Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64 - Suối nguồn thanh khiết (2)

Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:17

Sau một thời gian, sự im lặng bao trùm khu rừng.

"Chúng dừng tấn công."

"......có vẻ thế."

Những từ được nói bởi một ma thuật sư cạnh anh, Corvus đáp lại.

Nhóm tìm kiếm dẫn đầu bởi Corvus được giao trọng trách đến Vường tiên để tìm suối nguồn thanh khiết, như dự đoán, đã bước vào cuộc chiến với tiên tộc.

Cho đến bây giờ, cả hai bên đều tấn công với lẫn nhau với ma thuật, âm thanh cùng với vụ nổ sáng chói làm rung chuyển khu rừng.

Nhưng, vì lý do nào đó, bọn tiên đột nhiên rút lui vào trong cánh rừng.

Bọn tiên chạy trong khi để lộ tấm lưng chúng, nhưng chúng tốc độ bay của chúng không phải thứ mà con người có thể bắt kịp và đặc biệt là trong khu rừng này, nơi mỗi bước chân đặt lên đều không vững.

"Có thể là bẫy?"

"Thật khác thường khi nghĩ bọn tiên có thể dựng lên một cái bẫy. Có thể chúng chỉ củng cố lại lực lượng bằng cách rút lui."

Bản thân Corvus không có kinh nghiệm chiến đấu với tiên tộc, nhưng anh có một số hiểu biết.

Khi so sánh hiểu biết của anh với tình hình hiện tại, ông đoán được hành động và thái độ chúng.

"Khi chúng ta vào sâu hơn, năng lượng ma thuật dày đặc sẽ khiến chúng mạnh hơn, nên có thể chúng đang chờ phục kích chúng ta vào sâu hơn. Thật không dám nghĩ rằng chúng sử dụng bẫy hoặc tập kích bất ngờ thế. Chúng ta cần bám theo kế hoạch, không được lơ là phòng thủ và thường xuyên kiểm tra xung quanh."

"Rõ!"

Những người lính đồng thanh tán thành trước mệnh lệnh Corvus.

Các ma thuật sư và một vài người lính có mặt tại đây là những tinh anh được chọn từ việc tòng quân được dẫn đầu bởi Kievan [note5353]

Thậm chí với con đường trong khu rừng khá xấu này, dưới sự hướng dẫn và mệnh lệnh từ Corvus, họ duy trì được hàng ngũ hoàn hảo mà không có một sự rối loạn và giữ được nhịp độ di chuyển. Khả năng của họ cũng được chứng minh khi cuộc chiến bị hoãn và bọn tiên tộc chỉ bị thương nhẹ.

Tất nhiên, cơn mưa ma thuật được khai hỏa bởi các tiên sẽ càng mạnh và khắc nghiệt hơn từ giờ trở đi, và thậm chí họ sẽ không thể kết thúc chuyến đi này mà không có một vài hy sinh.

Dẫu thế, không một ai trong số đó có khuôn mặt sợ hãi. Họ chỉ đơn thuần tiến bước trong sự im lặng trong khi vẫn kiểm tra xung quanh theo lệnh.

Và khi họ tiếp tục di chuyển, sâu trong cánh rừng, một ánh chớp khổng lồ được nhìn thấy, và kèm theo là một tiếng động lớn của vụ nổ khiến những người lính bị lấp đầy sự căng thẳng.

Mà kết quả thì, đòn tấn công đấy lại không hướng đến nơi nào đó.

Trong sự hoài nghi, họ cuối cùng cũng vượt qua được khu rừng và đến được suối nguồn thanh khiết.

"oo, đây là suối nguồn thanh khiết!"

"Đúng thế, chắc mẩm luôn."

Trước mặt một cảnh sắc huyền bí trước mặt họ, tất cả những binh lính đều nuốt nước bọt. [note5354]

Suối nguồn này có hình tròn, và rõ ràng là nó hoàn toàn trong suốt.

Và lạ thay, nó lại không có cây cối xung quanh. Thay vào đó, nhiều loài hoa lại nở rộ.

Nhưng thay vì cảnh quan, thì khi xét đến tất cả nguồn nước đều là nước thánh, đối với một tín đồ, vàng bạc đều trở nên vô dụng trước nó.

Một số lượng vô giá cho một người lính hay ma thuật sư nào.

"....lạ thật."

Thay vì mừng rỡ khi tìm được nó, Corvus lại có một cảm giác vô cùng khó chịu lúc này.

Kỳ lạ, khi anh nói vậy, vị ma thuật sư bên anh cũng nhận ra nó.

"Chúng ta chưa bị tấn công."

Liệu có khả năng chúng đang bao vây mà không khiến chúng ta phát giác được? Hay họ nghi ngờ do họ không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào xung quanh.

Vậy bọn tiên tan biến đi đâu?

"Chúng ta nên làm gì?"

"Để xem, kiểm tra xung quanh—–"

Khoảnh khắc Corvus chưa kịp dứt lời, trung tâm suối nguồn bắt đầu chiếu lên ánh sáng đỏ.

Do sự thay đổi đột ngột, tất cả họ vào tư thể chiến đấu, và dồn sự tập trung vào nó.

Ánh sáng đỏ này dường như muốn thoát khỏi mặt nước.

Một cảm giác cái gì đó cùng một nguồn năng lượng mênh mông nổi lên bề mặt được cảm nhận không chỉ bởi các ma thuật sư, mà cả Corvus cũng cảm nhận được.

Kèo theo những gợn sóng, và phát quang rực rỡ, một 'cái gì đó' cuối cùng cũng hiện hữu.

Ngay khi đấy, mọi tâm trí của họ đều bị xóa sạch và bị cuốn hút bởi một con người trước mặt.

" " "Chúa ơi! " " "

Ai đó, không, mọi người đều nói vậy.

Vâng, một con người tuyệt trần trồi lên mặt hồ.

Một bishoujo với mái tóc lấp lánh vàng kim và đôi mắt màu lục bảo.

Bảy màu sắc ánh lên từ hai đôi cánh sau lưng cô, và mỗi khi nó nhấp nháy, một làn sóng năng lượn dày đặc tràn ra.

Cơ thể lờ mờ sáng của cô được phủ một lớp vải đen như màn đêm. Sự tương phản giữa trắng và đen lại bổ sung cho sự tồn tại và vẻ đẹp của nó.

Và trước ngực cô là một viên ngọc đỏ cũng chính là nguồn gốc ánh sáng đỏ thẩm.

"Nữ thần."

Không từ nào cao quý hơn để miêu tả cô.

Một nữ thần trồi lên từ mặt nước là một điều gì đó thường bắt gặp trong văn hóa lục địa Arc. [note5355]

Một vị hành giả, một vị anh hùng theo đuổi một thanh gươm thánh để diệt quỷ, một cặp chị em bị bỏ rơi bởi bậc cha mẹ, trong các câu chuyện thần tiên, họ đã gặp cô.

Và vị nữ thần đấy hiện hữu trong các câu truyện thần tiên,  điểm nổi bật của cô là vẻ đẹp vô song.

Và tại thời điểm này, hiển nhiên rằng họ sẽ gán ghép cô với vị nữ thần xuất hiện trong câu truyện của họ.

"Các người là thập tự quân——-"

Cô nàng lặng lẽ hỏi những binh lính đang ngơ ngác.

Một giọng nói ngân vang đủ để lần mò tâm cảm họ, nhưng,

"Lòng tham tràn ngập đám con người bẩn thỉu, ufufu, các người sẽ là tấm khiên tốt để ta thử nghiệm."

Khác với các câu truyện, cô nàng sẽ không từ bi với chúng.

"Một cái chết không mãnh bụi vất vưởng."

Cô nàng đưa ra một phán quyết nhẫn tâm cho bọn chúng, Tử.

Phát giác ra năng lượng mênh mông và sát khí từ cô gái, anh sẳn sàng cho trận đấu.

"fufu, chậm quá."

Khi mảnh viền rem từ bộ váy đen tuyền ngừng phấp với, hai ánh sáng trẳng lấp lóa.

*DON!!*

Khi Corvus nghĩ tia sáng đấy đánh trượt anh, một dòng máu tươi văng tóe sau anh.

"Cái——-"

Khi anh ngó lại, hai ma thuật sư sắp sử dụng ma thuật phòng ngự theo lệnh anh bổng nhiên hai quả đầu hoàn toàn mất dạng và chiếc áo choàng ước đẩm máu.

Trong khi anh vẫn còn bàng hoàng, người thứ ba, sau đó người thứ tư, từng người từng người đều bị thứ ánh sáng đó đục lổ trên cái thủ cấp mà các ma thuật sư sở hữu, và tức khắc biến thành cái xác không đầu.

Trước khi anh nhận ra, 1/3 lượng ma thuật sư đều thành bãi tha ma.

Anh chưa bao giờ trông thấy ai đó có thể dùng một ma thuật tấn công mạnh như thế mà không cần cử động, niệm chú hay bất kỳ sự chuẩn bị nào khác.

Kể cả khi còn trẻ, Corvus được biết đến như một người có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau, tuy nhiên ma thuật công kích từ cô gái này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của anh và cảm quan thông thường về trận mạt.

Cảm quan thông thường đấy là một ma thuật cần đòi hỏi một vài chú ngữ hay sự chuẩn bị trước khi sử dụng, và cái ma thuật có thể giết người ngay lập tức đấy chỉ có thể sử dụng được một hoặc hai lần.

Nếu một ma thuật sư có thể tùy ý dùng một ma thuật thủ sát liên tiếp như thế, thì các binh lính, đấu sĩ sẽ không còn chổ đứng.

"Yếu đuối. Không ngờ cấp độ con người lại thấp thế này."

Khi con ả đó tự kỷ, ma thuật phòng thủ cuối cùng cũng được kích hoạt, và một rào chắn đước triển khai xung quanh và những người khác.

Các bạch thuật sư triển khai Thánh linh hộ bích - Ngự thuẩn Lux và các thuật sư khác xuất Thủy hư hộ bích – Ngự thuẩn Aqua và Thạch hộ bích – Ngự thuẩn Terra. Ba lá chắn bậc ba được tao bởi sự kết hợp từ ba ma thuật phòng ngự. (Holy mind protective wall – Lux Wall Defence) (Water stream protective wall – Aqua Wall Defence) ( Stone protective wall – Terra Wall Defence)

Bằng cách vận dụng các nguyên tố khác nhau, điểm yếu từ lá chắn nguyên tố được khắc phục và nâng cao sức mạnh và khả năng phòng ngự lên ba lần.

Trên hết, vào lúc kích hoạt lá tam tầng chắn, binh lính cùng Corvus sử dụng cường hóa với hộ thể (Protect Boots). Một ma thuật tăng cường phòng ngự vật lý cho người dùng.

Miễn là đối phương còn sử dụng ma thuật tức thời với cấp độ đột tử, thì khả năng phòng ngự là ưu tiên hàng đầu.

Một cách nhanh chóng, hoặc bắc buộc nó phải thế, các biện pháp phòng thủ được sử dụng trong khoảng cách hẹp bởi Corvus và những người khác, do đối phương đã giết 1/3 số ma thuật sư. [note5356]

Trong khi suy nghĩ về việc rút lui ngay bây giờ, Corvus nghĩ về bước tiếp theo.

("Với khả năng che chở mãnh cỡ này, chúng ta sẽ không bị giết chỉ với ít nhất một cú bắn, nhưng liệu chúng ta có thể đạt được sức mạnh đủ để giết con ả đó, không, con quỷ đội lốt một cô gái......diệt được nhiều ma thuật sư cùng lúc càng trở nên khó khăn.")

Nếu ả có thể dùng được đòn đánh cấp cao như vậy, thì hiển nhiên ả cũng có thể dùng được ma thuật phòng thủ cấp cao. Và, để phả hủy được ma thuật phòng thủ cấp cao, họ cần dùng ma thuật và không đao kiếm.

Do đó, họ hiện đang thiếu sức mạnh tấn công do mất đi các ma thuật sư một cách lẹ làng.

"Oh, chẳng là các người đang nghĩ đến việc đánh bại ta?"

Tuy nhiên, Corvus chưa nhận ra rằng đó là một suy nghi nghĩ cực kỳ ngu ngốc.

Hoặc có thể anh đơn giản không muốn nhận ra và chấp nhận thực tế đấy.

"Thậm chí còn không hiểu sự khác biệt về sức mạnh, ngươi còn thấp kém hơn thú vật—"

Con Ả, như thể đang đọc tử ngôn, bắt đầu niệm chú.

"تألق نجوم تحطم يهلك"

Ả mới vừa dùng ma thuật thủ sát mà không niệm một từ, bây giờ, nếu ả cũng dụng chú thì cấp độ phá hoại ẩn trong đòn công kích, họ thậm chí còn không hiểu thấu được.

"Cản trở và ngăn chặn niệm chú!!"

Theo lệnh tấn công từ Corvus, các ma thuật sư cũng như cung thủ bắt đầu khai hỏa.

"——fufu, như ta đã nói, quá chậm."

Các mũi tên, ma thuật, trước khi chúng có thể va chạm, cô nàng đã hoàn thành niệm chú và quyết định giải quyết cuộc tấn công đang tiến gần chứ không lập tức đánh chúng.

Mặc dù, tất cả điều cô cần làm là chờ cho lượt công tấn công này bị bóc hơi bởi rào chắn tiên – Lá chắn đồng cốt mà cô đã dựng sẵn (fairy barrier – Oracle Shield).

Cô chỉ ngắm nghía ngọn lửa hay các mũi tên ánh sáng bị dập tắt trước mặt.

Khi lượt tấn công cuối cùng cũng chấm dứt, cô mở đôi môi để kết thúc cuộc đấu mà không thực sự gọi là một trận chiến từ lúc bắt đầu.

"Bái bai con người, hối hận khi chết nha, tại các ngươi cản trở 'bọn ta' thôi . "

Cô của cô nâng lên và hướng về đám lính, một vòng tròn ma thuật lấp lánh được kêu gọi.

"—-Thiên thạch xuất kích (Meteor Strike)."

Tay phải cô vung xuống.

Từ trận đồ ma thuật, một khối lượng bảy màu khổng lồ được giải phóng và rơi xuống đám con người đang tụ tập để nghiền nát chúng.

Các ma thuật phòng ngự được củng cố, sẽ không bao giờ bị vỡ—-

Vâng, mọi người đều nghĩ thế, nhưng vào khoảnh khắc này, không một ai cố bám víu nó nữa.

"aa, chúa ơi......"

Họ chỉ có thể cầu nguyện, cho cái mạng đấy đừng bao giờ được cứu rổi, hướng về Đức chúa.

Kéo theo lòng tham, ước muốn, tiếng la hét và nổi đau, tất cả mọi thứ đều chôn vùi bởi thứ ánh sáng bảy màu—

*DODON!!!"

Bị hủy diệt, mà không chừa lại một vết tích.

"un, nice shot ♪!"

Với nụ cười rộng mở, cô nàng không cảm thấy tội lỗi cũng không hối hận về việc giết đám đàn ông đó.

Thật sự như một nàng tiên, một nụ cười quyến rũ.

"Giờ thì, tui lo về Kurono. Mau chóng và giúp anh ấy nào. Có vẻ cũng khá trễ cho Irz nhưng mà, có lẽ khỏi giúp."

Và thế là, sau khi để lại một cái hố đường kính 50m, cô nàng rời khỏi suối nguồn thanh khiết để tụ hộp với người đàn ông mà cô yêu quý.

Bình luận (0)Facebook