Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Sắc đẹp của một Tông đồ

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

Đôi lời:

Priest Head: Đại giáo sĩ - Senior Priest: Thượng vị giáo sĩ - Bishop: Đại tư tế - ArchBishop: Tổng giám mục (Tổng quản tư tế).

Lord Sariel : là Chúa Sariel nha, không lãnh chúa gì hết.

*

Trước mặt ma pháp thiết giáp hạm hiện đại nhất [Gargantia] cập bến Virginia, Đại giáo sĩ Maswell thở dài. [Priest head Maxwell]

"Một tông đồ........"

Một năm trước, ông là một trong những thành viên đầu tiên đặt chân lên lục địa pandora.

Là một tín đồ thuộc giáo hội, bất kể là Đại giáo sĩ, ông vẫn chọn thực thi ý chí của Chúa bằng cách tham gia công cuộc chinh phục lục địa Pandora.

Đặt chân lên lục địa chưa hề biết đến, bị nhiều quái vật hoang dã tấn công, sau nhiều gian khổ để thành lập Virginnia, và nữa năm trước chống lại cuộc phản công của Daidalos. [note5031]

Ông hiện là người có nhiều đóng góp nhất trong việc thiết lập Virginia. Sau cái chết của vị hiệp sĩ tư lệnh, tất cả thành viên cấp cao rút về nước cộng hòa và kết cục là Maxwell chính thức trở thành người quyền lực nhất ở đây. [the Knight Commander]

Trở thành người đại diện cho giáo hội nghĩa là đứng trên tất cả những con người những giáo đồ có mặt trên mãnh đất này như những người thuộc nước cộng hòa.

Vì thế, với tư cách là đại diện Virginnia, ông đang chờ đợi để chào đón vị Tông đồ vị Tư lệnh của Thập tự quân. 

Hai bên ông là những đệ tử trẻ và đằng sau họ cùng những giáo đồ cũng là những công dân ở đây để có thể lưu nhớ dáng hình của vị đấng cứu thế, một Tông đồ.

Họ vẫy tay hướng đến chiến hạm to lớn với niềm hân hoan vui sướng.

Không phải Maxwell không hiểu cảm xúc của họ. Trước sự đáng sợ của quân đội quỷ, nơi họ có thể tấn công bất kỳ lúc nào, một sự viện trợ 15,000 binh sĩ đã cập bến.

Con chỉ huy của đám quân ấy không hơn gì một đấng cứu thế lúc này. [note5032]

Nhưng, Maxwell giấu sự khả nghi ấy trong lòng. Chỉ là tên Tông đồ ấy thuộc thể loại người nào?

Tên Tông đồ được biết đến với cái tên Sariel, một Tông đồ thứ 7, một cô gái trẻ là tất cả những gì ông biết.

Không phân biệt độ tuổi, Tông đồ là người được chúa che chở; không ai được phép nghi ngờ về sức mạnh khủng bố mà họ nắm giử. Nhưng điều đó không hàm ý rằng họ có quyền kiểm soát con người trực tiếp.

Cái họ sở hữu chỉ đơn giản là năng lực đánh trận và khả năng chiến đấu. [đánh trận: điều binh khiển tướng.]

Có thể tên Tông đồ non này là linh vật [emblem] và lệnh thực thị thật sự nắm trong tay người chỉ huy thứ hai, người giữ vị trí sĩ quan cao cấp.

Và Maxwell không công nhận 'giáo sĩ và sĩ quan cao cấp'.

Trước hết, những tên huênh hoang đã bỏ rơi. Chạy trốn khỏi Virginia. Chỉ riêng cái này cũng đủ để đánh mất lòng tin vào bọn cao cấp của giáo hội nhưng, Maxwell đã không tin bọn họ trước khi việc đó xảy ra.

Ông lúc đầu xuất thân từ Đại giáo sĩ. Thượng vị giáo sĩ, Đại tư tế làm việc ở Elysion là loại người ông hiểu rõ từ khi còn trẻ.

Theo lời ông, bộ máy giáo hội đã trở nên mục ruỗng. Mỗi người bọn chúng đều là những kẻ mù quán ngu xuẫn chỉ chăm lo vẻ bề ngoài và sự thành công bằng cách lợi dụng và hạ bệ những kẻ khác. Hối lộ là phổ biến, và những đóng góp được vị giáo sĩ với lòng tận tụy, đức tin và sự nghiệp bấy giờ được mua bằng tiền.

Trong một thế giới như vậy, Maxwell đã không thể nhẫn nhịn được nữa kể từ khi trở thành Đại giáo sĩ. (N: là trước khi trở thành Priest Head , ông già này chưa biết đến việc bẩn.)

Và đón nhận tính chân thật của lời sấm truyền [oracle], ông không chần chừ quyết định gia nhập cuộc hành quân chinh phục lục lục dịa Pandora. Ông sẽ mãi không hối hận về quyết định này.

Những trải nghiệm ở đây cực kỳ đau khổ hơn tất cả các mặt trận khác, nhưng đấy là thử thánh được thiết lập bởi Đức chúa trời. Để thực thi ý muốn của Đức chúa như một tín đồ trung thành là chỉ có sứ mệnh này là đáng thực hiện, hoặc Maxwell thực sự tin vào chính ông.

Đấy là tại sao ông gánh cảm xúc khó chịu khi nghĩ rằng những tên giáo sĩ đó bị chết đuối trong sự tham lam lại lần nữa trở lại Virginia này, một vùng đất chỉ dành cho 'những tín đồ trung thành'. [true believers]

Ông không biết những tên mới đến là những tên như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nếu chúng sử dụng vùng đất của thánh thần vào những ham muốn ích kỷ của bản thân, đoạn ông sẽ xóa sổ chúng.

Không có bất kỳ sự theo dõi nào trên vùng đất xa xôi này nên bạn có thể ám sát chúng và gọi đấy là tại nạn. (N: đạn lạc.)

Sau khi đã hạ quyết tâm, Maxwell nghiêm trang đón chào vị tư lệnh. [note5038]

("Tôi sẽ đánh giá liệu hắn có đủ phù hợp cho vùng đất n--")

Khuôn mặt trở nên nhăn nheo bỏ xa độ tuổi trung niên, một khuôn mặt nhiều nếp nhăn.

Nhưng cơ thể được huấn luyện đó không có dấu hiệu cho sự lão hóa do tuổi tác. Do đó sự chát chúa của Maxwell khiến hai môn đồ của ông cũng phải (run rẩy) lẩy bẩy với sự căng thẳng. 

Khoảnh khoắc đó, cuối cùng, môn quan của Thiết giáp hạm hạ xuống. Hiện diện bên trong là một chàng trai cao và thon thả. [note5033] [note5034]

Mái tóc vàng gợn sóng đẹp như mĩ nhân, hắn có thể bị nhầm lẫn là một người đàn ông mỏng manh (dễ vỡ) nhưng chiếc áo choàng trắng cướp hết mọi chú ý.

("Một Tổng giám mục......một gã non nớt như th........")

Maxwell có thể hiểu điều đó trong chớp mắt. Một Tổng giám mục là một ứng cử viên có xếp hạng đủ cao để trở thành Hồng y tiếp theo. Là một cấp độ hoàn toàn không thể so sánh với một Đại giáo sĩ. [note5035] [note5036]

("Vậy đó nghĩa là gã là tư lệnh, không khoan, tư lệnh được cho là một Tông đ......)

Tông đồ, người mạnh nhất trong giáo hội. và một Tổng giám mục giữ vị trí cao thứ 3 nếu trừ đi Tông đồ. Ông có thể hiểu một trong số chúng nhưng cả hai đều có mặt tại đây, Maxwell không thể giấu nổi sự kinh hoàng.

Giả định của ông rằng trợ lý sẽ là Thượng vị giáo sĩ hoặc một Đại tư tế là cùng đã hoàn toàn trật đường ray.

Với sự hiện diện của những cá thể bị ông coi là sự đáng thất vọng từ thiên đường (TẠ B*ch T**ết), giọt mô hôi chảy xuống trán. Ông ghen tỵ với các môn đồ của mình vẫn chưa nhận ra gã là một Tổng giám mục. Với cử chỉ nhả nhặn, gã trẻ tuổi, một Tổng giám mục nắm tay ai đó sau gã và bắt đầu bước xuống dốc (ramp).

Người được gã dẫn ra là, đúng, không ai khác ngoài Sariel Tông đồ thứ 7.

Sự ló dạng của một màu trắng anh minh cuối cùng tản mát ra ánh sáng. (Majestic: hùng vĩ, oai nghiêm, anh minh - thường xưng với vua như 'Your 'Highness' - cái nào cũng được)

"Aah--"

Trong khoảnh khắc, bến cảng tràn ngập tiếng chào mừng, tiếng reo hò đột ngột im bặt.

Áo choàng trắng, làn da trắng, mái tóc trắng và đôi mắt ruby lấp lánh.

Một sự hiện diện của một cái gì đó, một cái gì đó không thể được vẽ bởi bất kỳ tay họa sĩ nào, không thể được điêu khắc bởi bất kỳ tay thợ điêu khắc nào; Là thực sự, là một cái gì đó thực sự chỉ có thượng đế mới có thể tạo ra, một hào quang trắng thuần khiết (that shining white beauty) (là trắng không vẫn đục.)

"--Đep, Đẹp quá."

Nước mắt vô tình ngấn ra trên đôi mắt, chỉ bởi sự mê hoặc bởi sắc đẹp thánh thần ấy.

Dưới sự dẫn dắt của gã Tổng giám mục, chậm rãi, vị nữ thần đến gần hơn.

Mộc xúc cảm không thể chạm tới dù cho có gặp Giáo hoàng đột ngột sinh ra bên trong, như thể ông được ban phước bới một vị chúa thực sự. Một sự bình an, một sự ấm cúng trải dài trong tâm hồn ông.

Maxwell quỳ xuống tự nhiên, nắm hai tay trước ngực và lập tức cầu nguyện.

"Đại giáo sĩ Maxwell, phải không?" [note5037]

Sariel, người đứng trước mặt anh đã gọi. Dẫu cho ông chưa từng trải nghiệm nó, ông cảm thấy như thể ông nghe được tiếng nói của Đức chúa trời.

"V-VÂNGG."

"Ông đã bảo vệ tốt Vigrinia cho đến bây giờ. Từ đây trở đi, cùng với Thập tự quân, chúng ta hãy hoàn thành thánh chỉ của Chúa."

Sariel với bàn tay trắng dịu dàng xoa đầu ông.

(Original: Sariel’s small white hand gently caressed Maxwell’s bowing face.) (Đừng có nghĩ bậy nha. Là xoa đầu đó, không phải m*n t*ớn đâu. Thật đó. Ừ thật mà.)

"Thưa vâng! Maxwell này nguyện thề dâng hiến mọi thứ trong việc trợ giúp ngài, thưa Chúa Sariel vị Tông đồ thứ 7!!"

Không kiềm được nước mắt, Maxwell vẫn trả lời mạnh dạng.

Như ông thề, ông thề với lòng mình rằng sẽ dâng hiến mọi thứ vì Sariel.

"--"

Với Sariel thì, không cảm xúc, vẫn im lặng và chậm rãi truyền ra một làn sóng nhỏ hướng về đám đông vẫn còn im thin thít.

Trong khoảnh khắc, tiếng reo hò và tiếng khóc vui sướng được vang lên, sự hăng hái đạt đến mức độ cuồng tín bao bọc toàn bộ Virginia.

Nhìn thấy tình hình như vậy, đôi mắt cô vẫn trưng ra nét vô cảm.

Sau khi vòng phục tùng được gỡ bỏ, và giải phóng giới hạn năng lực, tương tự như các Tông đồ khác, thánh hộ bao bọc thân thể và cô nắm trong tay thánh năng thực sự.

Tương tư như những đối tượng được chúa ban tặng quyền năng, sắc đẹp của cô, người được chúa yêu quý ban tặng quyền năng để mê hoặc hoàn toàn bất kỳ ai là tín đồ.

Đức tin càng mạnh mẽ thì càng hiệu quả. Ngay khoảnh khắc này, Maxwell đã chạm tới được quyền năng thực sự của thượng đế.

Bình luận (0)Facebook