Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 - Tứ Tông Đồ (2)

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Vào ban đêm, hai bóng dáng đang đứng trên bang công tại lâu đài hoàng gia Daedalus.

"Cuộc đàm chuyện chắc lên đang nóng hỏi. Biểu hiện Sariel cũng hứng khởi hơn."

Trong khi ngắm nhìn cảnh Daedalus đang trải dài bên dưới. Archbishop [Tổng giám mục] Liuchrome nói vu vơ.

Bên cạnh anh là em trai anh, Mariabelle, người có một vẻ đẹp tinh nghịch đến nổi bị hiểu nhầm là một cô gái.

Cả hai họ đều là anh em ruột cùng chung huyết thống.

"fufu, tui sẽ vui nếu đó đúng."

Mariabelle nhắm đôi mắt cậu trong khi nghĩ đến khuôn mặt tan nát của cậu. Từ khi cậu ở một mình cùng người anh trai lúc này, cậu quay lại tông giọng thông thường thay vì kiểu cách và rắc rỏng.

"Dù, tui sẽ vui hơn nếu ả Misa không ở đây."

"Ngài ấy hẳn cũng lo lắng cho Chúa Sariel. Như mong đợi khi ngài ấy tuyên bố 'đối thủ truyền kiếp', fufufu, hấp dẫn làm sao." (Liuchrome)

Có thể bởi vì họ cùng tuổi cùng giới tính, sự ganh đua một bên mà Misa nhắm đến Sariel rất nổi tiếng nên không ai trong Elysion không biết về nó.

Liuchrome, người đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các tông đồ hiện giờ nhìn thấy Misa đang la ó "Chờ đã Sariel!!" và đang cố kiếm một màn thách đấu, nên anh biết được đó không chỉ là tin đồn.

"Haah, thật buồn khi tui biến thành một kouhai cho một đứa ranh con như vậy. Nếu tui có thể thức tỉnh như một Tông đồ sớm hơn chút nửat—-" (Mariabelle)

Các Tông đồ được đánh số theo sự 'thức tỉnh' lần lượt của họ và điều đấy cũng quyết định cấp bậc của họ.

Tuổi Misa thì nhiều hơn Mariabelle, nên điều đấy cũng bình thường khi Misa thức tỉnh như một Tông đồ sớm hơn.

Dẫu thế, lúc mà Misa nói thứ gì đó, cậu chỉ có thể than phiền trước một thực tế được phụ họa thêm.

"Ngài ấy cũng trở thành một Tông đồ vĩ đại như người đi trước, chắc hẵn. Từ cái nhìn của tôi, Chúa Misa dường như có tính nhạy cảm và thường thức thì phù hợp với một cô thiếu nữ ở độ tuổi ấy." (Liuchrome)

"......Tui ngạc nhiên cái đó đấy." (Mariabelle)

"Là vậy đó."

Liuchrome nở một nụ cười nhạt trong khi Mariabelle vẫn trưng ra một biểu cảm không muốn công nhận điều đó.

Cả hai người họ tiếp tục buôn chuyện bên dưới bầu trời đêm đầy sao.

"——vậy, Ngài Hồng y Ars nói gì?"

Khoảnh khắc Liuchrome hỏi, nét mặt Mariabelle thắt lại (N: cau lại - nheo lông mày).

"Đừng có gây rắc rối với người của Mercedes." (Mariabelle) (N: Subordinates of Mercedes)

"Hiểu rồi."

Liuchrome đánh tầm nhìn vượt khỏi bức tường Daedalus.

'Thuộc cấp của Mercedes', nói cách khác, đấy là lực lượng viện trợ sau trận chiến tại đồi Goldran, cái lực lượng đấy hiện đang thâu tóm các làng mạc lân cận trong lãnh thổ Daedalus.

"Virginia vùng đất đầu tiền, thủ đô Daedalus, và cửa ngõ thương mại hàng hải, Eidon. Với ba điểm trọng yếu đã nằm trong tay, tui thấy không cần thiết phải đánh nhau nhiều hơn để gia tăng lãnh thổ, dầu sao thì."

Quân thập tự đã giành phần thắng tại đồi Goldran và chiếm đóng Daedalus, nhưng nếu nhìn vào tình tiết nội bộ, họ buộc phải nhận định rằng toàn bộ quân đội hiện đang thuộc phe Hồng y Ars thuộc nước cộng hòa.

Bắt đầu từ thực tế rằng, vị phó chỉ huy là cánh tay phải Ars, tất cả 15 ngàn quân đều do chính bản thân anh ta thu gom được. Người duy nhất không dính dáng đến bất kỳ phe phái nào chỉ còn Tông đồ Sariel.

Ban đầu, mọi người đều kiềm chế việc gửi quân của họ trong một trận chiến đang trên đà thất bại.

Tuy nhiên giờ đây, quân thập tự đã chiến thắng, 'chủ sỡ hữu' quân đội, tức Hồng y Ars cũng sẽ có toàn bộ đất đai dưới sự kiểm soát của gã ta là bình thường.

Do đó, với ba điểm trọng yếu được đề cập trước đó cũng thuộc sự kiểm soát của Ars.

Nhưng sau trận chiến Goldran, một đoàn quân viện trợ mới tanh được công khai là một phần thuộc thập tự quân, nhưng thực tế rằng tất cả chúng lại thuộc các phe phái giáo hội và các quý tộc khác. [note5487]

Trong số đấy có một phe có một ảnh hưởng đặc biệt thuộc về người đàn ông mang tên Mercedes, một trong ba Hồng y.

"Rắc rối thật, nếu một phần lãnh thổ không được trao cho họ. (Liuchrome)

Bắt đầu với Mercedes, nếu chúng cố gắng thâu tóm tất cả những bên khác đang cố gắng hưởng lợi từ Pandora, và giữ mọi thứ dưới sự kiểm soát của Ars, thì một cuộc phản động sẽ nổ ra một sớm một chiều.

Hiện tại, lục địa pandora đang là miếng mồi ngon với chúng. Đấy là tại sao một cơ hội lớn cho một cuộc tra xét đang được tiến hành thông qua ám sát và buộc tội sai sự thật, và khiến nội bộ thập tự quân tan rã.

Nhưng ngược lại, nếu chúng được 'chia sẻ' như Liuchrome gợi ý, thì sẽ không có lục đục, ít nhất là bề ngoài.

Nếu bên Ars tuyên bố rằng chủ quyền lãnh thổ Daedalus là 'đến trước hưởng trước (first serve)', sau đó, quân viện trợ sẽ bắt đầu cạnh tranh chèn ép nhau.

Miễn là chúng không can thiệp, các bên khác phá bao nhiêu chúng muốn, tất cả đều không thành vấn đề. Phe Ars đã giành đủ đất đai cho chính họ và đã ở vị trí chiến thắng. [note5488]

"Nhưng, đó chỉ đến khi quyền kiểm soát Daedalus được quyết định chính thức." (Mariabelle)

"Đúng, chúng ta chỉ đơn thuần kiểm soát được một phần khu vực phía đông lục địa." (Liuchrome)

Lục đia Pandora vô cùng rộng lớn. Thậm chí nếu họ có kiểm soát được các vùng trọng yếu của Daedalus lúc này, nếu họ không thể giành được chủ quyền từ các khu vực khác, lợi thế hiện tại sẽ trở về con số 0 hay thậm chí có thể trở thành điểm trừ cho họ.

"Mà, sẽ mất thời gian trước khi chúng ta vượt qua dãy núi Gallahad và xâm chiếm thành phố liên hợp nằm tại trung tâm khu vực." (Liuchrome)

"Đấy là tại sao, 'Anh trai và những người khác' nên tăng cường sức mạnh quân sự càng nhiều càng tốt trong khi anh có thời gian." (Mariabelle)

"ừm thì chúng ta mất khá nhiều quân tại Goldran. Và sẽ tốn khá nhiều thời gian trước khi chúng ta tập hợp được một đội quân đáng tin cậy, lần nữa."

"Nhắc mới nhớ, ngay cả bọn quý tộc cũng bắt đầu xấc xược và công khu vực trung tâm."

"Không còn cách nào khác ngoài việc để yên cho họ. Mà nếu nó xảy ra thì chỉ một phần nghìn cơ hội để họ có thể vượt qua được ngọn núi."

Có nhiều lý do lý giải cho việc Liuchrome có thể nói thế cùng nụ cười tự tin.

Trước tiên, sức mạnh tối thượng từ quân đội của họ, Tông đồ Sariel, về cơ bản sẽ không tham gia vào cuộc chiến nào từ bây giờ trở đi.

Một Tông đồ chắc chắn giành được phần thắng mà không thể bị ngăn cản nếu họ khao khát lãnh thổ. Và để có một lãnh thổ cho riêng họ, thì cần có một thủ đoạn để bản thân họ chịu khuất phục, và có một mức hạn chế đối với họ rằng họ chỉ có thể tham gia trận chiến với điều kiện là xuất hiện một kẻ thù với cấp độ sức mạnh xứng đáng với họ.

Do đó, không phe cánh nào có thể chiêu mộ Sariel trợ giúp cho đến khi có một tình huống [họ không thể thắng chỉ với bản thân họ hoặc họ đang bị tổn thất nặng nề] xuất hiện.

Thậm chí nếu cô ấy có là tư lệnh tối cao, nếu cô ấy bỏ mặc ý kiến của người khác và hành động theo ý muốn, thì luật lệ phân chia lợi nhuận sẽ đổ vỡ và có thể dẫn đến sự tan rã của thập tự quân.

Do đó, với mối đe dọa lớn nhất và đầu tiên đó hướng về việc chinh phục Pandora, mà việc chinh phục Daedalus đã được hoàn thành, nên có nhiều người tuyên bố rằng họ không cần Sariel vi hành thêm nữa. Tương tự thế, bản thân những Tông đồ khác cũng đề nghị Sariel 'quan sát' công cuộc chinh phục lục địa.

Và chính Sariel, cũng hiểu được cái nhiệm vụ đề nghị cho cô, và sẽ không can thiệp vô ích vào thập tự quân.

"Trước tiên, sức mạnh quân sự từ cá nhân các quý tộc và giáo hội thì có hạn. Nếu có mối liên kết thứ ba, thì chúng cũng không thể cùng hợp tác." (Mariabelle)

"Chính xác. Nhưng lý do chính vì sao họ không thể vượt qua dãy núi là [Spada]." (Liuchrome)

"Spada?" (Mariabelle)

"Tên thành phố liên hợp giáp với lãnh thổ Daedalus. Spada hiện đang bảo vệ biên giới cùng dãy núi Gallahad."

"Vậy, chúng mạnh?"

"Tất cả quân đội quỷ đều mạnh. Nhưng Spada được biết đến là 'thành phố Giác đấu (Gladiator city)', những binh lính đấy được đánh giá là nòng cốt ngay cả trong số các loài quỷ."

" là 'Giác đấu' ư? Loài quỷ quả thật có một tập quán man rợ thịnh hành ở đây."

"Mà, thật biết ơn cái tập quán đó, hầu hết các chiến binh tinh anh đều được tập trung tại Spada. Ngoài ra cũng có một kế hoạch bổ sung lính đánh thuê vào lực lượng phòng thủ Spada. Trên hết, dãy núi Gallahad được ban tặng sự bảo hộ từ thiên nhiên nên Spada tương tự một pháo đài. Nó thật sự là một địa hình phù hợp để chống lại cuộc chiến vây hãm. Để có thể chiếm đúng cách, khả năng chúng ta cần một lực lượng thậm chí lớn hơn lần ở Goldran." (Liuchrome)

Đã một tháng trôi qua sau khi chiếm đóng Daedalus. Liuchrome đã sẵn sàng bắt đầu thu thập thông tin về mục tiêu tiếp theo của Thập Tự Quân, mà thành phố liên hợp lại tọa tại khu vực trung tâm, Spada và các quốc gia khác tại vùng lân cận, thành phố liên hợp.

Và thông tin mà Liuchrome thu thập được, anh không có ý định chia sẻ với phần còn lại cho thập tự quân. 

"Hiểu. mà đám người ấy vẫn cố và chiếm Spada, tui nghĩ vậy."

"fufufu, cho đến khi họ quay về sướt mướt với ngài Sariel mỹ miều sau khi không thể vượt qua ngọn núi đó, chúng ta sẽ dành thời gian nhàn nhã tại Daedalus."

Đang mong chờ 'chúng' đối mặt một thất bại nghiệt ngã khi chống lại 'đám quỷ thấp kém (inferior demons)', Liuchrome không nói những người khác về sức mạnh chân thật của Spada. Một thông tin bị che giấu đến mức độ hoàn mỹ.

Ngay cả khi họ cùng thuộc về Thập Tự Quân, miễn còn các phe cánh đang đối chọi, và ngay cả  Ars cũng muốn các cánh quân khác bị vấp ngã.

"Nhưng thường lệ, Nii-san thật hiểm độc……" (Mariabelle)

Nhìn vào khuôn mặt anh trai, Mariabelle tự nói.

.

.

.

Trong khi anh em nhà Ignosis đang dành thời gian bên nhau, Misa Tông đồ thứ 11 đang nằm chảy dãi trên chiếc giường khổng lồ với một lớp màn, trong chiếc quần lót.

Không có một chút sự nhu mị thường thấy trong hành vi của cô. Ngay cả quần lót cũng là một thứ xa hoa trong số các quý phu nhân tại nước cộng hòa.

Cô cũng không mặc tấm áo lót được cấp bởi các sister không như Sariel.

Đối với cô, đó là vấn đề thời trang của riêng cô, nhưng với người khác trông như tính ích kỷ.

"fufufu…….dựa dẫm vào tôi hơn Sariel, hình như có vài con mắt thèm thuồng trong đám quân thập tự."

Trong tay cô là một số tài liệu chính thức. Bức thư chứa nội dung bị xé nát và ném vào nơi nào đó.

"Ta đã đến Lục địa Pandora, thật đáng buồn khi thấy bản mặt con ả Sariel và chỉ trở lại sau khi nói lời tạm biệt."

Misa nở một nụ cười như một đứa trẻ nhặt được một món đồ chơi, và vừa quẳng vừa nhặt các tài liệu đang vo tròn.

Đám giấy ấy bay trong không khí, và phát ra ánh sáng mờ nhạt trước khi chạm đất.

Ngay sau đó, ánh sáng biến mất và chỉ còn lại đống tro tàn.

"Ta không quan tâm chúng có là quỷ hay thứ gì khác, ta , Misa, Tông đồ thứ 11 , sẽ đích thân phán xét tất cả những ai dám chống lại chúa!!"

Ahhahha, Misa bật cười thái quá.

Giọng cười ấy chạm tới Tông đồ 3 Mikael tại phòng kế bên, nhưng với người phụ nữ này, cái đấy gống như tình yêu từ bậc làm mẹ, chỉ nới lỏng đôi gò má và nở nụ cười như khi nghe về người hàng xóm tràn đầy năng lượng.

Bình luận (0)Facebook