Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 - Thành lập (2)

Độ dài 2,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:58

"Ôi mẹ ơi......Tổn thọ quá......"

Trong khi thở dài, tôi về phòng khách, nơi Lily đang chờ.

Mà sao mình có thể nói "Đầu lĩnh là tôi. Bất cứ ai còn ý kiến gì, xin bước lên.".Ah, đúng là bị điên mà.

ừ thì sau khi chứng tỏ được sức mạnh, thì thái độ kiên quyết hẳn là cần thiết.

Mặc dù tôi có một mối hoài nghi chính là liệu tôi cần hành động sao cho đúng đây.

"Dù sao thì, bậc 4 thật sự khó chơi."

Suốt trận đánh với Vulcan, nó trông như chiến thắng nghiên về tôi, mà thật ra tôi không cảm thấy nhiều khác biệt giữa khả năng chúng tôi.

Tôi có thể thắng chỉ bởi tôi khắc chế được ông ta.

Vulcan là đấu sĩ cực mạnh tương ứng hình thể ông ta. Ông ta tấn công với ý định ngăn cản đợt công kích trực tiếp của tôi.

Bất kỳ ma thuật sư bình thường nào cũng đều không thể dừng ông ta tiến bước và sẽ bị đo ván. Kể cả khi ông ta hứng chịu 10 viên ma đạn trong khoảng cách hẹp mà không gây thiệt hại nào mấy.

Không chỉ sự dẻo dai từ hình thể, mà còn về sức mạnh, tốc độ, độ phản xạ và giới hạn thể lực đều thuộc về cấp độ ứng với thể trạng cường hóa của tôi.

"Tôi ngợ rằng nếu đánh lần nữa, liệu có dễ vậy?"

Bây giờ hãy cầu nguyện cho tình huống đó không bao giờ đến.

Theo như Lily "Sau khi thành đầu lĩnh thì không được phép trung ra bản mặt yếu đuối hoặc anh sẽ bị khinh thường.". Vậy nên tôi không được phép để mình tỏ ra nhu nhược trước Vulcan hoặc ai khác.

Trong khi nghĩ thế, tôi tới trước cửa phòng dành cho khách và gõ cửa.

"Lily, anh về"

"Ah kurono-san, vào đi"

Nh, giọng này, Fiona-san à?

Cánh cửa mở ra, và đứng đó là Fiona-san.

Khi vào phòng, tôi thấy Lily nằm trên giường, em ấy hẳn đã mệt lắm nhỉ.

"Tôi có nghe Lily có vài thỏa thuận với Fiona-san, xong rồi sao?"

Tôi tình cờ hỏi,

"Đúng, ta có nghe ngươi có một thứ ngọt ngọt gọi là 'Pudding' ".

Cô ta đáp lại với cái đầu nghiên.

"Ha? Pudding?"

Fiona nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt kim sắc lấp đầy ánh sao.

"Không, tôi không có? Tôi không nấu nó cho cô đâu?"

Ngay cả cô có nhìn tôi với đôi mắt đó, tôi không thể giúp gì với những thứ tôi không có.

Fiona-san trở nên suy sụp.

Eh, cái cảm giác như tôi thành một gã tồi tệ hại là gì đây?

"Nếu cô muốn ăn nó, tôi sẽ làm nó sau."

"Chắc chứ?"

Cô ta đột nhiên tươi tắn lên, bằng cách nào đó mà cái phản ứng này nhắc tôi nhớ đến lần tôi cho cô ta kem que.

"Tôi sẽ làm sau, bây giờ không thể được. Tôi đang bận với nhiệm vụ khẩn cấp, tôi không có nguyên liệu và đừng hy vọng món đó ngon hay không."

"Không sao. Hãy làm việc chăm chỉ để hoàn tất việc sơ tán."

Cảm ơn cho lời động viên. Tôi sẽ tìm một căn bếp khi chúng ta đến Spada nào.

"Vậy đến lượt chúng ta nghĩ về cái tên nhóm chúng ta."

"Eh?"

"Eh?"

um, hình như Fiona-san và tôi có khúc mắc gì đó.

Và đang nói cái quái gì thế nhỉ? Nhóm? là tổ chức nhóm sau khi hoàn thành sơ tán?

"Ta là thành viên trong nhóm Kurono-san, hay không?"

"Vậy sao?"

"Hay ta sai?"

Cái kiểu nói chuyện dỡ hơi gì thế này, sao mãi vẫn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Bình tĩnh nào cái tôi ơi. Bằng cách nào đó tôi gắn kết được các ý nghĩa ẩn trong các ngôn từ đứt quảng của Fiona-san

Nói với Lily, Pubding, thành viên tổ đội......

"erm, cô nói với lily về việc liên quan đến thêm cô vào nhóm?"

"Đúng"

Bingo! mình đúng rồi!

"Hiểu rồi, hiểu hoàn toàn rồi."

"tôi biết ơn cô khi muốn gia nhập nhóm."

Ok, giờ khúc mắt được gỡ rồi.

Tôi sẽ hỏi điều này cho chắc, cô có thật sự muốn tham gia cùng chúng tôi?"

"Chính xác, theo Lily-san, ta là một phù thủy dã man có thể thiêu rụi 100 ngôi làng dù dùng cách nào, và thế, chăm sóc tôi từ giờ."

Eeee, cái bài giới thiệu khả nghi cực độ gì thế này. Mình chưa có nghe Lily đánh giá Fiona-san nguy hiểm như thế.

"Không sao, tôi có thể biết thêm về ma thuật chuyên môn của cô không?"

"Được, ta tự tin về 'hỏa lực' từ ma thuật của ta. Ta có thể biến kẻ thù và đồng minh thành than trong nháy mắt."

Không nên bác bỏ lúc này, tôi bình tĩnh lại và hỏi.

"……Cô không chỉ đốt kẻ thù thành than?"

"Ta có một chút bất cẩn trong việc điều khiển năng lượng của ta. Ta được khẩn cầu mời gọi, và ta đưa ra quyết định gia nhập."

Fiona-san khịt mũi và ưỡn ra bộ ngực đầy kêu ngạo.

"hiểu, hiểu, Lily thấy ổn và không vấn đề gì, tôi sẽ trân trọng nó, chào mừng cô đến với chúng tôi."

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận cô ta, mặc dù lời giới thiệu cô ta khá đáng ngại.

Mà tôi cũng tin về hỏa lực của Fiona-san, sau khi cô ấy cứu tôi dưới cơn mưa tên với bức tường lửa ấy.

Và cô ấy cũng là vị cứu tinh cho cái mạng này, tôi không còn cái cớ gì để từ chối.

"Cảm ơn ngươi nhiều."

Chúng tôi bắt tay nhau và tại đây, một thỏa thuận được ký kết.

"Kurono-san"

Fiona-san tỏ ra phiền muộn, tôi tự hỏi rằng cô ấy sẽ xưng hô thế nào từ giờ.

"Đây là điều Lily-san cũng biết, tôi muốn nói với ngươi."

"là gì?"

Tôi chờ từ tiếp theo của cô trong lo lắng.

"Ta là người từ lục địa Arc."

"......Cái gì"

"Ngươi ghê tởm ta?"

Theo phản xạ tôi tích tụ năng lượng ma thuật cho việc khai hỏa ma đạn. Dù cô ta có thể không để ý về hành động này, cô ta hẳn đã đọc vị được tôi do sát khí tôi rỉ ra trong vô thức.

"Thứ lỗi, chậm đã."

Cô ta nói cô ta đến từ lục địa Arc nghĩa là cô ta có vị trí nào đó trong quân thập tự.

Là cô ta mà làng Irz bị phá hủy bởi đám tâm thần đó. Cô ta cùng loại người đám chúng nó? Không thể để cô ta sống, nên giết cô ta bây giờ?

"Cũng may giờ tôi không có cây rựa đó."

Nếu có, hẳn tôi sẽ bị nuốt chửng bởi thứ cảm xúc đó.

Bình tĩnh nào, giờ quan trọng hơn là nghe ngóng từ cô ta.

Đầu tiên cô ta đã cứu tôi va Lily cũng chấp nhận cô ta, nghĩa là cô ta không phải một người tệ hại.

"Tôi ổn. Nói tôi nghe chuyện của cô."

"Được, nhưng ta kể từ đâu."

Các thảm hiểm giả thường không tọc mạch vào quá khứ ai đó, nên giờ tạm cứ để đó.

"Tôi không muốn nghe về cuộc đời cô hay cô có là quân thập tự hoặc giết người tại lục địa Pandora. Cô chỉ cần nói thứ cô muốn."

"Đã hiểu, nhưng ta không có quá khứ phải giấu.

Ta xuất thân từ học viện ma thuật tại Elysion, sau khi tốt nghiệp ta không còn đích đến nào nên ta tham gia chuyến thám hiểm như một lính đánh thuê.

Nhưng thực phẩm không tốt và nơi đó rất bất tiện, nên ta bỏ đi."

'Cô trở mặt họ chỉ với lý do như thế?' bất giác, lở mồm mẹ nó rồi.

Cái này không phải không thể nếu là Fiona-san, nhưng nếu nói thế trước mặt tôi, thật khó tin mà.

"Ta không phải tín độ thập tự giáo. Và không nhận được khoản tiền nào ta nhận cho việc ta từ bỏ bổn phận, ta nghi ngờ ta thành kẻ phản bội."

"Mà cô vẫn ổn khi đánh với người từ tổ quốc cô chứ?"

Với câu hỏi đấy, Fiona-san đáp lại với khuốn mặt ngái ngủ như đang nói ta không quan tâm.

"Quốc gia, tôn giáo, con người hay quỷ, ta không quan tâm mấy cái đó.

Ngươi có thể xem ta như bản thân người, một du hành giả sẽ đến bất cứ đâu dù có xa tới đâu."

"Cô nghe điều đó từ Lily?"

"Ta chỉ nghe ngươi là cư dân từ một đất nước xa xôi. Vì thế, vô nghĩa khi soi mói ta của xuất thân, và ta không còn lưu luyến về nó."

Tôi không biết lục địa Arc trông thế nào, nhưng tôi hiểu được Fiona đang muốn nói gì.

Nói ngắn gọn, cô ấy không còn thiết tha gì với chổ ấy nữa.

Tôi không quan tâm dù nó có tốt hay xấu, dù sao thì người như Fiona-san không có mối ràng buộc đến bất kỳ nơi đâu.

"Tốt thôi, tôi tin cô, và chào mừng cô đến với chúng tôi."

"Thật sao? Ta đã tham gia vào cuộc xâm lược trước đó và đã giết nhiều người, ngươi tha thứ cho điều đó?"

"Ổn thôi, đó là do lúc đấy cô là một lính đánh thuê, còn bây giờ cô đã thay đổi."

Tôi cũng từng là một kẻ sát nhân, vì vậy tôi thể trách cô ấy làm sai.

"Ta thật sự biết ơn."

"Thực tế thì, tôi cũng biết ơn cô Fiona-san khi gặp được cô tại Arc." (Original: In Fact, I am really grateful that Fiona-san is an inhabitant of Arc continent.)

Và giờ nghĩ về nó, tôi, không, mọi thám hiểm giả và cư dân tại đây hiện chưa biết gì về Quân thập tự.

Là tình huống chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù bí ẩn.

"Tôi cũng hỏi thăm quanh làng, nhưng không ai biết về Quân thập tự hay Nước cộng hòa."

"Đúng, ngay cả ta cũng chỉ nghe tới một quốc gia tên 'Nước cộng hòa' (Republic) ."

Thông tin là một yếu tố quan trọng tại mọ thời điểm và thậm chí còn quan trọng hơn khi có cuộc chiến với mạng sống đang bị đe dọa.

Có nhiều lời tuyên ngôn về tầm quan trọng của thông tin như 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Và có lẽ, ở thế giới này cũng có những lời tương tự. ( ‘know your enemy, know thyself, and you shall not fear a hundred battles.’)

Tôi được ban cho phép màu, tôi gặp được một người có hiểu biết về quân thập tự tại một nơi bất ngời, đồng thời cũng là đồng đội tôi.

Tôi có nhiều cái để hỏi, như số lượng quân địch, trang bị, sĩ khí, kỹ năng, chỉ huy và chúng đang nghĩ gì và đang làm trò gì.

"Thật biết ơn khi có đồng đội như Fiona-san, tôi sẽ giúp đỡ cô từ bây giờ, hãy quan tâm đến tôi."

"Trông vào ngươi."

Mặt Fiona-san vẫn chẳng thay đổi gì nhưng, vì lý do nào đó đã ánh lên vẽ căng thẳng xuyên giảm.

"Tôi còn nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng giờ hãy nghĩ về tên nhóm, sẽ rất kỳ cục khi nhóm chúng ta không có cái tên nào."

"Ngươi đúng, hãy nghĩ ra một cái tên hay cùng nhau."

Tôi đã thu được vị trí đầu lĩnh thám hiểm gia do đấu tay đôi, nhưng để dẫn đường họ không chỉ riêng tôi mà còn tổ đội tôi.

Giờ hiện có 3 người và cũng cần giới thiệu bản thân với những người khác, sẽ dễ hơn khi đề tên bản thân mà không phải tên nhóm.

"ôi trời, tôi chưa từng nghĩ về tên nhóm."

Nếu tôi nói tôi chưa từng nghĩ về nó thì thật dối trá. Thật ra thì thời còn học cao trung, tôi có từng nghĩ tên cho một tổ chức, bang phái và tập thể trong các cuốn Light Novel tôi từng xem.

Và cái này cái đó khác nhau. Tôi không muốn một cái tên lố lăng như những cái như Đấng cứu thế... hay Diệt thần...

Một cái tên biểu thị cho bản thân, một cái tên nói về chiều cao tôi.

"Các thám hiểm gia bình thường thường nghĩ tên nhóm như thế nào?"

"Căn bản, mọi người chỉ nghĩ về cái họ thích, để xem, ah có nhiều trường hợp tên nhóm là tên trưởng nhóm."

Tôi hiểu, tên đội Vulcan cũng tương tự như 'Vulcan-Uy quyền'. (ET: tác giả khá tệ hại với khả năng đặt tên và không thể viết một cái tên bình thường được.)

Nhưng đó là do ông ta mạnh hơn phần còn lại trong đội ông ta.

Mà nếu lấy tên biểu trưng cho người mạnh nhất đội nhóm, thì hẳn sẽ là 'Magical☆Lily'.

"Cũng có trường hợp là tên nơi sinh hay chức vụ thành viên, đặc điểm, hay thậm chí tên của một báu vật huyền thoại."

Chúng ta đều tới từ những nơi khác nhau, hơn nữa đất nước tôi không thể tìm thấy nơi đâu trên thế giới này. Liệu còn cái tên nào khác như 'Irz Bladers' nơi mọi người tề tựu.

Và tôi không biết về các huyền thoại trong thế giới này vì tôi đến đây chỉ vỏn vẹn một năm, thêm nữa, tôi cũng chẳng để tâm đến việc tìm cái báu vật huyền thoại gì đó.

Nếu phải nói, tôi đang tìm ma thuật triệu hồi gíup tôi trở về thế giới của mình, mà giờ tôi không còn bận tâm về nó mấy.

"Đặc điểm thông thường là, tất cả chúng ta đều sử dụng ma thuật, đúng?"

"Đây là một tổ đội thất thường và không có tiên phong."

Một thực tế đau đầu là cô ấy đã đúng. Tôi cười nhạt và đáp lại.

"Tôi chỉ nhận nhiệm vụ bậc 1, nên thật tốt khi tôi không cần dành thời gian cho việc cận chiến."

"Nhưng nếu ta sử dụng ma thuật, ta chắc chắn tiên phong sẽ bị cuốn vào. Thà nghĩ về cái này thì tốt hơn."

Hình như cô gái này chưa bao giờ đặt niềm tin vào việc kiểm soát sức mạnh của cô ấy.

Không, tôi sẽ không bật lại đâu, hiển nhiên nó là cái khiến tôi lo nhất rồi.

"Giờ nghĩ lại thì Fiona-san giỏi về hỏa ma thuật? Cô dùng 'Ignis Rampart' để cứu tôi."

"Ah, chỉ là 'Ignis Shield' "

Cái phản hồi gì thế này, cô đang muốn gây sức hút hay gì đó à?

"Chỉ đơn thuần là 'Ignis Shield',  khi ta dùng bất kỳ ma thuật cấp thấp nào, nó sẽ tự phóng to."

Trước câu hỏi của tôi 'Sẽ thế nào khi cô dùng ma thuật công kích', cô ta trả lời tỉnh bơ.

"Nếu là 'Ignis Sagita', phạm vi tác dụng giữ nguyên nhưng lực công phá đổi thành 'Ignis Fortis Sagita' "

Tôi hầu như khẳng định rằng 'Kẻ địch và đồng minh sẽ bị đốt ra tro'. Tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bắn vào hang động hay hầm ngục......

Nếu cô ta không cẩn thận dùng nó, nó sẽ trở thành một thảm họa lớn.

Nhưng giờ tôi hoàn toàn hiểu tại sao Lily muốn cô ta gia nhập bất chấp mọi rắc rối của cô ta.

Lối suy nghĩ của Lily trưởng thành thường sâu sắc hơn, và chúng tôi cũng không thể để một trái bom đi loanh quanh tại đây tại đó. Có thể có những vụ nổ lớn trong trường hợp không lường trước được.

"Ta chuyên về hỏa ma thuật, và có thể dùng mọi ma thuật khác nhau đến bậc trung, ngoại trừ ma thuật ánh sáng và bóng tối."

Cô ta đang háo hức khoe khoang. Tôi nghĩ khả năng chiến trận của cô ta khác tốt.

"Vận dụng được hai loại ma thuật không phải hiếm, nhưng lần đầu tôi chứng kiến ai đó có thể dùng mọi ma thuật."

Khỉ thật, tôi chỉ có thể dùng mỗi một hắc thuật! ừ thì cứ than phiền vậy quài chỉ tổ làm tôi đau nhói thêm. Thôi, kệ nó.

"Nếu cô có thêm hắc thuật của tôi và bạch thuật của lily, chúng ta có đầy đủ các loại ma thuật."

Hắc ma thuật của tôi hoàn toàn khác biệt với ma thuật khuôn khổ đó, và nó cũng không thay đổi thực tế rằng tôi chỉ có thể mặt dày dùng nó mà thôi.

Đạn kỹ chỉ là thực thể hóa vật thể và Không gian đa chiều cũng là một kỹ năng từ ma thuật bóng tối. (Dimensional space - Thái không ảnh)

"Không có nhiều đội nhóm với mọi ma thuật thuật thuộc tính. Nếu một con người đơn lẽ sở hữu nó, anh ta có thể được gọi là huyền thoại 'bật thầy nguyên tố' ."

"Bật thầy nguyên tố, huh. Ngầu nhỉ."

Nếu ai đó dùng được mọi thuộc tính, thì có thể lựa chọn mặt yếu đối ngược của các ma thuật sư và các quái vật khác. Và cũng có thể đánh chặn đòn đánh thuộc tính từ kẻ địch với thuộc tính đề kháng cao hơn.

Mặc dù là tập hợp được các loại ma thuật, nhưng chúng tôi không phải đội nhóm mạnh.

"Việc kiểm soát mọi thuộc tính thì gọi là bật thầy nguyên tố."

"Họ gọi thế. Tất cả các bật thầy nguyên tố đều vận dụng mọi sắc thái ma thuật hiệu quả cao hơn, và những công cuộc khai phá đều có tên của họ trong sử sách. Là một trong những ao ước mọ ma thuật sư đều muốn."

oo, nó không phải danh hiệu cho chúng ta các câu chú giúp ta dùng mọi ma thuật.

"Vậy hãy gọi thế từ giờ."

"Tôi thấy được đó. Lily-san chắc cũng tán thành."

Và thế là tên đội nhóm được quyết định.

"Ok, từ giờ trở đi chúng ta là Element Masters."

Bình luận (0)Facebook