Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81 - Thám hiểm giả vs. Quân do thám

Độ dài 3,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:00

Đính chính: boost : gia cường | enchance : cường hóa.

***

Nằm ngữa trên mái nhà công hội, chúng tôi chờ kẻ thù tiến vào làng.

Chúng 7 tên, và chúng tôi có nhiều thám hiểm gia hơn và tất cả đều từ bậc 3 trở lên.

Lực lượng bao gồn tổ đội của tôi [Element Master] gồm một hắc thuật sư, tiên và phù thủy, cả 3 đều là ma thuật sư.

[Vulcan Powered] gồm 3 chiến binh dẫn đầu là Vulcan, 1 cung thủ và 1 ma thuật sư. Bọn họ đều là thú nhân và là một tổ đội bậc 4.

[Three hunting Princesses] là 3 chị gái elf, đều là cung thủ, và là chị em nhau. Một tổ đội bậc 3.

Mặc khác, có 2 Orc warrior (Chiến tượng), 1 Skeleton magician (khô lâu thuật sư) và 1 slime.

Tổng cộng 15 người.

Thông tin cụ thể về năng lực kẻ địch thì không biết, nhưng nếu nó chỉ là một đội do thám bình thường, thì hẳn là chúng có sức mạnh ngang ngửa tổ đội bậc 3.

Nếu chúng ta đối phó bằng một cuộc phục kíck, chúng ta chẳc có thể tiêu diệt tất cả chúng mà không cần phải nhận thương vong.

Chúng tôi chỉ hợp tác tạm thời nên hẳn sẻ khó khăn khi làm việc nhóm nhưng, nếu chúng ta có số lượng và chất lượng cũng như chuẩn bị trước như lần này, thì thật khó để chúng ta có thể thua.

Tất cả thám hiểm giả đều đã vào vị trí và chờ đợi kẻ thù.

"Anh hy vọng mọi thứ đều trôi chảy." (Kurono)

"Mọi người đều làm rất tốt! nó ổn thôi!" (Lily)

Lần này tôi lãnh vai trò hậu tuyến. Bởi mọi người đều có các chiến binh để lãnh vị trí tiên phong, nên lần này tôi sẽ tuân theo thường thức và bọc hậu bằng hỏa lực như một ma thuật sự thuần chủng.

Thực tế thì tôi thấy tôi như một tay bắn tỉa hơn là một người bọc hậu. Và Lily cạnh tôi là người hổ trợ quan sát. [note5854]

Trong các bộ phim Hollywood có vẻ các tay bắn tỉa thường đi một mình, nhưng thông thường, một sniper thường đồng hành cùng người hỗ trợ như một bộ đôi.

"Yeah, chúng ta cũng nên làm tốt việt và khiến kế hoạch thành công." (Kurono)

Bản thân tôi tập trung lại. Nếu chúng ta có thể hạ gục quân do thám đó trót lọt thì lòng tin vào tôi cũng tăng lên.

Để rõ hơn thì, thuật ngữ về bắn tỉa không tồn tại tại thế giới này. Họ gắng lắm cũng nghĩ ra được một thợ săn chờ đợi con mồi để phục kích ngay cả tôi có giải thích ra sao đi nữa. Vậy nên khi tôi chọn một vị trí xa giữa một trận chiến thực sự, họ bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ.

Nhưng thay vì giải thích bằng lời, thì sẽ nhanh hơn khi giải thích bằng hàn động ngay tại đây.

Tôi có thể thấy đám quân thập tự đó được trang bị kém hơn, thế nghĩa là chúng không thể làm chệch hướng đòn bắn từ tay bắn tỉa nào đó. Vậy nên về cơ bản tôi có thể nhắm bắn những người có ảnh hưởng trực tiếp trước tiên.

Và với sự chính xác từ đạn kỹ của tôi, tôi có thể bắn tỉa với hiệu quả tương đương như một khẩu súng trường ngay tại thế giới này, có lẽ, đây là lần đầu tôi làm việc này nên tôi không thể chắc chắn được.

Và, Lily cũng có thể hỗ trợ tôi những loại ma thuật bản năng của em ấy mà tôi có thể áp dụng được.

Trong số đấy là miếng kính trong suốt được tạo nên từ quả cầu ánh sáng đang trôi nổi trước mặt tôi.

Thông qua nó, tôi có thể thấy được những vật thể được phóng đại từ khoảng cách xa, à cơ bản thì nó là một cái ống nhòm.

Dành cho những ai không học ma thuật [ưng nhãn] để cường hóa tầm nhìn, một hỗ trợ thật sự khá vui.

Ngoài ra, nhiệm vụ còn lại của một người hỗ trợ là cảnh giác xung quanh và loại bỏ kẻ thù tiếp cận, tôi để nó cho Lily.

Và với chiếc ống nhòm này, cùng với việc chúng tôi có thể giao tiếp thông qua thần giao cách cảm và với ứng dụng được bổ sung thêm, tôi cũng có thể dùng tầm nhìn của Lily để nhìn.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu xẻ địch tiếp cận từ phía sau, Lily có thể xóa sổ chúng bằng cách bắn laze như bắn súng máy.

"......Có lẽ tôi nên để Lily lên trước?"

Bây giờ nên ngắt lại lối suy nghĩ này.

Tôi thay đổi suy nghĩ của tôi và hướng đến lực lượng kẻ địch đang dần xuất hiện.

"Chúng ở đây."

Như mong đợi, kẻ địch dần hiện thân trên đại lộ tây-bắc và tiến về làng từ cánh cổng bị phá.

Như báo cáo từ Su-san, chúng có 7 người.

Và quân thập tự được nhận diện với chiếc áo choàng trắng và 6 trong chúng đang mặc nó.

"Hm, có một người nhìn khác khác."

Đó là một cô gái tóc hai bím màu vàng óng. Tôi chỉ có thể nghĩ cô ta là một cô gái bình thường. Cô ta có một giáp ngực và một cây cung nên cô ta hẳn là một lính đánh thuê được thuê bởi quân thập tự.

Cô ta đang đi cạnh người trông giống chỉ hủy, nên cô ta chắc không phải tù nhân Daedalus.

Tôi có hơi tò mò nhưng tôi không thể thay đổi kế hoạch, và tôi cũng không thấy cần thiết.

Theo kế hoạch, tôi sẽ cho tất cả chúng đo đất tại đây.

"Chiến dịch bắt đầu (Operation start)."

.

.

.

(Thay đổi quan điểm sang ngôi thứ 3)

Kurono vẽ lên một đường cực dài hướng đến quả đầu người chỉ huy bằng một viên đạn ma thuật.

Anh có nghe từ Fiona rằng những chỉ huy thường có vài kỹ năng từ ma kỹ đến võ kỹ ngay cả anh ta có là một tên lính hạng thấp nhưng, anh ta không đời nào có thể lường trước việc Kurono đang bắn tỉa từa xa.

Hắc đạn, viên đạn có sức mạnh tương ứng với viên đạn từ một khẩu súng trường thực sự, đã hoàn thành nhiệm vụ chạm vào quả đầu vị chỉ huy ấy.

Cũng như dấu hiệu thông báo cho các thám hiểm giả bắt đầu chiến dịch.

"Tiến lên bọn bay!! Đừng để tên nào còn sống!!"

Vulcan hét lên khi anh ta băng qua đội tiên phong với cây trường kiếm.

"Kẻ địch tấn công! Cẩn thận, là phục kích!!"

Họ đã mất đi vị chỉ huy của họ, nhưng tất cả họ đều là những người lính đầy trận mạt. Họ đã bất ngờ trước cuộc phục kích nhưng họ sớm bình tĩnh và xuống ngựa để bắt đầu dàn trận.

Họ có thể yên vị trên con ngựa của họ và hủy diệt chúng nếu đối phương là là con người hay đạo tặc chỉ biết dùng bạo lực nhưng,

"Tử Hộ Bích [Death Wall Defence]. ”

Phía trước con đường bị chặn bởi khô lâu thuật sư và,

"Lệ Thuẩn [Terra Shield]. "

Phía sau bị chăn bởi Fiona.

Có thể thấy được rằng cả hai phía đều đã bị chặn, quân lính không còn lựa chọn nào ngoài tử chiến tại đây.

Không phải kiểu hắc thuật trung cấp kiểu [Tử Hộ Bích] mà Kurono chứng kiến lần đầu, và càng phải cái [Lệ Thuẩn] to tướng kia, cái mà được cường hóa bởi cấp độ ma thuật của Fiona, cái có thể dễ dàng đập vỡ nó.

Quân lính phán đoán rằng sẽ rất khó khăn nếu muốn phá hủy hai bức tường đó và giải pháp lúc này là đối mặt với quân phục kích tại đây.

("Bọn khốn đó, chúng được huấn luyện bài bản hơn bọn nhát chết đã tấn công Irz")

Vulcan bí mật ngưỡng mộ những binh lính một cách chân thành, những người đã nhanh chóng vào tư thế chiến đấu mà không quá bất ngờ bởi cuộc phục kích.

Anh cảm thấy họ sẽ không dễ dàng buông xuôi, nhưng điều đấy vẫn không thay đổi trước thực tế rằng họ sẽ bị toàn diệt tại đây.

("Nhưng, đứa ranh con nào thế này?")

Trong tầm nhìn, anh thấy một đứa con gái không lấy rút vũ khí ra, và còn chưa có xuống ngựa.

"Wa waa! Sao chúng nhiều quá!?"

Trong cơn hoảng loạn, cô gái cuối cũng kéo căng dây cương và ngã chổng mông lên trời trên mặt đất gồ gề.

"Ugiya!! Đau ~ bị cụm đầu mất rồi ~ "

Thậm chí không một thám hiểm giả bậc 1 nào có thể cho ra cảnh tượng thảm hại này.

("Hiện giờ, cứ nhốt con ranh con đó đã.")

Vulcan nghĩ, và những người khác cũng cùng quan điểm với anh.

Kurono có từng nói giết tất cả chúng, nhưng đấy không có nghĩa là giết tất cả trong trận chiến này. Họ có thể giết chúng sau khi moi được thông tin.

Những thám hiểm giả đang có mặt trên chiến trận đều hiểu từng từ Kurono ngay lập tức, nhưng từ quan điểm thông thường, Kurono đã phơi bày ý định giết cả tù nhân thì không thể nói anh còn là một 'học sinh cao trung bình thường' được nữa.

Liệu bản thân anh có nhận ra nó hay không, nhưng giờ Kurono hiện đang chuyển qua bước đi kế tiếp, tức anh đang nhắm ma đạn của anh đến kẻ địch kế tiếp.

"Mày, mày trông mạnh nhất, đấu đôi với tao này." (Vulcan)

"Mẹ, đừng coi thường tao, con quỷ hạ đẳng!!"

Vulcan tìn trong số những binh lính mạnh nhất trong số 5 người còn lại, đương nhiên trừ đứa con gái đóa và người chỉ huy đã đo đất đó ra, và tấn công anh ta một cách dã man.

Vulcan vung thanh kiếm không lồ và người lính đó sử dụng [Cường lực] (Force boost) để đối mặt với con thú khuôn khổ này.

" "Trảm!!!" "

Một thám hiểm giả người sói và một tên lính lác loài người. Võ kỹ của cả hai lại giống y đúc nhau.

Nhưng, tượng tự sự khác biệt về lực lượng ma thuật tùy theo người niệm, thì cũng tương tự sự khác biệt giữa những người vận dụng võ kỹ.

"Hahaa! Ngươi ít nhiều cũng đỡ được 1 đòn, không tệ!!"

Kết quả phần thắng nghiên hẳn về Vulcan. Bởi người binh sĩnh này không thể nào có thể chống lại một con quái vật như Vulcan thêm một giây nào nữa, bởi người này đã bị thổi bay vài mét và gục trên mặt đất.

Thậm chí với [Cường lực], một con người cũng không thể sánh được với một người sói về mặt sức mạnh, và điều đấy cũng áp dụng cho Vulcan vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Sự khác biệt về mặt chất lượng không thể rút ngắn dù có thử cách nào đi nữa.

Và thanh trường kiếm của Vulcan, vũ khí của một bậc 4, cũng đã ngốn hầu hết tiền bạc và công sức đã khiến nó gia tăng thêm sự khác biệt .

Người lính thực sự xứng đáng được khen ngợi khi đã đỡ được cú đánh đơn giản đó.

"Tên khốn quái vật nhà ngươi—–"

"Đứng lên đi. Người không định bỏ cuộc lúc này chứ?"

 Anh vác thanh kiếm khổng lồ của anh lên vai, anh thong dong tiến tới người lính đó. Ngay cả trong tình huống này, nơi mà việc nhanh chóng giết chết đối thủ là tất yếu nhất, nhưng anh lại ưu tiên cho việc giao đấu với những chàng trai mạnh mẽ để kéo dài thời gian hơn một chút.

Anh có một tật xấu như thế và sẳn lòng lờ đi mục tiêu chính, tuy nhiên nhiên tổ đội của anh lại ủng hộ anh thực hiệc tật xấu này. Đấy là tại sao anh lại có thể tận hưởng những cuộc chiến kiểu này.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho sự khinh thường này! [Lôi tiễn – Rain Sagita!!] " ****

"Oh!?"

Anh lính nhanh chóng kết thúc câu niệm chú và bắn ma thuật vào Vulcan.

Nhưng ngay cả với câu chú ngắn cũng phải mất hơn 1 giây. Và nhiêu đấy cũng đủ để cho một thám hiểm giả bậc 4 ngắt quảng thứ ma thuật cấp thấp ấy.

"Cái, vậy ngươi cũng có thể sử dụng ma thuật? Hehe, một thằng đa nghề hả? (a jack of all trades) " (Vulcan) [note5855]

Vulcan đỡ những đòn lôi tiễn bằng lá chắn, không, bằng thanh gương khổng lồ của anh.

"Tao có nói sự khinh thường của mày sẽ giết chính mày!!"

Người lính đó đứng dậy, ném món đồ nào đó từ tay ra.

Vulcan nhanh chóng nhận ra cái đó là xích thạch, và nó đang bay đến anh.

"Diee!! [Trọng pháo Ignis – Ignis Overblast]!!! "

Khoảnh khắc người lên thốt lên, ngọn lửa bùng nổ.

Ngọn lửa trà ra và phủ lấy cơ thể Vulcan cùng một cơn chấn động và từng tảng khói tản ra khắp nơi.

[Ignis Overblast] một ma thuật diện rộng trung cấp không phải một người thuộc quân do thám có thể học được, dù họ có được huấn luyện thế nào đi nữa. Bởi vì nếu anh ta thật sự sử dụng được nó, thì anh ta là một ma thuật sư, không phải một người lính.

Và thứ anh ta ném không phải một hòn đá, không phải một quả bom. Nó là một vật dụng ma thuật có thể giải phóng [Ignis Overblast] một lần.

Các món đồ như vậy không phải hiếm nhưng chúng không rẻ đến mức có thể dễ thu mua chúng. Và nó cũng yêu cầu một số kỹ năng và một ích năng lượng ma thuật nếu muốn dùng chúng.

Và vật dụng ma thuật này được giữ bởi một người lính như một tấm bùa hộ mệnh. Nên nó không phải thứ được cung cấp cho mỗi người lính.

Dù sao đi nữa, Vulcan đã nhanh chóng nhân ra món đồ ma thuật đó chứa đựng một ma thuật công kích.

Nhưng, biết nó và phòng thủ trước được nó là hai thứ riêng biệt.

Người lính nhận thức được sự kém cỏi của mình trước sức mạnh vật lý nhưng cũng nhận thức được rằng anh có thể hạ anh ta với món bài tủ của anh. và anh cũng rất may mắn, bởi vì không một chiếc trọng giáp nào được thấy trên người Vulcan.

Nếu Vulcan được che chắn bởi sắt thép, thì sẽ rất khó để có thể giáng một đòn tử vong lên người. Và nếu đầu anh có một ma thuật phòng ngự thì cơ hội đó sẽ càng thấp.

Nhưng, Vulcan mặc độc một bộ áo và một miếng che ngực. Cho nên việc anh có thể khống chế được ngọn lửa đang thiêu cháy anh là bất khả thi.

"Với cái này, tạm biệt nhá con quái vật khốn kiếp………"

Người lính bước tới với thanh gươm đã gãy nát từ lần thổi bay trước đó.

Anh không nghĩ rằng ma thuật này đủ để giết được con quỷ với sức sống mãnh liệt đó, nhưng nó hẳn đủ để tước bỏ khả năng chiến đấu hắn, ít nhất.

Nhưng thật không may, anh không biết Vulcan tiến xa đến đâu để trở thành một thám hiểm giả bậc 4.

"Ngươi có vài thứ khá được đấy, và, còn nữa không?"

Bên trong ngọn lửa, Vulcan vác thanh gươm khổng lồ và bước ra như thường.

Bộ áo và áo giáp của anh có dính vài muội than, nhưng thân thể anh lại hoàn toàn lành lặn.

"Sa-sao…….không thể nào, ma thuật hồi phục!?!"

"Nửa thôi. Mà cũng không phải bí mật duy nhất đâu."

Với việc Vulcan sở hữu một ma thuật bản năng, Tự động hồi phục, anhd đã đạt được danh hiệu [Bất tử - Immortal].

Nhưng, lúc này đây, ngọn lửa và sức nóng không dừng lại bởi năng lực hồi phục của anh.

"Koooooooo—–"

Bởi đó, một thanh kiếm có thể 'ăn' năng lượng ma thuật, một điềm báo quỷ quyệt vang lên.

Mặc dù anh gọi nó là [bí mật], nhưng bất kỳ thám hiểm giả nào có kinh nghiệm đều biết nó là gì.

Ít nhất, họ biết bề mặt của thanh kiếm này không được làm từ một hợp kim nào, mà được làm từ nanh quái vật, và họ sẽ hiểu rõ được khả năng của loại quái vật đấy trú ngụ trong loại vũ khí đấy.

Những ký tự được khắc trên thanh gươm là [Thực quỷ nha đao / Gluttony], nguyên liệu nguyên bản là sử dụng từ một quái vật được gọi là [Ma thú phàm ăn - Hỗn thực] (Gluttony magic beast – Chaos Eater). Một con non được phân vào quái vật bậc 4 và con trưởng thành là bậc 5. Một con ma thú có thể sánh ngang với rồng.

Và cái tên đã nói lên tất cả, một con háu ăn. Ma thuật bản năng của nó cho phép nó 'ăn' ma thuật dưới bất kỳ hình thức và hấp thụ nó.

Về cơ bản, nó là điều bất khả thi để hạ được nó chỉ với ma thuật công kích và không thị bị chặn bởi ma thuật phòng ngự. Nếu bất cẩn, nó cũng sẽ nuốt chửng cả ma thuật hồi phục. (N: ý là ăn vụng đó.)

Để giết nó, người đó cần phải sử dụng ma thuật gia cường (boost) và ma thuật cường hóa (enchance) để nâng cao khả năng của họ và tấn công trực tiếp bằng sức mạnh vật lý.

Nó chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi tác động vật lý, và đó là tại sao nó được phân vào bậc 5.

Thanh kiếm khổng lồ của Vulcan là một vũ khí ma thuật được tạo bởi nanh con quái đó và nó gần như từ bất khả xâm phạm trước hầu hết các loại ma thuật trung cấp chỉ với một lần vung.

Có được một thanh vũ khí uy vũ cùng khả năng thể chất của anh đã cho phép anh trở thành một thám hiểm giả bậc 4. [note5856]

"Nó rất phiền hà để giải thích nên ta sẽ không nói, vậy ngươi hẳn đã sẵn sàng sang thế giới kia để suy nghĩ rồi nhỉ."

Và do đó, với sự nhanh nhẹn từ một người sói, anh nâng nó lên và chẻ đôi người lính thành hai khúc bằng nhau.

Bình luận (0)Facebook