Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84 - Quan hệ tình hữu

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:12

Công đoạn triệt phá các cơ sơ vật chất tại làng Irz tốt hon tôi mong đợi.

Tôi nghĩ tôi chỉ có thể phá mấy hệ thống kho trữ nhưng với sợ trợ giúp bởi ma thuật khủng bố từ Fiona, chúng ta đã có thể phá hủy hoàn toàn công hội và cũng biến toàn bộ quảng trường thành bình địa.

Và hiện tại, các thảm hiểm giả thường trực đang tập trung dưới danh nghĩa là báo cáo kết quả trận đánh ngọt bùi đó để thưởng thức sake cùng nhau.

Có ổn không khi uống vậy trong tình huống cấp bách này? Là điều mọi người nghĩ khi chúng ta là những người cuối cùng rời đi với vai trò bọc hậu và cũng còn vài việc còn lại sau khi sơ tán, nên chúng tôi quyết nhậu nhẹt khi còn có thể.

Và có thể đó là bữa nhậu cuối cùng của chúng tôi, mọi thám hiểm giả đều nghĩ thế nhưng không ai dám nói ra.

"Cậu không khỏe sao? Khi cậu nói cậu muốn lên sân thượng công hội, ta nghĩ cậu muốn trốn nữa chứ zehahaha!!"

Bàn tay khổng lồ từ Vulcan bình thường vốn đã rất đau đã vỗ vào lưng tôi nhưng có lẽ do miếng đệm thịt chỉ có ở những thú nhân nên lực tác động hẳn đã giảm đi khá nhiều.

"Tôi chắc có nói qua? Tôi đang đảm nhận vị trí tôi đã đề ra."

"Chúi thếy cu cệy buss đêy thủi bey đều kỉ địt ví chỉ mịt kiú!" [Chú thấy cu cậu đây thổi bay đầu kẻ địch với chỉ một cú] [note6154]

Người đang nói với giọng kansai này là vị khô lâu thuật sư Mozrun, hay còn gọi là Mossan [note6155]

Ông chú này đã dùng [Tử Hộ Bích] để chặn đường thoát từ kẻ địch.

Chú ta trông như shinigami vậy, chú ta là một [Dark Wizard] thuần túy bởi nó được ghi trên thẻ guild và như một ấn tượng đập vào mắt khi chú ta cho tôi xem chiếc thẻ ấy; chiếc thẻ có một ảnh chân dung của một tử thần (avatar shinigami) nhưng,

"Nah, đỉ cứ thỉ kỉ sát miên thị điên kho cừn chẻ vỵ, mịt thin tào chít tịt! Ní cứ nhi chò chẻ cun mũi khi đính kỉ địt! Gahahaha!!" [Nah, để có thể kiểm soát ma thuật đen khi còn trẻ vậy, một thiên tài chết tiệt! Nó cứ như trò trẻ con mỗi khi đánh kẻ địch! Gahahaha!!"] [note6153]

Trong tôi thì nghĩ chú ấy giống ông lão từ Osaka.

Khi tôi đang cố giải thích lúc ấy và hóa ra chú ấy mang trong mình năng lượng tuổi trẻ như thế này đây.

"Một trò chơi hmn, có thể thái quá nhưng Kurono-san là một lãnh đạo tuyệt vời, và cậu cũng sở hữu ma thuật bản nguyên mạnh mẽ nữa chứ, haiz."

Người đang điềm đạm nói đó là slime, Su-san. Dù tôi nhìn cô ấy thế nào, cô ấy có thật là con người? Cô ấy trông như một người phụ nữ bình thường với chiều cao trung bình (1m60). [note6156]

Trong RPG slime là một loại thạch sinh thể, nhưng rõ ràng hơn thì, họ có thể biến đổi cơ thể khi họ muốn mạnh mẽ hơn. và với cách này, nếu họ muốn biến thành một những tên mỹ thiếu nhiên, mỹ thiếu nữ chúng cần phát triển kỹ thuật cũng như cần năng lượng ma thuật nhiều hơn. Hình như vậy.

Sắc đẹp mang thuộc tính quyến rũ tại thế giới này, cho nên sắc đẹp cũng có thể mang một nghĩa khác trong các loại ma thuật.

Bởi thế, tôi chỉ mới biết được điều này nhưng cái tên [Susu] cô ta nên cô ta mới được gọi là Su-san. Và chắc chắn Su-san không phải tên một slime (Suraimu ở Nhật) đâu. Chắc chắn không!

"Nhưng, ma thuật Fiona kinh ngạc nhất?"

"Thật?" (Fiona)

"ee, ừm."

Người đang nói với Fiona, người có đôi mắt phượng, một phụ nữ elf với nụ cười dịu nhẹ. Cô chị ấy là trưởng nhóm [Three Hunting Princesses] và là trưởng nữ, Irina-san.

Cả ba đều có mái tóc hoàng kim, con ngươi Topaz, thân hình thon thả và binh khí của họ đều cùng thế, và điểm khác biệt giữa họ là kiểu tóc cho nên có thể dễ phân biệt được họ.

Và cô chị Irina đó có mái tóc dài được bện đằng sau.

"Cái ma thuật tiêu cực đó, nếu chúng ta ở gần hơn, thật lắm tai hại."

"Quả đúng khi cô gái đó ở vị trí đó."

Tôi nghe trộm được câu tám của Mossan với Su-san, lần nữa tôi thấy mừng khi được báo trước.

Ắc hẵn, nếu một ma thuật cỡ vậy nếu được dùng trong hầm ngục, thật khó để chỉ có mỗi tehhehe khi vỡ lẽ.

"Khen?" (Fiona)

"um, ma thuật Fiona-san thật tuyệt vời, ơn trời khi cô ở cùng tôi." (Kurono)

"…..Ra vậy."

Khi cô nói, má cô trông đỏ hơn chút. Chắc cổ đang say.

"Ổn chứ, Fiona-san?"

"hử?"

Trước khi cổ say bí tỉ, tôi có chuyện quan trọng cần nói.

"Lát nữa cô đến phòng tôi được chứ?"

"!?!"

*xoảng* âm thanh chiếc ly thủy tinh rơi xuống và vỡ tan tành.

"Sao thế Lily? Em ổn chứ?" (Kurono)

"......em ổn(Lily)

Liy đang ngồi trên đùi tôi nhưng hình như em ấy bất cẩn đánh rơi chiếc ly.

"Gì thế, tiên tộc cũng có thể say?"

"Không, tôi không có để em ấy uống." (Kurono)

Em ấy không bị xỉn mà chắc đang mệt.

Lily chỉ có thể biến thành dạng trưởng thành vào những đêm trăng tròn nhưng em ấy đã thay đổi nhân cách ấy khi ở nhà trưởng làng, cũng như em ấy nói tôi làm đội trưởng thông qua món đồ em ấy mang từ suối nguồn thanh khiết ra.

Theo lời Lily, bằng cách liên kết với [Queen Beryl], em ấy sẽ biến đổi thành dạng trưởng thành nhưng chỉ được 30 phút một ngày bởi gánh nặng của nó rất lớn.

Em ấy có thể bước vào trạng thái trưởng thành khi được tác động bởi Thánh Hộ Nữ Hoàng Tiên. Nhưng ngay có một món đồ như thế, hiệu ứng của nó vẫn chỉ là sự tăng cường khối năng lượng khổng lồ.

Tất nhiên, 30 phút là giới hạn cho phép em ấy đạt được trạng thái tốt nhất khi chiến đấu, nếu chỉ có nhân cách, em ấy sẽ kéo dài được lâu hơn.

Nhưng cái gánh nặng ấy không phải không có. Nó sẽ tích tụ sự mệt mỏi trong cơ thể nhỏ nhắn của em ấy.

Trong lúc ấy, tôi cần chăm sóc em ấy.

"Lily có vẻ rất mệt nên chúng tôi đi đây. Kế hoạch ngày mai như tôi trình bày lúc trước. Lần nữa, mong được cô cậu giúp được cô giúp đỡ." (Kurono)

Sau khi nhận được sự tán thành của họ, tôi bế Lily lên.

"Kurono-san."(Fiona)

"Nn?"

"Ta, ta sẽ đến."

Khuôn mặt Fiona-san giờ còn đỏ hơn trước.

.

.

.

Trên giường tại phòng khách, Kurono, Lily và Fiona đang ngồi.

Kurono với vẻ mặt nghiêm túc, Fiona với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy và Lily, giữa họ,  là một bầu không khí ngột ngạt.

("Kurono-san muốn tôi....")

Chỉ vừa mới tức thì, một tình huống khó xử mà mọi thám hiểm giả đều có thể mường tượng trừ Kurono ra, Và Fiona cũng tưởng tượng thế.

("Do Kurono-san cho tôi kẹo tuyết, ma thuật của tôi không bị anh ấy hấp dẫn, anh ấy thật sự là một chàng trai tốt nhưng quá sớm để tiến xa đến vậy!")

Với lời mời chào 'Hãy đến phòng tôi' vào lúc chập tối, Quả là một thứ hỗn loạn sắp xảy ra.

"Fiona, cô chắc chưa quên luật lệ nhóm chúng ta chứ nhỉ?"

Ngay khi lily đang nằm trên chiếc giường nói thế, cô nhận ra cơ hội để cô mất đi sự trong trắng tối nay dẫu Kurono có mê mẫn cô, thì cơ hội chắc chắn là zero.

Và bởi thế, nó đã trở thành tình huống cả ba đang lặng thinh ngồi trên giường (Lily đang nằm).

"Lily, có ổn không khi biến lại như vậy? Em không mệt sao??..."

"Ổn mà, đừng bận tâm. Chẳng phải chúng ta có chuyện quan trọng cần nói sao? Em chỉ nghe thôi."

Lily đáp với nụ cười mỉm, và Kurono dường như đã hiểu.

Và không để ý đến Lily nữa, cậu hướng về Fiona.

"Lý do tôi gọi Fiona-san đến phòng tôi là do tôi cần nói một vài tứ cực kỳ quan trọng với cô. Do cô nói tôi nghe cô tới từ lục đĩa Arc, tôi cũng định giới thiệu thân phận của tôi cho cô biết."

Fiona đã hiểu lý do sao cô được gọi và vẻ ngoài của cô vẫn tỏ ra bình thường.

"Vậy, ngươi muốn nghe về lục địa Arc, Nước cộng hòa Syncrea và thập tự giáo, đúng không?"

Mặc dù cô không biết Kurono muốn nói chuyện gì, song cô biết cậu cũng muốn nghe thông tin từ cô.

Và cô đúc kết được rằng cậu gọi cô đến phòng là để tránh người khác biết cô với quân thập tự có rễ má lúc trước.

"Một phần. Nhưng cái tôi muốn biết nhất là——-"

Và ngay cả Fiona cũng không ngờ được việc cái Kurono muốn biết.

"——[Tông đồ] là cái gì?"

Bình luận (0)Facebook