Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67 - Devil Vs Priest (2)

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:19

"Tên ma thuật sư ác quỷ dám chống đối Chúa trời! Ngươi sẽ phải chết như một con quỷ bởi sự đau khổ trong tay ta!!"

Phía sau thằng chó má đám quân ô hợp đấy. Vài cây cọc mang hình dáng thập tự được cắm xung quanh. Bị cắm bởi vô số mũi tên, không chân tay, những cái xác bị tra tấn đẫm máu bị xiên bởi chúng.

Những cái xác bị tổn hại dã man, nhưng, tôi không dời tần nhìn sang chổ khác, không, tao không được phép di chuyển quan cảnh này.

Đấy là bởi vì những cái xác ấy rất thân thuộc với tôi.

Nino, Harry, Aten......nếu Claydor không ở đây nghĩa là cơ thể anh ấy không còn tồn tại nữa.

Những người khác nữa, những người mà tôi thường xuyên chạm mặt trong Guild, và thậm chí cả người bình thường như Nyarko cũng thế, cái xác của cô ấy cũng ở đây——-

"Tao hiểu rồi, ra chính mày đã làm nó………"

Cánh tay nắm thanh loan đạo siết chặt hơn.

Từ bàn tay, năng lượng ma thuật tuôn chảy, và ngược lại, quỷ khí và lòng căm hận chảy ngược trong tủy xương.

"Mày…aaa..aaaaaaaagghaaaaaaaa!!!!!"

Tôi hét. Chỉ một tiếng hét không mang bất kỳ ý nghĩa nào thoát ra từ cuống họng tôi.

Tôi khóc. Những dòng nước mắt bất tận chảy cặp nhãn cầu tôi.

"aaaaaaaaaa—–"

Tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ không tha thứ, Tao sẽ không bao giờ tha thứ việc đốn mạt này.

Thế nào mà chúng dám làm thứ tàn độc này.

Họ là gia đình đáng quý của tôi.

Họ là những chàng trai tốt. Một gã đáng ngờ như tôi, họ, toàn bộ họ đều chấp nhận tôi.

Ngươi có biết? Họ rất quý giá với tao thế nào không hả? Để bảo vệ họ, tao sẽ đặc cược mạng sống của tao, đúng, tao thậm chí còn chống lại Sariel vì bọn họ.

Thậm chí sau đó, dẫu cho tất cả các thứ đó........nếu, nếu mọi người đều chết, tao, tao không thể tranh đấu để bảo vệ họ nữa.

Tao, Tao sẽ—–

"aa…..aaaaaa……."

Trước toàn bộ những cái chết tàn độc từ gia đình tôi, những lời thì thầm từ thanh loan đao thậm chí còn cộng hưởng nhiều hơn từ cảm xúc không ổn định của tôi, từ nổi tuyệt vọng của tôi.

Nếu ngươi buồn, nếu ngươi đau đớn, nếu ngươi đau khổ, nếu ngươi căm hận sau đó, ngươi chỉ cần——Giết.

"aa……"

Giết, giết mọi kẻ thù của ngươi, không chừa một ai, không tha một ai, nhân từ, do dự, thương hại, đều đáng nguyền rủa, đều đáng chán ghét, hãy cứ tiếp tục giết hết đám sâu bọ bọn chúng.

"aa chính xác——"

Nhìn kỹ càng, kẻ thù của tao đang đứng trước mặt tao.

Vậy thì, cái thứ mà tao nhất quyết. Chắc chắn, chắc chắn, tao đã có phán quyết.

"——-Tao sẽ trả thù cho các người."

.

.

.

.

(Thay đổi POV)

"——–aaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Một tiếng hét với một âm lượng kinh khủng, được gã hắc thuật sư phát ra.

Đấy là một âm thanh đứt quảng phát ra từ dạ dày, thậm chí cả trong rào chắn, đám lính cũng bị dọa cho khiếp phía.

Tuy nhiên, ngay trước một kẻ thù đang nổi loạn đó, Kievan vẫn không chùn bước.

Đấy là bởi vì kẻ thù này rơi vào trạng thái cuồng loạn. Vì thế, nên việc có thể hóng to như thể cổ họng bị nghiền nát khá là dễ. Phản ứng đấy cũng nằm trong dự tính của anh. Không cần thiết phải ngạc nhiên.

"Đi nào. Phối hợp cùng tôi."

 Theo lời Kievan, hai môn đệ bắt đầu niệm chú và không mất nhiều thời gian để kích hoạt nó.

"Cường hóa tập trung  – Conses Boost."

"Element Boost."

Đây là chiến thuật ưa thích mà họ dùng để tiêu diệt đội trị an.

("Nếu là ma thuật diện rộng, thì ngay cả nếu hắn bị cuồng loạn, hắn cũng không thể thoát được đòn này chỉ với nhảy nhót.")

Thay vì cố sức giết trong một đòn kích phát, Kievan lại xem trọng việc công kích kẻ thù một cách chính xác trong đòn đầu tiên.

Một người trong trạng thái cuồng loạn, ngay cả khi chân tay có bị rách toát, hay dạ dày bị nổ tung, miễn không phải một vết thương chí mạng, hắn sẽ không dừng lại.

Tuy nhiên, ngay cả khi hắn không chết, nếu hắn mất chân, thì hắn cũng không thể di chuyển được nữa. Nếu hắm mất tay, sau đó hắn sẽ không thể vung vũ khí. Về cơ bản thì cái nào cũng ổn miễn có thể khiến hắn suy yếu.

Kievan nhận được sự gia cường gấp đôi để anh sử dụng [Lux Force Blast], một ma thuật đã tiêu diệt toàn đội trị an trong một lần xuất.

Trên hết, dù cho trạng thái cuồng loạn có tăng cường sức mạnh vật lý, nhưng lại không tăng cường khả năng phòng ngự. Miễn hắn không thoát được, hắn không đời nào có thể chống cự được đòn đánh từ Kievan này.

("Hm, một vài thuật sư có thể thiết lập rào chắn nhưng đáng lẽ hắn phải không đủ tỉnh táo để có thể phán đoán như vậy.")

Kievan trở nên tự tin với chiến thắng của anh, do đó, anh không cho phép cái chết của anh chỉ từ đám tên đằng sau anh.

Kieavn bắt đầu niệm chỉ vài giây sau—-nhưng trước đó, kẻ thù, gã hắc thuật sư đó, Kurono di động trước tiên.

"—-!!"

Một giọng nói không thể chạm vào tai anh, nhưng đột nhiên, làn khó đen lan tỏa khắp nơi.

"Che mắt vô ích!!"

Kievan hoàn thành niệm chú, giống như anh nói, anh tin rằng kẻ thù có dùng cách hèn mọn cỡ nào cũng vô ích.

Tuy nhiên, Kievan đang mâu thuẩn trước thực tế một con người rơi vào trạng thái cuồng loạn lại có một hành động ngoại lệ như thế.

Điều đó chứng minh rằng, kẻ thù vẫn chưa đánh mất khả năng suy nghĩ.

"Trọng pháo Lux (Lux Force Blast)!!" [note5399]

Dẫu có nghĩ thế, nhưng hiện giờ anh không có lý do để thu lại đòn này.

Kievan khai hỏa một đòn công kích toàn lực nhằm vào kẻ thù đang lẩn trốn trong làn khói đen.

Một vùng đất chìm trong bóng tối được bao trọn bởi thứ ánh sáng bỏng rát, như thể ngọn hải đăng tỏa ánh hào quang trong đêm tối. [note5406]

Trước mặt thứ ánh sáng rực rỡ đó, khuôn mặt đám lính không thể đối diện trực tiếp, thậm chí bản thân Kievan cũng phải nhắm nghiền đôi mắt anh trong giây lát.

("Kết thúc.")

Khi anh nói điều đó trong tâm trí, một cảnh tượng không thể tin được xảy ra trước anh, trước đôi mắt đang rộng mở của anh.

"haaaaaaaaaaa!!" [note5400]

Bên dưới bộ trang phục đen, không chỉ đôi mắt hắn mà toàn bộ cơ thể hắn đang phóng thích luồn xích quang cuồng loạn. Một gã ma thuật điên đang khoác lên thứ hào quang đó đang đứng tại đây.

("Cái? Không bị thương? Không thể nào——")

Trong một thế giới khác biệt này, nơi mà khoa học không tiến bộ, thì tính chất [ánh sáng] cũng chưa được biết tới.

Đầu tiên, tác động của ánh sáng sẽ bị giảm đi trong khí quyển. Chỉ trong một khoảng không thực sự nơi mà không có một 'ngoại vật' mới có thể cho thấy một sự tác động tối cường của các hạt ánh sáng.

Do đó, miễn là trong nước, sương mù, hơi nước, v.v. đều có thể giảm tác động của ánh sáng nhiều hơn một bầu khí quyển thông thường.

Kurono, bằng cách giải phóng 'bụi đen (black smoke)' vốn là các hạt phân tử sở hữu 'tính chất bóng tối' có khả năng hấp thụ ánh sáng cao nhất, anh đã làm giảm uy lực của Trọng Pháo Lux, mà cơ bản là một tia beam, tia photon. [note5401] [note5402]

Và, ngay cả nếu có là một ma thuật cấp cao, một nủa công lực cũng sẽ không thể làm thủng được lá chắn của Kurono.

Bằng cách này, Kurono vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, Kievan không thể nào biết được tất cả  điều này.

Nhưng Kievan là một ma thuật sư giàu kinh nghiệm, người sẽ không bị lây chuyển chỉ bởi thứ này.

Tự an ủi bản thân, anh nhanh chóng vào tư thế phòng ngự.

"—-Lux Argalea Shield!" [note5403]

Kievan nhận ra rằng, những khối năng lượng đen đang được vật thể hóa xung quanh Kurono là thứ đã xuyên thủng mọi giáp xích (chain mail).

Khoảng cách giữa họ chỉ chừng vài mét. Anh hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của hắn ta. Và với đòn tấn công vừa rồi, Kievan hiện giờ không thể nhanh chóng khởi động công kích lần nữa. vậy nên anh không còn lựa chọn ngoài việc đón nhận cuộc tấn công từ kẻ thù.

" " "Khiên Khải Lux (Lux Armour Shield)" " " 

Hai môn đệ bên cạnh anh cũng đi đến kết luận tương tự.

"haaaa!!!"

Kurono nhảy về phía kievan và cùng lúc bắn ma đạn.

Mục đích của nó là, hai ma thuật sư hổ trợ Kievan.

*BAGIN!!* 

Viên đạn được khoác lên bộ hắc thiết nguyên chất đập vào rào chắn ánh sáng nhưng không xuyên thủng được.

Ngay khi hai người họ nghĩ rằng họ đã phòng ngự thành công, quả đầu họ nổ tanh bành.

Đôi tay được nâng lên trước mặt để sử dụng rào chắn đã cong quẹo và rơi xuống trước đôi mắt họ.

Họ không có cảm nghĩ những viên đạn ấy thế nào mà, họ cho là đã chặn được nó,  đã xuyên qua nó.

Không, có thể họ không nhận ra rằng họ đã chết.

("Hắn bắn chính xác ngay cùng một chổ......làm thế nào mà hắn có thể nhắm chính xác ngay dưới trạng thái cuồng loạn?......"

Kievan nhìn thấy rõ ràng vệc Kurono bắn viên đạn khác một cách xác cùng một điểm nơi mà viên đạn đầu tiên chạm tới để phá hủy rào chắn.

Nếu chỉ một lần, anh có thể xem nó là trùng hợp, nhưng tới tận hai lần trong cùng thời gian này, anh không còn lựa chọn nào để tin rằng gã ma thuật sư này sở hữu một mục tiêu không vẫn đục dẫu cho hắn đang bị trạng thái cuồng loạn kiểm soát.

Kievan bắt đầu mất đi vẻ tự tin từ chuổi sự kiện không thể tin nổi này.

Nhưng bây giờ anh không thể rút lui.

"Dieeeeeeeeeee!!!"

Trước một kẻ thù đang chửi rủa và vung cây rựa khổng lồ, anh không thể rút lui dẫu anh có muốn đi nữa.

("Đúng thế. Tao không thể thất bại tại đây. Diệt được nó, chỉ cần diệt được gã ác quỷ này, bị ác quỷ nhập này, Ta, một linh mục của Chúa nhất định không thua, Tao không thể thua.")

Trước một lưỡi đao tà ác đang cận kề, Kievan đặt tất cả năng lượng ma thuật trong rào chắn và cầu nguyện.

"Hỡi chúa ơi, hãy ban cho kẻ tôi tớ này sức mạnh để phả hủy thứ quỷ dữ này!!"

Lưỡi đao đen ngòm tà độc, cuối cùng cũng hạ xuống trên lá chắn đang ánh lên những tia sáng trắng.

.

.

.

"Dieeeeeeeeee!!!"

Giữ chặt thanh nguyền đao với cả hai tay, tôi vung nó với tất cả sức mạnh.

"Chúa ơi—–"

Gã linh mục càm ràm gì đó.

*GAGIIIIINNNN!!!*

Nhưng giọng nói gã bị lấn át bởi lưỡi đao đang công kích thứ lá chắn đó.

("Cứt, cứng quá!!")

Lưỡi đao đen tuyền chỉ có thể thâm nhập một chút vào nó và dường như không thể di chuyển thêm nữa.

Gã linh mục này, mặc dù cấp độ gã không bằng Sariel, nhưng gã vẫn là một thằng khốn sử dụng ma thuật trắng cực kỳ mạnh. Tôi đoán hắn không phải một thằng diễn trò chỉ huy.

Nhưng, cho dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa, tôi vẫn nhất quyết giết hắn tại đây, mặc kệ chuyện gì đi nữa.

"Đấy là tại sao, nhiều hơn, cho tôi nhiều sức mạnh hơn!!!"

Và vì thế, thanh loan đao bị nguyền [Tsujigiri] đáp ứng mong ước của tôi.

[oooooooo]

Một vọng âm nổi lên từ lưỡi đao hắc ám.

Đồng thời, từ bàn tay tôi, một lượng ma thuật không thể sánh được bị hút đi.

Ngón tay tôi bắt đầu mất cảm giác nhưng thay vì yếu hơn, sức mạnh đằng sau cú vung mạnh mẽ hơn.

Dẫu có là máu hay năng lượng đi nữa, tôi không biết, nhưng trong tầm nhìn tôi là một mảng sương mù đỏ thẩm, tôi đã thấy rõ dáng dấp lưỡi đao đang đổi thay.

("Ra vậy, đây là—-")

Sau khi hấp thụ số máu từ quân thập tự và nuốt chửng năng lượng ma thuật của tôi và thanh loan đao, thanh nguyền đao [Tsujigiri] nó,

("Phát triển! (Evolving )")

Nó trưởng thành thành Hận Thù Đao – Hành Quyết (Grudge Hatchet –  [Hararetsu/Harakiri] ) [note5404] [note5405]

"haaaaaaaaaaaaa!!!"

Đã biến thành một thứ thậm chí còn nham hiểm hơn, lưỡi đao đen tuyền bắt đầu xẽ cái thứ rào chắn ấy.

"Không thể nào? Đây là—–"

Gã linh nhìn trong sự khiếp sợ khi lực lượng từ lưỡi đao gia tăng cùng dáng hình thay đổi.

Sự tiến hóa của thanh loan đao không chỉ làm tăng tính sắc bén mà còn gia tăng lượng vật lý được cường hóa.

Và không chỉ thế. Cho đến bây giờ, việc sử dụng thanh loan đao đã dễ hơn bình thường chỉ bằng cách giữ nó, nhưng giờ đây nó thậm chí cho phép kích hoạt kỹ năng [Võ kỹ (Martial art) ].

"Kuronagiiiiiiiiiii!!" [note5406]

Để lại một dấu vết đen, nó đơn giản là một cú quệt sáng.

Võ kỹ [Kuronagi] là đòn tấn công chủ yếu dựa vào lực chia tách đến vô lý, nó dễ dàng cắt đứt thân thể gã linh mục cùng với lá chắn gã, cắt đứt cả hai một cách dễ dàng.

Dạ dày gã tuôn ào ra, nửa thân trên ra bay trong không khí.

Không cần cố để tránh nó, tôi đắm mình trong dòng suối đỏ màu máu, tôi cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nói gã linh mục đang bước vào cõi chết.

"Chúa ơi....Sao người có thế........bỏi rơi tôi.........."

***

Tính thứ hai lúc trước đăng lên, nhưng đang dịch một nửa cảm thấy buồn ngủ quá, giờ dịch tiếp.

Bình luận (0)Facebook