Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 241 – Tin đồn Học Viện

Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:19

Vào ngày 28 tháng Xích Hỏa, trong đám đông ở căn tin trường, một số học sinh đang nói với nhau về điều gì đó.

“Nè, lâu rồi ha! Cũng 2 tuần rồi từ lần cuối cậu rời đi vì nhiệm vụ? Trong lúc đó.”

Đó là 2 nam sinh, có thể là thuộc khoa hiệp sĩ và là một người bạn tốt.

Tại Học Viện Hoàng Gia Spada, việc có những câu chuyện về nhiệm vụ và những thứ khác thường sẽ trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi và sẽ truyền đến tai của Guild Thám Hiểm, nhưng tốc độ lây lan của khoa hiệp sĩ thì nhanh hơn.

“ừ phải, không có nhiều khác biệt gần đây——à khoan, có vài cái mới”

Cả hai khá may mắn khi kiếm được chổ ngồi và cũng thật may mắn khi được ngồi ở đây, họ bắt đầu nói về một cái gì đó.

“Tuần này nè có một học sinh mới là một tiên——không, không phải một người bình thường, là rất lớn cơ, lớn hơn một con nhóc loli”

Loli và lớn là hai thứ trái ngược nhau, nhưng

“Ế, thật chứ? Mày thấy nhỏ đó rồi à? Thằng khốn may mắn, tao cũng muốn thấy nhỏ đó~”

Người bạn đã trở lại từ nhiệm vụ dường như chưa thấy được vị tân học sinh thuộc tiên tộc.

“Nhỏ đó thế nào à, nhỏ đó rất cute——Eh, tỏa sáng? Tiên sẽ tự nhiên thế rồi, đừng hỏi ngu thế”

Anh vặn lại ấn tượng hết sức ngu của người bạn của cậu.

“Ừ, nếu gặp được ở đây, tiên tộc không chỉ dễ thương, mà nếu mày có cơ hội được xoa đầu nhỏ đó thì người đó chắc chắn rất may mắn——mà không, có một cô gái xoa đầu được nhỏ đó, cô ta cũng đã tự xác nhận.”

“Trong trường hợp thế chắc sẽ không ai có thể xoa đầu được nhỏ đó”, anh đáp lại cho cậu bạn như thể đó là một câu hỏi hiển nhiên.

“Như mày thấy, nhỏ đó là một nàng tiên, nhỏ đó sẽ chỉ cho phép những ai có trái tim thuần khiết và cao quý mới được xoa đầu, và mày thì không thể cứ thế mà đi và ‘xin chào fairy-chan, xin hãy xoa đầu tôi’, tao nghe mấy thằng có gan đi thử và kết cục mắt của bọn nó gặp chuyện, bọn nó bị tấn công bởi mới một cú tấn công chớp nhoán——Không tao nghiêm túc đó mày, mấy thằng bị gửi tới bệnh xá đã lên tới 2 con số, hay đúng hơn, mày có thể thấy mấy cái chớp nhoán tỏa sáng đó không?”

“Giờ mày nói thế”, cậu bạn gật đầu.

Với điều này, cậu bạn tin rằng lời đồn về một tiên tộc là sự thật.

“Maa~ đúng thật cute thật, đúng thật khó đặt tay lên loli đó được, vậy một cô gái tuổi teen thì sao, cũng rất siêu cute luôn”

“Oho”, cậu bạn tiếp tục lắng nghe tin đồn.

Những chàng trai tuổi đôi mươi sẽ siêu quan tâm tới cô gái cute tuổi teen.

“Cô ấy cũng là một học sinh mới——À phải, cô ấy là một học sinh mới của Khoa Thám Hiểm Giả. Cô gái này thường hay ngồi đọc sách trong các phần lớn thời gian ở Đại Thư Viện——không, cô ấy không phải con mọt ma thuật, rất nguy hiểm đó, tao cũng từng thấy cô gái đó đó ra sao rồi.”

“Cô ta thế nào”, một câu hỏi thường thấy, anh trả lời ngay lập tức.

“Một cô nàng lập dị với tóc xanh và mắt vàng.”

Không có cách nào mà người bạn tốt nhất này biết được tính cách thật sự của cô ta.

“Không tao phải xin lỗi trước, nàng ấy là, mày có thể nói là Thần Bí? Như tao nói đó——Yeah, nàng ấy rất siêu cute, nàng thậm chí có thể dễ dàng lọt vào top 5 những người đẹp nhất trường ta. Mà nói thêm nè, ngoại hình với bộ đồng phục trường ta đó, tao cũng thấy được ngực cô ấy siêu bự luôn.”

“Wow” cậu bạn thốt lên ngạc nhiên và càng chăm chú nghe tin đồn hơn.

Những chàng trai tuổi teen luôn cực kỳ siêu rất để tâm đến ngực lớn.

“Nhưng cảm giác nguy hiểm không lại gần được ở cô ấy tỏa ra mới đáng lo——Đúng đúng, có vài thằng khốn đi tán tỉnh cô ấy, và kết cục, bọn đó bị tẩy chay, và không ai trong bọn đó biết được tên cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy có một cái tên khác là [Hoa Hồng Xanh của Đại Thư Viện] “

“Có hơi quá mức”, cậu bạn nói như một trò đùa, nhưng rõ ràng rằng cậu bạn này vẫn tin vào lời đồn này.

“Ừm vậy chúng ta cùng đi ngắm nhìn cô ấy lần này, dù chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt ác nghiệt đó thôi. Mày biết nếu cô ấy có ở trong party của tao, tao cũng sẵn lòng chết trong nhiệm vụ tiếp theo.”

Cậu thậm chí bạn của cậu, dựa trên cơ sở của những điều lệ của trường, đã tự đóng chốt các thành viên toàn là đực.

Thật hiếm hoi khi có thể mời được một cô gái dễ thương như vậy.

“Aa, giờ mới nhớ, tuần trước, một thứ thật sự nguy hiểm đã xảy ra tại căn tin này, mày nghe về nó chưa?”

Nhìn thấy cậu bạn lắc đầu, anh giải thích chuyện đã xảy ra với thái độ rất ân cần.

“Chuyện là một gã học sinh mới đang cố xâm hại Công Chúa Nell và Công Chúa Charlotte”

“Nghiêm túc chứ?” cậu bạn ngạc nhiên thấy rõ.

“Hơn nữa còn là tấn công bằng xúc tu.”

“Mày đừng có đùa thứ ác ý đó!?” cậu bạn lần này thật sự rất nghiêm túc.

“Đó là bọn xúc tu đen đặc dày và biết quằn quại, chúng tấn công như thể bọn Morjura——Không, Hoàng tử Nero đã cứu được họ trước khi chuyện vỡ lỡ ra.”

“Tên khốn đó chắc đã bị liệt vào danh sách thực thi?” cậu bạn nói điều đó như thể nó là một điều tự nhiên, nhưng

“Chưa, vì vài lý do nào đó mà tên khốn đó vẫn còn học ở trường ta. Nếu mày thấy một gã có vẻ ngoài xấu xa với tóc đen mắt một đen một đỏ, thì chính là hắn, gã tội phạm đó.”

Cậu bạn chắc chắn sẽ không bị nhận nhầm người, bởi lẽ ngoại hình của gã đàn ông này được tả rõ ràng đến thế.

“Thay vì bị bắt gặp, cũng có khả năng gã đàn ông này sẽ luồn lách cửa sau. Tôi có nghe về huyền thoại biệt đội sát thủ hầu gái, được sử dụng bởi Hoàng Gia Spada, cuối cũng cũng có động thái—”

Và như thế, lời bàn tán của những cô cậu học sinh vẫn cứ tiếp diễn mà không hề quan tâm đến thật hư.

Tuy nhiên, tại chổ ngồi đằng sau những học sinh đó.

“A, awawa, mình nên làm gì đây, Kurono-san bị đồn xấu mất tiêu rồi……”

Tác nhân chính của sự kiện căn tin trường, Nell Julius Elrod, người đã và vẫn đang nghe những câu truyện đồn thổi từ những nam học sinh trong cùng căn tin, đang không ngừng run rẫy và sợ hãi.

——————————

Ghi chú tác giá:

một sự cố đáng tiếc......

Bình luận (0)Facebook