Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Hè đến

Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:37:25

Ở khu vực phía đông lục địa Pandora, trong làng Irz, một lễ hội được biết đến như [lễ hội Natsugoshi (giữa / cuối hè)] vào ngày thứ 30 của tháng tân dương (Shinyou).

Từ 'Natsugoshi vẻ như là một từ không quen thuộc nhưng mỗi người nhật đều chắc từng nghe 'kết thúc năm mới/ đêm trước năm mới'.

'Kết thúc năm mới' là thời gian dọn dẹp quan trọng, nghĩa là rữa sách những cái không trong sạch và đón chào năm mới.

'Natsugoshi' tương tự thế. Đều mang nghĩa rằng dân làng đều thực hiện cuộc dọn dẹp lớn và chào đón mùa hè.

Ban đầu, nó có nghĩ là duy trì điều kiện vệ sinh và môi trường xung quanh bằng cách lau dọn cả ngày để bắt đầu ngày hè hay kết thúc năm.

Dù thuốc thang và dược liệu cũng phát triển ở thế giới này cùng với ma thuật phục hồi và ma thuật chữa bệnh, nhưng chúng vẫn không sánh bằng nhật bản hiện đại về mảng cơ sở y tế. Nên là vô cùng cấp thiết để cải thiện điều kiện vệ sonh thông qua các sự kiện và cũng để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh hay bệnh tật.

Dù đóng vai trò quan trọng và nghiêm ngặt, cuối cùng thì một lễ hội vẫn là một lễ hội. Dẫu cho có là thế giới này hay thế giới gốc của tôi, thì ai cũng thường thấy phấn khích trước lễ hội.

Kết thúc việc sửa soạn ngày 30, vào hôm đó một lễ hội được tổ chức với tất cả nổ lực của dân làng.

Tôi nghe được điều này từ Nyarko tại sảnh hội khi ăn trưa.

"Tôi không thể yên tĩnh nếu ta cứ nói về lễ hội." (Kurono)

"Mỗi năm tớ cũng rất thích chúng." (Nyarko)

Lễ hội đầu tiên tại thế giới khác ư! Đương nhiên tôi cũng thích thú, và có vẻ như Nyarko cũng hứng thú lắm.

Tại thế giới khác này, nơi có ít thú vui giải trí, một lễ hội chắc chắn là một sự kiện lớn và quan trọng.

"Lily-san cũng đến mỗi năm. Em ấy chăm sóc những người bị thương."

"Thế à? Đúng là bất ngờ cho một cô gái trưởng thành....."

Giống như tuổi tác của, khoan chờ, nếu chỉ tính riêng cái ngoại hình đấy, đáng lẽ em ấy phải dạo chơi xung quanh chứ nhỉ, nhưng để có thể nghĩ y là một phần ban quản lý thì.

Lily đang tuổi lớn ấy đang ở gốc sảnh chơi với con mèo béo tròn.

Nếu em nghịch quá nhiều thì chiếc váy Ancient Velvet quý giá sẽ bị phủ đầy lông mất?

"Năm nay Kurono-san ở đây, năm nay Lily-san cũng có thể vô tư ăn hàng nha."

"Yeah, hai chúng tôi có thể—–oh, cô vừa mới nói là cũng có quầy hàng?"

"Cậu nói gì thế Kurono-san? nếu nói về lễ hội, thì tất nhiên nên nghĩ về quầy thức ăn rồi, đúng chứ? Aah, có thể nó không giống như quê nhà cậu?"

"Không, ở quê cũng có chúng. Đoán họ sẽ bán những cái ăn được khi đi đường phải không?"

"Đúng, có rất nhiều cửa hàng bán thịt xiên nướng, sake nữa~. Còn nữa, suốt lễ hội họ hay nới lỏng hầu bao của họ nên kiếm thêm tiền khá dễ nhá. Dù biết thế, tui vẫn mún mua nhiều thứ nữa chứ~đặc biệt là cái xổ số bí ẩn gần cửa hàng đồ dùng đấy."

"Ah, có vẻ như ông Kische đã làm khá nhiều thứ........"

"Nhưng, nó thực sự rất vui khi dạo quanh các quầy hàng kệ cho đau chân~. Năm nay tui dỡ lệnh cấm chi tiêu đó!"

"Vui thiệt nhưng mà tiêu xài nhiều thế từ túi tiền nhỏ mà tôi được cho khi còn nhỏ..."

Có lẽ, ở thế giới gốc, tôi sẽ vẫn là một đứa nhóc.

Đến câu lạc bột văn học, không việc làm thêm. Nhưng mà để nghĩ rằng công việc đầu tiên của tôi là thám hiểm gia tại thế giới khác, thật là, không ai nên nói cái gì như cuộc sống luôn nằm trong tay bạn.

"Lúc còn nhỏ tui có ước muốn là chinh phục tất cả loại kẹo được bán trên các quầy hàng, và năm nay tui chắc chắn hoàn thành được mong ước đóa~fufu~." (Nyarko)

"Nó có thể không cảm thấy tuyệt khi cô thực sự thực hiện nó, cô biết mà?" (Kurono)

"Oh thôi đi~ đừng nói những cái đáng chán thế~"

Hôm nay vẫn thế, vẫn tán chuyện vu vơ cùng Nyarko. Và có thể còn tiếp tục đến khi Pine-san đến, tôi đoán thế.

Dù cho Nyarko không chịu ngưng lại dù có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đoán tôi cũng thế vì chưa bao giờ dừng cô ta lại. Có lẽ những gì mà Nino nói tôi can thiệp công việc cô ta có thể là sự thật.

"Vẫn vậy, nó không có cảm xác mùa hè dù đã bắt đầu trước lễ hội? Hình như hôm nay nóng hơn vài ngày trước." (Kurono)

Lẽ nào làng Irz ở vĩ độ thấp hơn nhật bản. Có thể mong đợi rằng những thời gian sắp tới sẽ vô cùng nóng.

Liệu tôi có ổn khi khoác chiếc [cái ôm của quỷ] ưa thích dưới cái nắng chói chang này. [note5143]

 "Đúng đó...cậu có muốn uống gì đó lạnh không?" (Nyarko)

Trong một thế giới bị cai trị bởi ma thuật, nước đá không phải thứ gì đó có giá cao.

Ngay cả một ma thuật sư rank 1 cũng có thể tạo được khá nhiều nước đá. Nếu vận dụng [khiên băng giáp] của Aten thì có thể cạo ra được nhiều nước đá?

"Yeah, tôi thực sự muốn ăn đá bào, kem nữa—" (Kurono)

Trong khi nhớ tới những món đá bào hấp dẫn,

"Đá bào, kem nữa là gì thế?" (Nyarko)

"Eh, cô không biết?"

"Chưa bao giờ nghe tới. Nó có phải là thức ăn từ quê nhà Kurono-san?"

Làng Irz có tất cả các loại thức ăn ngắn hạn chỉ trừ đồ ăn vặt, nên tôi nghĩ họ có kem. Tuy nhiên, hiểu rồi, trong thế giới này, ít nhất gần ngôi làng này, kem chưa được phát minh ra.

"Ừm, nó là một mặt hàng chủ yếu được ăn vào mùa hè. Nhưng, phải ha, nếu cô không có kem, thì sao không tạo ra một chút!" (Kurono)

"Ooh, một món ăn địa phương từ quê nhà Kurono-san!? thật thú vị!"

Ha, tôi bối rối nếu nó ổn để gọi đá bào hay kem là một món ăn địa phương......

"Được rồi, ngày mai cũng nóng thế này và không có bất kỳ nhiệm vụ nào nên thử làm vài cái xem."

Bình luận (0)Facebook