Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 - Irz trong biển lửa (2)

Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Xin chào, chán đánh Lol rồi, giờ quay lại đây

*

Cánh cổng kết nối tuyến đường tây-bắc hiện đang lấp đầy với số lượng người cao nhất từ khi thành lập Irz.

Trước một số lượng đông đảo quân thập tự, chỉ có một lượng giới hạn thời gian mà 50 người lính trị an có thể kiếm được.

Chưa được bao lâu kể từ lúc cánh cổng bị phá hủy, dù vậy, bất kể lính trị an nào có thể làm là tiếp tục giữ vững bằng cách nào đó.

Những người còn sống là Shione, Grint, và Claydor con trai ông và một số trị an khác đang chiến đấu trong khi bảo vệ lẫn nhau một cách mù quáng. Tuy nhiên, không có bất kỳ thứ gì có thể cản bước quân thập tự tiến vào làng. Và tuần tự, nhiều đám lính thập tự tiến đến trung tâm làng.

Ngôi làng hầu hết đều bị phóng hỏa, dẫu thế, những người chiến đấu ở đây thậm chí không có thời gian để lưu tâm đến nó.

"Oi, ngươi chăm sóc con quỷ đó bao lâu rồi?"

"——ha, thần thực sự xin lỗi."

Trước mặt Corvus đáp lời, một goblin (quỷ lùn) bị chẻ đôi cùng với áo giáp da từ bên vai, đã ngả xuống.

Khi Corvus đứng trên hàng ngũ tiên phong, anh cũng ra lệnh cố tránh nhiều thương vong nếu có thể.

Bất cứ khi nào một người lính bị thương hay đuối sức, anh lập tức thay thế anh ta với người khác đang ở sau. Bằng cách này, anh đã giảm được số thương vong khá lớn ngay cả khi chống lại bọn quỷ mạnh hơn về vật lý.

Tất nhiên, với lính trị an, đó là tình huống mà họ cảm thấy rằng không một đòn công kích của họ thực sự hiệu quả và bọn lính địch chả mấy bị tổn hại.

Nếu cuộc chiến này cứ tiếp tục trong 10 phút nữa, sớm muộn gì, một thương vong sẽ xảy ra và khi đó sẽ trở nên dễ hơn để hủy diệt chúng.

"Không, đủ rồi." (kievan) [note5326]

Tuy vậy, không muốn phải chờ đợi thêm nữa, Kievan quyết định loại bỏ sự kháng cự này bằng chính đôi tay anh.

"Trở lại" (Kievan)

Ngay khi Kievan nói, quân lính đang giao đấu lập tức rút lui, và vòng bao vây xung quanh dân làng được nới rộng hơn.

"Bọn quỷ dữ, nhận lấy sự phán xét từ Đức chúa dưới sự thánh thiện của ta." (Kievan)

Gã mở mồm một cách duy dáng và phóng đại lời lẽ gã, dẫu thế, gã nghiêm túc nghĩ đến việc tiêu diệt những con quỷ độc ác trên vùng đất của Chúa. [note5327]

Elf (cựu nhân), tích dịch nhân (lizardman), và nhiều người từ các thú nhân tộc khác tiếp tục phản kháng trước mặt gã, họ có sự khác biệt gì từ nhân tộc? Tội lỗi họ bị gán là gì?

Nhưng những tín đồ từ giáo hội tin rằng, bất kỳ chủng tộc nào khác ngoài nhân tộc đều vô dụng là cái tội trước đấng thiên liên của chúng.

"محامية مبكرة سريعة وعيه كلمة — Cường hóa tập trung – Conses Boost."

"كيكو هيروشي تلبية العديد من عناصر قوية  — Cường hóa nguyên tố – Element Boost."

Các ma thuật sư dưới trướng Kievan đã xuất ra ma thuật cường hóa. Dưới hiệu ứng cường hóa tập trung, việc niệm chú sẽ được rút ngắn và lượng năng lượng ma thuật có thể tập trung được nhiều hơn. Và với cường hóa nguyên tố giúp việc chuyển hóa ma thuật 'ánh sáng' khi hoạt hóa sẽ mạnh hơn.

"مشرق حريق يدمر الابيض انتشار النار"

Sau vài giây niệm chú, 'thánh quang' cuối cùng được giải phóng.

"Khổng quang pháo – Lux Force Blast!"

Dưới phân lớp hiện hành từ ma thuật khuôn mẫu, đó là một ma thuật bậc cao, là một đòn tấn công ma thuật tầm xa bằng cách phát tán hạt lượng tử từ năng lượng ma thuật.

Một ma thuật có thể thong thả diệt được một quái vật bậc 3, dưới ảnh hưởng từ cường hóa, nó trở thành một dòng thác ánh sáng uy lực hơn và tấn công đội trị an.

"منعت كيكو دوامات الرياح هيروشي الجماهير جدار كبير – bạo phong hộ bích – Air Wall Defence!!"

Trưởng làng huy động năng lượng ma thuật, rút cạn nó và triển khai một lá chắn bao phủ mọi người để bảo vệ họ khỏi ma thuật chết người.

Nhưng cô biết rằng nó là không thể nào chặn được một ma thuật bậc cao với một ma thuật bậc trung. Trên hết, một lá chắn không khí là bất lợi để chống một đòn tấn công ma thuật thuần ánh sáng dựa trên mối tương quan nguyên tố.

Như một kết quả, tấm chắn của trưởng làng và hành động phản xạ để bảo vệ bản thân họ được thực hiện bởi các thành viên đội trị an, thậm chí cũng không thể giảm một nửa thiệt hại gây ra bởi ma thuật Kievan.

“”GYAAAAAAAHHHHHHAAAA—-“”

Kievan quay lưng lại vì tiếng kếu ai oán cất lên mà cảm xúc bã vẫn không thay đổi.

"Oi, dường như có chổ khác vẫn còn ngọ nguậy?" (Kievan)

Đốt thành công đội trị an như đốt côn trùng với duy nhất tiếng quát, gã lập tức quên họ và di chuyển đến chổ gây nhức nhối gã kế tiếp.

Binh lính xung quanh gã dường như thấy mừng rỡ và nới lỏng cảnh giác khi công cuộc dẹp loạn lũ quỷ cuối cùng cũng kết thúc.

"Corvus, có vẻ như đám thám hiểm gia bị nhốt trong hội đang bênh vực bọn chúng. Đi và nhanh chóng nghiền nát chúng."

"Tuân lệnh!"

Theo từng chữ Kievan, Corvus cuối cùng cũng chịu từ bỏ ánh nhìn của anh về cái nhóm đội Lizardman từng chiến đấu cho đến bây giờ. Chỉ có mình anh là vẫn còn nghĩ về cái chết của những con quỷ.

("Tại sao chiến binh lizrdman lại cố bảo vệ một lizardman khác? Hay đơn thuần là thậm chí những con quỷ cũng sẽ từ bỏ bản thân để bảo vệ những con khác?")

Hình dáng cái xác bị đốt trụi nằm trên một người khác bắt đầu hằng sâu vào tâm trí anh. Tuy nhiên, Corvus chưa bao giờ biết rằng hai trong số họ thực sự là cha con.

"Đừng có làm trò với tao! Như thể tao sẽ chấp nhận cái gì đó như đầu hàng bọn chúng!"

Giọng nói giận dữ của Nino vang dội trong Hội.

"Cậu là mới là người làm trò, nhìn xung quanh cậu đi—–"

Hiện tại, tòa nhà hội hoàn toàn bị bao vây bởi thập tự quân.

"—-Cho dù có bị ném vào tổ goblin với một cơ thể trần truồng cũng còn tốt hơn nhiều.

Vậy, chúng ta chống lại chúng như thế nào?"

một thám hiểm gia khác trong hội bật lại.

Trong hội, những thám hiểm gia định cư tại làng Irz và những người mới đến hiện có nhiều ý kiến trái chiều.

Người trước sẵn sàng chống cự cho đến chết và người sau lại khăng khăng đầu hàng.

Nino và những người từng chạm trám với tiên phong quân thập tự đều bị áp đảo về số lượng khiến họ phải rút lui vào trong hội và sau đó thì họ bị bẫy vào đây.

Do đó, họ có một ít thời gian để mà tranh luận.

"Tên khốn như mày có thể đấu tranh cho mạng sống của mày tại đây, vì đây là quê nhà của mày, nhưng nó không phải bọn tao, chúng tao không có nghĩa vụ phải tự tử ở đây!"

"Mày vừa mới nói cái giống chó gì thế!!?"

"Làm, làm ơn dừng lại!!"

Nino, người đang giực lấy tên thám hiểm giả con người bị Nyarko ngăn lại.

Những thám hiểm gia khác cũng sớm di chuyển để tách họ ra.

Thám hiểm gia con người nhìn thẳng vào Nino và nói.

"Oi, trưởng guild tại đây đã chết rồi phải không? Vậy thì không có mệnh lệnh từ một nhiệm vụ bắt byộc nào nữa, nên chúng ta không có nghĩa vụ chiến đấu.

Ngay cả nếu có một mệnh lệnh, thay vì chiến đấu một trận như vậy, tôi sẵn sàng bỏ 100vàng hay thậm chí 1000vàng để hủy bỏ nó cho bằng được."

"uu......đu,đúng........"

Nyarko đang chạy đến ngôi nhà của trưởng hội như Nino căn dặn trước khi tiếng chuông di tản vang lên.

Nhưng giữa đường, họ bị tìm thấy bởi quân thập tự xuất hiện tại đây và đó, và chỉ có Nyarko, xuất thân từ một chủng tộc mau lẹ là có thể an toàn quay về hội.

Dẫu cho nó không thể trợ giúp trong tình trạng này, Nyarko đã than thở trong thực tế rằng cô đã bỏ rơi trưởng hội ngay giữa chặn.

"Mày có hiểu không? Chúng ta không có lý do để chiến đấu, đừng có cố mà dừng bọn tao."

"......Cức thật."

Nino cũng là một nhà thám hiểm. Anh hiểu được tính logic từ người đàn ông.

"Vậy thì đi đi, Tao sẽ ở đây và chiến đấu."

"Không cần mày nhắc, tao đi đây."

Thám hiểm gia con người này để lại thanh kiếm của anh trên bàn kể từ lúc anh ta quyết định đầu hàng.

Cùng với anh ta, gần nửa thám hiểm gia còn lại trong hội cũng vứt bỏ vũ khí của họ và di chuyển hướng tới lối vào hội.

"Khoan." (Nino)

"Gì nữa, còn cái gì nữa?"

"......hãy dẫn theo Nyarko." (Nino)

Nyarko định nói gì đó nhưng bị ngăn lại bởi ánh mắt Nino.

"Chỉ chúng tôi mới cần chiến đấu và chết đi." (Nino)

"Nino-san...." (Nyarko)

"Ổn thôi. Nếu cậu ngoan ngoãn đầu hàng, chúng sẽ không giết cậu. Dù thế, thậm chí nếu cậu bị bắt, Kurono sẽ vẩn cứu cậu."

Đấy không phải nơi mà mày có thể lấy cái tên của người khác— Aten, người đang đứng sau gã, nghĩ thế mà không thực sự quát ra.

Tuy nhiên, nếu là Kurono, anh ta có thể chiến đấu cùng chúng ta, cô nghĩ.

"Thật, thật sao, tất cả chúng ta nên đầu hàng cùng nhau—-"

Để Nyarko phản đối, Nino cười nhăn nhó và đáp lại.

"Ah, tôi đã giết mười người bọn chúng, chúng không đời nào để tôi còn sống."

Khi cô nhìn về Aten cùng Harry, cô lại nhận được nụ cười nhăn nhó ấy.

"Nh,Nhưngt—-"

"Thôi nào, nhanh lên và đi đi, cô không biết khi nào kẻ thù sẽ phóng hỏa đâu!"

Với tình trạng này thì chắc chắn không thể tiếp tục kéo dài. Nếu nhóm bên ngoài quyết định công kích họ, họ sẽ mất cơ hội đầu hàng.

"Gặp lại sau, Nyarko."

"......Ưm, Nino-san, mọi người,......cầu chúc cho cuộc chiến các cậu."

Với đôi mắt đang tràn trề nước mắt, Nyarko rời khỏi cùng nhóm thám hiểm gia.

Và, Nino sẽ sớm nhận ra và hối hận rằng đó là điều tồi tệ nhất mà anh từng quyết định đến bây giờ. [note5328]

Kievan di chuyển qua nhóm binh lính trắng như thể đang đi trên gợn sóng trắng.

Trước mặt anh là một kiến trúc lớn nhất làng này, hội thám hiểm gia.

"Chuyện gì vậy, sao các ngươi không tấn công nó?"

Kievan hỏi người chỉ huy trưởng thuộc quân đoàn đang đứng trước lối vào cùng một sự cáu gắt trong giọng nói của gã.

"Thưa, kẻ thù có nhiều ma thuật sư có thể sử dụng ma thuật bậc trung và có nhiều bọn lính với kỹ năng cao, vì vậy, tấn công chỉ với binh lính sẽ chỉ có nguy hiểm và liều lĩnh—–"

"Về cơ bản, ngươi đang sợ, bọn chúng?" (Kievan)

Với cái nhìn cau có từ phía trên, người chỉ huy trưởng cúi đầu với gặng ra một câu – "Tiểu nhân vô cùng xin lỗi."

"Thôi, sao cũng được. Lũ quỷ thám hiểm gia là bọn khá mạnh, là bọn sở hữu sức mạnh tàn bạo mà chúng có tể săn quái vật chỉ với vài đứa, là thứ tôi đã nghe—"

Cùng lúc gã nhớ tới hình dáng mụ elf hay tên lizardman mà gã đã vứt sọt rác, gã hiểu rằng nếu cơ thể cường tráng của lũ quỷ được gia cường thêm bằng ma thuật mạnh mẽ, chúng có thể phô diễn ra khả năng còn mạnh hơn con người.

"ừm thì tôi cũng muốn tránh cái chết vô ích trong quân của tôi. Tôi sẽ đánh giá quyết định của cậu vì sự gia cường từ ma thuật sư."

Tạ ơn ngài rất nhiều – khi anh định nói thế sau khi thở dài nhẹ nhõm, thật tốt khi anh tránh được sự giận dữ từ một linh mục. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt Kievan chứa đầy sự tức giận lần nữa khi ngài (Kievan) để ý điều gì đó.

"Cái gì thế?" (Kievan)

Trước tầm nhìn của anh là một vài người trang bị giáp nhẹ mà không có vũ khí và nâng đôi tay họ và hét lên gì đó.

Hiện tại họ đang đứng chính xác tại khoản giữa quân thập tự và lối vào hội.

Kievan hỏi, nhưng ngay cả không cần nghe lời đáp, anh hiểu được ý nghĩa của nó.

"Vâng, họ là những người vừa ra khỏi hội và nói rằng họ đầu hàng——"

"Đồ ngu xuẩn! Tao có thể thấy!! Tại sao ngươi còn không giết chúng?!" (Kievan)

"đấ, đấ, đấy........là là vì trong số chúng có vài người trông giống người nên."

"Giết chúng."

"như, nhưng, bản doanh có lệnh bắt con người làm tù binh."

"Câm mồm! Chúng là quỷ! Và bọn dị giáo cùng sống với bọn ác quỷ! Bản thân chúng tồn tại chính sự bán bổ đế chúa trời! Chúng phải bị trừng phạt ngay!!"

Đối với Kievan, thực tế rằng việc có con người trộn lẫn với họ là không thể tha thứ.

Loài người sống trên Pandora và loài người sống trên lục địa Arc, khả năng gã tuyên bố chúng là một giống loài khác của quỷ như thể trông họ khác biệt như người châu Á khác với người phương Tây theo thế giới Kurono.

Nhưng sự thật thì không có phân biệt trong dáng vẻ bề ngoài con người ở thế giới này. Có thể nói rằng ai đó cũng đều là một con người với cái nhìn lướt qua.

Do đó, con người là tạo vật tối thượng của chúa, để mà sống cùng lũ quỷ, một thực tế tàn nhẫn cho một người như Kievan.

Như vị sĩ quan tư lệnh đã nói, nếu anh theo luật lệ Tổng bộ (HQ), khi con người chấp nhận hàng, họ sẽ được đối đãi như tù nhân chiến tranh.

Nhưng, đối với Kievan, điều quan trọng là phải tuân theo lời dạy vị chúa của anh còn hơn là theo luật lệ Tổng bộ (HQ). Do đó, gã đưa ra phán quyết mà không một lần lưỡng lự.

"Sẵn sàng cho mục tiêu của các ngươi—-"

Kievan di chuyển xa hơn nữa khi gã ban ra mệnh lệnh.

Dưới mệnh lệnh từ một vị trí cấp cao tại nơi này, binh lính nhanh chóng hành động.

Cung thủ nạp tên, ma thuật sư bắt đầu niệm chú cho đòn tấn công.

Và trước mặt quân thập tự đang thực thi biện pháp đáp trả, một nhóm đã rời khỏi hội để đầu hàng trở nên hãi hùng và sửng sốt.

"O,Oi!? Làm ơn chờ đã—-"

Một thám hiểm gia nói mà âm thanh phát ra như đang hét lên, nhưng Kievan chỉ muốn giết đám người không tự vệ này ngay tức khắc. Gã quyết định gã không nghe được chúng đang nói cái gì.

"Khai hỏa."

Bình luận (0)Facebook