Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74 - Nữ nhân khả ố - khó ưa (1)

Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:45

Từ giờ mấy cái tên Priest... sẽ sửa dẫn dần.

à mà commet thì commet, không có xóa đâu, mọi comment đều là đóng góp, không lý gì lại xóa.

Cái lịch ra chương không ngờ phải tự chôn thây luôn rồi. Ai mà ngờ được.

*

Lấy Irz làm trung tâm, đối ngược làng Kuar là một ngôi làng hiện được sử dụng làm tiền đồn cho Thập tự quân. Đơn vị này tương tự những đơn vị thuộc về Kievan.

Sau khi nhận được báo cáo từ người đưa tin, chỉ còn lại vị tư lệnh cùng người trợ lý đơn vị này còn lại.

"Ai mà ngờ được nhóm Kievan bị tiêu diệt, bộ nơi đó có rồng hay gì à?"

Người vừa nói vừa cau mày ấy là vị chỉ huy Norz, Đại Linh mục.

Bên eo anh là một cây chùy sắt. Và trông anh như một Tăng lữ (Monk) trong độ tuổi trung niên.

"Là 'ác quỷ' không phải rồng. Ông không nghe gì à?"

Đấy chắc hẳn không phải kiểu nói chuyện với cấp trên, nhưng người mới nói cùng cái nhìn lạnh lùng là trợ lý anh, Sister Sylvia.

Với mái tóc đỏ như ngọn lửa và thái độ tự nhiên ấy đã hiển lộ đường cong lồi lõm, trông thật phong cách.

Norz liếc đến bộ ngực khổng lồ đang trồi lên khi cô khoanh cánh tay ra trước. Nhưng anh chỉ thở dài do bị kích thích hơn là bị kích động.

("Cái đầu đỏ này chướng mắt thiệt! Cô ta chỉ toàn gây khó chịu mọi lúc cô ta mở cái miệng thúi!!")

Lý do anh không nói điều này không phải vì anh là một người nữ quyềt mà bởi vì người đã chọn cô ta làm trợ lý đặc biệt cho anh chính là Hồng Y Mercedes (Cardinal Mercedes).

Dù cô ta có rù quyến đến bao nhiêu, anh cũng không đủ ngu ngốc để đụng chạm cái bàn tay quý giá này đến người phụ nữ của cấp trên của anh.

Dĩ nhiên, Đức Hồng Y không thể bảo vệ cô ta tại lục địa Pandora xa xôi này, và Norz có thể giết cô ta nếu anh muốn.

Nhưng, nếu cô ta không sống sót trở về, nó chỉ đơn thuần là danh tiếng anh bị xấu đi và không cần phải nhắc rằng, anh hẳn phải hứng chịu sự hận thù cá nhân từ Đức Hồng y.[note5676]

Mặc dù không thẳng thắn như Kievan, nhưng anh cũng có khát vọng của riêng mình và vì thế, để Sylvia an toàn trở về sẽ giúp ích cho chiến dịch quảng cáo của anh.

Để bản thân ông tỏa sáng trong tương lai, anh cần phải giữ được đường lui.

"Ta biết. Thực tế thì, hẳn là một hắc thuật sư kiêm thám hiểm gia với kỹ năng cao." (Norz)

"Tôi thì để ý hơn về một tồn tại đã hủy diệt lực lượng đi kiểm soát thánh địa." (Sylvia) [note5677]

"Họ có thể bị quái vật tấn công. Mà họ có gọi khu rừng đó là một hầm ngục thì phải."

Họ có thể đã gặp một con quái vật mạnh ngoài dự liệu và có thể bị tiêu diệt.

Mà dù, nếu không phải thế, thì nghĩa là có một lượng quân địch trong số các quỷ có sức mạnh đủ để phá tan đội hình.

Cùng với gã 'quỷ dữ' đã phá hủy nhóm Kievan, tức là có thể có 'quân đội quỷ' có thể hủy diệt toàn đội đàn áp. Nghĩa là kẻ địch sẽ phiền phức hơn lão nghĩ.

"Dù sao đi nữa, chúng ta cần nhanh gửi quân đi thám thính." (Sylvia)

Theo ý kiến Sylvia, Norz đáp.

"Tôi để việc thu thập thông tin cho cô. Cô muốn làm gì cũng được." (Norz)

"Tôi cũng định làm thế nếu ông không nói thế." (Sylvia)

Tch, trong khi tặc lưỡi, Norz tiếp tục nói.

"Chúng ta cần hoàn toàn kiểm soát ngôi làng này vào ngày mai. Sau đó, chúng ta di chuyển lực lượng chính đến làng Irz. Sau cùng, không thay đổi."

Không cần phải hoảng hốt; họ sẽ không để cho một vùng đất thu được bị tước đoạt.

"Mà, toàn bộ quân Kievan bị hạ thì hơi nghiêm trọng." (Sylvia)

"Một đứa nhóc tự phụ chết thì lo gì." (Norz)

"Ít nhất chú ta là một chiến binh tốt hơn ông, lão già."

Một tĩnh mạch xuất hiện trên thái dương Norz, nhưng như thể không để ý tới lão cấp trên , Sylvia nói tiếp.

"Đội Kievan có nhiều ma thuật sư tài năng, và đám lính cũng không phải đám lính mới nữa. Xem chừng số lượng cũng—–"

"Aa~Aa~ rồi rồi, hiểu rồi, được rồi, lỗi của tôi!" (Norz)

Nếu anh vẫn nghe trong im lặng, anh thấy anh đã giáng một quả đấm vào khuôn mặt mụ bà gợi đòn, và vì vậy anh quyết định ngắt nó trước.

"Miễn là ông hiểu. Nếu ngay cả ông không nắm bắt được khả năng đám lính của ông, ông có lẽ nên về hưu đi. Không ai dám giao mạng sống họ cho ông đâu. Ngoài ra, quỷ cũng phản kháng tích cực hơn trước kia. Hãy cố không bất cẩn, Đại Linh Mục Norz. Giờ thì, thần cần đi tuyển thành viên cho đội thám thính của mình, vậy, thần xin cáo biệt."

Sylvia bỏ đi mà không thèm liếc nhìn Norz lấy một lần, rời khỏi ngôi nhà.

"Mẹ, mụ bà tục tỉu, mẹ bà nó!!"

Bình luận (0)Facebook