Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87 - Kế hoạch phòng thủ

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Trong phòng hợp tầng hai tại phòng guild master, Kurono và những người khác tập trung lại.

Cuộc tụ tập này là do Kurono đã kêu họ tới. Bao gồm 3 thành viên [Element Masters], Vulcan từ [Vulcan Powered] , Irina từ [Three Hunting Princesses], khô lâu thuật sư Mozrun hay còn gọi là Mossan và slime Su-san, Tổng cộng 7 người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn.

Trừ các thành viên từ Element Master, những người còn lại đang tự hỏi lý do cho cuộc họp lần này.

Mặc kệ những lý do thừa thải, Kurono trải rộng tấm địa đồ phía tây Daedalus trên bàn và nói.

"Bắt đầu cuộc họp chiến lược của [Liên minh Thám hiểm giả] nào!"

Cái tên Adventurer Alliance chắc chắn là được đặt cho các thám hiểm giả tham gia nhiệm vụ khẩn cấp.

Kurono tuyên bố bắt đầu cuộc họp chiến lược.

"haa?"

Thế nhưng phản ứng từ các thành viên còn lại lại rất lạnh và rất ngơ ngác.

"Họp chiến lược? Là cái đéo gì thế hả?"

Đại diện cho những người có khuôn mặt ngệch ra, Vulcan hỏi Kurono.

"Hử, họp chiến lược là họp chiến lược. Không phải mọi người đều làm thế mỗi khi có ý định thực hiện một nhiệm vụ nhóm?"

Cơ bản mà nói, các thám hiểm giả sẽ bàn luận tại sãnh guild hoặc trong các bữa ăn.

"Đúng, do đây là một nhóm. Một nhóm được tập hợp từ nhiều thám hiểm giả, và người lãnh đạo có quyền tự quyết mọi quyết định; và anh không có quyền lên tiếng thay các thành viên khác." và chú thì không cần gọi người kác tới."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên! Nếu chú mày cứ cố hỏi ý kiến mấy tên bị thịt đằng kia, chú sẽ không thể đưa ra kết luận nào đâu! Không phải người mạnh nhất là người lãnh đạo hả! Có ai dám ca thán nào đâu hả!"

Sự than phiền của Vulcan về cơ bản tương tự cách bọn chó mèo lựa chọn chủ của chúng, nhưng đây là lục địa Pandora, nên ắt hẳn điều đó là bình thường.

Nếu số lượng nhỏ như một Party thì việc phối hợp sẽ khá suôn sẻ. Nhưng trong trường hợp như thế này, những người từ các chủng tộc cùng các khả năng khác nhau tập trung lại, thì tốt nhất là nên để một người cực mạnh quản lý và kiểm soát họ như Vulcan vừa nói.

Đây không phải vùng đất Nhật Bản ưa chuộng hòa bình mà Kurono từng sống. Và càng không cần phải đề cập đến những thám hiểm giả hầu hết đều là bọn du đảng om sòm lập hội. Vì vậy có lẽ không thể nào tìm được một người chịu nghe người khác nói trong hòa bình.

Và, Kurono cũng đã hiểu điều đó sau suốt ba tháng kể từ ngày trở thành một thám hiểm giả.

Cậu vẫn đề xuất một cuộc họp chiến lược.

"Mặc dù điều Vulcan nói là hợp lý nhưng tôi, một thám hiểm giả bậc 1 không có nhiều kinh nghiệm. Tôi thậm chí còn chưa thông thuộc địa hình vùng đất này. Cho dù kế hoạch tôi đưa có thực thi được hay không, những ai làm được và những ai không làm được, nếu tri thức nông cạn của tôi không được bổ sung, tôi không thể thiết lập một kế hoạch hiệu quả được. Hỏi ý kiến từ người khác khi là một thám hiểm giả có lẽ là một việc tệ hại nhưng tôi cần sức mạnh từ mọi người. Anh có thể nghĩ điều này sẽ giúp được tôi và cũng để việc cộng tác trở nên suôn sẽ hơn."

Những lời kêu gọi hợp tác từ Kurono khiến căn phòng hoàn toàn im lặng.

Nhưng sự lặng im đó sớm bị phá vỡ.

"Vậy được chứ? Nếu lãnh đạo đã yêu cầu kiến thức từ chúng ta vậy chúng ta sẽ đáp ứng theo yêu cầu của cậu."

Người đầu tiên tán thành đề nghị là Irina.

"umu, vậy hãy xem tất cả 50 người tại đây như một Party! Ờm, anh đây chỉ chơi solo thôi! Ahhahha!"

"Tui cũng đồng ý. Có vẻ Kurono-san không phải chàng trai có đầu óc đơn giản. Anh chắc chắn có thể đúc kết mọi kiến thức."

Mozrun và Su-san cũng tán thành.

Và chỉ còn lại Vulcan là có biểu cảm ngậm đắng nuốt cay mà đành tán thành, rốt cuộc cũng là một chàng trai tốt, anh cũng không buồn bực lắm.

"Không còn cách nào khác, chúng ta cần phải trông nom lãnh đạo non nớt của chúng ta thôi!" (Vulcan)

"Cám ơn, làm phiền mọi người quá. Như Mossan nói, hãy để tất cả chúng ta như một Party thống nhất và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này."

Kurono trút được gánh nặng sau khi mọi người quyết định giúp đỡ.

Có vẻ cuộc chiến bịt miệng nhóm do thám hôm qua đã giúp anh nâng cao lòng tin từ mọi người.

Những người tại đây, trừ 3 người từ Element Master, sự nổi tiếng ứng với khả năng của họ. Nếu cậu nhận được sự trợ giúp từ họ, thì việc hợp tác với các thám hiểm giả khác sẽ trở nên suôn sẻ.

Do Kurono nhờ họ hợp tác, nên có thể nói rằng tinh thần đoàn kết của Liên minh Thám hiểm giả đã được nâng lên một cấp độ mới.

"Vậy, chúng ta ở đây để bàn cái gì? Một kế hoạch tương tự như chiến thuật hủy đất như cậu dùng hôm qua?"

"Đó chỉ là một mẹo làm chậm kẻ thù; cái đó không thể chặn được chúng."

Mặc dù đó chỉ là một mánh khóe, nhưng nó cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt nên Kurono đã phải hoãn cuộc họp cho đến hôm nay và hôm qua đã hoàn thành khi đến làng Irz.

"Chặn chúng? vậy có phải còn cách khác ngoài cách chiến đấu?"

"Yeah, sao chúng ta sẽ không rình rập chúng tại cổng Kuar?"

Theo lý lẽ thông thường, thì đó là cách duy nhất.

Trước hết, những cư dân Pandora không đặt nặng về vấn đề chiến thuật và chiến lược.

Do đó, trong trường hợp trận đánh với lượng lớn người nổ ra, họ chỉ có thể nghĩ về sự phân chia giữa tiền tuyến và hậu phương và cũng tìm một nơi trống trải đế đánh trận.

"Không, không được."

Tuy nhiên, Kurono phản bác lại.

Bởi Kurono xuất thân từ câu lạc bộ văn học và cũng là người từng trải do lượng lớn tiểu thuyết chuuni mà anh ăn nằm từ hồi cao trung, nên cậu có tri thức và cũng rất rành rẻ về các [Trận chiến] đến mức khác người.

Tất nhiên, cái tri thức đó chỉ là cái để thỏa mãn mặt trí tuệ. Còn cậu có áp dụng nó vào thực tế được hay không thì lại khác.

Dẫu Kurono có không mong đợi chiến thuật này mang lại 100% hiệu quả như khi nó được miêu tả trong những cuốn sách, những sử tích về anh hùng huyền thoại.

Và sau khi đánh cược mạng sống của vào những cuộc chiến, cậu chắc chắn rằng đám chiến thuật đó chỉ là mớ lý thuyết suông và chỉ thực dụng trong thế giới tưởng tượng của bản thân.

Nhưng lúc này, Kurono chỉ có thể dựa dẫn vào cái lý thuyết đó.

Một cậu trai 17 tuổi, một cậu trai cho đến giờ vẫn chưa có những trường hợp trải nghiệm tương tự. Và nhất là trường hợp liên quan đến 'chiến thuật'.

Nếu những thám hiểm giả này có chiến thuật và chiến lược phù hợp, Kurono sẽ không xen ngang như lần này.

Và để thực hiện được chiến thuật này, cậu cần các lời khuyên từ các chiến binh dày dạn tại thế giới này. [note6262]

Kurono không mấy tự tin về chiến thuật này, nhưng chỉ cần cậu không để lộ nó ra trên mặt thì ổn, và cậu bắt đầu giải thích nó.

"Chúng ta sẽ từ bỏ Kuar. Tuyến đường phòng thủ của chúng ta sẽ là——"

Kurono chỉ ngón tay vào đến một chổ trên tấm địa đồ. [note6263]

"Làng Alzas phía tây Daedalus."

Làng Alzas là một ngôi làng được xây dựng cạnh sông Rone, một con sông rất lớn trải dài từ dãy núi Gallahad. Và ngôi làng này có cũng kích cỡ như làng Irz.

Con sông Rone nằm ở phía tây chính là cổng chính, và một nhánh sông nằm phía tây con sông lớn đó là cổng sau, và được gọi là sông Haren. Nó trông giống như một hòn đảo nhỏ ở giữa hai con sông.

"Sử dụng tòa nhà Công hội (Guild) trên bờ sông Rone làm pháo đài, chúng ta sẽ chặn Quân thập tự ngay trước cổng Alzas."

"Sao phải ở đó? Tường và cổng xung quanh Kuar tốt hơn. Còn guild Alzas có mạnh đâu."

Có vẻ Irina đã tới Alzas, và Kurono thì không.

Và Kurono có được ấn tượng về cơ sở vật chất Alzas như Irz vì nó được giải thích bởi chính cô.

"Cái quan trọng ở đây là địa hình chứ không phải cơ sở vật chất. Bởi đó, tôi đang nói tới con sông sẽ chắn trước chúng ta. Tôi hỏi phòng hờ thôi, bất cứ ai tại đây có nghi nghiệm chiến đấu với quân đội chưa?" (Kurono)

Ngoại trừ Fiona, một cựu đánh thuê, không ai giơ tay.

Những cô chú này là thám hiểm gia, chứ không phải những người lính, nên nó không ngạc nhiên lắm.

"Những thám hiểm giả bậc 4 có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhiều loài quái vật như loài goblin đánh với nhóm lớn đúng không? Nhưng cấp độ Quân thập tự thì trên loài quái vật hoang dã đó. Họ có số lượng rất lớn và cũng được huấn luyện khắc nghiệt để họ có thể chắc chắn hợp tác tấn công nhuần nhuyễn."

Nửa đêm, Fiona giải thích cho Kurono về sự khác biệt giữa quân đội Daedalus và quân đội Cộng hòa Syncrea.

Quân đội loài người có các tri thức liên quan, chuỗi lệnh, chiến lược, đội hình, vân vân. Được rầy dựng trong thời gian dài.

Ngược lại, đội quân quỷ lại phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân và chỉ hành động như một nhóm lớn khi có một tướng lĩnh dẫn dắt họ.

Khi Kurono tự hỏi có nên khai chiến tại tại đồng bằng (Kuar) hay lợi dụng sông (Alzas), cậu nhận ra bản thân cậu có cực kỳ ít kinh nghiệm trận mạt trong một nhóm lớn và cũng như trong một tổ chức.

"Khi sức mạnh cá nhân mạnh hơn, họ có thể dễ dàng xử lý những quái vật yếu với số lượng lớn nhưng điều đó sẽ không tác dụng với quân đội con người. Bất kể họ mạnh đến đâu, nếu họ bị bao vây 100 hoặc 1000 tên, họ sẽ phải đối mặt và kết thúc như một thám hiểm giả bậc 1 buông xuôi và bị tra tấn đến chết bởi goblin.

Cơ bản mà nói thì nếu chỉ có 50 người chúng ta khai chiến tại một nơi rộng rãi như làng Kuar, chúng ta sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm."

Mặc dù Kuar có tường cứng hơn chút nên họ sẽ không thua ngay tức thì nhưng, kết quả vẫn tương tự như những gì Kurono vừa giải trình.

"Con người không có bất cứ khả năng đặc biệt nào khi so với các chủng loài khác nên chúng ta cần kiềm hãm bước di chuyển của chúng với khúc sông này."

Có những chủng tộc như Lizardmen (Tích dịch nhân) và Mermaid (Nhân ngư) không bị cản trở bởi sông ngòi, những đối phương chỉ là con người.

"Tấn công kẻ địch khi chúng không có khả năng tự vệ trong khi vượt sông là chiến thuật cơ bản."

"fuun, đi trước kẻ địch một bước về địa hình là lợi thế cho mọi người. Và nếu kẻ địch đến đó trực tiếp bằng đường lớn (highway) thì cứ đừng ngại dẫn dụ và bắt chúng như bắt quái vật."

"Thậm chí một nhóm thám hiểm giả ô hợp ít nhất cũng có thể phục kích chúng."

"Chính xác. Vậy bậy giờ tôi sẽ nói chi tiếc cụ thể. Những ai có thể thực hiện và những ai sẽ thực hiện, chúng ta cần quyết định ngay bây giờ. Tiếc là chúng ta không còn nhiều thời gian để nhàn nhã thảo luận đâu. Mau chóng tóm tắt tại đây và phân công thôi!" (Kurono)

Bình luận (0)Facebook