Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82 - Thám hiểm giả vs. Quân do thám (2)

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Quân do thám đang vố gắng vực dậy trước các thám hiểm giả bậc 3 và còn hơn thế

"Chết tiệt, Đừng tách ra, cố giữ vững—"

Quả đầu vị chỉ huy và quả đầu người đang gắng gượng kiềm chế các binh lính bị nổ lốp bốp trước pha bắn tỉa từ Kurono, nhưng điều đó lại càng khiến những binh lính này điên cuồng lao thân vào cửa tử hơn.

"Aa, cái này chắn hổng cầm nổi 3 phút quá à."

Với cái nhìn thoáng qua trước những người lính đang quằn quại, thám hiểm giả Ai đã nắm được tình trạng hiện nay.

Ai cũng định đi núp sau khi chú mèo của cô đã rời bỏ cô.

"Goaaaa!"

"Hooo!"

Một con Orc tấn công Ai, nhưng cô né được nó ngay đường tơ kẻ tóc.

"VaAAA!"

"Từ đã!"

Lần này một orc khác tấn công với cây rìu chiến trên tay, nhưng cô lại né được nó ngay sát rạch cô như lần trước.

Đáng lý họ phải đuổi theo Ai nhưng đằng này cả hai lại bỏ mặtm và mục tiêu cả hai họ là những binh lính đang chiến đấu gần đó.

"Nguy hiểm quá, may quá? Aw, tóc tui bị cắt ùi."

Trận đổ máu đang bày ra trên đại lộ. Ai bằng cách nào đó hay do vận may trời ban đã né thành công trước tất cả các đòn phép, các mũi tên đang đi lạc, trong khi thẳng tiến lên trước.

"Được dồi, chút nữa thôi."

Cách đó khoảng chục mét, là bức tường kiên cố được tạo bởi 'Lệ thuẩn' từ Fiona.

Bức tường được tạo bởi một đứa có cái đầu trên trời lại trông như một bức tường đá, và nếu muốn nhảy qua nó thì đó là không thể nào, và trên hết, ngựa thì không thể nhảy cao đến thế được.

Thậm chỉ nếu Ai có phạm phải sai lầm trong các nhiệm vụ và luôn vấp ngã con đường cô đi đi nữa, nhưng miễn sao cô có thể leo vách thì nó không thành vấn đề với cô.

Hiện giờ trước mặt cô là bức tường cao hai tầng, cùng với sự háo hức và nhiệt huyết trước một thử thách, trước một thách thức như thể cô sẽ sẵn sàng nói 'mình sẽ chinh phục nó nếu có bức tường ở chổ này.'

"Nè cô kia, sao cô cứ chạy mãi thế kia?"

Nhưng ngay sau đó, sau lưng cô truyền đến một âm thanh phảng phất mùi máu.

"......Vãi má."

Ai rụt rè ngó lại nhìn, và cô thấy người đang đứng chổ đó là ba cô gái elf.

Những cô gái elf với mái tóc vàng kim, con ngươi màu Topaz, đôi tai hẹp và dài cùng thân hình mảnh mai.

Và ngay tại thời điểm này, Ai đã được mục kích những mũi tên đang bay đến những người lính, chúng nhắm tới chiếc đầu của họ, và chúng được bắn từ một trong 3 cô gái này. Và điều trái ngược ở đây là lại cô nhẫn tâm làm điều đó không như vẻ ngoài của cô.

"Aww, anh lính đó còn chưa tới 1 phút nữa."

Trước câu từ này, Ai nhớ lại bóng hình anh lính đó tuyệt vọng bảo vệ bản thân bằng cách dùng ma thuật trước bộ ba vừa tấn công vài giây trước.

"Nếu cô không chống cự, bọn ta sẽ không phải làm công việc tẻ nhạt này. Chán quá nhỉ."

Hai cô gái còn lại, tra mũi tên sét vào chiếc cung và yêu cầu Ai đầu hàng.

"Erm, nếu em hông chống cự, mấy chị bảo vệ em chứ."

"Hả? Nếu cô là một tên thám hiểm, chắc cô phải biết cái gì xảy ra nếu một con quái vật bị bắt sống chứ hả?"

"Như mình nghĩ."

Ai cười gượng gạo trong khi môi hôi trên trán cô cứ tiếp tục đổ xuống.

"ư, chúng tui không thể để Tsukimi-san chổ này, tui sẽ không từ bỏ đâu, tui sẽ chạy khỏi đây cho coi!!"

Hai cô elf bắn hai mũi tên sét khi thấy Ai rón rén.

Cùng lúc mũi tên được bắn ra, một quả cầu như một vật thể đang bốc cháy từ đôi tay Ai.

Cùng lúc hai quả cầu bay ra, Ai quặp lại trong một tư thế gò bó và mũi tên sượt qua đầu cô đốt bỏ hai bím tóc.

Hai cô elf lùi lại trong khi cẩn trọng quan sát quả cầu bí ẩn đang vẽ đường cong trên bầu trời.

Trong chớp mắt, quả cầu phát ra ánh sáng chói lóa và nổ tung.

"Chói quá, huh?!"

Mặc dù các cô elf có thấy được hình dạng thực của quả cầu, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài nhắm chặt đôi mắt và che nó bằng đôi của họ.

 Thứ ánh sáng rực rỡ đấy thậm chí có thể cảm nhận đằng sau đôi mắt đang nhắm nghiền, và nếu ai để nó chạm trực tiếp, mắt họ chắc chắn sẽ bị mù.

Nhờ khép lại đôi mắt, họ không bị tổn thất gì, nhưng họ vẫn cần môt ít thời gian để mắt họ trở lại bình thường.

"Tsk, giờ tao không quan tâm mày sống hay chết! 'Trọng khí' (Air blast) "

Hai elf bị mất thị lực do hành động dè chừng trước đòn hiệu ứng mới nãy. Và bây giờ họ quyết định tiễn Ai đi chàu trời thay vì bắt cô.

Loại ma thuật cơ bản họ vượt trội bao gồm gió và sét, nếu kết hợp chúng vào cây cung 'Sylph Light' của họ và bắn nó, nó sẽ thành một loại ma thuật cấp thấp loại công kích.

Nó có thể được dùng dưới dạng tên bắn, nhưng chính xác hơn, nó có hình dạng của một mũi tên.

'Trọng khí' được bắn từ hai hướng và cả hai đều được phủ bởi những lưỡi đao gió.

Những lưỡi đao vô hình với độ bén trên cả tuyệt vời, đã để lại vô số vết cắt trên bức tường đá trên mặt đất.

「تتبع الانتعاش――Hồi phục hạ cấp (Lesser Heal) 」

Cùng lúc lưỡi đao gió tiến về phía trước, cô elf thứ 3 đang bắn hạ những người lính, đã khởi động một ma thuật chữa trị và thị lực cả hai trở lại.

"Chị cứu em rồi, nee-san."

"Cám ơn!"

Sau khi tỏ lòng biết ơn, họ lần nữa nhìn vào con mồi của họ, Ai.

"Hổng phải chứ, sao nhanh quá vậy?!"

Lại bằng cách nào đó mà Ai lại né được phạm vi ảnh hưởng từ đòn Trọng khí, vâng cô đã bám víu lên bức tường, nhưng tư thế mà cô đang bám lại nhìn khá giống một con ếch đang cố trèo ra khỏi nó.

Từ vị trí này, cô không thể tự bảo vệ hay tấn công, nghiễm nhiên cô cũng không thể trèo lên trước đợt công kích lần hai đang đến.

Khi Ai ngó lại, cô thấy ba bóng hình ba cô elf đang giương cung lên và chuẩn bị bắn.

Nếu một người, cô có thể né được, nhưng nếu cả ba cùng bắn, cô chắc hẳn sẽ bị ăn đòn, ít nhất là một trong 3 mũi tên, dù có cố làm gì đi nữa.

Hơn hết, cả ba đều là các thám hiểm giả bậc 3, họ không thể bắn trật mục tiêu của họ với khoảng cách này.

"Không còn thời gian để bủn xỉn nữa, nhận lấy!!"

Cùng với tiếng hét, Ai lần nữa giải phóng thứ gì đó.

Trước khi cô bị ăn đòn và số vận cô bị định đoạt, hiệu ứng của món vật đồ đó được kích hoạt.

Cùng thứ âm thanh bộp bộp (plop sound), món đồ đó phát nổ và một làn khói sạm màu lục được thải ra.

"Vậy, lần này là độc ư!?"

"Em cũng không biết cô ta có bị đụt không, cái này giông giống khói che."

Làn khói xanh đen dày đặc xuất hiện, và Ai núp trong đó.

"Chắc phải đánh tan nó rồi."

Lần nữa, cả ba giương và kéo căng dây cung lên.

"Trọng khí (Air Blast)."

Cả hai dùng một phép thuật vừa mới xuất ra mới nãy, và lần này họ nhắm đến việc đánh tan màn khói đó.

Một cơn gió bất ngờ đổ ập vào và làn khói mà Ai đang lẩn trong đó đã mất dạng.

"Tên sét – Line Sagita"

Và người còn lại bắn một mũi tên sét đầy sát khí.

Line Sagita phóng tới trong khi để lại một đường dài màu lam trông như tia laze, nhưng

"Waaa, hổng phải chứ!?"

Lần nữa Ai đã kịp né nó như trước và trèo lên đỉnh rồi nhảy xuống nhanh gọn lẹ.

"Sao sao cô ta có thể né hết được......"

Một elf nói, mặc dù đúng là rất nguy hiểm, song cô ta đã trốn thoát mà không bị chút xây xát.

"hừ, bên ngoài vẫn còn một người."

"Aa, Fiona?"

"Nếu chị nhớ thì em ấy là một thám hiểm gia bậc 1, nhưng em ấy có thể dùng một ma thuật phòng ngự vị đại như vậy, em ấy chắc ổn thôi?"

Cả ba quyết định không ra khỏi bức tường kia để xử lý và quyết định bắt những người lính như bắt những con mồi đang tháo chạy, nhưng khi họ nhìn lại thì.

"Uaaa! Làm ơn dừng lại, tha cho —"

Người lính sau cùng đó bị bổ làm hai bởi một người thú, và cuộc chiến đến hồi kết.

"Kết thúc rồi?"

"Nếu cô đi xa hơn cổng 100mét, tôi sẽ bắn."

Trong khi lẩm ẩm, Fiona trong bộ áo choàng đen, tiến đến cái bóng rơi xuống trước cổng chính.

Chỉ vài giây một cô gái mang theo một chú mèo chạy qua cổng và hét toáng lên 'Cuối cùng, kế hoạch thoát thân đã thành công!!'

Fiona nhìn thoáng qua một cô gái đang leo cầu thang trong khi vẫy hai cái bím như vẫy đuôi ngựa.

"Giờ thì, Kurono-san, một cơ hội tốt, tôi sẽ cho cậu thấy cách tôi thực hiện nó."

Lời nói này chắc chắn không thể chạm tới Kurono bởi cậu đang đứng trên mái nhà Công hội (Guild), tuy thế cậu vẫn có thể trông thấy ma thuật công kích loại trung cấp của cô.

「ثلاثاء نار متقدة عصا الشعلة سبيرز بيرس」

Từ đôi môi nhỏ bé, cô niệm một chú ngôn, một chú ngôn thuộc một loại ma thuật thông dụng, không một sự thay đổi nào, như được viết trong một cuốn sách ma thuật tại trường.

Lực lượng ma thuật của cô tập trung tại cây quyền trượng 'Ainz Broom' và nó giúp khuếch đại cái hỏa lực chứa trong nó.

Không ngừng niệm chú, cô hoàn thành nó sau 15 giây.

Ma thuật cô sắp sửa giải phóng là một ma thuật trung cấp loại công kích và có thuộc tính lửa 'Ignis Kris Sagita'  [note5887]

Nó được viết bằng những hình ảnh của những ngọc thương và cùng với người niệm, nếu nhiều ma thuật sư giải phóng nó, nó sẽ tạo ra một quan cảnh tương ứng với cái tên của nó, một quan cảnh tràn đầy những ngọn thương. và nếu nó được kích hoạt trên mặt đất, nó sẽ tạo nhiều cột lửa cực nóng.

Nếu một ma thuật sư nghe được Fiona niệm chú, người ấy sẽ phán rằng cái ma thuật đấy sẽ nghiền nát.

Nhưng những người mục kích được ma thuật của cô lần đầu sẽ nãy sinh cảm giác như bị phản bội.

"Ignis Kris Sagita"

Bởi lẽ, thứ mà Fiona tạo ra không phải trụ lửa mà là một tòa tháp lửa khổng lồ với lượng nhiệt cao khủng khiếp.

DoGoGoGoGoGooooOO!!

"Whoa! Cái gì thế?"

"!?"

Kuronoa cùng Lily trên mái nhà.

"Cái gì thế!?"

"Cái quái gì thế!?"

"Cái mẹ gì thế!?"

"Cái má gì thế này"

Các thám hiểm giả trên đại lộ.

"—Thế nào Kurono-san, ma thuật của tôi, cậu có muốn nó?" (Fiona)

Cùng với tiếng nổ, một tòa hỏa tháp đang bốc cháy hiển hiện ra, những người thấy nó đều sửng sờ.

Vài giây sau, ngọn tháp Ignis Kris Sagita biến mất, một ma thuật huyền ảo bị giải trừ.

Sau khi tòa tháp bị giải trừ, chỉ còn mụi than trên mặt đất, không ai có thể nói có gì đó khác từng hiển hiện tại nơi đó trước đó cả.

Bình luận (0)Facebook