

Kurono tiến đến phòng họp, guild master có thể đang chờ bao cáo hoàn thành mục tiêu đến Alsace.

Di tản những người tị nạn, hiện giờ chưa phát sinh trở ngài nào.

Đấy là bởi vì tuyến đường Irz-Alsace được bảo dưỡng tốt nên nó có thể chứa được dòng người đông đảo đang đi trên đó. Và khoảng cách giữa mỗi làng cũng mất đến 1 ngày đi bộ.

Tuy nhiên, cuộc hành trình từ đây đến Spada không suôn sẻ như thế.

Bởi tuyến đường kết nối Alsace tới Spada lại nằm dọc theo biên giới quốc gia không được tu bổ và nền móng cũng rất tệ. Hơn nữa, do nằm cách biệt nơi sinh sống của thường nhật thì chắc chắn xác suất quái vật cung ứng đồ ăn cũng nhiều hơn. [ET: bạn có thể hiểu là thức ăn tạm? chắc là, kem que.]

Từ đây trở đi không còn làng mạc nào khác trong tầm 1 ngày đi bộ, cho nên họ sẽ cắm trại.

Khi muốn cắm trại, họ cần phải nhanh chóng hoàn thành chuẩn bị và thiết lập công việc phân công trước hoàng hôn.

Ấy là bởi vì địa điểm an toàn và nguồn nước gần nơi cắm trại cần phải được đảm bảo, họ cũng phải tìm một nơi phù hợp để căn lều của họ được dựng đúng cách và cũng ngốn nhiều thời gian cho những lý do sâu xa khác. Vì vậy, nếu họ bắt đầu thiết lập và chuẩn bị lúc đêm xuống, họ sẽ không có đủ thời gian.

Cho đến bây giờ họ đã tá túc ở những ngôi nhà họ ghé qua nên họ có thể tiếp tục di chuyển trong màn đêm, nhưng từ giờ thời gian di chuyển ấy sẽ phải bị rút ngắn.

Dưới tình trạng này, mỗi người cần phải đi bộ 20km mỗi ngày. [note6267]

Thậm chí quảng đường 20km này cũng đã được khấu trừ do trẻ con người già và người bệnh. [note6268]

Trên thực tế, không ai biết họ sẽ phải cần bao nhiêu thời gian để họ thoát khỏi Quân thập tự.

Kurono đang đứng trước thực tế rằng anh không thể ngăn được bọn Thập tự theo đuôi được một phút một giây.

Và, kế hoạch phòng thủ đó là kế hoạch anh nghĩ ra khi còn ở làng Kuar vài ngày trước.

"—và đó là cách thực hiện nó. Liên minh thám hiểm gia đang nghĩ đến việc dành thời gian cho việc hoàn thành di tản và vì vậy họ sẽ cắm chốt phòng thủ tại đây."

Tại guld thám hiểm làng Alsace và ngay tại phòng họp, Kurono trình bày kế hoạch phòng thủ cho guild master, Bean.

Bean, một Dwarf trung niên đang vuốt ve bộ râu rậm rạp đáp lại bằng giọng trầm.

"Umu, Umu, Hiểu rồi, chúng ta sẽ giúp, cậu cần gì cứ nói."

"Cám ơn ngài."

"Nhưng, cậu thực sự muốn biến cái guild rách nát này thành pháo đài? Chúng tôi có thể vá lắp một phạm vi nhất định, nhưng bởi cấu trúc ở đây chỉ toàn bằng gỗ, nên tôi lo ngại pháo đài này có đủ vửng chắc không thôi."

Bean có lý khi nói như vậy. Nhưng Kurono đảm bảo nó bằng cách bổ sung thêm.

"Chắc chắn sẽ được, Tôi sẽ biến cái guild này cứng như đá tảng tối nay."

"Hay nhỉ, có vẻ cậu có vài kế hoạch."

"Vâng, nhưng nó chỉ vừa đủ bảo vệ xung quanh guild. Và Tôi cần thợ mộc và thợ xây để tái thiết guild."

Có nhiều thám hiểm giả bậc cao, nhưng trong số đấy không ai có kỹ năng thợ mộc và thợ xây dựng.

Tất nhiên cũng phải cũng cần phải có một người giám sát việc xây dựng, tại thế giới khác, đó chính là công binh (combat engineer).

"Tôi là một người lùn, và tôi biết nhiều người am hiểu ở lĩnh vực này, cậu có thể giao nó cho chúng tôi."

Bean chấp nhận yêu cầu từ Kurono với một câu đáp nhanh gọn và êm tai.

Có lẽ vì anh là một Guild Master, nên anh không biểu lộ vẻ lo lắng về việc anh di tản muộn hơn người khác vì anh muốn hợp tác trong việc tái thiết.

Có lẽ đây là cách cư xử của người lớn, Kurono gần như đã chào kiểu nhà binh mà không cần nghĩ lần hai. [ET: mặc dù cậu không thực hiện.]

"Cảm ơn ngài. Chỉ là lực lượng chính của kẻ địch sẽ đến đây ít nhất là, sau 3 ngày."

Ấy là bởi vì Kurono đến đây từ làng Kuar mất chính xác là 3 ngày.

Nó mất 3 ngày đối với các thám hiểm giả cưỡi ngựa, cho nên nếu kẻ địch dùng cách thức tương tự thì sẽ mất cùng khoảng thời gian.

Thật khó để tưởng tượng chúng sẽ bỏ rơi bộ binh và chỉ xong pha bằng kỵ binh, nhưng cũng có khả năng.

"3 ngày sau, kẻ địch có thể xông tới bất kỳ lúc nào."

Họ phải hoàn thành tất cả các chế độ phòng thủ tối thiểu trong 3 ngày.

Bean nắm rõ được phần lý luận của Kurono, và đáp lại lần nữa với một câu đáp trầm ấm nhưng lần này thì rất lớn.

"Rất tốt, cho đến ngày 28 tháng Shinyou, chúng ta sẽ biến Làng Alsace thành một thành lũy bất khả xâm phạm."

Bình luận (0)Facebook