Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 - Câu chuyện về một cô phù thủy nào đó

Độ dài 760 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:37:07

Trans, Edit  ENG: 

Seriously, those  wanting to know what person view (1st or 3rd POV ) it is . Ask the author. He writes good in just 1st person view.(Kurono) and not bad but very bad in 3rd person view (anything other than Kurono.)

*

Có một cô gái đứng trước cổng chính pháo đài Virginia, 

Một tiểu thư xinh đẹp có mái tóc lam sáng mờ như dòng nước mùa xuân và đôi mắt vàng lấp lánh đủ để hấp dẫn một người, nhưng biểu hiện của cô trông như biểu hiện của người đang gật gù ngủ gục.

Đội một cái mũ ba gốc cạnh và trang phục đen. Cô cầm trên tay mình một cây quyền trượng dài.

Ngay cả một người từ lục địa Arc hoặc lục địa Pandora nhìn thấy, họ chắc mẫn rằng cô là một phù thủy [Witch].

Họ không khác biệt gì các pháp sư về điều khoản chức nghiệp, nhưng bộ ba trang bị của cô gồm chiếc nón đen ba gốc cạnh, áo choàng đen cùng với cây quyền trượng thường được gọi là phù thủy.

Những câu truyện về phù thủy rất phổ biến, mọi người ít nhất đều biết một câu truyện cổ tích có liên quan đến phù thủy.

Cô tiểu thư này không buôn bán gì ở pháo đài, hơn thế cô còn muốn rời xa khỏi đây.

Người gác cổng gọi cô nàng đang rời khỏi.

"Quý tiểu thư, quân thập tự chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến đây, quý cô muốn xuống đây?"

Cô gái dừng lại và gật đầu về phía người gác cổng.

"Lời tuyên bố của 'Tông đồ', một người chỉ huy mạnh nhất mà giáo hội tự hào, cùng với Tổng giám mục người cũng sẽ lãnh đạo 15,000 lực lượng tinh nhuệ. Lính đánh thuê sẽ tham gia vào dòng chảy của chiến thắng và thắng trận, đúng ha?"

Gã ta không tham gia vào cuộc xâm lược Daidalos trước đó, nên gã có thể không biết sự khủng bố của quân đội quỷ.

Nhưng cô tiểu thư không quan tâm đến việc chỉ ra nó vì những lời gã nói chỉ để làm dịu chính gã. (N: ờ xuôi theo dòng chảy mà.)

Hậu quả cuộc chiến trước đó là do họ đã khinh thường quân đội quỷ, tất cả bọn họ đều ở trong tệ trạng khủng khoảng mặc dù nàng không dính một vết xước nào.

Nhưng lần nay, họ đã tăng cường gấp nhiều lần lực lượng quân sự để phản công chiến thuật.

Phải mất gần một tháng, nhưng cuối cùng với viện trợ 15,000 quân, nhu yếu phẩm cùng với nhiều thứ khác được tập trung tại Virginia.

Hệ quả của cuộc chiến không thể dự doán được bởi nàng, nhưng họ có thể chắc chắn rằng trận chiến sẽ tốt hơn cái trước đó.

Những người đến lục địa Pandora như một lính đánh thuê sẽ phải vô diễn sức mạnh một cách tuyệt vọng để nhận được phần thưởng lớn.

Nếu lính đánh thuê bỏ chạy bởi cuộc xâm lược thảm bại trước đó thì không thể trách cứ, nhưng chúng mà trốn lủi suốt một trận đánh khó có thể thất bại được thì thật khó khăn khi phải nghỉ về nhân cách chúng.

Ít ra, tên gác cổng này không nghĩ rằng cô gái này từng bỏ chạy khỏi đây vì nổi sợ hải mà chiến trường ấy mang lại. 

(Original: If the mercenaries ran away during the defeat in previous invasion then it was fine, but for them to run away during the time of winning streak is difficult to think of due to their personalities.)

Đấy là bởi vì, nếu muốn tẩu thoát, cô có thể đã đến bến cảng để lên chiếc tàu thuộc về đất nước của cô như những tên giáo sĩ đã làm nữa năm trước, nhưng tiến về vùng đất pandora không phải là cách suy nghĩ của một người cố gắng trốn chạy.

"Cô thực sự muốn ra ngoài?"

Cô tiểu thư gật đầu lần nữa.

Tên gác cổng thầm nghĩ, thay vì đôi mắt ngái ngủ thì sự quyết đoán của cô khá rất nghị lực.

(Original: The gatekeeper thought, though the girl has half-opened sleepy eyes, her decision was rather solid.)

"Thế thì, cô đang đi đâu vậy? cô có sẵn nơi để đi?"

Cô tiêu thư trả lời với biểu hiện không thay đổi.

"Một nơi có thức ăn ngon."

Tên gác cổng nhìn cô gái đang khuất dần với ý nghĩ "như mong đợi phù thủy thật khác với người thường."

Ngày tiếp theo, ngày mà 15,000 quân thập tư được lãnh đạo bởi Sariel thẳng tiến đến Daidalos.

Bình luận (0)Facebook