Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 243 – Băng cướp Fauren

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Đã gần một tuần kể từ khi tên xúc tu khốn kiếp cố gắng hãm hại Nell và charl, mỗi lần tôi bước đến căn tin trường là mỗi lần những hình ảnh khốn kiếp đó vây lấy và khiến tôi muốn nôn mửa.

“Chuyện gì thế Nero, còn lo lắng vì chuyện đó à?”

Hẳn là nét mặt tôi đang thực sự khó chịu đến nổi tên nhãi Kai ngu ngốc cuồng kiếm cũng thấy được suy nghĩ của tôi.

“Maa-na”

“Chẳng phải Nell nói chuyện đó là hiểu nhầm sao”

“Ngu ngốc, rõ ràng tên tội phạm đó lợi dụng sự tiết hạnh của em ấy.”

Nhỏ Nell đó quá tốt bụng, tốt đến mức cực đoan, nhỏ ấy hoàn toàn không hề nhạy cảm trước các ý định tà ác đó.

Tuy nhiên, không phải là tôi không tán thành điều đó, với tư cảnh là một người anh tôi sẽ bảo vệ em ấy, và nó luôn là như thế, tôi vẫn luôn bảo vệ em ấy đến giờ.

“Cậu đúng theo một nghĩa nào đó.”

Thậm chí tên ngốc này cũng hiểu được sự đức hạnh của Nell là như thế nào.

“Hơn cả những thứ đó, tôi cảm nhận được một thứ cực kỳ khó chịu từ gã đó”

“Eh, có cần làm quá thế không?”

Không, tôi nói thế, nếu chú khấu trừ sự đáng sợ trên khuôn mặt hắn, chú sẽ thấy nó đẹp trai đếu đâu.

Vấn đề ở đây không đến từ vẻ ngoài của hắn.

“Lúc đó, hắn ta không có bấy kỳ cảm xúc nào”

Thậm chí khi được một người đẹp mỹ như Nell cạ cẩm, tấn công Charl bằng xúc tu, và hơn cả là thậm chí với luồng sát khí của tôi, đôi mắt đỏ và đen của hắn vẫn không lay động.

Bấy kỳ gã đàn ông nào cũng sẽ thể hiện một khía cạnh tục tĩu khi đặt tay lên hai người đẹp, nhưng hắn không có bấy kỳ thứ gì như thế, và cái nét mặt như không có gì khi đúng là hắn ta giúp Nell khỏi phải bị ngã như em ấy kể, và phòng vệ chính đáng đối với Charl.

Khi tôi bộc lộ sát khí, tên khốn đó thậm chí còn không vào thế thủ, như thể hắn biết tôi sẽ không tấn công hắn vì Nell đang đứng trước mặt hắn.

Và sau tất cả việc hắn sử dụng xúc tu, hắn có luồng aura thật sự kỳ quái và khiến tôi muốn quạu mặt.

“Hmm, vậy hắn mạnh?”

“Tôi biết hắn không yếu, có thể hắn có đủ sức mạnh để chống đỡ trước đợt tấn công của chúng ta”

“Oo Hay thế!”

Tôi không phải tên cuồng đánh nhau như Kai, nên tôi không hứng thú đến những thứ như thế.

Mặc dù tôi không hứng thú, nhưng vì nó làm phiền tôi, nên tôi đã tìm kiếm và biết hắn tên là Kurono.

“Kai, cậu biết một party bậc 3 tên [Element Master] không”

“Bậc 3? Bộ não tôi sao phải mất thì giờ nhớ đến cái loại tên như thế”

Đúng, chỉ những người thuộc bậc 4 mới đối chọi được với chúng tôi.

“Kurono là thám hiểm giả trong party đó”

“KURONO?”

“Là cái gã có cái tên đó, tôi mới nhắc tới mới đây này”

“Aa, phải, Kurono, hừm-hiểu rồi, tên hắn”

Thằng này thật sự tệ ở khoảng nhớ được tên người khác, nhưng khi tôi nói “có thể hắn ta ngang sức khi đánh với chúng ta”, nên không lạ gì khi cậu ta quan tâm đến hắn, và từ giờ cậu ta sẽ không quên được tên của hắn.

“ [Element Master] là một party bậc 1 chỉ một tháng trước”

Và chỉ trong một tháng, chúng đã lên bậc 3, nghĩa là chúng nâng bậc của chúng lên 2 thứ bậc.

“Đùa hả! Còn nhanh hơn chúng ta!”

“Đùa cái đầu, bọn chúng hoàn toàn có thực lực trên bậc 4, trong khi bọn khốn đó bắt đầu từ bậc 1”

Những câu chuyện kiểu như ‘Một tân binh xuất phát từ một ngôi làng vùng biên và có một tiềm năng to lớn và tăng hạng với tốc độ bàn thờ’ hoặc cái gì đó như thế, và dù hiếm, nhưng đó là sự thật, tuy nhiên những người đó luôn gắn liền với một hoàn cảnh đình đám nào đó.

Rất có thế, đồng đội của hắn ta, có thể nào là tiên và phù thủy.

Tôi không biết thằng gọi là Kurono đó thuộc dạng hoàn cảnh nào, nhưng chắc chắn một điều hắn có bí mật được giấu trong ống tay áo của hắn, bởi trực giác của tôi luôn đúng.

Không, có thể nào hắn sẽ làm gì đó trong tương lai……

“Mà tên Cuồng Chiến Sĩ mà Wil từng tự hào nhắc đến gần đây, hình dáng bên ngoài như của Kurono nhỉ”

Khi ngôi trường trở nên náo nhiệt khi chúng tôi chinh phục được Wrath-pun, chỉ có Wil là có khuôn mặt không vui.

Và cậu ta cũng không lọt vào sự hứng thú của tôi, kết quả là tôi luôn để mấy cái hoàn cảnh và chuyện phiếm đó lọt tai mà không kiểm thử thực hư, nhưng đột ngột một ngày,

.

“Mấy người các cậu chỉ có thể giết một Wrath-pun mạnh khủng khiếp bởi do Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ đã dồn nó tới đường đó, mấy người các cậu chỉ đi giết trộm con mồi của người ấy, đừng quên điều đó, Fuahahahaha!”

.

Và hắn ta có vẻ mặt tự mãn đó, nên chắc rằng gã Kurono đó đã chiến đấu với Wrath-pun và gây thương tích nghiêm trọng lên nó.

Lúc đó tôi không hề nghĩ nhiều khi thấy hắn đón nhận cú đá đó của Charl, nhưng giờ ngẩm lại, Kurono có thể đúng thật có sức mạnh cắt được cánh tay con Wrath-pun.

“Maa hắn mạnh như thế nào tôi không biết, nhưng chắc chắn hắn là một gã kinh tởm.”

“Vậy ư, tôi muốn đánh với hắn ta một lần”

Aa thiệt là, thằng ngu học này chắc chắn sẽ đi thách đấu gã Kurono đó nếu có cơ hội gặp hắn lần sau.

Mà tốt thôi, lúc đó Kai sẽ dẫm đạp hắn, lúc đó tôi sẽ cảm thấy hả dạ hơn.

“Mà này, Charl đâu rồi, không phải cô ấy bảo chúng ta ra đây……”

“Xin lỗi vì đã chờ, mới tìm được nhiệm vụ mới rồi nè!”

Giọng nói của ác quỷ, nhân vật chính đã gọi party bọn tôi tới đây hôm nay, Charl, cuối cùng cũng xuất hiện.

Nell đứng sau nhỏ ấy, có lẽ em ấy đi cùng Charl đến Guild để tìm nhiệm vụ mới.

Thế là, 4 chúng tôi gặp nhau tại nơi thường hẹn, và Safi vẫn tự nhốt mình trong phòng thực hành thí nghiệm để cố tạo thên một tên hầu cận mới bằng cách sử dụng nguyên vật liệu đến từ Warth-pun.

“Cái này tốt nhất cho chúng ta này, nên tôi đã nhanh chóng lấy được nó đó!”

“Vậy không cần thảo luận à”

“Ano, thật xin lỗi Onii-sama, em cũng muốn nhận nhiệm vụ này bằng mọi cách”

“Oho, chuyện khá hiếm đây”

Kai và tôi có cùng ý kiến.

Tôi có thể đoán được vì lý gì mà Nell chủ động như vậy, nhưng tôi vẫn cần giải thích.

“Các cậu có nghe về băng cướp gây loạn gần Fauren không?”

Đây không phải điều đáng phải đi công bố giữa các quốc gia và rồi đi dừng nó lại, nhưng ngay cả một nơi yên bình tới đâu, những tên trộm cướp đều không thể xóa xổ hết được.

Cơ mà, tôi chưa từng nghe bất kỳ tin đặc biệt nào về bọn cướp Spada ở quốc gia láng giềng Fauren.

“Chưa từng nghe qua, bọn đó nổi tiếng lắm à”

“Un, bọn đến từ Fauren chưa đủ lớn để tạo được tiếng vang như tên bọn chúng.”

Băng cướp là một nhóm người đầy mưu mô và âm hiểm, nếu chúng được tạo ra từ cơ cấu loại người đó tất nhiên chúng sẽ lấy cái tên đó để gán cho bản thân chúng, và để nó càng thêm nổi bật chúng sẽ ngông cuồng mà tự xưng như thế.

Và một điều đặc biệt là tên của chúng càng nổi tiếng bao nhiêu thì mức độ phá hoại của chúng càng tăng lên bấy nhiêu.

Nên dù chúng có tự gọi mình với cái tên được phóng đại quá trớn, bọn chúng cũng sẽ không thể lan truyền tin đồn đi xa, đó là nếu chúng bị giết quá sớm.

Tất nhiên, nếu chúng có đầu óc mà nghĩ được cái tên như thế tất một lúc nào đó chúng sẽ trở thành mục tiêu của những quốc gia khác, những thám hiểm giả và thậm chí cả bọn săn tiền thưởng, vì vậy nếu chúng không cướp bóc trên quy mô lớn thì không lý do nào chúng tự đặt cái tên như thế.

Tóm lại, [Băng Cướp Fauren] mà Charl nói đây là một nhóm cướp không như cái tên của chúng, và bọn chúng còn không tự nghĩ được cái tên nào khác khả thi hơn.

“Nhưng, gần đây một số quý tiểu thư các gia đình quý tộc Fauren bị cướp bắt cóc, nên với việc này đã càng dấy lên tin đồn”

“Nhưng, nếu đúng thật xảy ra chuyện đó, các Lệnh Kị Sĩ sẽ không để yên đúng chứ?”

Fauren là một thành phố tự trị có vị trí địa lý gần trung tâm lục địa, mặc dù tại đó không có lực lượng quân đội mạnh mẽ như của Spada hay Avalon, và thay vào đó, đó là một thành phố tự trị được biết đến với trật tự an ninh thuộc dạng an toàn, có thể nói nơi đó là một quốc gia ổn định.

Nét riêng biệt của nơi đây có thể kể đến cá tính lập dị, ma thuật nguyên bản và kiến thức y dược có được nhờ dòng chảy giao thoa từ vô số các Dark Elf Phương Tây.

“Bọn họ không thể làm được, cơ hội của chúng ta tới rồi”

“Ùm, đúng thế……vậy có phải bọn cướp đó đang muốn vượt biên trái phép?”

“Quả thật”

Có lẽ, đó là lý do mà những Lệnh Kỵ Sĩ không thể đụng tay đến chúng, và tôi chưa từng nghe Fauren có dân quân.

Và nếu có họ cũng không cách nào có thể mạnh ngang ngữa với những Lệnh Kỵ Sĩ, nếu trường hợp đó xảy ra, chiến tranh đã xảy ra lâu rồi.

“Bọn cướp đó có thể kiếm chác ở Fauren, rồi sau đó tiến vào Spada”

Một ví dụ điển hình của việc chạy trốn khỏi Lệnh Kỵ Sĩ.

Vì cho dù Lệnh Kỹ Sĩ có mạnh đến mức nào, họ cũng sẽ tạo ra rắc rối khi tiến vào vùng đất của quốc gia khác, trước hết và cũng là bình thường nhất họ sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Không quan trọng họ đang làm gì trong đất nước của họ, nhưng nếu những tên cướp tháo chạy sang nước khác nghĩa là họ không thể làm gì được gì nữa cả.

Như thế, họ chỉ có thể động tay vào bọn chúng thông qua sự trợ giúp của các thám hiểm giả, những người không bị ràng buộc nhập xuất giữa các quốc gia, và vì vậy họ gửi nhiệm vụ chinh phục tới Guild, đó là quá trình xảy ra.

Tất nhiên, cũng có một số tên cướp chậm tiêu mà vẫn cứ làm ăn tại chính đất nước của chúng, và cuối cùng chúng bị tiêu diệt.

“Vậy chúng ta nhận công việc dọn dẹp nơi ẩn náu của chúng à. Vậy lý do Nell một mực muốn chinh phục bọn cướp là do có người quen bị chúng tấn công phải không?”

“Onii-sama vẫn sắc bén như thường……mà mấy bạn đó em không hẳn quen biết, nhưng mấy bạn đó là bạn học khoa hiệp sĩ và bị nhóm cướp này tấn công”

Hai party thuộc khoa hiệp sĩ đó đã đi thách thức một nhiệm vụ, và đây là một chuyện thường thấy giữa các học sinh thuộc khoa hiệp sĩ để đi rèn luyện thực tế.

Trên đường trở về 2 party đó bị cướp tấn công và bị tiêu diệt, rồi bằng cách nào đó mà một người còn sống sót trở về, và giải thích chi tiết, hoặc cái gì đó như thế.

“Thật đen khi party kia có con gái”

Nếu là con trai, họ chắc sẽ bị giết, và chấm hết.

Nhưng, những cô gái thì khác, họ sẽ có khả năng sống sót cao hơn.

Tất nhiên, dù cho họ có còn sống, họ cũng sẽ gánh chịu những thứ buộc họ có mong ước muốn được chết.

“Là một học sinh Học Viện, em không thể để những cô gái đó một mình như thế!”

“Nếu họ là hiệp sĩ họ tất sẽ chuẩn bị cho một điều như thế, nhưng chúng ta đã biết, chắc chắn chúng ta sẽ đi cứu họ”

Nell và Charl có vẻ rất nghiêm túc, vậy nên nếu tôi mà nói KHÔNG, chắc chắn rằng, 2 người này sẽ tự cùng nhau mà đi làm nhiệm vụ đó.

Cơ mà, tôi nào có lý do từ chối.

“Đúng, bọn chúng đã đặt thứ bàn tay đó lên học sinh Học Viện chúng ta, chúng ta sẽ không để yên cho chúng”

“Oorah, chúng ta sẽ xẽ bọn khốn đó làm đôi!”

Ừ thế đó, nhiệm vụ đầu tiên của [Wing Road] sau khi đạt bật 5 là đi hành quyết bọn cướp, nhưng

“Mà nhân tiện nè Charl, mình có nghe một số tin đồn về băng cướp Fauren, mình cũng nghe đồn những thương buôn nô lệ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Spada”

“Eh?”

“Có thể nào, đằng sau nó có ẩn khúc”

Bình luận (0)Facebook