Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76 - Đầu lĩnh tranh vị

Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:47

Tại sảnh hội Kuar, rất nhiều thám hiểm gia được trông thấy.

Hiện tại, mỗi thám hiểm gia Kuar cũng như những người khác hiện đều ở  tụ tập chổ này một cách tình cờ, nên nó đông đúc như vậy là điều tất yếu.

Thông thường, các thám hiểm gia bọn họ đều đi thực hiện các nhiệm vụ, và sẽ không ở cùng nhau như lúc này, nhưng—–

Nhiệm vụ khẩn cấp – Hộ tống người sơ tán

Phần thưởng – Chưa quyết định

Thời hạn – Chưa quyết định

Khách hàng – Hội thám hiểm gia Daedalus

Chi tiết nhiệm vụ – Được áp dụng cho tất cả dân làng với đích đến là Spada. Hành trình hộ tống được thực hiện bởi đội cảnh vệ các tổ dân phố tương ứng. Các thám hiểm giả được yêu cầu hoạt động như các cận vệ tại hậu phương và bảo vệ dân làng trước kẻ địch. Chú ý, kẻ địch là một đội quân con người. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm và nguy cấp và chưa có tiền lệ, và sinh mệnh tất cả dân làng đều phụ thuộc vào các bạn. Cầu mong các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi, những thám hiểm giả gan dạ.

.

Và thế là, mỗi một người tại đây đều bị ép buộc tham gia cái nhiệm vụ khẩn cấp này.

Mọi thám hiểm gia tại đây đều biết cái nhiệm vụ khẩn cấp này muốn nói gì, những họ đang băng khoăn về cách giải quyết nhiệm vụ này.

Và hiện tại, 9 tổ đội và 10 thám hiểm gia độc lập, tổng cộng 50 người đều đang bàn tán việc ai sẽ lãnh đạo trong nhiệm vụ này.

"Ha! Một con cá con chưa tới bậc 4 thì cút đi!!"

Không, chính xác thì, chúng đang đấu võ nhau.

*thĐùng* Thám hiểm gia bọc giáp nhẹ đấy bị thổi bay với âm thanh chẳng ra gì. (dull sound)

Chổ anh ta đáp xuống đã đè phải nhiều người khác, và làm họ không thể di chuyển.

"Tao là người dẫn dắt đám khốn bọn mày!! Thằng nào có ý kiến, lê đít lên!!" [note5714]

Và thằng đang sủa đấy là một gã người sói cao 2m.

Gã ta không chỉ to cao mà cơ bắp đen hôi cũng được trui rèn đến mức có thể nhìn thấy được từng sợi lông xám, và nhiều vết sẹo hằng trên cái thân hình đồ sộ ấy chứng tỏ gã ta trận mạt đầy mình.

"Gì hả?! thằng nào, thằng nào đủ sức làm tao, Vulcan-sama bất diệt này, phải quỳ gối." [note5715]

Và tới đây, cuộc tranh đoạt vị trí đầu lĩnh bị choáng ngợp bởi gã người sói gọi là Vulcan.

Tấm thẻ guild màu vàng kim sáng lấp lánh treo quanh cổ gã là bằng chứng cấp bậc gã.

Trong số ít các thám hiểm gia bậc 4 tại làng Kuar, thì thẳng thắn mà nói, gã ta có quyền lực tại đây.

Tổ đội bậc 4 Kurono đang nói là [Vulcan Powered] của gã.

Và mọi thám hiểm gia đều hiểu rằng để tên mình được gán vào tên tổ đội đều có một ý nghĩa to lớn đó là gã ta mạnh nhất ngay cả trong nhóm của gã và đó cũng có nghĩa là đó là tổ đội lý tưởng của một người đàn ông. [note5716]

Và thực tế thì, tất cả mọi người trừ Vulcan ra đều là thám hiểm gia bậc 3.

Và cấp bậc tổ đội không được nâng lên chỉ bởi một thành viên có cấp bậc cao hơn, nhưng để có một tổ đội bậc 4 mà những người khác lại là bậc 3, điều đấy nghĩa là guild đã thừa nhận rằng một mình gã xứng đáng với một tổ đội bậc 4.

"hừ, nếu không ai bước lên thì quyết định"

Vulcan nhìn xung quanh các thám hiểm gia với cặp mắt sắt bén như thể muốn mổ xẻ họ.

Dù nó đã biến thành cuộc tranh đoạt, và quyền uy của Vulcan được mọi người thừa nhận, và cạnh đó, gã cũng có kinh nghiệm như một lãnh đạo, vậy nện các thám hiểm gia khác đều không thật sự bất mãn. Hoặc

Với những từ [thì quyết định], khoảng lặng cuối cũng chạm tới sảnh.

Khoảnh khắc gã mỉm cười khi thấy không ai phản đối,

"Khoang."

Một người đàn ông đến trước gã.

"HUUH?"

Một người đàn ông bận một bộ đồ đen cùng mái tóc và đôi mắt cũng đen thuần.

Mặc dù anh ta cao như một con người, nhưng từ cảm quan Vulcan, những người ở đây đều nhỏ bé.

"Tôi sẽ trở thành đầu lĩnh sau khi hạ được anh."

"Ohho?"

Để mà có thể nói ra những từ thẳng thắn như thế, có lẽ anh ta không nằm trong  những người bị gã nện một cú như mới nãy.

Và thực ra thì, ai đó đã bất mãn với Vulcan và đã lên đó để đá vào mông hắn.

"Được lắm. Đến đây nào cậu bé. Và đừng có nghĩ tao sẽ nương tay trước một con người nhỏ bé yếu đuối?"

Nắm đấm hắn kêu răng rắc, và phóng ra luồn sát khí như con thú săn mồi.

"Tôi không phải cậu bé, tôi tên là Kurono."

Kurono không hề tỏ ra sợ hãi, Vulcan tự hỏi liệu cậu nhóc ấy có tự kêu với kỹ năng hay chỉ là một đứa lì đòn - khờ khạo.

"Rồi Kurono, ta chỉ nói điều này cho chắc ăn, không cho phép sử dụng vũ khí. Và nếu nhóc hạ ta với vũ khí ẩn, không ai công nhận đâu ya."

"Tôi hiểu. Tôi sẽ đánh tay không."

Vulcan nắm chắn bàn thắng trong tay.

("Một ma thuật sư đánh nhau bằng tay không không bao giờ hạ được tao đâu. Tao quả không xứng được gọi bất diệt khi phải trêu thằng nhóc vô dụng này. Ừ thì, tao cũng đâu có thua nếu thằng nhóc này dùng vũ khí.")

Những ma thuật sư có thể sử dụng ma thuật dù không có gậy phép hay cấm thư (staffs or grimoires) nhưng uy lực sẽ giảm rất nhiều.

Không phải các ma thuật sư không thể sử dụng một ma thuật mạnh khi không có chúng, những người này có thể dùng khi mà đã hoàn thành câu chú dài, nhưng với tình trạng như vậy, nơi mà khoảng cách giữa họ ít hơn 10m, một ma thuật sư chỉ có thể giữa khoảng cách và đánh đòn đánh đơn.

Nếu ma thuật sư có thể hạ được với đòn đánh đơn thì anh ta có thể thắng, nhưng nếu thất bại thì anh ta chắc chắn sẽ thua. Thậm chí một ma thuật sư cũng có thể đánh lén được một cái.

Vulcan, người được gọi là bất tử, tự tin với thứ sức mạnh cục súc ấy, nhưng đó không phải tất cả. Ông cũng có một ma thuật bản năng của riêng giống loài được gọi là [Auto Heal].

Như cái tên được ngụ ý, nó có tác dụng hồi phục bất kỳ bộ phận nào bị tổn thương.

Nhưng cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, và nếu một tổn thương như quả tim bị đục lổ, hoặc đầu bị xẻ ra, hay một đòn tương tự, và lảnh đủ, ông ta vẫn sẽ chết ngay tức khắc.

Trừ những cái đó, ông ta có thể giảm bất kỳ thiệt hại nào đến gần không còn gì, đặc biệt trong một trận đấu tay đôi như lần này, nơi mà chỉ có một cuộc ẩu đả nhỏ.

Do đó, liệu cú đấm từ một ma thuật sư hay đòn phép đơn, ông có thể hứng chúng trên mười lần và đứng vững như thường.

Theo lối mòn mặc định các thám hiểm gia, một đòn phép đơn chỉ có thể dùng liên tục một hai lần, và là giới hạn cho một ma thuật sư.

("Dù sao thì, cậu nhóc này không thể bắn được hơn bốn lần. ừm nếu uy lực từ phép đơn từ nhóc này mạnh hơn nhiều lần một ma thuật bình thường, nhóc vẫn không thể hạ được ta đâu.")

Vulcan giữ vững lập trường, dù nếu nó có bắn lửa hay bắn sét, ông vẫn quyết rằng ông sẽ tiến thẳng tới và đấm một phát vào nhóc ma thuật sư khờ khạo này, một đấm trực tiếp vào mặt cậu nhóc này.

"Ta sẽ chờ đến khi cậu bắt đầu trước, sau đó thì, thật nhàm chán nếu cậu thất bại mà không thể bắn được một lần?"

"Tại sao vậy (Why thank you) —- tôi tới đây."

"Tới đây!"

*DON!!* một âm thanh vang lên 2 lần cùng lúc.

Một do Vulcan bước trẹn sàn và một do Kurono khai hỏa ma thuật của cậu.

Một viên đạn đen khai hỏa vụt đến cơ thể Vulcan.

("Một cái gì đó như thế sẽ không bao giờ —–")

Dừng được hắn ta. Mỗi thám hiểm gia tại đây đều nghĩ tương tự.

Tuy nhiên, nếu đấy chỉ là một viên thôi.

"Ma đạn kỹ  – Khai toàn hoàn Bạo Liệt Sung Mãn." (Magic bullet arts – release all bullets Full Burst ) [丸 - hoàn - vật tròn, nhỏ]

Ngay tức khắc, lượng hắc hoàn như sao đen (black star) bay ào ạt tới kẻ địch khổng lồ, Vulcan.

"Gaaaaaaaaahhh!!!!"

Vulcan có thể chịu được mười đòn phép phép đơn liên tục nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó là 100 cái hay 1000 cái.

Nghiễm nhiên, không đời nào ông ta có thể chịu được nó.

Để tránh ông ta hứng phải vết thương bất thường, các viên đạn được làm mềm hơn cũng như đầu đạn được bào mòn, nhưng sức công phá vẫn tương tự. Một người bình hẳn phải bị ngất chỉ với một viên.

Vulcan chắn hẳn đã hứng mười đòn tấn công nhưng thiệt hại được xử lý ngay lúc này thi quả thực là quá sức với Auto Heal.

"Guh…….oo………"

Khi ông ta còn cách Kurono 2m, ông cuối cùng cũng phải quỵ gối.

Vào thời điểm đó, tất cả các viên đạn từ [dự trữ (load) ] đều được xả hết.

"ồ, không bị xỉu sau khi ăn hết đám đạn đấy, như mong đợi từ một người bậc 4, anh khá ương ngạnh đấy." [note5717]

Khi Kurono ngưỡng mộ Vulcan, người vẫn đang giải phóng luồn sát khí và vẫn còn chưa bất tỉnh, Kurono xử lý nốt bằng cú đấm vô cùng thong thả mà không đánh mất cảnh giác (guard down).

 Nâng quả đấm lên, cậu tiến tới và đánh ngã ông ta.

Vì sao một ma thuật sư lại tiến tới mà sử dụng nắm đấm của mình, các khán giả tự hỏi nhưng, họ sớm biết được đáp án.

Bởi vì Kurono đã xuất ra nắm đắm và nhanh nhất của cậu, một nắm đắm được bao phủ bởi ma thuật bản nguyên.

Ngay tức thì, năng lượng ma thuật tập trung tại cánh tay cậu.

"Cốt trụ — Tháp pháo (Pile Bunker - 支柱炮楼)." 

Ma thuật tập trung xoáy như một mũi khoan có uy lực không thể sánh với các viên đạn đơn.

Vulcan, người vừa mới ăn đạn ngập mồn, không còn sức lực cũng không còn khả năng tập trung để ngăn nó.

Năng lương ma thuật giải phỏng từ tay cậu và âm thanh va chạm với tấm bia, tức cơ thể Vulcan vang lên toàn bộ guild.

Vài giây sau, trận đấu đã được định đoạt.

Vulcan ngã lăng trên sàn vì ông ta đánh mất ý thức vì Kurono tuyên bố với giọng đầy áp bức.

"Đầu lĩnh là tôi. Bất cứ ai còn ý kiến gì, xin bước lên."

Lời lẽ đấy cũng tương tự những gì Vulcan mới nói nãy. 

Và thế là, không một ai bước ra ý kiến ý còn gì nữa.

Bình luận (0)Facebook