Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 229 – Hai thành trì

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Hôm nay là ngày 16 tháng XÍch Hỏa, chính xác 1 tháng 10 ngày từ sau làng Alsace bị chiếm đóng.

Đây, khoảng thời gian ngắn này có thể nói khó có thể biến một ngôi làng thành một pháo đài ở vùng biên hẻo lánh, nhưng nhìn những dòng nhiệt huyết tới từ một người lính thập tự, có vẻ việc đó không hẳn là bất khả thi.

“Pháo đài Alsace, đang thuận lợi xây dựng?”

Tư lệnh tối cáo Thập tự quân, Tông đồ thứ 7 Sariel dò hỏi trong khi khảo sát các nông trường làng mạt và chậm rãi tiến vào nơi đóng quân của Thập tự quân.

Alsace Mura với địa hình như một hòn đảo nhỏ bị đắp lên giữa 2 con sông. Bây giờ đã có những cây cầu vững chắc bắc qua đông và tây của nó, là lối ra và lối vào. Là nền tảng cho chiến lược phòng thủ, bức tường đá giờ sắp sửa hoàn tất hơn một nữa.

Sariel, hiện đến thăm để kiểm tra tiến độ của Pháo đài Alsace, nơi sẽ trở thành tiền tuyến cho công cuộc xâm lăng Spada.

“Sau khi Đại tư tế Gregorios trao vùng đất Alsace cho Bá tước Belgent, tôi có nghe về một tin mới về công trình đang được xây, nhưng chưa nghe bao giờ về một công trình có quy mô lớn đến thế này. Những quý tộc đó hẳn có nhiều đóng góp tích cực.” [note8775]

Vị trợ lý Đại tư tế Liuchrome, đang đứng cạnh như một người hầu, đáp lại câu hỏi của Sariel.

Với câu đáp có phần lẫn vào sự mỉa mai của Liuchrome, Sariel chỉ tiếp nhận ý nghĩa trong đó mà không bận tâm đến việc xem xét.

Hoặc có thể những thứ tương tự như những sự xung đột ở mặt tối trong nội bộ Thập tự quân

Mặc dù, trong ngay tại hàng ngũ Thập tự binh có những mặt tối, và một người có chức quyền như cô tất sẽ có dính liếu, nhưng cô sẽ bỏ mặt nó, hay đúng hơn cô chỉ đang mang cơ thể của một con người để có thể bận tâm tới nó.

Nên trước một bầu không khí tách biệt đang bị lộ ra ở Sariel, trong khi quan sát một kỳ quan, tất sẽ không cảm thấy ấn tượng.

Nhưng đó đều là suy nghĩ của bên thứ 2, bởi sự thật cô đang nghĩ ngợi về một người khác.

(“Kurono Mao, dẫn đầu tộc quỷ và chiến đấu ở đây.”)

Vì việc xây dựng đang diễn ra, các vết tích của cuộc chiến đó đang dần bị che lắp.

Và đằng trước, giờ đã có một bức tường bằng đá chắc chắn và mạnh mẽ đã hoàn toàn thay thế bức tường yếu ớt với những cọng thép gai. Kèm theo đó là sự phá hủy của Chiếc hộp đen, nơi guild mà tộc quỷ đó ẩn trú từng được ghi nhận, nay được thế bằng một kho chứa để chứa những nhu yếu phẩm.

Ngay cả với một tầm nhận thức thuộc thượng như Tông đồ, cũng không thể truy ra được một vết tích nào về việc Kurono sử dụng năng lượng ma thuật đen tại đó.

Giờ nơi đó đang lan tràn những ma thuật được các ma thuật sư sử dụng để thiết lập một rào chắn trên tường, và những golem đang thực thi các việc dân dụng.

(“Là ở đây, sẽ chiến đấu với anh ta, hoặc—–”)

Sariel dời tầm mắt màu đỏ cô tới, những ngọn núi to lớn. Dãy Núi Galahad hùng vĩ.

(“—–Pháo đài Galahad, trong ngọn núi đó.“)

Nhìn thấy nó với đôi mắt trần là không thể, tuy nhiên, Sariel chắc chắn ‘thấy’ nó, một lâu đài thép trong dãy những ngọn núi đó.

.

.

.

Tại Dãy Núi Galahad trải dài từ Bắc Xuống Nam, tồn tại một điểm giao thoa nơi mà kể về một sử thi về một tồn tại khổng lồ đã phân ranh giới và tạo nên 2 bờ núi.

Điểm giao thoa đấy như một sự ban phước giúp cho thậm chí cả một người bình thường đều có thể vượt qua được bức thành trì Galahad bất khả xâm phạm chỉ với duy nhất một việc đi bộ, mà Spada vẫn hay tự hào.

Dọc theo bức tường đen với vẻ ngoài không thể dùng từ khiếp vía để tả, những quân lính Daedalus, hoặc có thể nói là những quân lính trước chuổi sự kiện đó xảy ra, đều sẽ choáng ngợp và nổi tuyệt vọng lắp đầy tâm trí họ mỗi khi đối mặt.

Phía trên bức tường vĩ đại đó, sự bảo vệ của dãy đường núi từ khi thành lập, một người đàn ông đơn độc đứng đó.

Độ tuổi của người này có thể đang ở thời kỳ sung sức, đôi mắt sắt bén của anh cùng đôi lông mày rộng đang chau lại, và đang có một biểu cảm đầy nếp nhăn.

“Quân thập tự, à――”

Đang đón đợt gió rừng tạt vào người, mái tóc dài đỏ lửa tung bay, trông vẻ ngoài đó như chiếc bờm sư tử.

Trước những đợt gió hoang dại ập vào mặt thậm chí sẽ buộc bất kỳ đàn ông nào sẽ phải bật ngã, song, người đàn ông với khổ hình to lớn này, thậm chí một lần mất thăng bằng cũng không, như có đôi chân cắm rễ sâu tận hành lang đá của bức thành.

Trong khi khoanh đôi tay lực lưỡng với những thớ cơ căng cứng, người đàn ông nhìn vào một nơi xa xâm với đôi mắt màu kim của anh. [note8777]

“—–Ta có thể đồng tình nếu đó là ‘người có màu trắng’ đó, đã hạ được Vua rồng Gaevinal.”

Dưới đôi mắt đang ngắm nhìn con đường đang trải dài khu rừng núi, những hàng cây xanh rậm màu đen và trải dài đến tận chân trời.

Tại đó không có gì ngoài thiên nhiên nơi rừng sâu, nhưng ‘người có màu trắng’ mà anh nói tới, anh đã ‘thấy nó’.

“Aye, ông già, dừng đi rong lại đi.”

Vào lúc đó, một giọng nói phát ra phía sau người đàn ông.

Quay lưng lại, một người đàn ông với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng, trong bộ quân phục Spada.

Nhìn vào đặc điểm màu sắc có trên khuôn mặt của y, có thể nói không cần sự công nhận từ họ, bất cứ ai cũng sẽ bị nhầm lẫn dù cho họ có thật sự là cha con hay không.

“Aik, đừng om sòm.”

“Om sòm á! Đừng có tự đắt khi ông là một ông vua thích gây chuyện! Ông từ lâu đã quá tự do trước khi tôi còn nhỏ tôi nghĩ thế đó, trong lúc tôi than phiền, ông đã biến quách đi đâu thế.”

Người cha im lặng ủ dột với biểu cảm cay đắng đó đang, không may bị đã kích trúng dây thần kinh mặc cảm cảm của ông.

“Nhưn……”

“Rồi rồi, đừng có viện cớ. con trai ông bây giờ đây nhá, giờ thành phó đội trường Quân đội Spada binh đoàn 1 [Brave Heart], ông đừng cố tạo phiền vức cho tôi bởi tính ích kỷ của ông cái đi, ông già.”

“Xin lỗi.”

“Nếu chịu hiểu thì tốt.” [note8778]

Người đàn ông đẹp trai này nhìn đến người cha, từ mọi góc độ đều trông như thời trai trẻ, theo cùng hướng từ tường thành Galahad.

“Vậy, ông đang tìm cái gì thế?”

“À ừ, một trận chiến chắc sẽ xảy ra.”

Theo lời của cha anh ta, biểu cảm của anh ta chết lặng.

“Không phải gửi đại diện đi sao.”

“Có lẽ sẽ không quay lại.”

Trước lời nhận xét đó, anh ta thở dài như thể bỏ cuộc và mở miệng.

“Thật tốt nếu ông dùng trực giác đó cho chính trị, nhưng trực giác của ông chưa bao giờ sai, ông biết đấy ông già, đừng có……”

Sự phá hủy của Daedalus, sự xuất hiện của một con quái vật bí ẩn từ hư không và tự gọi mình là Thập tự quân.

Dù họ biết, những binh lính thập tự đến từ Lục địa Arc phía bên kia đại dương, nhưng ngoài những thông tin đó, những mặt khác về họ vẫn là một bí ẩn. [note8776]

Việc xác định họ là đồng minh hay kẻ thù, mọi thứ đều sẽ bắt đầu với các cuộc đàm phán, do đó họ đã gửi sứ giả để sắp xếp đó, nhưng trước sự tin tưởng về lời nói của người đàn ông này, dường như đàm phán sẽ kết thúc ngay khi chưa được bắt đầu.

“Ta mới nhận được một lá thư từ Wil, đây chắc không thể trùng hợp.”

“Phài, đứa nhóc đó viết về Quân thập tự đang ở trình trạng báo động hay gì đó. Thật chứ, nó vẫn còn là học sinh, sao nó đánh hơi được thứ phiền toái thế chứ—–”

Thật hết biết, sửa lại mái tóc đỏ đang bị rối do tung bay trong gió, ông tiếp lời.

“—–Nhưng, Wil có bộc óc khác ‘chúng ta’. Đặt niềm tin vào nó còn hơn mấy gã sĩ quan đó, nếu nó nghiêm túc, sự thật chắc sẽ như nó nói.”

“ừm.”

Trong khi nhớ tới khuôn mặt của đứa con khác của ông, ông nhớ tới vẻ trí tuệ và thói ảo tưởng của nó, Ông kết thúc cuộc bàn bạc giữa 2 cha con.

“Chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc chiến, trở lại thôi.”

“Rõ, Đức Vua.”

Cả 2, người cha và đứa con, quay lại và rời khỏi nơi đây.

Người cha tên là, Leonhart Tristan Spada, vị vua tại nhiệm của Spada với tên gọi khác, [Kiếm Vương].

Người con tên là, Aisenhart Tristan Spada, con trưởng của nhà vua, và là người thừa kế đầu tiên cho chức vị lãnh đạo một đất nước.

Và người đầu tiên cảm nhận được cuộc chiến sẽ chống lại Quân thập tự có dấu hiệu xảy ra, là ông vua tự kỷ của đất nước Spada rộng lớn.

—–—–—–—–—–

Ghi chú tác giả:

Sự xuất hiện trở lại của Sariel, và sự xuất hiện của vua Leonhart vốn chỉ có cái danh ở Volumn 3.

Theo quan sát có vẻ Wil được cha và đứa con cả hết mực tin tưởng.

Volumn 14 sẽ kết thúc tại đây. Volumn tiếp theo, Volumn trường học(?) sẽ bắt đầuu, xin hãy chờ.

Bình luận (0)Facebook