Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 250 - Vệ sĩ thứ 3

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:46

Lily đáp xuống đất trong khi giữ tôi và Fiona.

Tim tôi thật sự đang đánh trống dồn dập như địa ngục vì sợ rơi xuống, thật đáng tin cậy khi Lily ở dạng trưởng thành, em ấy mạnh mẽ thật như động cơ phân khối cao khi bay được khi vẫn giữ 2 người——hay tôi nghĩ vậy, nhưng cách mà Fiona xém bị rớt, vậy hai người có thể nặng với em ấy, hẳn là vậy. [note12058]

Thật nguy hiểm nên tôi cần chú ý hơn vào lần kế.

Nghĩ tới nó, lần cuối mà Lily giúp tôi trong việc bay là khi tôi đi lấy thanh kiếm báu trong tổ Garuda trong nhiệm vụ cá nhân đó.

Vậy 4 tháng từ lần đó. Thật hoài niệm mà.

“Tên Golem đó hình như là Galdan mà chúng ta nghe được”

Theo lời Zack, vệ sĩ golem Galdan là một người nóng tính, chai lì không khuyên bảo, không thể sử dụng Võ Kỹ, nhưng nó có sức mạnh và độ rắn chắc do đặc điểm chủng tộc.

Hơn nữa từ hành động trước đó, đã chứng minh rằng sự phát họa về hắn là chính xác.

“Nếu chúng ta đường đường mà đánh với nó thì tốn thời gian thật”

Anh ta cứng rắn đến mức anh ta chỉ ngã quỵ khi nhận Ma Đạn Kỹ của tôi, vì thế nếu tôi muốn hạ anh ta chắc tôi sẽ cần tẩn anh ta hết lần này tới lần khác.

“Thật tốt khi chúng ta qua được dễ dàng”

Lý do tụi tôi không tính toán con golem đó và lựa cách này mà đi là vì cây cầu treo đó trong tình trạng đó thật thuận tiện cho tụi tui.

Lúc mà tôi thấy chiếc cầu treo đó tôi chợt nghĩ ‘Cây cầu này cần tháo dỡ’

À mà, tên golem đó cũng là một thám hiểm giả cho thuê nên tôi không muốn giết anh ta. Cơ thể cứng rắn đó của anh ta sẽ ổn khi rơi tự do chục mét, có lẽ, chắc vậy, mong thế.

À không, có lẽ tốt hơn khi nói ‘anh ta sẽ không sống nổi từ độ cao này’.

Nói cách khác anh ta sẽ nhận phải rất là nhiều tổn hại và sẽ không quay lại đây sớm.

“Hừm cây súng này thật mạnh mà, một cuộc chiến có lợi”

Tôi nói câu đẹp trai vầy, mà thực tế tôi chưa từng nghĩ súng mà Simon làm ra lại mạnh đến thế.

Tôi nghĩ nó được cường hóa cho hiệu ứng như [Black Ballista Replica], chưa bao giờ tôi có thể nghĩ nó có thể khiến thứ thép đó bay lên được.

Nếu tôi mà bắn những viên đạn được chế tác chuyên biệt đó chắc khả năng tôi nghiền nát được bọn thiết giáp hiệp sĩ của bọn Thập Tự cùng với đám khiên tháp đó.

Nhưng Simon tự làm những viên đạn đó, nên sản xuất chúng với số lượng lớn có vẻ không khả thi.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ thực tế rằng Simon lại đi uống thức chất dịch khủng bố mang tên thuốc tỉnh ngủ của Fiona——tất nhiên, tôi đời nào dám uống thứ đó nữa.

Nếu tôi uống nữa, thì khác gì mắt tôi đời nào sẽ có thể được đánh thức nữa…...đừng, đừng nghĩ nữa tôi ơi.

“Nhanh lên thôi”

Rồi thế, chúng tôi lần nữa chạy trên đường rừng.

Đích đến của tụi tôi không còn xa nữa, nhưng tụi tôi đang vội vì một lý do.

“Mà, thế nào mà những tên đó biết được chúng ta đang xâm nhập”

Thực tế việc Galdan chờ chúng tôi trên cầu treo đó lúc đó nghĩa là bọn cướp đó biết được cách thức tiếp cận của chúng tôi.

Chúng chỉ còn một vệ sĩ, tất nhiên cũng có khả năng anh ta sẽ tự mình đến, nhưng đều đáng lo là bọn cướp đó có thể không trốn chạy sau khi biết chúng tôi tập kích.

“Không có cái bẫy nào, cũng không rào chắn phát hiện hiện diện”

Tôi nhớ tới cái rào chắn phát sáng trên tường đài Daedalus, cái rào chắn đó không dùng cho phát hiện mà là phòng thủ trước kẻ xâm nhập.

Rào chắn phát hiện, nếu là cái cao cấp, sẽ không để họ cảm nhận thấy bất cứ gì ngay cả khi họ bị rào chắn khóa mục tiêu.

Tuy nhiên, với cấp độ của bọn cướp này không cách nào chúng có một vật phẩm ma thuật hay một ma thuật sư đủ mạnh để tạo rào chắn cấp cao.

“Có thể là một vệ sĩ trinh sát, một Hầu Cận* có lẽ” (N: Servant)

“Đúng”

Khả năng những gì Lily nói đúng khá cao, sau khi nhìn lại những chuyện xảy ra bằng đôi mắt của mình thì đúng là đáng tin hơn.

Nếu bọn cướp đó có một vệ sĩ trinh sát, tôi hẳn đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng, tuy nhiên không có gì đó giống thế.

Nếu là một vệ sĩ trinh sát có một Hầu Cận chuyên phòng thủ, điển hình một hầu cận dạng chim, vì lẽ đó chúng không hề có sự thù địch hay địch ý do đó rất khó cảm nhận được chúng.

Chốt lại, tính hiệu quả của những Hầu Cận, dù không phải gì đó chất lượng cao, chúng đã chứng minh tại Làng Alsace. Chỉ cần gửi đi vài con Vindol thì khu vực thăm dò đã tăng lên rất nhiều.

Thay vì sử dụng rào chắn cao cấp, nó sẽ hợp lý hơn nếu chúng sử dụng Hầu Cận cho việc trinh sát.

Nói cách khác, nếu bọn cướp chạy đi mất đồng nghĩa sự cực khổ của chúng tôi sẽ công dã tràng, và nếu đám đó dẫn theo các học sinh nữ thì sẽ không còn cơ hội cứu họ. Tôi rất nghiêm túc không muốn tình hình giờ không đến mức đó.

Thật không may, hầu hết những cô gái bị cướp bắt cóc đều bị giao cho tên chủ Thương Đoàn Nô Lệ.

Những cô gái còn lại trong dinh thự chỉ còn một số và đang bị sử dụng cho việc giải tỏa cho bọn trộm cướp. Thật sự quá thối tha.

Tình hình này đã vượt ngoài tầm tay, nhưng đây cũng là vì sao cần phải cứu họ càng nhanh càng tốt.

“Ồ vậy ra, đây là nơi chúng ẩn náu”

Sau khi chạy khoảng 5 phút từ cầu treo đó, cuối cùng chúng tôi thấy được mặt ngoài của tòa dinh thự bên kia khu rừng.

Mặc dù nơi ẩn náu này khá là xa hoa cho đám khốn trộm cắp đó, nhưng khi nghĩ nó là của tên của tên khốn buôn nô lệ giàu có đó, có lẽ có thể.

Có ánh sáng trong đó, và sự lặng im mà nó mang lại cũng cảm nhận được trong màng u tối bên ngoài dinh thự.

Thật hợp lý khi nghĩ chúng đã bỏ chạy, trong trường hợp này tôi cần nhanh chân hơn, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi lập tức dừng lại và ngừng đuổi theo.

Lily Fiona cũng ngừng lại mà không cần tôi nói.

Vâng, chúng tôi nhận thấy được rồi.

“Ra đi”

Rằng một kẻ địch đang chờ chúng tôi.

“Hmm, những thám hiểm giả xuất sắc”

Giọng một người đàn ông đáp lại câu hỏi của chúng tôi.

Một bóng đen chậm chập bước ra từ bóng một cái cây.

Tôi hướng mắt sang trái phải, nhưng không còn ai khác ngoài gã đã lộ diện này, không còn một sự hiện diện nào khác.

Vậy sự thật gã một mình nghĩa là,

“Một vệ sĩ, eto, ông là tên đầu đảng bảo vệ đằng sau?”

“Đúng vậy, tôi sẽ không để các cậu bước thêm bước từ đây——là câu tôi muốn nói, mà có lẽ không được lắm cho mình tôi ngăn toàn bộ cô cậu”

Dụ Ngôn Lĩnh Vực của Lily chiếu ánh sáng lên người đàn ông đang ra mặt từ trong bóng tối.

Ông ta có mái tóc vàng nhưng xơ xác và được buộc sau gáy, đôi mắt xanh bị đục màu, nét mặt và thân hình cũng gầy. Dầu cho ông ta nhìn cũng được, nhưng hiện ông ta mang cảm giác cứ như mắc bệnh nan y.

Cơ thể ông ta hốc hác từ trên xuống, bận áo khoác đen, và nhìn sơ cứ tưởng ông ta là Bất Tử Thi xuất hiện trong [Lăng Mộ Revival], tóm lại, ông ta trông rất kỳ quái.

“Nếu thế, tôi khuyên ông hủy nhiệm vụ. Kẻ thuê ông là tội phạm, nếu ông tiếp tục giúp hắn, ông sẽ bị xử lý”

Đánh nhau với Galdan, chúng tôi đã vượt qua được mà không đàm phán gì, nhưng với môi trường này chắc chắn sẽ không hiệu quả.

Nếu tin tưởng lời của Zack, Gã Ludora này là tên vệ sĩ mạnh nhất với thực lực trên bậc 4.

Nếu chúng tôi có thể đàm phán thì thật tốt.

“Tôi biết từ khi bắt đầu rồi, ngay cả vậy để tôi nói, tôi từ chối”

“Tại sao?”

“Mong ước của tôi là trau dồi kiếm thuật với những người mạnh mẽ, do đó, cậu thuyết phục vô ích thôi”

Ra vậy, vậy ông ta cuồng chiến.

Sự ứng xử của ông ta thật đơn giản, nhưng chính điều đó cũng thật phiền toái. không thể tránh cuộc chiến này rồi.

“Nếu cậu muốn đuổi theo kẻ đã thuê tôi thì đi bây giờ đi, nhưng mà, tôi muốn ít nhất một người ở đây”

Ludora nắm lấy bao kiếm trông như katana đang giắt bên hông bên tay trái, và chạm vào chuôi kiếm bằng tay phải.

Ludora chầm chập tỏa sát khí sau khi tiến vào thế Iai, thậm chí một người thiếu kiến thức chuyên môn như tôi cũng nói được tư thế của ông ta thật đáng ngưỡng mộ.

Có thể đây là cảm giác mà ai đó sẽ phải đối đầu với một samurai thực thụ. Một cảm giác căng thẳng tột độ.

“Lily, Fiona đi trước đi”

“Phản đối”

“Ba chúng ta an toàn hơn nếu đánh cùng nhau”

Họ bác bỏ ngay lập tức……

“Không, nhanh lên hoặc đám cướp đó sẽ chuồn mất”

“Vậy để Lily-san đi”

“Fiona đi”

“Ưu tiên hàng đầu chúng ta là giải cứu họ. Lily, Fiona 2 cô đi cùng nhau, hết, đi nhanh rồi về”

Đối thủ là một người cực mạnh, nhưng nếu ông ta không thuộc cấp độ tông đồ tôi có tự tin sẽ không chết lập tức, không, nói thoáng hơn, tôi tự tin vào cơ thể dẻo dai này của tôi.

“......Đã hiểu”

“Đừng làm gì đó bất cẩn, Kurono”

Họ miễn cưỡng đồng ý. Giờ thì mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi.

Lily đã thành hình mỹ thiếu nữ và Fiona đã sử dụng Võ Kỹ dạng chuyển động và đuổi theo chúng với tốc độ cao.

“Tôi làm ông chờ hơi lâu”

Đối mặt với Ludora vẫn trong thế Iai, tôi lấy ra thanh [Tối Cực Thù Đao [Kubidan] ] từ Ảnh Môn và vào thế.

“Không sao. Trước tiên để tôi giới thiệu. Tôi là Ludora”

(“Cái đấy tôi biết từ trước rồi”) là cái gì đó tôi sẽ không nói.

“Kurono”

Ở đây sẽ ổn miễn chỉ nói tên.

Tôi cũng là đàn ông, thế nên cách ứng xử của tôi cũng phải phù hợp trong những lúc như thế này.

“Vậy thì Kurono, tới đây, bắt đầu đánh nào”

Bình luận (0)Facebook