Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 - Cuộc họp của Tông đồ

Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

Trụ sở chính của giáo hội, [Nhà thờ Holy Elysion] được đặt tại thánh thành Elysion. Trong phần sâu nhất, nơi có phòng hội nghị dành riêng cho các lão mục cao cấp, trong tổng 12 có 6 Tông đồ tụ họp lại.

Có những Tông đồ ở lại và làm việc tại Elysion cũng như một số được phái đi chuyển công tác như Sariel. Nó khá hiếm khi có mặt đẩy đủ 12 người trong một buổi họp. Điều này biểu thị rằng chiến tranh trên lục đia Arc còn chưa kết thúc.

Tông đồ có mặt ngày hôm nay gồm thứ 2, thứ 5 đang cư trú tại Elison và những người vừa trở về gồm thứ 3, 4, 11 và 12.

“——-Công cuộc chinh phục lục địa Pandora, tiếp tục phó thác cho Sariel Tông đồ thứ 7..”

Người vừa mới lên tiếng trong buổi họp này là Abel Tông đồ thứ 2. Vừa công bố thế.

Với chiến thắng huy hoàng tại Goldran, mọi quý tộc và giáo hội đều bắt đầu gửi quân tiếp viện tới. Dẫu thế, Abel vừa tuyên bố rằng sẽ không gửi Tông đồ nào khác nữa.

“Cô có vẻ không hài lòng, Chúa Misa Tông đồ 11.”

Nhận thấy phản ứng từ mọi người, Abel hỏi Misa, người dường như đang bất mãn.

"Sariel đang bị thương nặng khi chiến với con rồng được gọi là Gaevinal đúng chứ? và sẽ mất thời gian để khôi phục lại các bộ phận bị mất, không phải được báo là cần ít nhất một tháng để cô ấy ngủ trong quan tài sao." [note5106]

Trong tất cả các tông đồ có mặt tại đây, Abel và ba người khác được phủ kín với quần áo, ngay cả khuôn mặt cũng bị giấu đi huống chi da dẻ của họ. Nhưng trang phục Misa lại hở mặt và những phần khác như vai và chân cũng lộ ra từ chiếc áo choàng bị đục khoét.

Misa có gương mặt xinh xắn mà vẫn giữ lại nét trẻ trung, một gương mặt thiếu nữ 17 xuân xanh. Từ quan điểm của một linh mục tiêu chuẩn thì cái cấp độ phơi bày cơ thể của cô chắc sẽ gây nên phiền toái và chiếc áo choàng bị đục khoét như thể muốn nhấn mạnh thân hình đồng hồ của phái nữ.

Bắt đầu từ chiếc vương miệng bạc màu trên nền mái tóc ánh tím đến thân hình được trang hoàn bởi những thứ trang sức lấp lánh, nhưng thay vì càu kỳ, nó chỉ giúp tô điểm vẻ đẹp cao siêu của cô. Thực tế rằng ánh lấp lánh từ đám đá quý ấy chỉ để bị lu mờ trước cô.

"Tôi đồng ý. Việc không thể di chuyển trong một tháng sẽ gây nguy hiểm Sariel và quân thập tự."

Sau lời Misa, Mariabelle Tông đồ 12 cũng lên tiếng.

Anh cũng không mặc những bộ váy kín mít như Misa. Với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc tựa như người anh trai Tổng giám mục Liuchrome, người sở hữu sắc đẹp đến nổi bị nhầm tưởng là một cô gái trẻ. Tuy nhiên, anh mang trong mình mái tóc vàng óng mượt khác hoàn toàn người anh trai với mái tóc gợn sóng tự nhiên được đề cập tới.

"Chắc rồi, nếu có một binh lực khác sở hữu sức mạnh bằng với Gaevinal tấn công, quân thập tự chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, một kẻ địch với cấp độ như vậy vẫn chưa được xác nhận. Ngoài ra chúng ta đang nói vềTổng giám mục Liuchrome cẩn trọng đang ở đấy; anh ta sẽ không cố làm một thứ ngu ngốc như truyền lệnh công kích khác mà không có kế hoạch phù hợp đâu. Và trên hết, viện quân đang được gửi tới Pandora, đám quân này sẽ sớm củng cố lại toàn bộ sức mạnh."

"Viện quân, là chúng ư? ông đang tính nhờ đám linh cẩu đói khát đó?"

"Cô đang đi xa quá rồi, Chúa Misa Tông đồ 11." (Abel)

Abel cảnh báo cô một chút, nhưng Misa không hề tỏ ra hối lỗi.

"Ông cũng biết là bọn chúng không hơn gì ngoài đám cướp bị mù bởi lòng làm; đám cặn bã thích thú với việc cướp bóc tàn sát. Chúng không thể bù đắp được sự mất mát của lực lượng chính."

Dù cho Misa khinh rẻ đám viện quân từ giáo hội và quý tộc được đặt tên là thập tự quân, Abel cũng hiểu được ý kiến cô nên quyết định không chen vô nữa.

"Chúa Misa, dù không chấp nhận quan điểm của cậu, ngay cả tớ cũng không nghĩ rằng quân tiếp viện sẽ không ngoan ngoãn lắng nghe lệnh chúng ta. Anh trai tớ là một chỉ huy sáng giá hơn bọn giáo sĩ ấy nhưng để kiểm soát số lượng lớn quân, quyền năng của tông đồ là cần thiết." (Mariabelle)

Thậm chí hai người họ cùng phản đối quyết định, Abel không hề có dấu hiệu thay đổi quyết định của mình.

"ý kiến cả 2 cô đều đúng nhưng tôi vẫn không thể cho phép khai triển một Tông đồ. Hiện giờ, sức mạnh cần thiết để chinh phục toàn bộ Pandora đã đảm bảo. Chắc chắn những người đến Pandora là quân đội tư nhân thuộc quý tộc hoặc giáo hội và cướp bóc chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí nếu mắn chắc sẽ có nhiều cuộc nội chiến. Nhưng kệ nó, với số lượng quân đông đảo đủ để chinh phục Pandora. Thì vấn đề còn lại là 'chia chiếc bánh' ra như thế nào. Những cuộc chiến vô bổ không phải điều mà Tông đồ chúng ta cần quan tâm."

Một Tông đồ được ban tặng quyền năng để hủy diệt kẻ thù của chúa.

Do đó, không cần phải cố gắng có tư tưởng tham vọng và giàu có. Chỉ có hủy diệt kẻ thù là lý do họ tồn tại. Nếu không có kẻ thù để đánh bại, thì đồng nghĩa việc Tông đồ khỏi phải ở đó.

Lục địa Pandora không có bất kỳ khu vực đủ sức mạnh để có thể yêu cầu can thiệp từ Tông đồ nữa.

Thậm chí nếu chúng có là cướp, thì quốc hội cùng giáo hội chỉ cần áp đảo bọn chúng về số lượng là đủ.

Trên thực tế, những người có sức mạnh đủ lớn để tác động đến lục dịa Arc là không nhiều.

Nếu có sự thiếu hụt trong nước cộng hòa do quân đội bị điều đi thì Tông đồ sẽ bảo vệ nơi này.

"Tổn thương của Sariel chắc chắn cần khoảng một tháng mới hồi phục được nhưng, từ khi không còn mối đe dọa tồn đọng nào ở đó để cô ấy gập khó khăn nữa. Nên tất cả điều cô ấy nên làm là đóng vai trò như một tư lệnh tối cao ở đó. Cho nên sẽ không có vấn đề miễn là cổ không di chuyển."

"Nhưng—-"

Trước khi Misa kịp cất giọng phản đối lần nữa, tiếng vổ *pan* từ đôi tay làm gián đoạn cô.

"ufufu, nếu cô cứ lo lắng về Sariel-chan đến thế sao chúng ta không đi gặp em ấy."

Như một gợi ý về cuộc viếng thăm một người bạn, người nói bằng giọng nói ngọt lịm này là Tông đồ 3 Mikael.

Với mái bạch kim tóc dợn sóng siêu dài, chỉ nhìn vào ánh nhìn thạch anh tím nhẹ nhàng (amethyst) làm cho bầu không khi trở nên nhẹ nhõm và bình tĩnh quay.

Cô có bộ ngực khổng lồ, cổ dài, eo thon, chân dài. Một thân hình khiêu gợi có thể được trông thấy từ thói quen ăn mặt thuần trắng của ả.

Dáng hình cô tràn ngậm tính ham muốn và mọi người nhìn thấy cô cho một cảm giác thánh tục như thể nữ thần mùa màng thời cổ đại hay đất mẹ.

Mikael vừa nghĩ cô vừa mới nêu ra một ý tưởng tuyệt vời, với nét mặt tươi cười, trông nét đẹp cùng nét dịu dàng xứng đáng được gọi là [Thánh nữ].

"Khoan, tui không có lo lắng thái quá đến thế nhưng ——" (Misa)

"Hiểu mà, hiểu mà. Nếu bà không lo lắng thì Sariel có thể đã ở đây rồi. Nó sẽ bớt ồn ào hơn nên tớ thực sự rất vui đấy." (Mariabelle)

"Cái, ai nói tui không đi!? tui chỉ lo lắng như một đối thủ của cô ta, liệu kỹ năng cô ta có bị tụt dốc hay không! Đúng thế!" (Misa)

Trận chiến và đánh nhau giữa các Tông đồ là bị cấm nhưng trông Misa như thể là cuộc cải vả của tụi nít ranh nên Abel quyết không nói gì thêm.

"Trước hết, Mariabelle không có mối quan hệ thân thiết nào với Sariel phải không?" (Misa)

"Đừng nói tên tui trống không vậy chứ, và ý bà là gì khi nói tui hong có quan hệ nào, huh!?" (Mariabelle)

"Tui là đối thủ cô ta; cô chỉ đơn giản là đồng nghiệp." (Misa)

"Cậu giỡn với tớ đấy à, đấy không—-" (Mariabelle)

Thật vậy, đó là điều anh không thể nói hết câu. Anh có những cảm xúc khác thường với Sariel nhưng đấy không có nghĩa là kiểu quan hệ đặc biệt.

Một lần, anh tham gia vào cuộc chiến được dẫn dắt bởi Ars lúc chưa trở thành Hồng y cùng với người anh trai Liuchrome chống lại bọn dị giáo.

Trong cuộc chiến đấy, Tông đồ được gửi đi là Sariel.

Dù nhìn cách nào đi nữa thì cô ta chỉ là một đồng đội trong quân đội. Đầu tiên, nếu có thể gọi cô là đồng đội chỉ vì chiến đấu cùng nhau, vậy tất cả 15000 quân thập tự cũng là đồng đội cô.

"Không đời nào......Tôi........" (T/N: Mariabelle uses boku to refer to himself.) (Tetora-chan)

"fufun" (misa)

Mariabelle lo lắng về cảm xúc xung quanh anh, và bằng cách nào đó Misa trông như thể đã dành chiến thắng.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi lục địa Pandora, tôi tự hỏi nơi đó là loại kiểu gì?"

Mikael nhảy vào ngắc cuộc hội thoại trong khi cổ đang hí hửng.

Nhìn ba người, Abel làm biểu cảm mệt mỏi. Mặt dù mặt ông không thực sự lộ rõ khi ông trùm kín đầu.

"—-Dù sau thì, tôi sẽ không cấm ai đó tới thăm Sariel, tất cả các cô cậu đều hành động theo công lý từng người. Và cuộc thảo luận kết thúc. Giải tán."

Sau khi tuyên bố giải tán, Abel đứng dậy khỏi chổ ngồi.

Kể từ khi anh đã nói những điều anh muốn nói, anh không còn lý do để ở đây nữa. Mikael, Misa và Mariabelle có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tông đồ thứ 4 và 5 chỉ ngồi im lặng từ đầu đến hết buổi họp cũng đứng dậy. Vị hiệp sĩ bạc khoác lên mình bộ áo giáo từ đầu đến chân là Tông đồ 5 Johann.

Anh là chỉ huy của hiệp sĩ dòng đền [Temple knight] gồm cả đơn vị kỵ binh số một đã giáng đòn kết thúc vào quân Daidalos trong suốt cuộc giằng co tại Goldran.

Chiều cao 2m được phủ bộ giáp toàn thân đang ngồi trên chiếc ghế trông như tác phẩm nghệ thuật.

Người còn lại, mặc chiếc áo khoác tương tự như Abel cùng cái mũ trùm thậm chí còn dày hơn để có thể trông thấy phản ứng, là Judah Tông đồ thứ 4.

Không ai biết công việc của ông là gì, và nằm trong top 5 trong các Tông đồ là đủ để chứng minh sức mạnh của ông, thậm chí không ai biết ông trông như thế nào. Ông là một con người vô cùng bí ẩn.

Những Tông đồ 2, 4, 5 đều có khuôn mặt không thể thấy được và ba người còn lại đang nôn nóng gặp Sariel bị bỏ lại.

Cảnh Mikael nhìn Misa và Mariabelle đang cải nhau, với nụ cười thánh thiện, cứ như là một cô giáo đang nhìn những cô cậu học sinh đang gặp khó khăn.

Lâu đài hoàng gia Daidalos thậm chí còn to lớn hơn pháo đài Virginia, trong một phần của tòa lâu đài này là một căn phòng đặc biệt.

Ban đầu, nó là một hầm kho chứa nhưng hiện giờ một vòng ma thuật lớn được vẻ trên nền đá lạnh, và linh mục trong bộ áo choàng trắng đang đứng bốn gốc. Và trung tâm đơn thuần là một cổ quan tài trắng.

Một tháng sau khi căn phòng được tạo sau khi chiếm đóng Daidalos. Ánh sáng soi sáng bên trong căn phòng từ từ dày hơn. Thỉnh thoảng biểu hiện mệt mỏi xuất hiện trên các vị linh mục đang liên tục xoay vòng sử dụng ma thuật, không có một âm thanh nào khác trong căn phòng. Nhưng tại thời điểm này, sự thay đổi mà họ mong chờ cuối cùng xảy ra.

—–*bashari*

Âm thanh của nước trào ra từ bên trong cổ quan tài.

*basha* *basha* âm thanh rõ hơn và tràn ra 2 lần, 3 lần. 4 vị linh mục chắc rằng họ không bị ảo giác do làm việc quá sức.

Các linh mục nhanh chóng ra khỏi căn phòng tiếp đó là 2 sister thế vào.

Một trong số họ giữ chiếc khăn, người còn lại giữ áo choàng. Cả hai đều trắng thuần không một vết bẩn.

Khi cả hai đến gần, nắp quan tài mở ra.

Hai cánh tay trắng nhô ra. Nắm chặt cạnh và từ từ nâng cơ thể lên.

Cơ thể được kiểm duyệt của cô gái ước sủng cùng nước thánh tràn khỏi cổ quan tài xuất hiện.

Những giọt nước rơi từ mái tóc bạc dài; đôi mắt đỏ mở ra và nhìn hai sister trước mặt cô.

Hai sister được giả định là để gọi cô gái bước ra ngoài cổ quan tài, nhưng đây là lần đầu cả hai diện kiến cô trực tiếp và quên mất nhiệm vụ do sắc đẹp được yêu quý bởi chúa đã lấy đi hơi thở của họ.

Cái họ đang nhìn là thân hình không tì vết của cô.

Sau khi sống mái với Gaevinal, Sariel Tông đồ thứ 7 đã mất đi một cánh tay cùng nhiều vết thương nghiêm trọng khác, nhưng giờ đây thậm chí không có lấy một vết xước trên tấm thân cô. Trong một tháng này, bên trong cổ quan tài đầy ấp nước thánh, những tổn thương của Sariel đã hoàn toàn được chữa khỏi.

"......Tôi đã trải qua bao lâu?"

Sariel hỏi.

Là một giọng nói nhỏ nhưng đủ để hai cô sister hồi phục lại nhận thức.

"Hôm nay là ngày thứ 12 của tháng tháng Tân Dương (Shinyou)[New Sun]. Đã được 36 ngày kể từ lúc ngài ngủ."

"Tôi hiểu."

Cô lắng nghe tình hình hiện tại từ cô sister giữ chiếc áo choàng khi cơ thể cô được lau khô bởi sister với chiếc khăn.

"Có vẻ như tình huống rắc rối một chút."

"Thưa vân, cách đây không lâu, thủ tướng Daidalos đã tự tử trong phòng ngai vàng—-"

Lắng nghe từ sister, cô khoác lên chiếc áo choàng và biến thành hình dáng thuần trắng. [note5107]

"Bây giờ, Tổng giám mục Liuchrome đang đợi ngài, xin vui lòng để thần dẫn lối."

Cô sister bắt đầu dẫn cô đến đó.

Sariel cất bước theo gót chân cô sister, những bước chân đủ vững chắc để nghĩ rằng cô đã ngủ suốt một tháng."

("Cơ thể tôi cứng......cánh tay phải không thể sử dụng ít nhất một tuần trong trận chiến.")

Khi cảm thấy sự xung đột trong cơ thể, cô quyết định ra ngoài lâu đài để kiểm tra khôi phục lại.

Bình luận (0)Facebook