Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 - Khởi hành di tản (1)

Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

"ooh, may quá, nơi này vẫn con nguyên!"

Sau khoảng một tuần, chúng tôi trở về mái ấm nằm trong khu rừng.

Tôi sợ rằng nó có thể bị tìm thấy bởi quân thập tự trong khi tiến đến suối nguồn thanh khiết và phóng hỏa, nhưng dường như nó vẫn vô sự.

Việc di tản cư dân làng Irz hầu như đã hoàn thành và hiện tại người dân đang dời tới làng Kuar cùng hành lý của họ.

Vì không còn lại việc gì để tôi trợ giúp nữa, lúc này chúng tôi đã trở về để chuẩn bị cho chuyến đi của chúng tôi.

"Tadaima"

"Tadaima"

Giọng nói hào hứng của tôi và Lily vang dội trong căn phòng nhỏ bé.

"Xin phép (Pardon the intrusion)."

Và phía sau chúng tôi là giọng một cô gái. Cô ấy là một cô phù thủy bí ẩn, Fiona Soleil.

Tại sao cô ta lại ở đây? Tôi tự nhủ thế, nhưng bằng cách nào đó mà cô ấy đã trôi theo dòng chảy, và cũng không có lý do hợp lý để có thể từ chối cô ta.

"Nghĩ về nó thì, cô ấy là vị khách thứ hai đến đây nhỉ?"

Chị ấy không phải khách, hai người họ ngồi trên chiếc giường nơi mà Lily đang lộn nhào trên đó và liếc nhìn với đôi mắt nghiêm nghị.

"Kurono-san, ta có một số thứ rất quan trọng cần nói." (Fiona)

"Với tôi?" (Kurono)

"Đúng. Từ lúc Lily-san biến lại thành tầm vóc đứa trẻ, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nó."

Aa, giờ nghĩ về cái đó, Fiona-san có bảo với tôi về lời hứa với Lily trước đó.

Sau khi tôi trở lại guild, cô ấy lặng lẽ ăn bánh mỳ và súp tôi mang đến nên tôi không có nghe chi tiết.

Nhưng cái làm tôi tò mò hơn là cái mà cô ấy nói 'tầm vóc đứa trẻ' của Lily.

"Có lẽ cô đã gặp được Lily lớn?" (Kurono)

"Đúng, ta không nghĩ cô gái đó có thể biến thành một đứa trẻ ngây ngô." (Fiona)

Cái? Không phải Lily lớn cũng siêu cute và còn xin đẹp hơn Lily hiện tại ư? Có thể cô ta ngạc nhiên do đột nhiên trông thấy dáng vẻ trưởng thành của em ấy?

Sao cũng được. Cái quan trọng là lời hứa mà Lily đã hứa với Fiona-san cơ.

"Vậy, về lời hứa?"

"Ừ, đấy là—"

Trong giây lát, tôi đã lo lắng nếu lời hứa là trả tiền công, đủ để khiến tôi phá sản, cứu tôi với.

Cái thứ kiểu loại lời hứa nào cô ta đã thiết lập với Lily!?!

Bởi Lily hiện tại đang quậy phá trên giường trong khi đang vật một cú Frankensteiner trên một cái gối lớn, và không ý thức được mối bận tâm của tôi. [note5490]

"Đấy là?" (Kurono)

"Đấy là để tôi ăn thật nhiều kẹo tuyết như tôi muốn." (Fiona)

"…….gì?" (Kurono)

"Để ta ăn kẹo tuyết 'nhiều như ta muốn'. "

Với phần nhấn mạnh 'nhiều như ta muốn', Fiona-san đáp lại lần nữa.

"Ngươi sẽ cho ta ăn, phải không?" (Fiona)

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hàm ý rằng cô ta sẽ thiêu trụi túp lều này nếu tôi nói không.

ùm thì, cô ấy đã cứu tôi. Và tôi cũng không bận tâm khi phải làm kẹo tuyếtcho cô ấy.

"Tôi không còn nhiều nguyên liệu, nên tôi chỉ có thể làm một số ít thôi."

"Rồi, được rồi. Vậy bắt đầu đi."

Và do đó, trước khi chúng tôi bắt đầu gói gém đồ đạt cho chuyến đi, tôi lại phải ưu tiên làm kẹo tuyết cho cô nàng này.

.

.

.

Từ ngày thứ tư tháng Ryokufuu đến ngày thứ hai mươi tháng Shinyou, nó không phải dài, nhưng chúng tôi đã vét sạch túp lều, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm khó quên và cuối cùng cũng đã đến làng Kuar vào buổi tối.

Sau khi tôi cho Fiona-san ăn rất nhiều kẹo tuyết được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu, cô nàng cũng chịu trở lại giấc ngủ khi đến guild làng Kuar.

Chổ ở của tôi và Lily cũng tương tự các thám hiểm gia khác, nhưng trước đó, có vài thứ chúng ta cần phải thực hiện.

"Sẽ tuyệt hơn nếu họ nghe chúng ta nói."

Tôi muốn càng nhiều người tôi biết để có thể nói về [cái chết của vua rồng] và [Daedalus thất thủ]. Vậy nên, điều tôi cần làm trước tiên là đến nhà trưởng làng Kuar.

Ngôi nhà được dùng làm nơi giải quyết vấn đề dân làng, hiện đang bị lấp đầy người tị nạn.

Họ cũng đang hoãn loạn vì họ không biết được tình hình hiện nay.

Nhưng từ quan điểm của tôi, người hiểu về quân thập tự, phán quyết tốt nhất có thể thực hiện lúc này là đào thoát sang Spada càng nhanh càng tối. Nếu chúng ta không hành động sớm, thì sẽ trở thành quá muốn. (evacuate - di tản - đào thoát)

Nhưng vấn đề là, vì tôi không quen biết trưởng làng Kuar, tôi tự nhủ nếu họ có chấp nhận một thám hiểm gia bậc 1 như tôi.

Mặc dù tôi hơi lo lắng, nhưng thật vô ích nếu tôi không chủ động bắt chuyện.

"Được rồi, đi thôi Lily!"

"Un!"

Củng cố lại quyết tâm, tôi bước vào nhà trưởng làng.

***

2 chương trước edit lại rồi.

Lịch ra chương là 2 ngày 1 chương, và chủ nhật 2 chương. Đối với vol 6.

Thời gian up chương là khoảng 12h đến 2h30 khuya.

Còn vol 7 thì còn đang xem xét.

Lịch ra chuẩn là ở trên.

Bình luận (0)Facebook