Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42 - Apostle vs. Dragon

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

Đôi lời: Angel : là thiên sứ hay thiên thần, xin chút ý kiến.

*

Tại đồi Goldran lúc này, quân thập tự đang cầm cự trước quân Daidalos bằng đội hình cụm đang được triển khai và trên bầu trời có kỵ sĩ thiên mã cũng đang cản bước tiến của lũ rồng bay.

Và vượt qua trận chiến trên bầu trời, vượt qua tầng các tầng mây là Tông đồ thứ 7 và Vua rồng đang đối mặt nhau.

“oooooo!!!”

Vừa đen vừa đỏ, ánh sáng hung hãn của sự hủy diệt, hơi thở của rồng nhuộm màu khí quyển.

“[Vũ quang thánh khiên – Alarux Aegis]”

Đôi cánh thiên sứ đang tỏa sáng bao phủ Sariel và hóa giải long tức lần nữa.

Kỹ năng kín thuộc lớp Thánh có cấp độ vượt xa ma thuật cao cấp nhất – [Thánh khiên – Aegis] có khả năng vô hiệu hóa hết bất kể ma thuật nào được sử dụng bởi con người mà không cần nhận tổn thương nào.

Nhưng để hóa giải vô số hơi thở của con hắc long khổng lồ đó, thì cái khiên này làm sao mà chịu nổi.

“Hành lang khí” (N: [Sonic Walker] [Trợ hành ba] )

Trước khi đòn long tức có thể chạm vào vào cô, Sariel nhảy ra khỏi con thiên mã mà cô cưỡi.

Dù lẽ ra nên rơi tự do, cô lại nghiễm nhiên bước đi trên không trung.

Sariel chạy trên bầu trời. Thu hẹp khoảng cách vua rồng trong khi phát ra hào quang bạc với tất cả sức mạnh, trông như một tảng thiên thạch. (silver aura - meteor)

Một tốc độ không thể theo kịp bằng cặp mắt thường và xông thẳng đầy đe dọa giữa bầu trời là hiệu ứng của võ thuật [hành lang khi] thuộc lớp hiền nhân (Sage-class).

Nhưng cặp mắt cháy rực của Gaevinal có thể bắt kịp và khóa được bóng dáng cô.

Quét chiếc đuôi to tướng hướng đến cổ. Dù chỉ là cú vung đơn giản nhưng chiếc đuôi đấy tương tự như dãy tường thành đang rung chuyển.

Chiếc đuôi được phủ lớp vảy được xem là cứng nhất trong tất cả dạng sống, cứng hơn một tòa thành thật sự.

Như cây goi được vung ở tốc độ âm thanh, thì cần bao nhiêu ma thuật sư cùng sử dụng khiên ma thuật để chặn cú đánh đấy?

Di chuyển với tốc độ cao, tập trung tất cả năng lượng ma thuật và tập trung trong cú đánh sắp tới. Sử dụng [Thánh khiên Agis] lần nữa là không thể. Nên cô quyết định chỉ tập trung vào tốc độ để né.

Quan sát cú đánh dữ dội ập tới thông qua cường hóa năng lực thị giác và giác quan thứ 6 tiến hóa thành tiên đoán. (giác quan thứ 6 - trực giác.)

Chiếc đuôi mang tính hủy diệt như bão tố vụt qua vị trí từng là thân dưới trước khi Sariel kịp di chuyển. [note5070]

Khi mái tóc bạc rung lên, cô né được cú quất đuôi và rút ngắn khoảng cách cả hai. Phản ứng lại, Gaevinal điều chỉnh tư thế cho đòn kế tiếp.

Bộ móng to tướng hơn bất kỳ thanh kiếm nào vụt tới Sariel.

Mang trong mình tính sắc bén đến khó tin rằng chỉ cần một cái chạm cũng đủ chia tách cơ thể, bộ móng không chỉ cứng và bén chúng còn được truyền ma thuật bản năng giúp tăng phạm vi sát thương. Nhưng Sariel đã né hết nó trong đường tơ kẻ tóc. Gaevinal hoàn toàn bất lực mặc cô tiếp cận ngực ông. Cuối cùng, ông nằm trong tầm với cây thánh thương – Grand Cross. [note5071]

“[Ánh trăng – Lunalux]” (Moonlight)

Sức mạnh vật lý, năng lượng ma thuật, sức mạnh tập trung, cường hóa mọi năng lực lên mức cao nhất với [Faust Berserk] và sau đó cường hóa chúng hơn nữa với [Lunalux].

Thời gian tác dụng vỏn vẹn chỉ 1 giây nhưng lại ngốn hết năng lượng của hơn mười ma thật sư thông thường được tập trung ngay tức khắc. Để đổi lại số năng lượng bị tiêu thụ, con ả cho ra đời một đòn công kích theo nghĩa đen rằng chắc chắn là động thái đoạt mạng, một chiêu thức chỉ ai đó mới có thể sử dụng một phần lực lượng của chúa, võ thuật tối cường (ultimate martial art).

“—–[Ngọn giáo của chúa – Brionac.]”

Từ nơi giao nhau của Đại thánh giá, ánh sáng trắng sáng chói ngập tràn.

Ánh sáng thần thánh và tuyệt đẹp mà có cùng mức độ công phá như long tức.

[Brionac] được giải phóng bởi Sariel trong trạng thái tối đa, lưỡi thương phát quang nhắm đến trái tim con rồng.

Ngay bây giờ, không một lá chắn hay bức tường nào trước mặt, ngọn giáo của chúa đã đâm trúng nhưng tại thời điểm này, nó mất đi danh hiệu đoạt mạng (sure-kill move).

(“Cứng—–không thể đâm sâu thêm nữa——-“)

Lớp vảy được cho là cứng rắn nhất, xác thịt như thép nguội và một thánh hộ cốt lõi như Vua rồng; [Brionac] xuyên qua tất cả nhưng chưa thể chạm tới trái tim.

Rút cây giáo ra, trước khi máu trào ra khỏi vết thương đó.

“Gooaaaah!!!”

“nn—–” 

Do tiếng rống dữ dội, thân thể nhỏ bé của Sariel bị thổi tung như chiếc lá.

Bị ném xa ra trên không trung, Sariel nhanh chóng sửa lại tư thế và như thể chờ đợi nó, cô đáp xuống con thiên mã. [note5074]

Sariel cưỡi trên nó trong khi Gaevinal chảy máu từ ngực. Cả hai giữ khoảng cách lần nữa.

"Có thể gây thương tổn lên ta........con ả loài người, tên của ngươi."

Chỉ với tiếng nói Gaevinal, không khí bị chấn động. Chỉ với nhiêu đấy cũng đủ để gây bất tỉnh cho những ai yếu đuối. [note5073]

Sariel ngay dưới uy áp đó vẫn vô cảm trả lời.

"Sariel Tông đồ thứ 7."

Tương tự như cái cách cô giới thiệu bản thân trước mặt Kurono.

"Hou, cái tên như thiên sứ cổ của chúa? Ngươi có sức mạnh ánh sáng như cái tên của ngươi gợi ý—–"

Hít một hơi thật sâu và cùng lúc máu chảy từ ngực ngừng chảy và vết thương nhanh chóng khép kín.

"Sariel, một ai đó xứng đáng như ngươi trở thành đối thủ của ta trong một thời gian dài. Kể từ đây, ta cũng sẽ sử dụng tất cả những thứ ta có—-"

Thừa nhận Sariel như một địch thủ cần chống lại với toàn bộ sức mạnh, Gaevinal thét ra tiếng gầm cực kỳ hùng hồn (tremendous roar)

Đoạn, bộ vảy đen huyền như màn đêm xuất hiện những lằng đỏ. Tấm thân đen tối được tô điểm nhiều lằng đỏ sậm và đồng thời giải phóng ra năng lượng ma thuật, sức sống, uy áp (fighting spirit), cơn khác máu ——-Năng lượng có thể cảm nhận trực tiếp với cơ thể, mọi thứ đã tăng gấp đôi và trở nên dày hơn.

Thậm chí Sariel, đối mặt với sự hiện diện to lớn đó, đôi long mày sắc nét đó cũng cau lại.

("Tôi có thể chết........")

Đã bao nhiêu năm Sariel nghĩ đến bản thân.

Từ lúc bắt đầu chấp nhận thí nghiệm để trở thành Tông đồ, cô đã đánh mất cái cảm xúc của cái chết.

Nhưng, rất nhiều biến đổi, rất nhiều cải tạo và lúc kết thúc thí nghiệm, cô cuối cùng trở thành một Tông đồ xứng đáng với thánh hộ của bạch thần và từ khoảnh khắc đấy, cô trở thành một sự tồn tại như loài rồng, tránh xa khỏi cái chết.

Như một Tông đồ thứ 7, Sariel đã tham gia rất nhiều trận mạc, tranh chấp và nổi loạn ở lục địa Arc.

Như một tồn tại mạnh nhất của giáo hội, một Tông đồ, Sariel đã không đối mặt với kẻ thù thật sự có thể uy hiếp mạng sống cô.

Khi cô bị phục kích, rút lui, bị phản bội bởi đ���ng minh, bị bao vây bởi kẻ thù mọi phía, trong mọi thiết lập nơi quân đội được định là phải chết, Sariel chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ chết.

Tông đồ là một sự tồn tại siêu việt.

Nhưng ngay lúc này, vào khoảnh khắc này, Sariel cảm nhận được cái chết. Vị vua của loài rồng, vị vua mang trên người hai màu đỏ đen đang trước mặt cô mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ thù nào cô từng đối mặt.

Thậm chí nếu cô thắng, cô sẽ phải nhận bao nhiêu vết thương? Có lẽ cô sẽ không thể chiến đấu được nữa.

Dẫu thế, không một chút sợ sệt, cô thủ lại cây giáo của cô.

Đối với cô, cái chết không phải nổi sợ hải tuyệt đối.

Sau tất cả, cô đã từ bỏ cái gọi là bản năng sinh tồn cách đây rất lâu. Cô không có lưu luyến gì tại thế giới này. Tất cả những thứ cô có là hoàn thành bổn phận như một Tông đồ.

Đấy là mục đích sống của cô.

Vì lẽ đó, nếu bị hạ thủ bởi vua rồng tại đây, nếu không đủ sức mạnh, cô cũng vẫn chẳng quan tâm điều gì khác.

Miễn là còn sống, cô sẽ hoàn thành bổn phận như một Tông đồ.

"........En Garde."

Củng cố quyết tâm của mình, Sariel đối mặt Gaevinal trong hình dáng thật của ông—–

"Tới đây, con người với cái tên của Thiên sứ!"

Và thế là, trận bi hùng giữa hai sự hiện hữu mạnh nhất chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook